Em thấy cái Cô gái viết bài này hơi bị 'vô duyên' và 'ích kỷ'; nếu như vậy thì các anh trai HN làm sao siêu lòng được nhỉ? bỏ vào SG là phải rồi! [/quote] Theo em hiểu thì các cô gái SG cũng đang than phiền :lol:
Trước 1954 cũng còn khó vì họ di cư từ nơi nào đó đến HN từ trước nữa. :mrgreen:[/quote] Giờ lật chứng minh xem nguyên quán Hà Nội thì ít lắm[/quote] Ông nội em,bố em,em đều ở Hn,mỗi tội nguyễn quán vẫn ở...nơi xa lắm :lol:[/quote] Đến khi làm CMND cho con Bác thì khai là HN luôn đi, đến đời thứ 4 mà bác vẫn khai nguyên quán ở nơi xa nào đó sau này có việc khai lý lịch có nhiều chuyện phức tạp lắm, đôi khi ở nguyên quán không ai biết Bác và con bác là ai ?
Theo em đa phần người ta gọi người Hà Nội là người được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội thôi, hoặc nếu kỹ tính hơn thì tính 2-3 đời ở Hà Nội là OK rồi. Chứ Hà Nội gốc theo nghĩa quê hương bản quán mà lại là Nội thành không tính ngoại thành thì chả biết nên xác định kiểu gì? Vì theo em biết 36 phố phường Hà Nội xưa là các làng nghề ở các tỉnh về mở phố lập phường nghề nên cũng ngoại tỉnh nốt :mrgreen: ! Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long - Hà Nội cũng là dân ngoại tỉnh nốt (Ninh Bình) :lol: . Nhiều bác có CMT đề nguyên quán Hà Nội cũng chưa chắc đâu, biết đâu ngày xưa là cũng từ đâu về kinh đô để làm ăn và lập nghiệp tại Hà Nội nhiều đời mà thôi. Chốt lại, chỉ có thể xác định người Hà Nội là người có hộ khẩu Hà Nội mà thôi, mà cái này thì "dễ" chứ không "khó" lém đâu. :lol:
Hà nội em thấy vẫn còn phong kiến và bảo thủ lắm, em có thằng em Hà nội gốc đóng quân Đà nẵng, quen gái Thái Bình nhà nhất quyết không chịu, bảo gái Hà nội hết hay sao mà ... , hy vọng em không vơ đũa cả nắm
Em thì thấy cô này chưa có chồng mà đã dị tính,ghê gớm thế này rồi,anh chàng nào vớ phải đảm bảo xui tận mạng :lol:
Em đọc xong thấy thương các cô gái tỉnh lẻ. Ôm toàn những "của nợ" của thủ đô mà vẫn bị móc máy. Thật là nhí nhá nhí nhố. Báo chí dạo này toàn lá rau. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nguyên quán, trước 1975 thì được tính là nơi sinh ra ông nội. Sau 75, được quy định lại là nơi sinh ra cha. Còn sinh quán là nơi mình được sinh ra. Vì vậy, sinh quán của anh chị em cùng cha mẹ có thể khác nhau. Từ đó, nguyên quán của con cái của các anh chị em trong gia đình đó sẽ khác nhau. Và nguyên quán của mình khác với cha của mình. :mrgreen: http://www.viethoc.org/phorum/read.php?20,50264
Dạ, BV xin tham gia. BV xin chọn câu "e". Tuy nhiên, BV xin được phép thêm một câu g nữa là: g. Có nhà riêng ở trung tâm Hà Nội. :mrgreen:
Nhà em mới kỳ, em thì hộ khẩu đề quê quán ở nơi xa nhưng anh ruột em thì lại đề quê quán ở HN. Hài vãi lúa cho mấy ông cán bộ tư pháp Gái HN hả, kể ra về mặt hình thức ăn mặc thì cũng coi được, nhưng lười như hủi, hoang như chúa Chổm ấy, rước của nợ về để hầu á, còn lâu nhá. Chơi bời thôi, lấy vợ thì em cứ nhắm gái quê cho "lành" :lol:
Cô gái trong bài viết chưa có tìm hiểu sâu về bản chất vấn đề, có một số điểm chính mà cô bé Hà Nội cần tìm hiểu thêm: 1. Là gái HN nhưng mà là gái dạng gì? Nếu không thuộc diện xuất sắc, duyên dáng, ngon lành cành đào cực khó tìm chồng Hn giỏi giang. Những anh chàng giỏi giang này hầu hết lấy vợ HN, những cô gái được đánh giá cao hơn cô bé HN này. 2. Một số tính cách không đẹp của gái HN nói chung: - Ích kỷ: gái Hn không thể so sánh về độ phóng khoáng, nhiệt tình, chăm lo cho người khác bằng gái tỉnh lẻ. Thông thường gái Hn chỉ quan tâm đến gia đình mình, đến người mình yêu mà bỏ qua sự quan tâm đến những người khác trong cộng đồng, trong tập thể. Ích kỷ nữa là họ chỉ muốn sống và ổn định tại HN nên trong suy nghĩ phải lấy giai có nhà HN mà bỏ qua nhiều cơ hội với giai giỏi giang tỉnh khác sống làm việc tại HN. - Khó gần: Đây hình như là tính cách đặc trưng chung của người HN, gái HN vừa khó gần, kiêu và khéo léo theo kiểu lịch sự giả tạo. Giai Hn hay tỉnh lẻ đều không ưa dạng này. Giai HN dạng không xuất sắc, có sự ổn định tương đối không thích gái HN bình thường với những tính cách trên. Họ muốn được chiều chuộng, quan tâm, thể hiện được cái uy hơn. Điểm này gái HN không thể đáp ứng bằng gái tỉnh lẻ. Cộng thêm việc kén cá chọn canh, cao ko tới thấp ko thông thì việc khó tìm giai HN là điều hiển nhiên. Đây là một vài tổng kết nhận xét qua tiếp xúc với nhiều gái HN để ae cùng bóng bàn tiếp... Daika.
Em thì tư duy đơn giản chứ không mổ xẻ phân tích kỹ như bác được. Đó là "Bụt chùa nhà không thiêng", vậy thôi! Đi học với nhau từ khi còn ị bô, lớn lên cùng nhau, hỷ nộ ái ố đều hưởng gần như nhau nên cái sự "tình củm" nó cũng sơ cứng, nhạt nhòa. Vả lại gần nhau quá, cái nết ăn nết ở hầu như người trong nhà nên càng khó rung động. Nay gặp một em gái quê bẽ́n lẽn, rụt rè, đi khẽ, cười duyên, mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ cái sự hiểu biết của anh trai người HN thì làm gì mà không liêu xiêu. Chỉ thương cho các chàng trai HN ngây thơ sớm vỡ mộng sau khi rước nàng về dinh vài tháng. Túm lại theo em gái nào cũng là gái, bất kể xuất bản từ HN hay ngoại tỉnh, họ đều là "phái mạnh" theo đúng nghĩa đen. Khi họ đã nắm bạn trong tay thì coi như xong đời cho một kiếp trai, nhất là các chàng trai HN vốn mỏng manh, mềm mại... :mrgreen: :mrgreen:
Em nhớ hồi còn học đại học chơi với 1 nhóm có mấy cô Hà Nội gốc mí đời nhà phố cổ,h mình vợ con các kiểu roài mà các cô này vẫn chửa có người yêu,âu cũng tại cái tính khó gần và kén cá chọn canh mà ra cả (Mặc dù cưới mấy cô này về mai kia có cái nhà ở hàng Bông hàng Ngang đấy ợ vì nhà mấy ẻ toàn 1 bề :lol: ).
Topic này cũng nên bóng bàn thêm về "Giai tĩnh lẻ "cuỗm" gái "ngon" HN của chúng tôi" mới vui... :mrgreen: :mrgreen: Có bác nào giống em không? Trêu các anh gốc HN cho vui... :lol: Daika
"Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội" (nhưng là tâm hồn của giai HN thoai), còn gái HN cá tính mạnh lắm và tỉ lệ ế khá cao (do quan sát xung quanh cũng như bạn bè em được biết). :mrgreen:
Cũng phải thế để các cô ấy biết tay, nghĩ mình là ai chứ, kênh kiệu cho lắm...cho ế xưng cho biết đời
hôm bữa ở có vụ giai hà lội thanh toán nhau trên đường yên phụ :shock: bữa lâu trước nữa có vụ gái hà lội tung clip xxx