Chúc mừng Roon với 2 bàn cực kỳ đẳng cấp trước đội quá mạnh West Brom, em vừa xem vừa run quá cơ. MC đã thua Swansee 1-0 nên các bác chúc mừng MU đi nhé. Cái gì của Xê Da phải trả cho Xê Da... MU ráng lên!
Yeah.... cuộc đánh chiếm ngôi đầu của MU đã thành công 1 cách đường đường chính chính :lol: Man city đã không thể làm gì với bầy thiên nga Swansea
[/quote] Yeah.... cuộc đánh chiếm ngôi đầu của MU đã thành công 1 cách đường đường chính chính :lol: Man city đã không thể làm gì với bầy thiên nga Swansea [/quote] Trận này có cô trọng tài biên rõ là xinh mà bắt thì thật là chuẩn.
Yeah.... cuộc đánh chiếm ngôi đầu của MU đã thành công 1 cách đường đường chính chính :lol: Man city đã không thể làm gì với bầy thiên nga Swansea [/quote] Trận này có cô trọng tài biên rõ là xinh mà bắt thì thật là chuẩn.[/quote] Đúng là mắt của kts chuẩn ko phải chỉnh :lol: cô trọng tài biên này đứng ngược sáng mà bắt chuẩn. Chúc mừng Mu trở về vị trí quen thộc. Vui thật các bác nhỉ
Chúc mừng các bác fan MU: Fuguson điện cho Mourinho: A: Chú mua nhà ở UK rồi à? M: Vâng em đang lựa đội anh ạ. A: Vắng chú anh buồn quá, Lão wenger già rồi giờ suy nghĩ theo mấy tay tiểu nông ròi (Loanh quanh top 4 là okay). Thằng Italian man nó cứ tưởng đây là Calcio "nhưng bọn A rập nó rửa tiền- thây kệ". Lão Rách nát khổ thân năm nay bị mấy thằng FA nó hành chứ ko là ngũ bá tranh hùng đấy em ạ. Từ khi em đi mấy thằng vớ vẩn nó đòi truất anh. Chúng nhầm nhớn, ở cái giải anh này có chú anh còn sợ. Chú đi rồi anh là Bố chúng ló. M: Tay Romans đang vời em lại, trọng vọng lắm anh ạ. Hắn hiểu chỉ có em mới là khác biệt. A: ó Ối chú đừng quay lại đó, thằng đó chơi HLV đó. M: hik A sợ em á gì. Rượi vang ở oldtraford ngon anh à. Nhưng em là Mou. Thằng Ronal cưng của anh nó đòi theo em sang lại UK. A: Nó điện cho anh kêu chán Liga rùi muốn trở lại UK, đá hoài vẫn dưới đẳng cấp Messi. M: Ok Bọn báo giới nó cứ rêu rao em buôn nhà đất. Cái nhà cũ em buôn lõ chổng vó rồi anh ạ. Lần này mua để ở thôi. Hẹn anh năm tới. A: Cuối mùa này sang uống vang với anh nhé. Khả năng năm nay anh tập trung làm cái giải ngoại hạng cho thằng Italia man nó về lại Sicilly. M: Ok wait for.
Tuần tới sẽ là thế này bác ạ. MU=MC+4 khi MU gặp Wolvo, con Mc sẽ phải chiến với một Chealkie đang phục hồi hehehe. Just Wait & See
CÁM ƠN BAC PHÓNG SỰ VUI QUÁ VÀ CŨNG RẤT HAY [/quote]Tuần tới sẽ là thế này bác ạ. MU=MC+4 khi MU gặp Wolvo, con Mc sẽ phải chiến với một Chealkie đang phục hồi hehehe. Just Wait & See[/quote] quá chuẩn MU mà dẫn đầu vào thời điểm này thì các đội khác chỉ có HÍT khói thôi :wink:
Tuần tới MC vs Chel hả các bác, em đoán 2 đội này hòa để dắt tay đi bộ dạo mát, trong khi MU chạy băng băng về đích...PL là cuộc thi marathon hơn nhau ở phân phối sức ở 1/3 giai đoạn cuối cùng , MU là số 1 trong việc này dẫn chứng qua nhiều mùa bóng
Thắng hổng kiêu, bại hổng nản. Wolves (những chú sói) kô dễ bắt nạt nên em vẫn hy vọng MU tập trung hết sức để bắt sói. Trong khi đó, MC vẫn mạnh hơn Chel ở thời điểm này. Cuộc đua còn dài, em thì chỉ mong Roon cứ trận nào cũng làm đôi, ba trái là được...
Đêm hôm đó, một đêm tháng 5 năm 1999, em đã thức trắng và xúc động mất một thời gian dài... Hình ảnh kô thể nào quên của con người Vĩ Đại (xét trên nhiều khía cạnh)!
Đêm mai, (1 giờ sáng ngày kia) MU sẽ có 1 chuyến du đấu trên sân đội Bilbao. Chỉ cần thắng nhẹ nhàng 2-0 hoặc 3-1 là có thể vào vòng trong và giữ lực lượng cho những kế hoạch tiếp theo. Các bác fan cổ vũ cho MU đá tốt và đẹp mắt nhé.