[Ơ, bác lại chủ quan nữa rồi. Chelsea là đội rất mạnh đấy [/quote] Rất nhiều đội mạnh đã ngã gục dưới chân MU trừ...Barca :lol:[/quote] Bác quan liêu quá, Barca là đội vừa mới thua MU mờ :twisted: [/quote] Kể cả Barca có vừa thua đội nào đi chăng nữa cũng nên khách quan mà nói đến thời điểm hiện tại thì Barca vẫn là đội đẳng cấp nhất. Tuy em luôn yêu MU nhưng tình cảm nó phải chấp nhận thua lý trí thôi.
em theo MU gần 20 năm nay rồi. Em chỉ hồi hộp và lo mỗi khi MU vào chung kết C1 như năm 98, hay trước trận quyết định cả mùa giải mà MU buộc phải thắng. Còn lại thì những trận kiểu này với em đều chỉ là những trải nghiệm thú vị, nhất là thời đối đầu với Mourinho. Còn cả mùa để đá, còn bao nhiêu cơ hội. Vậy các bác lo lắng làm gì
Theo em được biết thì sau năm 97 dân ta mới được xem bóng đá một cách thoải mái, rộng rãi, trực tiếp, thế mà có những bác yêu MU từ cách đây 2-30 năm thì :?:
Còn nhớ trước Italia 90, em cũng chỉ nhớ sau đó có 1 mùa giải Blackburn vô địch, lúc đó hầu như cũng chẳng có gọi là fan hâm mộ, lại càng không ai ấn tượng MU hay Ars gì cả. Phổ cập bóng đá ngày đó không như bây giờ, cứ muốn coi tin tức WC hay Euro toàn phải sáng sớm chạy ra Thông tấn xã VN đầu LTK để mua tin nhanh, có khi lúc đó mới biết kết quả những trận đấu đêm trước. Nên đúng là e ngẫm thấy có bác nói theo sát MU trong 30 năm thì choáng quá! :lol:
Dạ, có cần phải chờ đến khi được xem EPL trực tiếp thì mới biết đến MU không hả các bác? Người làm em biết đến MU chính là Eric Cantona. Trước khi vượt eo biển Manche để trở thành một King Eric sau này, Cantona đã từng nổi đình đám ở nước Pháp cho đến khi bị thất sủng. Michel Platini, một thần tượng nữa của em, là người khuyên Cantona đến nước Anh. Cantona trở thành niểm cảm hứng cho Leeds trong mùa bóng mà họ vô địch nước Anh năm 1992, và cũng năm đó Eric chuyển đến...MU. Và thế là một dream team của những Schmeichel, Cantona, Irwin, Kanchelskis ( em đặc biệt khoái cậu này, có lẽ là vì tâm lý là người Liên xô cũ, sức khoan phá cánh phải khủng khiếp), Mark Hughes...ra đời. Hồi đó cứ thứ Năm hàng tuần đài THVN lại có chương trình điểm bóng đá Anh trong tuần trước, chất lượng băng cực đẹp. Em nhớ là cả tuần cứ háo hức chờ đến thứ Năm để được xem. Chứ chờ EPL phát live ở Vn như bác Tingo nói thì làm sao fans Vn biết đến những vụ như cú "kung fu" của Cantona vào một fan của Crystal Palace, hay cú làm bàn bằng đầu của Schmeichel vào lưới Rotor Volgagrad năm 95 hả các bác? Còn cá nhân em thì năm 97 em đựoc giải thưởng của báo Vietnam Economic Times trong 1 cuộc thi nho nhỏ trả lời câu hỏi về Cantona. Phần thưởng là một cuốn lịch năm 1997 của Cantona, và cuốn sách tên Eric Cantona của Fergus Kelly,có chữ ký của chính tác giả cuốn sách (khoe với các bác để show hàng tí . Do vậy, các bác đừng vì một suy nghĩ giới hạn nào đó mà phán thiếu khách quan nhé.
Nhưng cái thời như bác nói vẫn chỉ cách nay 20 năm thôi nhé . Còn nếu cách nay 30 năm...có nghĩa là năm 1980 thì em không biết dân ta có được cập nhật tình hình giải ngoại hạng Anh không ạ ????
Có bác đã sài K+. Em thì chưa nên hỏi các bác hay xem online trên net đêm nay xem thế nào ạ. Trang "www.myp2p.eu" vẫn đơ, không tài nào vào được các bác ơi.
Chả bác nào giúp em cả Bác BeHe với em vào đây xem nhé. 1. Live Football: http://www.livefootballol.com/ 2. Live Televison: http://livetv.ru/en/eventinfo/87328_man ... d_chelsea/ Chúc MU chiến thắng