Một trận thắng ngọt ngào nữa tại Theater of Dreams. Nhìn dàn cầu thủ trẻ tung hoành ngang dọc trên sân... sướng ghê cơ
Hiêp 1 đá đồng phân, cơ hôi ngang nhau nhưng sang hiệp 2 là hiệp đấu của MU, những pha chạm bóng tinh tế, chạy chỗ hợp lý như đã được lập trình và kết quả là 3 bàn thắng đẹp như mơ luôn (chứ không phải như những pha ăn bàn rùa của mấy đội xanh - đỏ kia đâu nhá :lol: ). Đúng là cứ đá với Tot thì trận nào cũng hay :lol:
vui thì có vui ak. nhưng mà De Gea cứ bắt thế này cũng dễ bị lật ngược thế cờ lắm đó các cụ ạ. bắt bóng sệt và ngoài cấm địa kém, ko hiểu là do tâm lý hay tại không có khả năng này, bắt phản xạ khá nhanh và tốt. cần tập luyện nhiều hơn nữa thì mới yên tâm. dù sao cũng vui đã, gặp ARS thì sẽ check thêm thế nào.
Em nghĩ De Gea chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhìn trận hôm qua bắt cũng tạm được. Một thủ môn mới 19t mà đứng bắt chính cho đội Á quan C1 thì cũng cần phải có thời gian để hòa nhập. Mà phong độ cũng đang tốt dần lên rồi đấy ạ. Trận đầu 2 bàn, trận giữa 1 bàn, trận hôm qua không lọt lưới.... còn trông đợi gì hơn thế ạ. Hôm qua xem Phil Jones đá sướng quá, cũng 19 tuổi mà nhìn anh thi đấu không còn thấy nhớ Vidic hay Rio Fedinand nữa. Thế hệ này cũng sẽ sáng chói trong nay mai. Anh chàng nhỏ con Cleverley cũng thế, trước thì không biết tên thế mà chỉ sau mấy trận giao hữu đã tỏa sáng và kịp lấy luôn vị trí chính thức của Carrick, tuy chưa đạt độ chín nhưng những pha chạm bóng tinh tế, đơn giản mà hiệu quả. Tối qua nếu không có sự xuất sắc của Brad Friedel thì anh này đã có một bàn thắng rất đẹp khi sửa lòng vào góc phải. Đúng là hậu sinh khá úy. Quả thật Sir già rồi nhưng có con mắt tinh tường hơn mấy anh trẻ người non dạ :wink:
Sir Alex đang định về hưu, nếu đi qua đây nghe bác Mission nói thế này có khi lại mất ngủ đấy... :mrgreen: :roll:
MU vẫn luôn là MU, nếu kô thắng thuyết phục thì thần xuân vẫn quanh quẩn đâu đó. Em thì yêu mùa xuân ---> Em yêu MU, thế thôi.
Người khổng lồ Van Der Sar đã đi vào huyền thoại rồi nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Anh này hay chết những quả về bên trái. :mrgreen: Mấy cu trẻ của MU đá tốt ra phết.
Hóa ra bác Mission cũng là fan của MU à, mình già yếu nên ko thức khuya để xem trận đó được, để đồng hồ báo thức 3h45am.Mớ TV thấy 3-0 sướng quá bác à. Chả là em đầu tư nguyên cả cái sub của bác vào đó mà!! :lol: :lol: :lol:
Hóa ra anh cũng thích xem MU đá à, em thì fan ruột rồi, chỉ sau có mỗi bác ........ Mike thôi :lol: Quả đầu tư của anh hợp lý quá, MU đang vào phom chẳng mấy chốc mà anh lại nâng cấp dàn máy thôi :wink:
Đêm mai 28/8 MU phải hành quân đến sân vận động được mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ" để gặp đội bóng trẻ hùng mạnh những khẩu thần công Arsenal do giáo sư Wenger dẫn dắt. Kết quả thế nào thì em chưa biết nhưng chỉ biết rất hồi hộp. Các bác cùng em chúc cho đội nhà chân cứng, đá mềm và dành chiến thắng để đem vinh quang về cho người hâm mộ nhé. Kính!
Những trận như thế này thì không xem thì tiếc quá, cho dù là mấy giờ, vợ gọi, con kêu đòi ti sữa :lol: Bác Mike dạo này văn vẻ quá, hình như tình yêu danh cho MU đi ......... xuống thì phải :mrgreen: Ghét quá, mai lại phải ra cafe xem rùi :cry:
http://www.myp2p.eu/competition.php?&co ... e=football trang này hình như bị chặn rồi các bác ơi, em không vào được. Có lẽ tối mai không xem được trận MU, tiếc quá! Các bác xem thử thế nào, còn cách nào khác không?
Em cũng không vào được trang này trong ngày hôm qua (thứ 7) http://www.myp2p.eu/competition.php?&co ... e=football Không biết đêm nay xem thế nào. Bác nào biết chỉ giùm em với.
Hồi hộp quá, chờ trận đêm nay xem những chiến binh quả cảm đấu với thùng thuốc súng. Hy vọng các anh sẽ vì đội bóng mà quên thân phục vụ. Mã đáo thành công...
Em cũng lo quá, không biết những đứa trẻ "không chịu lớn" nhà giáo sư tối nay đá ra răng đây :mrgreen: Bảo đảm trận tối nay sẽ hay hơn chung kết U21+3 báo Thanh niên tổ chức trên sân thống nhất :lol: