Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Đúng rồi đấy bác ạ, lúc đầu nhìn thoáng qua em cứ tưởng cây Gạo, nhìn kĩ ra lại thấy ko phải. Cây này em chụp ở đoạn núi lên Lũng Vân. Cũng đoạn này bên dưới thung lũng có 4-5 cây gạo rất đẹp, nếu đi đúng mùa thì tuyệt :mrgreen:
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Ngoài lề tí: @candid, cái BW của bác mang in to ra (em mới thử ở 20x30) trông phê lắm :wink:
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Hí hí, bác thích size nào để em in cho bác coi. Ảnh bác xì ken 2 ngàn rưởi chắc vấn in to được thoải mái :wink:
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Chị Bạch bốt nhiều lên nữa đi, sao đẹp thế nhỉ? Chị hay làm phim ở đây vậy? Phim của chị có bị out date không?
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Thưa anh Kool, em hay làm phim ở 2 nơi là Hòa Bình và Đức Anh. Mỗi nơi đều có ưu điểm, nhược điểm. Ở Đức Anh tráng rửa mượt mà hơn, nhưng màu sắc hơi tươi quá, hơi ám hồng và đôi khi bị bệt màu. Tấm sau là một ví dụ nữa về bệt màu khi tráng ở Đức Anh với Fuji Reala. Vì thế em hay tráng ở Hòa Bình khi chụp phim Fuji, Uxi. Còn phim Kodak thì thường làm ở Đức Anh. Phim outdated em còn vài chục cuộn cả Fuji và Kodak nhưng chưa chụp cuộn nào. Tranh thủ chụp phim còn date trước lúc nó out
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... À, là ra thế. Trước nay em biết mỗi cái Đức Anh thôi ai dè phải kỹ thế. Hóa ra như tranh lại là bệt mầu, cả buổi chiều tối em ngồi nghĩ mãi xem Bạch chị lấy DOF thế nào để cho nó được như thế :mrgreen: Em chụp hôm gần tối ở nhà, được mỗi thế này
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Em thích DOF dầy hơn, up 1 bông đồng tiền lên cho các cụ chém: film Fuji 100, outdate 2007
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Bác nck_kool sửa lại cái tiêu đề cho rõ hơn một chút, không nhiều bác nhầm lắm
Re: Cỏ, cây, hoa, lá, cành... Nó còn thêm tý trình nữa í, đừng sốt rụt :mrgreen: @Em chuyển post bác BaoAnh sang topic "Một nhành hoa" Trúc mây