Bác đang có cả hai như ý tôi đã viết thì khỏi lăn tăn gì nữa. Với cấu hình như của bác mà thay Studer a727 bằng B225 thì bác sẽ nghĩ khác. Con A727 không những khắc phục được cả 2 nhược điểm của B225 mà nó còn cho âm hình rõ hơn và đặc biệt dải trầm của nó vững hơn, trung âm thì dày hơn, đỡ gai hơn nhưng vẫn mộc mạc. Đặc biết nhất là êm tai hơn và có chút giàu nhạc tính hơn. Bác có ý tưởng rất hay là đưa cấu hình dàn nhà bác lên cho anh em cùng tham khảo. Trước đây tôi cũng chơi :Tannoy SRM 12X, Ampli EL34 PP, CD- player B225, dây kimber 4TC, kết quả là mới nghe rất ấn tượng, nhưng chưa hết nửa đĩa đã phải rút lui sang phòng ngủ nghe tiếp chứ ngồi phòng khách thì bị chói gắt và có cảm giác như cả dàn nhạc nhảy xổ vào mặt mình mà nện ấy. Anh bạn tôi cho mượn A727, vừa bật lên đã thấy đôi tai mình được giải phóng, càng nghe càng thấy nhiều ưu điểm của nó. Khoái quá gọi ngay 2 ông đàn em(về tuổi thôi chứ trình các ông ấy hơn mình nhiều). Một ông thì rất thích, kêu là đáng đồng tiền bát gạo, em cho bác vay tiền đổi, ông kia lại nói nghe vẫn thế, chả thấy lả lơi gì cả. Cái sự nghe nó khó lắm, mỗi người mỗi ý. Hôm qua cũng có bác PM cho tôi nói cấu hình của bác ây: loa JBL, am Marantz đầu B225. Tôi nghĩ bác ấy mà đổi từ Marantz sang Denon thì lại bán đổ bán tháo B225 đi thôi. Tôi không hề có ý chê bai gì Denon, nhưng vấn đề là nó không hợp, giống như uống rượu chỉ với dăm quả ớt chỉ thiên giũa trưa hè oi ả. Không có tiền đổi sang A727, tôi bán luôn Tannoy chơi Ar 4 thừa ra ối tiền cho con đi học thêm :lol: Đương nhiên bi giò tôi ít nghe Jazz mà nghe nhạc vàng nhiều hơn, amli vô địch cũng được nghe cùng Tôi nghĩ chúng ta chơi thì cũng còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, nên bác nào chỉ đủ tiền chơi B225 thì cứ chơi chứ không nên chạy đua vũ trang như hiện tượng gần đây trong một số anh em. Còn bác nào chưa thấy B225 hay thì chưa nên mua kẻo lại bảo bọn nói tiếng Đức làm đồ âm than như dở hơi.. Chết thật, mình lại dài dòng văn tự quá rồi.
Thôi các bác cứ bình tĩnh, không nên tranh cãi gay gắt để là gì..... Các cụ mình ngày xưa có nói " Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi..." Nên các bác thợ ngày nay không mưốn đi theo vết xe đổ của các cụ ngày xưa, chính vì thế nên họ phải làm kinh tế là chuyện đương nhiên thôi. Cho nên anh em chơi audio chúng ta cứ cẩn thận đến đâu thì hay được đến đó thôi
Kg phải cãi nhau a ơi,tại tôi hơi "ngạc nhiên" đọc thấy hầu hết ai cũng trang bị cho bản thân một kiến thức uyên thâm,vững vàng nói dải này ,dải kia ,rộng hẹp rất nhiếu ,phân tích rất rõ ràng,đâu ra đấy,cụ thể và "vạch lá,tìm sâu"rằng thì, là,mà..do cái nọ làm cho nó thế này làm cho nó thế kia,âm hình thế này,âm tiếng thế kia,thực sự là tôi kg biết nhưng điều này thật,làm tôi đọc rất kính phục và thấy bản thân mình dốt thật,"ai cũng biết chỉ một mình kg biết". Và thật sự bất ngờ hơn nữa tại sao những kiến thức thâm uyên như vậy mà lại đi SỢ những người thợ sửa chữa?tôi xin nói thật là:có những người thợ chơi với tôi nhiều năm cũng chưa bao giờ tôi đc người ta nói cho nghe những kiến thức ấy,thậm trí còn "dốt" hơn tôi về khoa "nói".Nhưng mà chỉ cần nói về bệnh của máy thì thôi rồi "lượm ơi" do con này làm nó bị như thế con kia bị như vậy,con đó nó nằm ở chỗ này,con kia nằm ở chỗ nọ,chỗ này giường kg chiếu,chỗ kia đệm ga trắng muốt ..vv và..vv..nhưng mà toàn từ ngữ "nhật tảo","chợ giời". tại sao lại như vậy?tại sao lại như vậy???xin các bác giải thích giùm e chuyện "cái bao thuốc và cái hộp quẹt..." này với.
Lại tranh luận hả các Bác, Em lại nhớ đến chuyện thầy bói xem voi. Tình hình là: Có Bác nói Revox nghe khô, chói gắt, có Bác bảo không. Có Bác nói Studer hay hơn Revox, có Bác phản đối. Tóm lại: Đề nghị các Bác đến hỏi Anh Tai Trâu (người đã từng nghe rất nhiều đồ hãng) để phân định thắng, thua.
Bác lại lỡm em. Nói ra thì xấu hổ, chứ em thì đúng là chưa nghe được đàn bầu. Các bác cứ bình luận về Revox đi ạ, em học được nhiều. Revox là thương hiệu em rất quý đấy ạ.
Tập nghe bật bông trước, khi nào cảm thấy hay thì chuyển sang nghe đàn bầu. Mà quý Dì vốc là quý ở điểm gì? Nó có gì hay đâu? Mình đã nói rồi. Mấy cha Đức, Áo ( gọi chung là bọn nói tiếng Đức) thì làm gì có nền âm nhạc mà cũng đua đòi làm đồ audio để người đời bôi bác, rõ khổ thân.
Bác này hình như bị ông thợ xấu bụng nào đó làm thịt nên có vẻ hơi bị acay Đùa vui một chút mong bác không giận, nhưng tôi thấy hơi thắc mắc cái chỗ bôi xanh. Theo ý bác thì mọi người ai cũng có quyền làm kinh tế chỉ trừ giới thợ thì không được phép vì nếu họ mà làm kinh tế thì thể nào cũng bị mang tiếng là này nọ, họ chỉ nên chữa máy từ thiện cho anh em chơi audio phải không ạ ? Dân ta còn nghèo, có mấy ai đủ tiền để chơi máy mới, xịn nhập khẩu. Đa số là dùng máy bãi rác, máy thải của các nước phát triển, tỷ lệ hỏng hóc tuơng đối nhiều, nếu không có thợ sửa thì ta lấy gì mà chơi đây. Đa số giới thợ là người tốt, mong bác đừng vì một vài trường hợp cá biệt mà vơ đũa cả nắm thì tôi thấy thật là hồ đồ. Xin lỗi bác nếu có hơi ngoa ngôn.
Chết chửa, lại 1 cao thủ nữa mà Em bây giờ mới biết. Anh gợi cho EM nhiều điều mới mẻ quá Thứ nhất là: Studer A727 nghe hay hơn B225 Thứ hai là: AR4 nghe đỡ bị khô, chói gắt hơn Tannoy SRM12X Thứ ba là: Tiền nào của nấy Quả là chí lý, chí lý Em xin bổ sung Về vấn đề thứ nhất: "Studer A727 nghe hay hơn B225" Cùng một hãng sản xuất thì dòng Studer nói chung là dòng pro rồi làm gì mà nó chả hay hơn các dòng cỏ khác của Revox Về vấn đề thứ hai: "AR4 nghe đỡ bị khô, chói gắt hơn Tannoy SRM12X" Quá đúng, tiếng của AR mềm mại, mượt mà và đặc biệt là tiếng bass 1000 phát như 1, rất hay trong tầm tiền. Về vấn đề thứ ba: "Tiền nào của nấy" nhưng phải biết biết một chút chứ không vẫn bị chăn dắt như thường. HẾT SEKO
@ linh xuan Đoạn này bác post lộn hay sao ấy. Chỗ nào đệm ga trắng muốt thía bác ... Hic hic @ all từ đầu to pic em đã hỏi mọi người rùi là RVX nó hay chỗ nào để em còn học hỏi , vậy mà chẳng bác nào trả lời em cả, quá chán...
Theo em thì Revox hay vì đầu tiên nó khoác danh ÂU châu, mà mốt của dân audiophile ta khoảng 3,4 niên trở về đây đang chuộng hàng EU, cứ đồ gì có xuất xứ châu Âu là các chú thợ buôn tha hồ hét giá . Thứ hai là theo tai trâu của em thì thằng revox/studer này có một thứ âm thanh tương đối đúng, mộc mạc, chính xác và khỏe khoắn...Những bác nào thích nghe dịu ngọt, êm ái hoặc bay bướm thì có lẽ ko thích chất âm của revox/studer.
Đó là em so sánh thời xưa và thời nay và nó cũng như cách làm kinh tế của mối thời điểm chứ có ai làm từ thiện bao giờ> Em thử hỏi bác làm kinh tế có bao nhiêu cách, thế nào là cách làm đúng đắn, và thế nào là tiêu cực? Em thấy bác phản ứng như một người thợ vậy.
Em xin rụt rè nói mấy lời về Revox sau khi em được sở hữu nó. Để nói ra được cái hay thực sự của RV thì cũng hơi trừu tượng và khó nói ( theo cá nhân em),Nhưng em thấy nếu đã được sở hữu nó thì mới cảm nhận được điều này,Trăm nghe không bằng một thấy,trăm thấy không bằng được sờ,Vì vậy khi đã được sở hữu nó rồi thì mới thấy được cái hay, cái đẹp,cái đặc biệt của nó,Cá nhân em mới chơi Audio trong thời gian gần đây,chưa được sở hữu nhiều đồ Audio,nhưng cái tên Revox nói chung và con CDP B226 nói riêng đã cho em ấn tượng ngay ban đầu khi được nhìn và khi được sở hữu nó. Những người mới chơi như em rất cần những chia xẻ tư vấn kinh nghiệm của các bác đi trước về những gì các bác biết và hơn nữa là đã dùng qua,để có được sự lụa chọn hợp lý trước khi chơi 1 món đồ nào đó,Nhiều khi em thấy 1 số Bác ( không biết có chơi qua chưa??? và có biết gì về nó không???) cứ Lan Man về khía cạnh này khía cạnh kia,không có đi sát vào thực tế,Thà rằng như em,không biết thì hỏi hoặc chưa biết thì ngồi im.Mấy bác đó làm mọi người mới chơi như em bị Tẩu trước khi mua đồ quá. Bản thân em mới bước vào cuộc chơi nên vẫn còn phải tìm hiểu học hỏi và đổi đồ nhiều.Nhưng tạm thời em rất thích và rất hài lòng với chú B226 của em. Vài lời mạo muội của người mới chơi,mong rằng tiếp tục nhận được những lời tâm huyết của các bác đi trước chỉ bảo.
Theo xxx ý của em thì mấy tay nói tiếng Đức này khá nổi tiếng đấy ạ: Ludwig Van Beethoven hay Wolfgang Amadeus Mozart [ Thứ hai là theo tai trâu của em thì thằng revox/studer này có một thứ âm thanh tương đối đúng, mộc mạc, chính xác và khỏe khoắn...Những bác nào thích nghe dịu ngọt, êm ái hoặc bay bướm thì có lẽ ko thích chất âm của revox/studer.[/quote] Em đồng ý quan điiểm này của Bác Khivang
Cái này thì bác Khỉ nói đúng, nhưng chỉ đúng với những anh em nghe bằng "miệng" của người khác. Một số anh em có bản lĩnh, nghe bằng đôi tai của chính mình thì khi họ thích đồ châu Âu là họ thấy nó hợp với gou nghe của họ chứ không phải ai cũng a dua. Tiếc rằng số này chưa nhiều. Và chính những người này lại rất ít tham gia các diễn đàn và nếu có tham gia thì họ thường kín tiếng, tránh va chạm, họ cũng hết sức hạn chế chê bai đồ của hãng khác, gu nghe của người khác. Âu cũng là bị ảnh hưởng của nền văn hóa châu Âu già nua. Yêu nước đến mấy thì chúng ta cũng cần khách quan mà nhìn nhận rằng: Mặt bằng dân trí của chúng ta so với thế giới nói chung và châu Âu nói riêng chưa phải là cao. Hiểu biết về âm nhạc và văn hóa nghe cũng không là ngoại lệ. Hãy bỏ qua những vấn đề lịch sử, văn hóa, chính trị kinh tế, tôn giao..mà chỉ xét ở khía canh: hậu quả do chiến tranh để lại. Bản thân tôi là người có thể coi là thích nghe nhạc. Trong khi thế giới người ta đã có những Tannoy, Alec, JBL,Ar..từ lâu lắm rồi thì tôi ở giữa thủ đô lại nghe giao hưởng qua loa ...truyền thanh. Tận những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước thì ở Hà nội có được cái Rigonda đã là mơ ước của quảng đại dân nghiện nhạc. Tôi hay kể cho các con tôi nghe rằng: Lương thợ xây như tôi lúc đó khoảng 5 đồng. Nhưng cứ mỗi tuần 1 lần cố gắng vào quán cafe đối diện rạp Dân chủ (có cái Rigonda hay Latvia gì đó). Gọi 1 cốc sen dừa 1 đồng, 2 điếu Điện biên 1 đông nữa chỉ để nghe hết già một mặt đĩa xương rồng. Có muốn nghe nữa cũng phải đứng lên vì cốc sen dừa đã cạn tận đáy, gọi nữa thì không có tiền. Rồi giải phóng miền Nam, các anh bộ đội và cán bộ vào công tác khuân ra toàn đồ Nhật. Chúng ta choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng và âm thanh nhìn chung là hơn mấy cái Rigonda. Mới cách đây khoảng hơn chục năm chúng ta lại ngớ ngẩn bán đi những đôi ar vì nó xấu xí để chuốc lấy những s90, những loa Âu Mỹ đời mới mà xuất sứ rất đáng ngờ .Đắt hơn nhiều lần, để đến bây giờ lại ngẩn ngơ tiếc nuối khi ar bị đẩy lên cao 1 cách phi lý. Tóm lại :đa số anh em ta ( có cả tôi) vẫn chưa xác định được cách chơi hợp lý và mang bản sắc riêng của chính mình.Chúng ta vẫn thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin. Đồ Tây Âu thực ra đã được du nhập vào miền Nam từ trước giải phóng. Những người đam mê lớn tuổi như bác Sanh Trang chắc chắn đã biết đến Studer-Revox từ thời đó. Ở miền Bắc thì nó mới được biết đến thời gian gần đây. Khen thì it mà chê thì nhiều. Khen chê thì là quyền của mỗi người. Nhưng vấn đề ở chỗ có người chưa nghe hoặc mới nghe 5-10 phút đã vội khen chê thì liệu có khách quan. Mặt bằng của chúng ta không thể hơn người Đức, nhưng một audiophile thực thụ của ta thì lại hơn hẳn một người Đức không quan tâm đến âm thạnh. Có cái lạ là tôi, một người điếc mê nhạc mới sang Đức và ở chơi thời gian khá dài chưa dám nói gì thì nhiều anh em đã vội nói rằng đồ Nhật ở châu Âu đắt hơn đồ châu Âu. Cái này cũng có phần đúng, nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi chưa đề cập đến được. Đa số chúng ta đã quen với cái gì thì rất khó dung nạp cái khác nên tôi không lấy làm ngạc nhiên khi anh em chơi quen đồ Nhật thì khó chấp nhận đồ châu Âu, nhất là đồ Đức. Giống như việc đã quen uống cafe 4 thìa đường thì sẽ không thể uống cafe không đường. Chẳng ai sinh ra đã giỏi mà đều cần trải qua quá trình học tập tiếp thụ kiến thức của người đi trước, và điều không thể thiếu trong 1 xã hội văn minh: đó là sự định hướng của các phương tiện thông tin đại chúng. TCNN hay bản thân 4rum này cũng góp phần quan trọng.Nhưng tiếc thay, cái gì về Viẹt nam ta cũng dễ bị bóp méo. Tôi chỉ xin lấy vài ví dụ: Ít có nơi nào trên trái đất mà có: bia ôm, cà phê ôm, gội đầu thừ giãn(ôm trá hình).. nhiều như ở ta. Ngươi Nhật phát minh ra karaoke chắc không phải hát bằng "tay". Tôi không phủ nhận vài trò của 4rum này trong việc hướng dẫn cho người chơi, bản thân tôi cũng trưởng thanh nhờ 4 rum này. TCNN thì đã nhiều bác phàn nàn. Còn 4 rum này thì tuy rất sáng, rất đáng tự hào nhưng không thể tránh khỏi những khoảng tối.Đó la: -Hiện tượng lạm dụng diễn đàn để buôn bán không lành mạnh, có người buôn chuyên nghiệp, có người không buôn, nhưng chót bị lừa thì tìm cách lừa lại anh em để hạn chế tổn thất cho mình. Xin lỗi tôi không nêu ví dụ. -Lợi dụng diễn đàn để công kích cá nhân, giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tôi đang ngờ ông hungcuong ở dạng này, tuy ông ấy là người ít nhiều có kiến thức, nhưng lại công kích Revox và qua đó là cả những người chơi Revox một cách lố bịch. -Thiếu hiểu biết nhưng lại tinh tướng, cậy có món đồ kha khá tiền rồi coi thường diễn đàn. Với những gì đã thể hiện tại topic này thì tôi xin nêu đích danh ông Dũng linhuan. Tôi không tiếp chuyện ông này nữa không phải vì sợ, mà chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian. Tôi hơi nhiều lời vì cũng hơi bức xúc. Tôi chỉ là người dưới mức bình thường vì bị điếc, trên 4rum này có rất nhiều những "tàng Long ngọa Hổ", chẳng qua là diễn đàn còn nhiều hơn mức bình thường những ông kể trên nên họ chưa "xuống núi" giúp anh em thôi.
Làm thợ điện tử là mơ ước suốt thời trai trẻ của tôi đấy bác ạ, bây giờ có tuổi học không vào nữa nên vẫn chỉ loanh quanh sửa ba cái đồ điện dân dụng để có tiền thỉnh thoảng mua cái đĩa, thay một món đồ cỏ nào đấy trong bộ dàn cho vui. Có thể ai đó cười tôi vớ vẩn nhưng tôi tự hào vì tôi biết tôi là ai, năng lực của tôi chỉ có thế thì tôi chỉ dám mơ ước làm một người thợ chân chính và tôi biết khá rõ về các món đồ tôi đã từng chơi, có cho, tặng, bán rẻ cho AE chơi tôi cũng tư vấn đúng và nhiệt tình ưu nhược điểm của các món đồ đó. Tôi sợ nhất là những ông amater, chơi chả ra chơi, buôn chả ra buôn nhưng nói thì như thánh, như tướng làm AE mới chơi chả biết đường nào mà lần.
@all: đều là người chơi cả... mỗi người một cách chơi... người ít hèo... chơi kiểu ít hèo; bác nhiều hèo chơi kiểu nhiều hèo... anh em chơi với nhau là để góp ý cho nhau thôi chứ nói cho cùng vẫn là văn mình vợ người thôi... nên ai nghe hiểu được đến đâu thì hiểu... không cần quá căng thẳng thế đâu các bác ơi... giúp nhau được cái gì thì giúp... chứ cãi nhau mà làm giề...
ơ,em tưởng topic Fan Revox là chỉ những người thích Revox vào tham gia chứ , ai không phải xin mời ...chứ nếu không thì topic này sẽ thành nơi cãi lộn nhau Bớ bà con, kíu...kíu... :lol:
Bác đã quên mất khái niệm "anti-fan"... Dạ nhà cháu xin thông báo hôm nay live-show Mỹ Tâm đã có rất nhiều bạn là fans của Hồ Quỳnh Hương vào mua vé... đề nghị các bác bán hàng dong chuyển trọng tâm vào kinh doanh các mặt hàng cà chua và chứng thối... đề nghị các fan của ca 2 bên khi đi nghe nhạc nhớ mang theo gậy gộc và đồ nghề bảo vệ... đề nghị ban tổ chức chương trình nhớ chuẩn bị ngoài các thiết bị cần có cho một buổi live show thì thuê thêm chục chiếc xe kíu thương để làm dịch vụ hậu mãi (after-sale)...
Theo cá nhân tôi thì kể cả những người anti-Revox cứ mời họ vào. Các bác fan ( tôi chưa phải là fan) cũng cần nghe ý kiến phản biện của họ cho khách quan, chứ chỉ có mấy bác fan với nhau suốt ngày ngồi ca ngợi Revox thì không tránh khỏi phiến diện. Vấn đề là họ vào với tinh thần phản biện đàng hoàng, có văn hóa chứ không phải gây rối, đem cà chua trứng thối tương vào mặt nhau. Tôi vừa thấy ông hungcuong phán bên "dây nguồn" là những người chơi dây nguồn đắt hơn ngưỡng của ông ấy đặt ra là họ xxx muội. Phải chăng đó cũng là cà chua, trứng thối. Hy vọng bên Revox này sẽ không bị quả nào. Tranh luận thực sự thì đôi lúc cũng căng thẳng, chứ cứ hời hợt thì chẳng đi đến đâu. Những người có văn hóa thì không nỡ văng vào mặt nhau như thế.Và sau cuộc tranh luận thì họ vẫn là anh em bạn bè chứ không phải vì bất đồng quan điểm mà từ mặt nhau.
em thì thấy hai bác TuanCD va hungcuong chỉ phá rối là hay theo em hai bác bình loạn chứ bình luận gì :evil:
Thành thực xin lỗi các anh em fan Revox là do tôi có viết về vấn đề đổi đồ nên đã gây ra căng thẳng giũa 2 bác ở trên. Tôi xin nói lại cho rõ: Tôi bị lừa rất nhiều nhưng đổi đồ thì chưa. Dù sao thì chúng ta cũng nên cảnh giác vì bên cạnh những anh em thợ làm ăn đàng hoàng, vẫn có cho dù là rất ít người thợ làm việc này. Và tôi cũng xin nói thẳng là tôi đã gặp trường hợp bản thân người thợ không muốn đổi đồ của khách, nhưng có ông khách khác cậy là chỗ thân tình với ông thợ rồi năn nỉ ông ấy đổi cho mình. Thói ích kỷ đó cũng cần loại bỏ ra khỏi cộng đồng những người mê âm thanh. Tôi hy vọng việc tranh luận về đổi đồ sẽ chấm dứt ở đây không thì topic này thành "lương tâm người thợ" thì nguy