f Theo em nghĩ thì MU lúc này cần 2 tiền vệ trung tâm: 1 kiểu Xabi Alonso, 1 kiểu Sneijder là ổn, như vậy chơi với Bar tốt. Còn trận thua này chắc báo chí, truyền hình và người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới sẽ nói nhiều, nhưng chung qui cũng là 1 trận thua thôi mà. cái quan trọng là phải biết đứng dậy ngay sau khi bị ngã đau. mà cái này em rất tin ở Sir Alex ( mặc dù cụ cũng có chút nhiều tính bảo thủ). MU vẫn là mùa xuân đo đỏ Chelsea đang bị thua 1-0 Chelsea cũng bị đuổi người số 17 Bosingwa , quả ăn thẻ đỏ này gần giống với quả của Evans MU
Xin chia buồn FAN MU trong đó có em , cá nhân em nghĩ tối nay Sir hơi bị sai lầm: giữ quân hơi kỹ, em chả hiểu nổi đội hình đó sao đá nổi MAN C...nói vậy thôi chứ mới 1/3 chặng đường thôi, thua trận này MU sẽ vùng dậy mạnh mẽ, cố lên MU ơi, thương lắm.
Các bác nhà ta ơi trong cái rủi cũng có cái may. mà may mắn ở đây là chelsea bị đuổi cầu thủ thứ 2 là D.Drogba. hiệp 1 đang bị dẫn 1-0 bị đuổi 2 người k biết hiệp 2 đá sao chelsea?
Với tỷ số của 1 trận tennis thì gã hàng xóm áo xanh ồn ào Man City đã tiễn những chú quỷ đỏ về nơi chúng bắt đầu....Địa Ngụcw
Buồn như "thiên thu cộng lại một ngày" hả cụ? Vui lên đi cụ ơi, cái sướng của một fan là được vui sướng khi đội nhà chiến thắng và cũng được buồn khi thua. Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới!
Âu đó cũng là bóng đá, mà bóng đá thì k ai lường trc đc điều gì!? nó đem lại cho chúng ta cảm giác ngọt ngào yêu thương như lên thiên đàng, nhưng nó cũng đem chúng ta tới cổng của địa ngục. chelsea của bác hnay cũng khó có cửa vượt qua MU trong bảng xếp hạng vì thua trc + mất 2 người sao đá đc. cố lên chelsea. Mời bác quay về cổ vũ cho Chelsea, hiệp 2 bắt đầu rồi. em cũng xem chelsea để cổ vũ cho MU
Chia buồn cùng fan MU. Thật ko thể tin nổI lại thua đậm thế. :roll: mà phải cong nhận mùa này MC mạnh thiệt các bác ạ. Hy vọng đây chỉ là một trận thua bình thường của MU.
Thua bình thường mà 1-6, chứ thua không bình thường thì bao nhiêu hả bác :evil: @ Híc, chả biết Chelsea đá đấm thế nào mà cũng tèo bởi một đội mới lên hạng. Thế là trật tự nhóm dẫn đầu vẫn đang giữ nguyên - MU thua đậm mà vẫn xuân :mrgreen: :lol:
Thua bình thường mà 1-6, chứ thua không bình thường thì bao nhiêu hả bác :evil: Hy vọng đây không là khởi đầu cho sự đi xuống của MU đấy ạ.
Nếu MU không vô địch giải Ngoại Hạng năm nay, em sẽ không bao giờ xem giải cúp Nhi Đồng Milo toàn quốc nữa... :twisted:
Chán quá! MU thua Man xanh tận 6-1 một tỉ số mà đến nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ đến. Mong rằng MU sẽ rút được nhiều kinh nghiệm sau trận thua cay đắng này.
Cách đây không lâu em đã có nhận định là khoảng vòng 10 thì MU ngã ngựa quả không ngoài dự đoán của em, MU mùa này khởi động và nóng máy rất nhanh khác với những mùa trước rất nhiều đó là liên tục thắng ở những vòng đầu tiên tạo cho người hâm mộ cảm giác như đang ở trên "thiên đường" tuy nhiên PL không phải là một giải đấu tay mơ khi được rất nhiều chuyên gia cho rằng là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hiện nay. Hấp dẫn bởi tính bất ngờ, hấp dẫn bởi không có một đội bóng nào là tuyệt đối cả. Một khi đội bóng nào đó liên tục dành chiến thắng thì đội đó sẽ là mục tiêu của 19 đội còn lại là phải dành chiến thắng bằng mọi giá... Trở lại với MU em có cảm giác những chiến thắng đầu mùa giải đã làm mờ đi những thiếu hụt chiều sâu của nhân sự đội bóng, Sir hiện tại vẫn tin dùng những cầu thủ như Andeson, Fletcher.... tuy nhiên hàng tiền vệ chơi không thật sự sáng tạo, họ không phải những mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến của trận đấu, họ chỉ chơi tròn vai mà thôi. Hàng phòng ngự thì ngoài Phil Jone và Smalling trẻ trung thì những thành viên khác đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình bằng một phong độ không thể tồi hơn ở những trận đấu vừa qua. Evan được kỳ vọng rất nhiều nhưng có vẻ như vẫn chưa lớn, Ferdinand thì già và chậm chạp đi nhiều. Vidic mùa này mất hút vì chấn thương, còn Evra với băng đội trưởng ở trên tay nhưng lại chơi như người mất ngủ bên cánh trái. Anh em nhà Da Silva mùa trước chơi hay nhưng mùa này không hiểu sao không được trọng dụng.... Carrick thì dường như đánh mất chính mình sau mấy trận chơi hay ở đầu mùa giải. Một trận thua không là gì cả có chăng chỉ là 3 điểm, tuy nhiên nhiều vấn đề khó khăn đang chờ đợi MU ở phía trước... hy vọng sau một chuỗi trận gặp các đại gia ở những vòng đầu tiên rồi thì MU sẽ có một thời gian thảnh thơi hơn ở những vòng đấu tới khi có một lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn so với các đối thủ khác. MU vẫn luôn trong tim cho dù thắng hay thua, con tim luôn hướng về những bước chân của Quỷ Đỏ và lý trí mách bảo rằng phải biết cảm thông cho những khó khăn của họ. "Đường dài mới biết ngựa hay" là một câu nói có vẻ như là kim chỉ nam của Sir Alex thì phải :wink:
Xét trên khía cạnh "tâm lý thể thao" thì em nghĩ nếu MU thua thêm nữa kiểu như 8-9 bàn thì họ lại đứng lên càng mạnh mẽ hơn... PS: Bác lật lại mấy trang nữa em có bài ngắn phân tích từng cầu thủ của MU sẽ rõ...
Thôi thì lấy trận thắng Ars bù lại vậy :lol: ...mà Chel cũng thua mà Sau trận thua này, Sir sẽ rút ra nhiều điều quý giá để đưa MU về nơi xuất phát-mặt đất ...chưa có gì mà lo cả, mới 1/3 chặng đường thôi ah
Đúng rồi bác. Có điều là không khí giữa 2 đội bóng thành phố Manchester sẽ trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều sau trận đấu này, hứa hẹn những trận derby thêm phần hấp dẫn trong tương lai
Em vẫn luôn nói MU vẫn thiếu một Roy Keane ở hàng tiền vệ và một hòn đá tảng Jaap Stam ở hàng hậu vệ. Chỉ cần thêm sự "nâng cấp" của 2 vị trí này, MU sẽ tiếp tục vững vàng thống trị Premiership và ngang hàng với Barca ở châu Ậu