Em bắt tỷ số hòa cho trận này, dù trái tim vẫn dành cho MU. Trăm trận trăm thắng thì hóa ra là vô đối à!
Siêu kinh điển Benfica - MU lúc 1:45am rạng sáng mai, em hồi hộp lắm nhưng vẫn uống ly cà phê thiệt là đậm đà để thức xem từng đường bóng của các cầu thủ và chờ kết quả cho đến phút cuối... MU ráng lên...
Cụ Sơn để Fletcher, carrick, Park, Gigg ngồi chơi nhiều nên mất hết cả cảm giác bóng, tuyến giữa MU mất hút, Rooney đói bóng... Nhưng đúng là 1 điểm có được cũng không đến nỗi nào
Tôi cũng rất yêu Mu và năm nay Mu của chúng ta có vẽ mạnh đây. Nhưng tối qua hòa ở C1 hơi tiếc các bác nhỉ, nhưng luôn đặc niềm tin vào Mu của chúng ta :lol: :lol: :lol:
Lùi 1 bước để tiến mấy bước bác à. Đây là chiến thuật phân phối sức hết sức hợp lý mà Sir đã áp dụng rất thành công nhiều năm qua Cuối tuần ni xơi quân Xanh, kế tiếp là nạn nhân Benf :lol:
Em cũng đồng ý với bác Baoanh, rõ ràng là Sir đã thấy MU không nhất quyết phải dành 3 điểm trong trận đêm qua đến mức phải dồn tổng lực. Hơn nữa cũng phải để cho Valencia, Fabio, Fletcher,... ra sân nữa chứ. Nhưng dứt khoát phải đè bẹp Chelski cuối tuần này, đó là điều chắc chắn
Chúc mừng MU có trận hòa thuyết phục trên đất Bồ ! Người Bồ luôn để lại nhiều ấn tượng & kỷ niệm " đẹp " với MU
MU rất may mắn, cứ khi thua đến nơi thì lại có thủ môn dự bị giỏi đẩy bóng = những đầu ngón tay...Rùa lắm, xuân lắm. Em thì yêu rùa và yêu mùa xuân...--> :?: Trong môn billard cũng vậy cứ ngắm bóng nọ em lại đẩy được bóng số khác vào lỗ.
Anh em hội FANS MU cuồng nhiệt SG xem và thưởng thức màn trình diễn của quỷ đỏ sẽ huỷ diệt chelsea vào tối CN này. Tiếc rằng beeline chưa tổ chức ở Hà nội để em đi xem. chờ beeline ra HN. ''Chương trình xem MU vs Chelsea với màn hình lớn sân Lan Anh cùng nhiềuchương trình ca nhạc, trò chơi có thưởng hấp dẫn, liên hệ gấp để nhận vé '' http://manutd.com.vn/forum/showthread.p ... ost1408792
Hôm qua em cũng cho ông bạn "mượn" tạm con CD cỏ về dùng rồi anh ơi :mrgreen: Vẫn đang ấp ủ đi Coto nhưng mà mấy tuần gần đây em bận quá nên vẫn chưa tổ chức được với lại thời tiết mùa này cũng đỏng đảnh quá, mưa nắng thất thường... Nhất định kiểu gì cũng sẽ đi Coto một chuyến và hy vọng được gặp lại anh ở dưới đó. Đúng là không ngờ Sir lại lo cho trận tiếp Chelsea trên sân nhà vào tối CN tuần này quá nên để hầu hết các vị trí chủ chốt nghỉ ngơi. Với lại tính chất các trận đấu ở vòng bảng của C1 chưa quá quan trọng nên MU cũng chưa muốn đặt cược quá lớn vào tham vọng 3 điểm. Tiếc cho trận cầu tối qua quá, nhưng bóng đá là thế anh ạ, nhiều lúc cũng chẳng biết đường nào mà lần :cry: