Trước tiên cho em chia buồn cùng các bác fan của em u trên cộng đồng vnav nói riêng và trên toàn thế giới nói chung!em xin thông baó MU Đã bị loại tại vòng bảng cup C1 năm nay, tiếc quá,vì có thể nam nay europa legue man xanh lại găp man đỏ!
Em thì chúc mừng các bác fan của MU, MU bị loại các bác đỡ phải hao tổn sức khỏe khi thức đêm, căng thẳng thần kinh khi xem và nhậu xỉn khi nó thắng, hé hé
PV Tuổi già (PVTG): Thành thật chia buồn với Fan Man-Chết-Tơ. Fan MU: Cảm ơn anh vì đã đồng cảm. Thế anh biết sao Man-Chết-Tơ bị loại không. PVTG: À…..! Để tôi tìm nguyên nhân rồi sẽ báo cáo cho anh và Fan Man-Chết-Tơ biết nhé. Ngày hôm sau Fan MU: Sao rồi anh nhà báo?Anh đã tìm được nguyên nhân chưa? PVTG: Tôi nghĩ chắc cậu thủ Man-Chết-Tơ chưa đạt điểm rơi phong độ tốt trong mùa này và tôi nghi có bán độ?. Fan MU: Bán độ chắc không có đâu, vì cậu thủ nào của MU chả là triệu phú rồi. PVTG: À chắc vậy cậu thủ sao Man-Chết-Tơ chắc lo xem giả Vê-Lếch (V- League) quá. Fan MU: Vậy sao? Nghe nói giải Vê-Lếch là nhất ở Đông Nam Á, cậu thủ vừa đá banh vừa đóng kịch nữa phải không? Chắc tôi phải họp Fan MU và gởi những thông tin này tới ban lãnh đạo Man-Chết-Tơ và đề nghị họ rút kinh nghiệm cho mùa giải năm sau. Cảm ở PVTG rất nhiều, hẹn gặp anh mùa giải năm tới nhé.
" Basel là ai tại đấu trường Champion League, chỉ biết sau sang sớm 08/12/2011- CLB đã vùi dập niềm kiêu hãnh của M.U dời khỏi đấu trường này trong tủi nhục. Thành thật chia buồn cùng các Fans của M.U "
Em nghĩ nhân lực năm nay MU chắc chỉ có thế chứ không phải chủ quan. Hàng tiền vệ phải nói là kém sáng tạo nhất. Hàng thủ thì những lão tướng năm nay phong độ rất kém. Thế hệ trẻ mặc dù khá xuất sắc nhưng không thể gánh vác được trọng trách. MU cũng hơi ảo tưởng với những thành công bước đầu trong quá trình chuẩn bị trên đất Mỹ do đó có sự chủ quan, chỉ đến khi một vài cầu thủ đang lên bị chấn thương là thấy rõ thực lực của đội bóng rất mỏng và không có chiều sâu. Thôi thì thất bại lần này kể ra cũng tốt cho Mu và chắc sẽ có nhiều chuyển biến ở thị trường chuyển nhượng mùa đông và cuối mùa giải năm này.
Theo em được biết (thông tin vỉa hè) thì Basel là bố của Barca Chủ tịch của Barca ngày xưa cũng từ Basel chuyển qua, vì thế màu áo của Barca giống hệt Basel và cả logo cũng rứa.
Đúng là phải cải thiện tiền vệ và cho rooney đá tiền đạo nhiều vào. Thôi đành xuống làm đại ka Europa League thôi.
Bài viết ngắn nhưng lột tả gần hết nguyên nhân thất bại của MU, ai cũng phải có lần vấp ngã, hy vọng MU của các bác fan trên vnav sẽ đứng dậy bước tiếp. Em dự là PL sẽ cực kì hấp dẫn sau khúc cua này. Chia buồn cùng fan MU
Xin chúc mừng MU đã thoát được cúp C1 đầy vất vả để có tỉ số 1-2 nghiêng về Basel. Các cầu thủ giờ đã có thể ngẩng cao đầu chinh chiến ở đấu trường EUROPA League, chiếc cúp mà MU chưa bao giờ chinh phục được. MU ráng lên...
Vấp váp cũng là cơ hội để nhìn ra sai lầm và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Hi vọng được gặp một MU khác - mạnh mẽ và bản lĩnh - vào mùa giải C1 năm sau !
Có lý thật. Chắc là chủ ý của Sir Alex vì đã làm HLV thì phải dành bằng được mọi danh hiệu cao quý cho dù là bé tí mà :lol: :mrgreen:
Đội hình có chiều rất sâu của MU (theo quan điểm riêng của người viết Mike): Ashley Young: Hay dẫn bóng lên rất tốc độ xong chuyền giật về --> Tối. Welbeck: Chạy loăng quăng như chú linh dương--> Đi về nơi xa...vô định. Evra: Rê bóng rất tốt--> Cánh hở hoác + thêm nữa cả mụ đã 32, tối. Macheda trẻ, khống chế bóng như Huỳnh Đức hồi trẻ, bóng thường bật ra 3 mét--> Chuyền cho đội bạn Rio: chấn thương khắp cơ thể, gánh nặng tuổi tác và hết động lực. Vidic: Cũng tiểu xảo, nhưng = tuổi Evra sợ bị đánh vỗ mặt... Park: Lẽ ra anh phải sang Navibank Sài Gòn, người có phổi những đã ngoài băm. Carrick: Cứ có mặt là thấy thua hoặc cùng lắm là hòa, hay giật bóng chuyền ngang. Fletcher: Mặt vẫn xương nhưng người lại mập, chậm lắm rồi, đôi lúc vô tình tỏa sáng khi đội nhà bị dẫn sâu 3-4 bàn. Nani: Kô thể so với Cris Ron nhưng lại rất thích đá bóng chân trái, bắn chim tương đối tốt. Giggs: Huyền thoại sống nhưng nên để anh lùi về 8-10 năm trước, kô ai bằng anh. Owen: Từ lâu đã đang ký hộ khẩu KT3 ở các bệnh viện ở châu Âu Barbatop: Rất kỹ thuật như Cantona nhưng tốc độ của xe cúp 50 so với tốc độ chuẩn của F1. Chiều sâu đội hình thế này thì Barca hay Real có đá cũng khó lại được, toàn tên tuổi lẫy lừng.