Ảnh này bác chụp mấy xe hoa ở chỗ cổng Bộ Y Tế, đường Giảng Võ phải không ? Mấy lần định dừng lại ở đó mà ngại bị toét còi quá nên em té Nhìn film vuông đẹp quá ! Em chụp film 35 outdate cứ noise ầm ầm ...
Cái xe đạp chở hoa đấy rất đẹp, nhưng em thấy năm nọ qua năm kia, hết phim đến số rất nhiều bác chụp, hết hồng, cúc, loa kèn lại sen; có bác khuyến mại thêm tí mông cô hàng hoa nữa. Nên em sợ chưa dám chụp. Em cũng có tí hoa dại Đà Lạt.
Em định "dòm hình bắt chỗ" mà trượt ráo thế này Em thật hồ đồ quá! Sorry bác. Công nhận xe đạp đến giờ vẫn là phương tiện đa năng & kinh tế nhất ở HN.
Cắt nét chuẩn phết rồi nhỉ. Bác lắp frame vào Hải Âu để chụp thành ảnh 4x6 à? Chụp thế bao giờ mới hết một cuộn Nói thế, chứ các bác thợ ảnh ngày xưa quý cái đấy như vàng vì tiết kiệm được phim. Em được (bị) chụp ảnh lần đầu tiên trong đời khi mới biết lẫy cũng bằng cái máy Hải Âu có lắp frame đấy. Em vẫn còn cái phim đen trắng 4x6 của bức ảnh này, hôm nào scan lại cho bác xem.
Theo bác, khi em lấy nét là ước lượng khoảng cách luôn nên cũng đỡ mệt hơn. Em lắp Frame vào thử 1 cuộn thôi. Được bác tiếp sức cho chục cuộn film, bây giờ em bỏ frame ra rồi, đỡ phải lăn tăn bố cục. Bây giờ cứ tập lấy nét và lo ánh sáng cho đủ đã.
Chỗ này mới có 1 cây ra nhiều hoa, chắc lúc cụ đứng trên vỉa hè chụp thì em đứng ở bãi cỏ đường dưới chụp hắt lên rồi. Mấy bữa nay cái máy film của em nó hết pin nên phải chơi máy số, chẳng dám up ảnh vào đây. (up lung tung lão Xì tai chém cho tan nát)