GÓC NHỎ EM YÊU : Music never Hide !

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by baohun00, 14/11/09.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Người Thừa Không Thể Thiếu

    Sở dĩ em gọi là " Người Thừa " bởi xưa nay nó không phải là của em , không thuộc quyền sở hữu và sử dụng của em.
    Nó của cháu em các bác ạ , giấy phép sử dụng là của cháu gái yêu 2 tuổi. Phục vụ âm nhạc cho cháu em .
    Hàng ngày cháu nghe & xem Xuân Mai cùng bà , những câu chuyện cổ tích Tấm Cám , Thánh Gióng...Nàng Bạch Tuyết.
    Dĩ nhiên là nó rất quan trọng với cháu và có lẽ là quan trọng với cả em nữa bởi không có nó thì không thể nghe được , cũng chẳng thể xem được dù có là Kim Lệ Hằng hay gì đi nữa thì cũng...bó tay :D
    Chẳng cần Kim Lệ Hằng , chẳng cần Kẻ Tiếp Tay...chỉ cần có nó thôi thì cũng đủ tạo ra 1 không gian âm nhạc đầy căn nhà nhỏ của em rồi...nên em mới gọi là Không Thể Thiếu :lol:
    Do vật vã quá nên em đã mượn đỡ con này của cháu , phục vụ tạm thời cho âm nhạc của em , khi cháu đòi thì...em lại bê ra cắm rút trả... :lol:
    Hay phết...đĩa nào cũng đọc nhé , chả vấp váp gì chỉ có điều là nhét đĩa vào là đọc từ đầu đến cuối chứ không chọn bài , qua bài được , chỉ có Play , Stop và Pause do ...bị mất Remote rồi.
    Chất tiếng dầy cui các bác ạ... buổi tối nhìn dàn đèn màu xanh phê cứ gọi là chết ngất :D

    DVD Dopod - 302
    Made in China nòi
     

    Attached Files:

  2. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Em thấy mấy thằng DVD tàu trông thế thôi mà mắt mũi nó khá phết :shock: . Ở nhà em cũng có 1 cái bọn trẻ con trước đây xem Xuân mai và xem cả đĩa thu quảng cáo. Nó dùng có giữ như mình đâu, thậm chí nó còn lấy ra trải lên sàn dẫm xong lại nhét vào mà em nó vẫn đọc hết không vấp váp gì
     
  3. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Đổi ngang con DVD Dopod này = 1 đĩa Yao Si Ting (made in TQ Trung Ương) và 1 đĩa Susan Wong HK nhé. Thân
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Lên Sàn

    Sau 1 thời gian lúi húi kéo cái tủ , dịch cái gường , bỏ bớt cái bàn , vứt bớt cái ghế...cuối cùng em cũng dành được khoảng không gian nhỏ để đám thiết bị già có chỗ ngồi & nằm .
    Được sự quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ của Xã Cắm Rút...Bác Vivan2010 thì giúp cái ổn áp , bác Ngoctieutu thì đôi guốc kim cho Hằng...rồi thì sự tiếp tay từ bác Duchangbai với 1 số đĩa thuốc giá tốt , sếp Dũng audio mấy cái đầu jack để ngày hôm nay Kim Lệ Hằng đã..cất tiếng mắng mỏ em hàng ngày .
    Cám ơn các bác thật nhiều , cảm ơn tinh thần chia sẻ VNAV... :D
     
  5. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chúc mừng chỗ ở mới của em Hằng nhé.
    Bắt đầu chém nè: sao đĩa lại để trong thùng xốp như thùng đựng nước đá hay hải sản thế kia?
    Thích nhất cái két sắt, nhưng mà để vào chỗ đó để ngầm thông báo với cả xã rằng của hồi môn của em Hằng là bi nhiêu đó phải kg??? :lol:
     
  6. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    trời cấu hình chụm quá :lol: chúc mừng bác chủ :D
     
  7. volume

    volume Advanced Member

    Joined:
    3/5/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    4
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chúc mừng bác đã có chốn để phê :D nhưng bác cẩn thận nhé làm quá liều sẽ bị sốc thuốc đấy :D :lol:
     
  8. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác an tâm đi, em Hằng cũng có tuổi rồi nên cũng chẳng dám chơi quá liều như mấy em teen thời nay đâu :lol:
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Đỡ nhà bác đầu tiên :
    - Đĩa đóm em phải bỏ vào thùng xốp vì ...hết chỗ để bày bác ạ. Nếu bày đĩa ra thì em không có chỗ ngủ :D Nghe cái nào thì lấy ra cái đó , nghe xong bỏ vào thùng...ÔM NGỦ
    - Cái cục sắt nặng đó là....chân chống rung đấy :lol:
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Mấy hôm nay " sốc " thật cụ ạ , toàn lén tranh thủ thời gian là về với Hằng thôi :D
    Em hết cách rồi bác ơi...Cũng may là loa của em là loa thùng kín nên nhét sát tường kiểu này nghe cũng ổn bác ạ.
     
  11. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Thế thì em cũng muốn có cục chống rung như thế. Cơ mà trong đó có phải bỏ thêm mấy xấp giấy dầy dầy cho nó nặng thêm kg bác :?: :lol:
     
  12. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bộ dàn phối ghép chuẩn, đúng chất vintage, chống rung - chống nhún chất lượng cao :)
    Tuy nhiên, hình như thiếu 1 thứ còn đang cố thủ ở nhà lão Tào, bác Hun nhể :wink:
     
  13. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bộ "Mô nô bờ nốc" này có khiển kô bác baohun00? Nếu kô thì chỉnh balance chất tiếng thế nào? :lol:
     
  14. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Hỏi " đểu " à....???
    Mô nô mà có khiển chắc cũng phải 2 cái khiển...
    Thời kỳ đồ đá thì làm gì có khiển chứ....Cố gắng cân chỉnh fix volume ở mức đều nhau sao cho khi nghe nó ra xì tê là được rồi.

    @All : Có 1 số bác hỏi em là dây dợ thế nào làm em ngại quá...xin thưa là em dùng dây loa theo máy , dây nguồn cũng theo máy . còn dây tín hiệu 1m5 giá sách 80k nhưng em trả giá còn có 60k thôi ạ :D
     
  15. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác Huy có nhầm không đấy,cái đấy là Power đời mới nhất lớn nhất của Acoustic Art mà. :)
     
  16. thanhsang

    thanhsang Advanced Member

    Joined:
    12/4/09
    Messages:
    582
    Likes Received:
    14
    Location:
    XCR
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Thế "tiếng mắng mỏ" của em Hằng thế nào hả bác :D
     
  17. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chỉ cần vài xấp giấy để trong đó thì power, hay pre gì luôn đời mới cở nào cũng cúi đầu theo về hết hé bác. Ngưỡng mộ em Hằng quá đi, của hồi môn nhiều quá hà! :lol:
     
  18. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    36
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Em chưa thấy bác nào trên vnav có cái kệ audio nặng và chống rung tốt như của bác...em cũng đoán là bác dùng để cất đầy khói cho lần tái nghiện thứ 3,4,5.... :lol: :mrgreen:

    @Mai ka: nhận tiện thấy bác ở đây cho em nhắn gởi, cái Răng đơ vu bác tặng em em có rùi, bác tặng em cái Răng khác nhé :lol:
     
  19. nhacvang2009

    nhacvang2009 Advanced Member

    Joined:
    19/3/09
    Messages:
    686
    Likes Received:
    26
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    E cũng ko biết là bác tiến lên hay thụt lùi. Bộ dàn trước đây của bác có loa monitor audio và bộ MF doctor thomas trông rất hoành tráng, sau đó bác có mấy cái đèn đóm trông rất vui mắt nhưng bộ bây giờ của bác trông như cửa hàng bán đồ cũ
    sorry vì em đã comment
     
  20. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Tiến hay lùi ko quan trọng bác ạ. Quan trọng là tai mình nghe thấy ló thía lào kìa
     
  21. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác nói như thế không đúng rồi. Theo suy nghĩ của em, thú chơi audio là thú chơi mang tính cá nhân. Tùy theo gout và sở thích của mình mà chơi thôi. Nếu bác để ý, sẽ thấy nhiều fan của B&W và Krell sau khi trãi nghiệm chất âm của bộ đôi này, họ cũng thay đổi gout nghe và cho lên đường toàn bộ hệ thống và chuyển sang hướng khác. Nếu nhìn bộ dàn hiện nay thì thấy sẽ không hoành tráng bằng B&W và Krell như trước. Nhưng họ lại thấy thích với trãi nghiệm mới. Ta nhìn vào không thể nói là thụt lùi được, vì họ chơi cho họ chứ có chơi cho ta đâu. Tương tự, bác chủ này sau khi trãi nghiệm với nhiều phối ghép, thì nay lại cảm thấy thích chất cổ của đồ vintage nên mới bỏ công, bỏ sức mà rước bộ dàn này về. Nội chuyện để có được nó cũng có thể gọi là 1 thú chơi rồi. Em có thằng bạn đang chạy chiếc SHi, tự nhiên bỏ xó, không bán đi, mà lại mua thêm chiếc mô-bi-lét để đi. Em có dám nói vào mặt nó là mày xuống đời đâu, vì biết đó là sở thích của nó.
     
  22. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    36
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Theo em đây là bước tiến khá xa của bác chủ. Bác nhìn hai cục vàng chóe bên trong chứa đầy vintage tubes. Quan trọng là bác chủ cảm nhận được giá trị và trân trọng nó, chuyện này bàn nhiều trên diễn đàn rồi, không phải có dàn hoành tráng và nhiều tiền là biết chơi đâu ạ.
     
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác Nhạcvang đưa ý kiến cá nhân là kô sai, tuy nhiên bác phải nghe thử cái bộ U60 này thấy nó hay hoặc chất tiếng khác với bộ cũ của bác chủ mình mới nên đánh giá bác ạ. Em chưa được nghe nên đâu có dám khen chê, chỉ biết bác baohun có gu và đột phá, đúng cái tuổi của bác ấy vì em biết nhiều bác same tuổi với bác Hun họ cũng làm tương tự. :lol:
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Em cám ơn các bác đã góp ý cho lần tái nghiện thứ 2 này của em :D
    Đúng là nhìn vào thực tế thì em thụt lùi các bác ạ .
    Thời buổi công nghệ đi lên , tiến lên từng ngày thì em lại thụt lùi , đi bê vác về mấy thứ cũ kỹ cách đây 4 - 5 chục năm có lẻ ở tận trời tây . Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại như thế nữa nhưng có 1 điều duy nhất em hiểu là khi nhìn vào những thứ cũ kỹ này , nghe thứ âm thanh mà nó phát ra thì em lại bồi hồi nhớ về hình ảnh cái đài của ông cụ chạy bằng pin được cất giấu kỹ trong tủ chỉ để áp vào tai nghe lúc khuya , cái đài này ông cụ em mua được ở Sài Gòn vào những năm đầu giải phóng...hoặc em nhớ đến cái âm thanh léo nhéo phát ra từ cái loa treo tuốt trên cột điện mà mỗi tối thứ 7 mấy anh em cứ ăn cơm xong là ra đó , ngồi dưới để nghe . Tất cả điều này đều cho em 1 cảm giác thật dễ chịu và khác lạ dù rằng em sử dụng nó để nghe những bản nhạc , những đĩa nhạc mới...
    Nếu hỏi em là nghe nó có hay không chắc em cũng chẳng dám bảo hay vì hay sao được khi những thứ cũ kỹ này sau hơn 40 năm có còn bắt kịp với thời đại nhưng nó đem lại cho em nhiều cảm xúc ạ , cảm xúc khó nói thành lời... :D
     
  25. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Đúng vậy đấy bác. Đồ của bác tuy U50-60 thật đấy nhưng em thấy hay chán vạn đồ mới hàng chợ xách dép chạy mấy quãng đồng cũng chưa đuổi kịp bác. Nghe cho mình chứ có khoe ai đâu mà cần hoành tráng.
     

Share This Page

Loading...