Rất tiếc cho MU...Họ đã...cố hết sức mình !!! MU xuân đủ đường ngoại trừ...vận đen khi gặp Barca ở chung kết
Em đi ngủ đây, chúc mừng Barca, đá tốt quá, xứng đáng vô địch Cảm ơn MU, đội hình như vậy mà vào đến đây cũng là quá OK rồi Hẹn gặp lại mùa sau, MU Fan
Lâm Bỉnh Pep với món tự cung tịch tà quila đã làm cho Lệnh Hồ Mu ba nhát kiếm ,nhưng dù sao cũng là cái chết oanh oạch liệt liệt liết chứ k chết đuối như mấy chú chenski :lol:
Bác nói rất đúng, với thực lực hiện tại mà MU(em cũng rất thích )mà đứng ở vị trí này là cả một sự cố găng hết mình của cả một tập thể đã được khẳng định.
Cảm ơn bác ! Vâng đúng vậy, thua keo này ta bày keo khác. Hi vọng năm tới MU thành công hơn và người hâm mộ MU được nhìn thấy đội bóng nâng cao chiếc cúp C1 !
Chúc mừng Barca vì họ mạnh, kỹ thuật khá, nhưng em chỉ xem một đội MU thôi, năm sau lại xem tiếp. MU là vĩnh cửu.
Barca thắng xứng đáng, chúc mừng! Đối với em, lúc nhìn Sir đi lên nhận huy chương em hiểu rằng mình sẽ vẫn yêu MU, mãi mãi
Là fans của MU, rất buồn khi thấy Barca soắn mất cup, dẫu sao cũng phải công nhận rắng Barca xứng đáng giành C1. MU thua Bacca cũng chả có gì đáng xấu hổ cả.
Barca quá mạnh, messi quá mạnh. Lần đầu tiên ở cup C1 năm nay gặp một đội bóng thực sự đẳng cấp, và MU đã thua tâm phục khẩu phục. Dù sao cũng vẫn phải ngả mũ kính phục Sir vì dù năm nay MU có gặp quá nhiều may mắn (ở CL thì các đội tự thua, C1 thì cho đến chung kết găp toàn đội yếu) thì tài năng của ông là không thể phủ nhận. Lối đá của MU đã từ tấn công, sang phòng ngự phản công, thậm chí có thể chơi thực dụng, một sự thay đổi rất biến ảo. Hy vọng năm sau MU sẽ có những bản hợp đồng chất lượng. À, mà bữa trước có bác nào cá với em trận này CD nhạc gì đấy, bác chuẩn bị CD để em lấy đi nhá :mrgreen:
Không em phải đòi ngay cơ bác, không sợ bác các bác ấy đau quá nên ... quên. Hôm qua em cũng kiếm được tý chút từ mấy ông bạn fan MU của em, có lẽ em sẽ đi mua đĩa than để làm kẻ niệm :mrgreen: Lần nữa, chia buồn cùng các fan MU. Năm sau em hy vọng MU sẽ trở lại với lối đá tấn công cống hiến với những bản hơpk đồng đắt giá, em thích MU đá cống hiến như trước hơn.
Hôm qua nhìn SAF tay run run muốn cứu các đệ tử nhưng không biết bơi nên thấy thương quá bác ạ :mrgreen: Người thua thì nói gì cũng sai, cái này em biết rồi bác ạ :lol: