Kính thưa các bác! Sau khi đi nghe cặp loa thuộc loại hiếm của VN, em đã được khá nhiều lời hỏi thăm về cặp loa đó và đặt biệt là xuất xứ thực sự của cặp loa này! Vì thực sự muốn biết nguồn gốc và để có câu trả lời xác đáng cho các bác đã đặt câu hỏi về xuất xứ, em đã lên mạng tìm hiểu thông qua các công cụ tìm kiếm! Tạm thời em có kết quả như sau: -Đây là loa DENON sản xuất tại Nhật và được gọi là "Renaissance Series speaker system" -Series này có 2 cặp gồm DENON SC-400 Firenze và DENON SC-900 Genova cả 2 đều lấy cảm hứng từ các kiến trúc thời phục hưng của 2 vùng Firenze và Genova của Ý! -Series này thực ra chỉ là phát triển từ nền tảng của DENON SC-410. -Vì sao nói nó phát triển từ nền tảng của SC 410 là bởi nếu nhìn vào củ bass chúng ta sẽ thấy sự giống nhau về kích thước, màu sắc và thông số kỹ thuật đặt biệt là viền loa được mạ vàng! Nó chỉ khác ở chổ là series này thì thùng được đóng bằng gỗ Óc chó (walnut) đắt tiền! Còn SC 410 được đóng bằng loại gỗ thông thường! -Cả ba loa này đều có giá là 60.000 yên(giá năm sản xuất) và đều được sản xuất năm 1992. Hi vọng với các thông tin trên sẽ giải đáp được thắc mắc của các bác về xuất xứ của cặp loa này! Cũng như giúp bác Phú Thành có đầy đủ thông tin khi bán cặp loa này cho khách hàng! Trên đây chỉ là nguồn gốc của loa Firenze chứ không phải nguồn gốc thực sự của cặp loa do bác Phú Thành đang có! Mong các bác đừng dùng thông tin trên để hiểu sai về nguồn gốc cặp loa của bác Phú Thành đang nắm giữ! Còn em thì cho rằng cặp loa của bác Phú Thành đã được một dân chơi audio của Anh quốc Mod lại để hay hơn, và may mắn là nó đã chu du tới VN, để cho những người như em một phen ngẩn ngơ về loa Nhật! :mrgreen: Cái địa chỉ website mà em tham khảo: http://translate.google.com/translate?h ... A%26sa%3DN (Giới thiệu bộ dàn mà trong đó có loa Firenze) http://translate.google.com/translate?h ... A%26sa%3DN (Các sản phẩm của hãng DENON) http://209.85.135.104/translate_c?hl=en ... A%26sa%3DN (DENON SC 410) http://209.85.135.104/translate_c?hl=en ... A%26sa%3DN (DENON SC 400) http://209.85.135.104/translate_c?hl=en ... A%26sa%3DN (DENON SC 900)
Tôi có ý kiến này: Một đôi loa có tuyến đáp tần càng phẳng càng tốt, đó là mục đích của các nhà thiết kế, bên cạnh các tiêu chí về thẩm mỹ, mục đích sử dụng ..... Các loa monitor dùng cho các nhà sản xuất, biên tập nhạc, ... tiêu chí này là quan trọng nhất. Đối với người nghe thì vô chừng, người thích nghe tầng trầm, trung trầm, trung, tầng cao.... rồi các thể loại nhạc pop, jazz, các kiểu ... nói chung loa nào nịnh tai người nghe thì người nghe cho là hay thôi, tui cũng vậy ai nịnh tui là thui thích ngay trước mắt. Theo tôi, loa monitor (quân tử) ko nịnh tai ai cả, nên cũng ko mấy người để mắt tới, ngoài ra loa monitor được thiết kế có độ bền tốt hơn loa thương mại (theo mình là thế) :?:
Thực tế thì loa không bao giờ có được đáp tuyến phẳng đâu bác ạ! lý tưởng là như vậy nhưng thực tế không được như vậy!
Chúng ta đang nói về nguồn gốc chứ không phải hay hay dở! Nhưng thực sự đây là cặp loa hay, đáng để tìm mua! Nếu ai thực sự thích thì có cái giá nào cản được! :mrgreen: Pioneer CS 99A mà còn cái giá động trời là 20T thì cặp loa này nhằm nhò gì!
Không biết các bác thế nào chứ còn em Hay là Duyệt , kể cả đồ Tung của hay An nam mít .Nhiều khi nguồn gốc , giá cả ko quyết định nhiều đến chất lượng mà chủ yếu để khẳng định đẳng cấp của người sở hữu món đồ đó , đấy gọi là chơi đồ chứ chưa hẳn là chơi âm thanh.
Đúng rùi, không khe mới người ngoài, mình thích là được :wink: . Vợ cũng vậy thôi, .... biết mần sao bây giờ Có người bỏ tiền ra cả núi vàng để mua một món đồ cổ mà, đâu còn là chuyện lạ :lol:
Em thích ăn lẩu dê. Ăn ngon hay dở thì tùy quán nhưng nếu biết họ bỏ thịt chó vào lẩu thì em bùn lém, em ứ đến ăn nữa đâu
Nếu có 1 cặp loa đẹp và cho âm thanh hay với 1 ai đó (hay bản thân mình) , cho dù giá có cao đi nữa, nếu điều kiện cho phép thì nên ẳm em nó về. mình cũng không cần biết xuất xứ từ đâu, miễn sao là mình thấy thích. Và nó làm thỏa mãn được sở thích của mình. Mua cho cái sự chơi có lẽ là vô giá phải không các Bác. :mrgreen:
Em có thắc mắc , cặp loa của bác Phú Thành có bộ phần tầng dùng tụ Elna, tụi Anh có hay dùng tụ Elna cho sản phẩm của mình ko?......... là lá la :mrgreen:
Em nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Gió thổi bèo trôi, hết gió thì khỏi trôi nữa... Hi hi các bác muốn gió thành cơn lốc làm gì. Kính
Các bác thấy em đâu có nói nó là UK hay Phù tang đâu, em cũng chẳng nói đến Elna hay không nữa...Em chỉ quyết định rằng: Món ''Lẩu Dê" SC400, SC410 nếu ngó thấy quán nào bán là em "vác" ngay. Về nhà mình cho thêm ít gia vị rồi mời các bác đến uống cafe và bình "nuận". Thế mới là chơi chứ Thân!
Gởi các Bác ! Theo em thì trên diễn đàn VNAV, chúng ta nên trao đổi về kiến thức âm nhạc và âm thanh, kinh nghiệm phối ghép các thiết bị sao cho phù hợp nhất và các thiết bị âm thanh phát ra âm nhạc trung thực nhất, hoặc tìm các thông tin cũng như nguồn gốc hay giá cả có hợp lí chưa... Có như vậy thì diễn đàn càng ngày phát triển mạnh và là 1 sân chơi bổ ích cho mọi người, và giúp cho chúng ta học hỏi được nhiều kiến thức về âm nhạc và âm thanh từ các Bác có nhiều kinh nghiệm. Trong vài ngày gần đây có chuyện không vui trên VNAV (Loa Firenze ) Theo em thì các Bác nên đóng góp ý kiến và hổ trợ cho sự việc giải phóng 1 cách hài hòa và nhanh gọn nhất. Biết đâu vào ngày gần đây các Bác lại ngồi chung bàn với nhau và chia sẽ về cái thú chơi tao nhã này. chúc cả nhà VNAV điều Zui !!! :lol:
Cùng thảo luận với nhau về loa Fi... có điểm nào ko vui, hay làm phật ý ai, bác cứ nói thẳng, nơi thảo luận ko nên đặt vấn đề quảng cáo, lăng xê, mua bán lên hàng đầu. Cần mua bán thì có hẳn mục mua bán các kiểu, chủ đề theo kiểu quảng cáo, lăng xê lọt vào nơi thảo luận treo đổi kinh nghiệm ko còn là chuyện lạ
Quan điểm của em là phải rõ ràng, minh bạch đặc biệt là trên 4r này, Đã là DÊ thì phải gọi là DÊ DÊ NON hay già cũng gọi là DÊ Có cưa sừng đi cũng phải gọi là DÊ Có cắt râu đi cũng phải gọi là DÊ Có nhuộm lông vàng lông đỏ gì cũng phải gọi là DÊ DÊ ngon hay dở là tùy theo gu mỗi người Nhưng phàm đã mở quán bán DÊ mà lại gọi đó là con ...gì gì đó là em không chịu nổi. Thân
Bác húc man làm cho em nhớ đến 1 câu chuyện, đại loại là có 1 anh chàng yêu rồi lấy 1 cô gái rất xinh đẹp. Họ sống rất hạnh phúc và hòa hợp cho đến 1 ngày anh chồng té xỉu khi biết vợ mỉnh đã chuyển giới. Tỉnh yêu gì cũng thế, kể cả tình yêu với âm nhạc vẫn cần dựa trên sự thành thật, các bác nhể? <<<Hôm nay em văn hoa chưa?
Em hoàn toàn tán thành với quan điểm của Bác Hookman, Không chỉ ở Forum này mà trên các Forum khác Em tham gia đều có các quy định và nội quy rất chặt chẽ. Ở các Forum đó, bài Post nào mà vi phạm nội quy thì Admin sẽ xóa ngay. Thân,
theo dõi vụ này từ đầu, có cái ý này của bác hookman là em tán thành nhất bác bán hàng, nếu biết chắc là thịt dê thì nói là thịt dê, nếu không biết rõ (hoặc cố ý hoặc vô tình không biết) thì cũng nên nói ngay với thực khách là không biết nó là con gì, chứ đừng cứ khăng khăng nó là con gì gì đó như thế, kỳ lắm