Các bác nhà mình chớ vội Happy quá vậy! Em đồng ý với ý kiến của Bác Trym Hoang, mùa giả còn dài lắm , mà đây mới chỉ là lượt đi, mà lựot đi MU đc lợi thế đá sân nhà là chính ( với các đối thủ mạnh) chỉ có mỗi đá với The KOP là sân khách thôi còn lại là đá sân nhà, nên k có gì có thể nói đc trc, khi lượt về diễn ra, mà lượt về mới là lượt căng thẳng. thứ nhất phải phân thây đá 3-4 cúp nếu k bị loại sớm ở cup nào (Carling hay FA). thứ nhì là về cơ bản lối đá (chiến thuật) và con người các đội bóng khác cũng biết rất rõ rôi, thứ 3 là với lịch thi đấu dày đặc các cầu thủ rất dễ bị chấn thương k đáng có, dẫn đến lực lượng bị thiêu hụt ==> đá sẽ k dc bách thắng nữa. Cá nhân em thì ở thời điểm hiện tại MU đá ntn là hay lắm rồi nhưng còn phải phấn đấu nhiều, kiếm điểm nhiều, bỏ xa các đối thủ nhiều thì mong lượt về k phải lo lắng nhiều, để có tgian toan tính ''dâp'' BAR đòi lại những gì đã mất ở C1. giở em vẫn còn AKAY vụ C1. phải tiêu diệt = dc BAR cho dù đó là MISSION IMPOSSIBLE vào thời điểm hiện tại.
dạ!kính bác,nếu tự tin thì phần thưởng của mọi cuộc chơi giá trị đôi khi ko thể đánh đồng vật chất.ý nghĩa tinh thần của chiến thắng mới vô giá ạ! Lan man chờ giờ xem AC MILAN-UDINESE đá. Có gì ko phải các bác bỏ quá.chúc các bác vui.1 đêm ko ngủ với La liga,serie A nhá.kính
Dây tốt không nên cắt nó hỏng phí ra. Bác giao cho bác ấy 1 cọng ở mùa này, sang năm cá tiếp cọng nữa, nếu mất thì con như mình rủi, nếu còn thi coi như cho mượn 1 cọng trong vòng 1 năm :lol:
Owen Hargreaves - cựu tiền vệ của MU mới chuyển sang Man City đầu mùa giải đêm qua đã ghi bàn thắng đẹp giúp Man xanh dành chiến thắng 2-0 trước Birmingham. Chúc mừng Hargreaves, mong anh luôn chơi tốt!
Về cá nhân thì em thích cầu thủ này, nhưng "Gã hàng xóm ồn ào" thì em hổng thích và kô có cửa so với đội bóng huyền thoại do HLV huyền thoại Sir Alex dẫn dắt...
Rất ghét đội bóng nào mà cậy nhiều tiền mà ít danh hiệu. Trân trọng đội bóng nào dù có tiền nhưng vẫn đôn các cầu thủ trẻ và đá cho các đội khác tối mặt tối mũi đem nhiều cúp, vinh quang cho người hâm mộ...
Em cũng thấy mừng cho O.Hargreaves, mấy năm ở MU toàn năm dưỡng thương, biết đâu sang ManC có khi lại tốt cho cậu ấy. Tiếc cho một tiền vệ tài hoa nhưng hơi bạc mệnh.
trận này em nghĩ man sẽ thắng thôi,stoke thực ra chưa đủ trình,đến chelski như vậy mà còn bị bầy quỷ hiếp vía,đến 1 sát thủ như torres mà còn mắm môi mắm lợi sút bóng ra ngoài khi khung thành bỏ trống và ông rooney trượt vỏ chuối sút penalty thì nói gì đến anh sờ tốc :lol:
Bác CHIM yên tâm, E dự là kết quả thắng nhẹ 1-0 và bảo toàn lực lượng cho trận thắng 2-0 ở C1 lượt tới. Thân,