Chạy rà đi bác, nghe "cảm giác" sẽ hay hơn đấy. . Bỏ đĩa có ct bủn in vào, mở mức volume thường hay nghe, đóng cửa phòng nghe. rà 100h là ok
Theo em nghĩ nếu đã là chạy rà thì lên chạy ở mức volume to một chút bass căng chút cho nó mềm ra.chạy thời gian dài thì khi mình nghe ở mức vùa tiếng sẽ hay hơn. chẳng biết có đúng không nữa.hự hự
Nếu tìm được gân vải hoặc mút tương đương thì nên thay chứ đừng thay gân mút nội bác nhé vì sẽ ra tiếng bass của loa tàu ngay
Nó kêu ồm ộp như ếch nhái ngồi dưới đáy giếng đó bác. Tả thì khó nhưng bác ra các cửa hàng bán đồ điện máy khắp xóm cùng quê trên toàn bộ đất nước này là nghe thấy ngay, trừ khi bác tự giam mình đâu đó quá lâu mà không ra ngoài nên mới không biết tiếng bass tầu nó kêu ra răng :wink:
Em nghe "người ta" nói muốn loa bass uýnh hay thì mở nhạc to một thời gian để gân loa mềm đi. không biết có đúng ko nữa
Không cần phải cầu kỳ đâu bác. Cứ đĩa mà mình hay nghe mà bật thôi. Sáng dậy bác bật loa rồi đóng cửa đi làm, đến trưa về cho nó nghỉ, sau đó lại bật đến chiều và đi làm tiếp. Tối về tắt ko nghe... Khoảng 2, 3 ngày là đc. Trong khi chạy rà bác đừng nghe nhiều, rà xong bác nghe lại sẽ thấy loa hót khác...
Có 1 điều là khi mình chạy rà mà mình nghe luôn thì từ lúc bắt đầu đến lúc chạy rà xong sẽ khó nhận ra sự thay đổi vì cái sự "quen tai".....Em nói sai các Bác chém nhẹ nhẹ thôi nhá....