GÓC NHỎ EM YÊU : Music never Hide !

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by baohun00, 14/11/09.

  1. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chúc mừng bác Baohun set up xong bộ dàn mới. Hai monoblock Eico này ít người sở hữu ở VN mình. Em nó rất dễ nâng cấp và sửa chữa khi cần thiết...Chỉ một góc nhỏ như vậy cũng đủ để thư giãn trong cuộc sống bộn bề còn nhiều thứ khác ở mức ưu tiên cao hơn... :wink:
     
  2. JoanKrypto

    JoanKrypto Advanced Member

    Joined:
    27/7/10
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    E ... liệng đá đây, e ứ thích 2 chân loa của bác, giá như nó phình bề ngang, giảm chiều cao 1 xíu thì ... :lol:
     
  3. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Em KLH của bác Baohun, trông còn sexy, đẫy đà hơn em của tui, ghen đấy ! :(
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Hihihi...Hình như cái này của bác là Kim Lệ Hằng 11 phải không ạ ? Hàng xách tay...xách tay vì em thấy có cái quai xách :lol:
    Nhìn đẹp và dễ thương quá , thế còn 2 cái loa xinh xinh bác để ở mô...??? :D
    Không biết bác ở SG hay ở đâu ạ ? Em đang " tịt ngòi " về cái vụ quay đều quay đều này , chưa làm cách nào cho cái của em hót được , nếu bác ở SG thì em xin được qua bác học hỏi , nhờ bác giúp đỡ ạ .
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Cám ơn bác ORA3 động viên , trước mắt em thấy phải cắt giảm mọi thứ để phục vụ cho nó nhưng bù lại em cũng có 1 chút thư giãn sau mỗi ngày làm việc ạ :D
    Nếu so với khoảng cách em nghe và ngắm thì đôi guốc này vẫn ...hơi lùn bác ạ nhưng đúng là nó thiếu 1 chút bề ngang , em sẽ bắt Hằng chăm chỉ tập yoga , chạy bộ để giảm cân cho eo ót ạ .
    Đây là món quà của xã viên trong thôn Cắm Rút tặng cho Hằng nhân dịp Hằng về làm " Râu "...em... :lol:
    Công nhận Hằng nhà em...nhiều của hồi môn phết :D
     
  6. thanhsang

    thanhsang Advanced Member

    Joined:
    12/4/09
    Messages:
    582
    Likes Received:
    14
    Location:
    XCR
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Cám ơn bác baohun nhe, nhờ bác mà hôm nay mình được giao lưu và gặp gỡ các anh em trong hội cắm rút. Các bác cho mình được nhập hội luôn nhe :D
     
  7. JoanKrypto

    JoanKrypto Advanced Member

    Joined:
    27/7/10
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    hờ, thế để tặng dâu của bác 1 đĩa ABBA nhá :lol:
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Quả thật Hằng em tuy già nhưng...duyên . Cái duyên ẩn chứa sau vẻ bề ngoài thô kệch...và có lẽ là cái duyên hút của hồi môn :lol:
    Chân thành cảm ơn bác Musique đã tặng Hằng 2 cái bánh đa xịn , cám ơn bác Mai cờ ( Mike ) đã dấm dúi cho Hằng cái bánh tráng bọc muối tôm Tây Ninh .
    Hằng em xin ghi nhận tấm lòng vàng của các bác xã Cắm Rút và hứa sẽ cố gắng...

    Nặng....nặng nữa...nặng mãi :D

    Dạ vâng...cho em xin , quý hóa quá...Hằng em lại được bác ưu ái rồi :oops:
     
  9. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chao ôi, nhờ em nói của hồi môn của em Hằng nhiều mà hôm nay có nhiều chàng ùn ùn mang của tới tặng em Hằng đấy nhé. Được cái, vía em nhẹ nên xưa giờ ai cũng thích em mở hàng hết, đắt như tôm tươi :lol:
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Nhà em vưỡn chưa thấy hàng " mở hàng " của bác đâu ạ ?
    Nghe bẩu mấy món quà trên là tiền trạm tranh cử chức gì đó cuối năm của xã đấy , nhà bác có lăm le gì chưa ???
    Tội...Mõ em " Chân Chạy " thi thoảng hay bấu véo được trưởng thôn nên cứ phải vất vả thế này :lol:
    Nhà bác dòm thì thấy vậy thôi chứ cũng biết trưởng thôn ưa phân phối F1 , nhà em cùng lắm giữ được cái chữ ký nguyên bản của bác Mai cờ thôi ạ .
    Mà chuyện này nói ở đây cho tiện và kín đáo chứ đem qua bên Xã nói...nhiều tai mắt lắm :lol:
     
  11. JoanKrypto

    JoanKrypto Advanced Member

    Joined:
    27/7/10
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Thế cụ không cho iem cái address thì e gửi bằng niềm tin hả cụ? :lol:
     
  12. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Ước gì Hằng của em cũng như bao cô gái khác , biết son phấn trang điểm , biết ăn chơi đua đòi dây vàng , vòng bạc... :(
    Ngặt nỗi nàng chẳng biết gì...thậm chí còn khác người các bác ạ :D
    Đây là bộ dây loa đặc chủng được em thửa riêng cho Hằng , sau khi xin sếp Dũng Audio được 4 cái..." Càng Cua "
    Nàng chẳng giống ai khi 1 đầu dùng jack búp sen , đầu kia dùng càng cua ạ , cũng vì chẳng giống ai nên thay vì tốn 8 cái đầu jack cho dây loa thì em chỉ tốn có 6 ( tiết kiệm được 2 cái ) còn nếu chơi theo system thì chỉ tốn có 4 cái jack búp sen thôi :lol:
    Kết quả của cả buổi chiều cắt hàn , đo đạc , đổ chì , bơm nhựa , cuốn băng keo phân cực...
     
  13. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Kết quả thì tiếng mắng mỏ của Hằng ra sao bác kg rì viu nốt luôn đi, có trong trẻo, có vần có điệu hơn mọi ngày kg :p
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác chủ vẫn nghe đĩa vàng, XRCD 24 bits, rồi SACD...= con dopod à? Cẩn thận nó cào đĩa đó à nha, rồi lại mất hết âm hình. :lol:
     
  15. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác baohun00 gửi cặp dây loa đặc chủng đó ra QN đi, E sẽ diy thật đẹp, pro và đúng kỹ thuật để tặng bác, chứ ai lại quấn băng keo đen xì, xù xì nom rõ chán.
    Thân, :D
     
  16. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Hihihi...Hình như cái này của bác là Kim Lệ Hằng 11 phải không ạ ? Hàng xách tay...xách tay vì em thấy có cái quai xách :lol:
    Nhìn đẹp và dễ thương quá , thế còn 2 cái loa xinh xinh bác để ở mô...??? :D .[/quote]

    Bác tài thật, em của tui là KLH 11, đúng là hàng xách tay. Nhưng mất 1 loa rồi :( đang chờ kiếm thêm 1 loa nữa, chờ đến bao giờ ?
    cái loa be bé fullrange này nghe phát nghiện đấy, bác biết ai có 1 chiếc lạc loài không? mai mối cho chúng nó se duyên đi :wink:
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Cám ơn lòng nhiệt tình của " Người Anh Em " :D
    Mấy cái đầu jack đặc chủng này cũng thuộc " hàng khủng " và rất hiếm , xin xỏ mãi mới được đấy ạ . Em đã đổ chì kín mít , đổ luôn cả nhựa kiểu như làm pháo ngày xưa ấy...cho nó đảm bảo :D
    Còn băng keo đó là em cuốn để phân biệt cực (-) và cực (+) cho khỏi cắm rút nhầm .

    @ CÒ GỖ : Xin hỏi bác ở đâu vậy ạ , em nghe loa này cũng thấy cái hay hay của nó.
     
  18. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Vậy bác kiếm dây cơ mầu đỏ và đen hơ nhiệt nó co vào cho đẹp, E nhìn thấy xấu thế E ghét, :lol:
     
  19. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác Baohun: Khi nào rảnh, bác review cái máy hát dĩa nhựa ghép với cặp Eico của bác về chất âm cho em học hỏi. Em chưa nghe qua máy hát dĩa này bao giờ! Nếu chất âm bộ này hay, em cố gắng tìm mua một cái giống bác để nghe...Nếu có thể được, bác pm cho em biết cái máy hát dĩa của bác giá bao nhiêu được không ạ? Cám ơn bác nhiều.... :wink:
     
  20. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    :D
     
  21. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Bác có PM ạ :)
    Em đang loay hoay mà chưa biết làm sao để nó hát được đĩa nhựa đây bác ơi... :(
     
  22. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    33
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Chừng nào lại cho ae tới Góc nhỏ em yêu 2 đây bác Hun ui.
     
  23. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Em đang nghe lại 1 đĩa nhạc khá quen thuộc được phát hành đầu năm 2007 . Đây cũng là 1 đĩa nhạc mà em phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để có được , chính xác là hơn 1 tháng có lẻ . Em thực sự hài lòng và không có gì phải phàn nàn về chất lượng của album này cũng như chẳng tiếc công sức mình đã bỏ ra để sở hữu .

    Norah Jones - Cô ca sỹ người Mỹ sinh năm 1979 mang trong mình dòng máu Ấn Độ . Ở tuổi 23 Norah Jones đã giành 5 giải thưởng Grammy âm nhạc cho Album đầu tay Come Away With Me , hiện cô cũng sở hữu 9 giải thưởng Grammy âm nhạc ở nhiều hạng mục khác nhau.
    Dù không được đánh giá cao như Come Away With Me nhưng Not Too Late cũng kịp ghi tên vàng bảng xếp hạng Billboard , đạt doanh thu hơn 6 triệu bản trên toàn thế giới và cùng với album đầu tay Come Away With Me ( 2002 ) hiện vẫn nằm trong danh sách album bán chạy nhất của Norah Jones.
    Các ca khúc trong album đều do cô sáng tác , viết lời hoặc là đồng sáng tác trong đó ca khúc My Dear Country được cô viết trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2004 tựa như 1 bài bình luận về chính trị .
    Cô cũng hoang mang về tương lai của nước Mỹ , cũng tỏ ra không tin tưởng về khả năng của nhà lãnh đạo mới , bóng tối hay ánh sáng hay tất cả đều chỉ là giấc mơ huyễn hoặc sẽ tới vào ngày mai…

    But the day after is darker
    And deeper and deeper we go
    Who knows maybe it’s all a dream
    Who knows if I’ll wake up and scream…


    Giọng hát của Norah Jones luôn mang âm hưởng khơi gợi và buồn rầu nhưng có khi lại như nũng nịu hoặc có lúc như hờn dỗi , trách hờn.
    Em luôn nghe lại 2-3 lần ca khúc Wake Me Up mỗi khi mở đĩa nhạc này , đây là ca khúc em thích nhất

    Khi anh ra đi và mang theo tất cả , hãy đánh thức em dậy khi nó kết thúc , hãy đánh thức em dậy khi mọi việc đã xong

    Wake me up when it’s over
    Wake me up when it’s done
    When he’s gone away and taken everything
    Wake me up…


    Lời của ca khúc thật nhẹ nhàng , man mác buồn của sự mất mát nhưng không vì thế mà ủy mị hay gục ngã , chỉ 1 chút vấn vương , chỉ 1 chút thoảng qua , chỉ 1 chút day dứt và nuối tiếc nhưng tất cả …chỉ là 1 chút .

    Find me somewhere between my dreams,
    With the sun on my face.
    I will still feel it later on,
    But for now I'd rather be asleep.


    Not Too Late là album gần như cuối cùng cua Norah Jones mang âm hưởng khơi gợi , dòng nhạc đã đưa cô lên đỉnh cao , đưa cô trở thành 1 trong những nghệ sỹ jazz trẻ tuổi được yêu thích nhất trên thế giới bởi các album sau này của Norah Jones ( The Fall ) lại là 1 trải nghiệm mới của Norah Jones .
    Không Quá Muộn...cũng có thể coi như 1 điềm rủi cho Norah Jones khi cô cũng chia tay người bạn trai của mình vào giáng sinh năm 2007 sau 7 năm gắn bó.

    Norah Jones – Not Too Late
     
  24. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Excellent, bác nên để dành những đoạn review này để lên tạp chí, nhiều người sẽ được truyền thêm cảm hứng để chơi audio. Em sẽ liên hệ với mấy tay biên tập về trường hợp của bác. Cư tiếp tục viết, tiếng tăm của bác và cả em Hằng sẽ nổi như cồn :D
     
  25. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: GÓC NHỎ EM YÊU - Tái Nghiện Lần 2 ( trang 18 )

    Các bác cho em hỏi cặp loa Kim Lệ Hằng của em được sản xuất cách đây mấy chục năm rồi , em thấy viền loa bass được quét 1 lớp gì đó nhưng không phải là keo như em vẫn thường thấy.
    Em trông nó có vẻ giống dầu :D
    Hiện tại em thấy nó cũng khô rồi , em chỉ sợ nó khô như vậy thì tiếng bass cũng khô với lại ảnh hưởng đến độ bền của loa , nó mà bục là đời em cũng tèo luôn...hết nghe :D
    Theo các bác thì có cần đem đi quét lại lớp dầu này không hay cứ để vậy dùng , liệu quét lại thì nghe có hay hơn không ạ ?
    Hình đây ạ :
     

    Attached Files:

Share This Page

Loading...