Thành Troy: huyền thoại hay sự thật? Đó đã từng là những nền văn minh rực rỡ và huy hoàng nhất của nhân loại, nhưng rồi lại bất thình lình sụp đổ hoặc biến mất đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bạn đã từng bao giờ làm mất chìa khoá xe gắn máy chưa? Nếu có thì hẳn bạn cũng hiểu được cảm giác bực bội và nháo nhào lục tung khắp mọi nơi để đi tìm chìa khoá, thậm chí nếu tìm không được chìa thì có khi bạn phải dắt bộ chiếc xe hằng cây số để tìm thợ làm khoá. Còn bây giờ thì bạn hãy tưởng tượng rằng mình không phải đã đánh mất chiếc chìa khoá xe mà là cả một thành phố thì sẽ như thế nào? Bạn đừng vội cười mà cho rằng điều đó là bất khả dĩ, vì trong quá khứ đã từng có 5 nền văn minh biến mất đột ngột ra khỏi bản đồ lịch sử thế giới mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.Hãy cùng chúng tôi đi ngược lại thời gian để khám phá những nền văn minh cổ xưa và bí ẩn đó.1. Thuộc địa RoanokeVào cuối thế kỷ XVI, hầu tước Walter Raleigh nhận được một bản thông cáo của Nữ hoàng Elizabeth đệ I về việc thiết lập một vùng đất thực dân hoá có tên gọi là Tân Thế Giới. Vốn đang rất bận rộn với công việc viễn chinh thời bấy giờ nên Raleigh đã phái một số người thay mình đi tìm một vị trí đắc địa đọc theo bờ biển Đại Tây Dương để xây dựng các cửa hiệu buôn bán thu lợi nhuận về cho đất nước mình. Khi đặt chân tới vùng đất mà sau này là châu Mỹ, họ đã kiến thiết nên thuộc địa Roanoke. Nhiều năm sau đó, có thêm hai nhóm người khai hoang nữa đã tìm đường đến Roanoke, trong đó nhóm thứ hai gồm 117 người đã đặt chân đến đảo Roanoke vào năm 1987. Mọi dấu vết của nền văn minh Roanoke đều biến mất một cách bí ẩnVào thời gian đó đang diễn ra cuộc chiến giữa người Ăng-lô và Tây Ban Nha, chính vì lý do đó nên một trong những thủ lĩnh của nhóm người đi khai phá – đồng thời cũng là bạn của Raleigh, John White, đã hoãn việc quay trở lại thuộc địa Roanoke cùng với nguồn tiếp viện. Không lâu sau, khi cuộc chiến kết thúc, John quay trở lại Roanoke và khám phá ra một sự thật rùng rợn: mọi người ở đó đã biến mất. Hoàn toàn không hề có một dấu vết nào của sự khai hoang, cứ như là mọi căn nhà ở đó đã chui tọt xuống dưới mặt đất. Thứ duy nhất còn lại là dòng chữ "Croatoan" được khắc trên một thân cây gần đó. Những người da trắng (tức đạo quân khai hoang mà Raleigh đã phái tới) đã làm gì với nền văn minh này? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu và làm ám ảnh John cùng những người cộng sự của mình. Và cuối cùng họ đã đưa ra quyết định rằng sẽ không đi tìm những người khai hoang bị mất tích nữa, mà trong số đó có cả con cháu của họ. Cho đến tận ngày nay, vẫn không ai biết được điều gì đã xảy ra với những người đi khai hoang vùng đất Roanoke?2. LemuriaKhông giống như những nền văn minh khác trong danh sách này, hoàn toàn không hề có một nền tảng khoa học nào chứng minh được rằng nền văn minh Lemuria đã từng tồn tại. Điều này lại càng khiến cho những giai thoại về nền văn minh này càng trở nên huyền bí. Có nhiều truyền thuyết khác nhau về Lemuria cũng như ý kiến về vị trí chính xác của nó, nhưng quan điểm chung nhất được nhiều người đồng thuận là Lemuria nằm ở vị trí ngoài khơi Thái Bình Dương giáp ranh châu Á ngày nay. Liệu Lemuria có phải đã bị nhấn chìm xuống đáy đại dương?Mức độ huyền thoại của Lemuria có thể sánh ngang với Đại Tây châu (tức Atlantis, một hòn đảo nằm ở Đại Tây Dương, phía tây Gibraltar, theo triết gia Hy Lạp Plato là rộng hơn cả Tây Á và Lybia cộng lại với nhau. Họ từng có một nền văn minh rực rỡ vào thế kỷ thứ X trước CN và đã bị nhấn chìm xuống biển trong một trận động đất). Với cả hai nền văn minh Lemuria và Atlantis, không hề có một bằng chứng cụ thể nào xác thực được sự tồn tại của nó. Giống như Atlantis, Lemuria cũng được cho là đã bị nhấn chìm xuống dưới đáy biển sâu. Duy chỉ có một điều khác biệt lớn giữa chúng, đó là cư dân. Ít ra, theo Elena Blavatsky, một người phụ nữ sống vào thế kỷ XIX đã khẳng định rằng tộc người Lemuria sinh sản bằng cách đẻ trứng và sở hữu con mắt thứ ba mang lại cho họ sức mạnh tâm linh và giúp họ điều phối mọi hoạt động của cơ thể mà không cần bộ não. Cũng theo bà Blavatsky, lý do duy nhất khiến nền văn minh này bị diệt vong là kể từ khi người Lemuria khám phá ra tình dục.3. Nền văn minh của người MayaHẳn bạn đã từng nghe nhiều đến nền văn minh của người Maya ở Nam Mỹ. Họ chính là những người đã tiên đoán rằng ngày tận thế của trái đất sẽ xảy ra vào năm 2012. Thêm vào đó, một số người Maya còn tin rằng họ là hậu duệ của tộc người Lemuria, điều này lại càng khiến cho những truyền thuyết về nền văn minh Maya càng trở nên huyền bí. Tiên đoán được ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012 nên người Maya đã đi "lánh nạn" trước?Đây là một nền văn minh phát triển toàn diện và tột bậc vào thời bấy giờ ở châu Mỹ trước khi được Columbus khai phá với hệ thống ngôn ngữ viết hoàn chỉnh. Người Maya còn nổi tiếng với trình độ kiến trúc và nghệ thuật đầy thông thái và sáng tạo. Đó là một nền văn minh rực rỡ và đa dạng với những thành tựu phát triển vượt xa hơn bất kỳ nền văn minh nào khác cùng thời. Bỗng rồi, bằng một cách nào đó, toàn bộ đế chế Maya đã "lặn tăm" khỏi bản đồ lịch sử thế giới vào khoảng những năm từ 800-900 sau CN. Có nhiều giả thuyết được đưa ra cho sự biến mất đột ngột này: một đoàn quân xâm lăng kéo đến tiêu diệt toàn bộ cư dân Maya, hay nạn đói, hoặc cũng có thể là từ khi họ tiên đoán được ngày tận thế của trái đất đang đến dần thì họ bắt đầu "tẩu tán" đi trước.4. Thành TroyTheo bộ trường sử thi Iliad của đại thi sĩ người Hy Lạp Homer viết vào khoảng thế kỷ VIII-XIX trước CN, có một chàng hoàng tử tên là Paris của thành Troy đã "cuỗm" mất nàng Helen xinh đẹp tuyệt trần từ tay chồng nàng là đứa vua Menelaus thuộc xứ Sparta của Hy Lạp thời tiền sử. Vì hành động này mà hai nước vốn giao hảo với nhau bỗng nổi can qua, và cuối cùng người anh hùng Achilles đã dẫn đoàn quân Hy Lạp sang vây hãm thành Troy để "rửa mối quốc nhục". Thành Troy kiên cường chống đỡ. Cuộc bao vây kéo dài 10 năm vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, người anh hùng Hy Lạp Odysseus đã nghĩ ra một diệu kế khi cho quân mình giả vờ tuyên bố bãi binh và để lại một vật tế thần là một con ngựa gỗ rất lớn. Dân thành Troy vui mừng đón nhận lễ vật và mang vào thành tổ chức yến tiệc để ăn mừng thắng lợi. Trong đêm hôm đó, quân Hy Lạp phục sẵn trong ngựa gỗ lẻn ra mở cửa thành Troy cho quân mình tràn vào và chiếm trọn thành Troy. Hoàng tử Paris bị giết, còn nàng Helen đoàn tụ với nhà vua Menelaus. Thành Troy: huyền thoại hay sự thật?Tác phẩm Iliad mang đầy màu sắc huyền thoại và cũng không nhiều người nghĩ là những gì được viết trong đó là có thực. Song, nhiều nhà khoa học lại tin tưởng vào sự tồn tại của thành Troy. Các cuộc khảo cổ quy mô lớn đã xác định được thành Troy nằm ở phía Tây Bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong một khu đồi tại tỉnh Canakkale.5. AngkorNếu như nền văn minh Maya, vào giai đoạn huy hoàng của nó, là trung tâm phát triển của cả châu Mỹ, thì Angkor được gọi là thánh địa của cả vùng Đông Nam Á vào thời kỳ thịnh vượng nhất của nó. Toạ lạc ở địa phận mà ngày nay thuộc về đất nước Cam-pu-chia, Angkor là ngôi nhà chung của cả đế chế Khmer.Nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh Angkor đến nay vẫn là một câu hỏi lớnAngkor là một xã hội theo tín ngưỡng Phật giáo, bao gồm nhiều tầng lớp cư dân như nông dân, ngư dân, thợ thủ công và quản tượng. Voi giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thành phố khỏi tay bọn xâm lăng. Các nhà nghiên cứu có khuynh hướng tin rằng nền văn minh này đã biến mất vào thế kỷ XIV sau CN, có thể là do bị tác động bởi sự thay đổi về tín ngưỡng hoặc do sự sụp đổ của nền kinh tế.
xã hội (22/01/2011) Ăn xin, túi có... 100 triệu đồng Hơn 72 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 dây chuyền, 3 chiếc nhẫn và 2 bông tai vàng - tổng trị giá ước tính trên 100 triệu đồng, được phát hiện trong túi của ba mẹ con đang vật vạ ăn xin ở chân cầu Rạch Chiếc, quận 9, TP.HCM. Người mẹ tên Phạm Thị Mộng Oanh (SN 1969, vô gia cư) dẫn theo hai đứa con ruột là Phạm Văn Hoàng (12 tuổi) và Phạm Thị Khoa (10 tuổi) chuyên xin ăn tại khu vực cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc và xa lộ Hà Nội. Ở một đô thị sầm uất và nhiều người thích làm từ thiện như TP.HCM có những đối tượng ăn mày rất chuyên nghiệp và hễ bị cơ quan chức năng tập trung về là sau đó lại có người bảo lãnh rồi lại ra đường tiếp tục hành nghề. :lol:
Người Maya sáng tạo được một nền toán học phát triển vượt bậc, để có thể ghi chép các sự kiện theo năm tháng nhằm quyết định thời gian gieo trồng và thu hoạch, tính toán một cách chính xác thời tiết và những ngày mưa nhiều nhất trong năm. Kỹ thuật toán học của họ trong các dân tộc thời cổ đại nguyên thủy khiến các nhà khảo cổ không khỏi kinh ngạc, nhất là việc họ rất thành thạo khái niệm về số "0". So với các nhà buôn Ả Rập vượt sa mạc đưa khái niệm số "0" truyền từ Ấn Độ sang châu Âu thì người Maya sớm hơn 1000 năm. Người Maya tính ra mỗi tháng có 20 ngày, mỗi năm có 18 tháng cộng thêm mỗi năm có 5 ngày kiêng kỵ không đưa vào tháng nào. Nhờ vậy số ngày thực chất trong một năm là 365 ngày. Số đó vừa vặn trùng hợp với nhận thức quay về thời gian Trái đất tự quay và quay quanh Mặt trời hết một chu trình. Người Maya ngoài sự hiểu biết về lịch Trái đất chuẩn xác, họ còn rất am hiểu về lịch năm của sao Kim. Một năm của sao Kim, tức là thời gian để sao Kim quay quanh Mặt trời hết một chu trình, người Maya tính ra một năm sao Kim dài 584 ngày. Còn ngày nay tính ra một năm sao Kim dài 583,92 ngày. Đó là một con số chuẩn xác đến kinh ngạc mà người Maya đã có phương pháp tính lịch từ mấy ngàn năm trước. Trong thực tiễn xã hội và sản xuất, phần đông các dân tộc căn cứ vào con số ngón tay để sáng tạo ra phép đếm cơ số 10. Còn người Maya lại căn cứ vào số ngón tay và ngón chân cộng lại để sáng tạo ra phép đếm cơ số 20. Ngoài ra họ còn sử dụng thêm cả phép đếm cơ số 18, phép đếm này gợi ý về cái gì? Lấy cái gì làm căn cứ? Người Maya còn là dân tộc đầu tiên trên thế giới nắm vững khái niệm cơ số "0", nhận thức và vận dụng số "0" trong toán học đánh dấu trình độ nhận thức của một dân tộc. Về vấn đề này, người Maya so với người Trung Quốc và người châu Âu đã sớm hơn được 3800 năm và 1000 năm. Kim tự tháp mà người Maya căn cứ vào lịch pháp của mình để xây dựng nên, thực chất là một đàn cúng tế thần linh kiêm đài quan trắc thiên văn.
Đài thiên văn ở Chichén Itzá là đài thiên văn số Một do người Maya xây dựng nên cũng là đài thiên văn cổ nhất. Đỉnh chóp của đài thiên văn này cao trội hẳn lên trên các ngọn cây trong rừng rậm, bên trong có một cầu thang tròn lên tận đỉnh chóp của đài quan sát. Trong đỉnh chóp có các cửa sổ để quan trắc các tinh tú. Bên ngoài vách đá của tháp có trang trí hình khắc thần mưa, còn có cả hình khắc phù điêu hình người vươn cánh tay bay vào Vũ trụ. Tất cả cái đó làm các nhà khảo hổ học và khoa học có nhiều suy nghĩ và giả thiết. Cửa sổ đài thiên văn Chichén Itzá của họ không phải hướng về những vì sao sáng nhất mà họ hướng về nơi màn đêm trầm lặng bên ngoài dải Ngân Hà. Còn lịch pháp của họ thì có thể duy trì được đến 400 triệu năm sau, nó được dùng để làm gì? Ngoài ra họ tiếp thu từ đâu mà tính ra được năm Mặt trời và năm sao Kim với độ chính xác chỉ sai ở những con số sau dấu phảy? Rất hiển nhiên, tất cả những kiến thức đó đã vượt ra ngoài nhu cầu thực tế của người Maya đang sống trong thời kỳ xã hội nông nghiệp và khiến cho các nhà khảo cổ chưa thể giải thích được. Đã nằm ngoài nhu cầu của họ thì chứng tỏ những kiến thức đó không phải do người Maya sáng tạo ra. Vậy ai đã truyền cho người Maya những kiến thức đó? Trong thời đại mà tất cả mọi dân tộc trên Trái đất đều đang sống trong mông muội, ai đã nắm được những kiến thức tiên tiến như vậy?
những lời sấm ký tương tự đã có từ nhiều thế kỷ trước. Người La Mã cổ đại tin rằng, núi lửa Vesuvius sẽ phun trào vào năm 79 và gây ra một tai nạn khủng khiếp. Pat Robertson thì khoác lác rằng, Chúa Giê Su sẽ quay trở lại Trái đất vào thập niên 80 của thế kỷ trước và nếu không phải con chiên sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa. Vào năm 1997 các thành viên của tôn giáo Heaven’s Gate (Cửa thiên đường) tự sát tập thể vì họ tin rằng con người sắp bị diệt vong. Và nếu tiếp tục nhớ lại, chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua sự cố Y2K. Năm 2012 đã cận kề chúng ta bỗng thắc mắc, lời “sấm truyền” này từ đâu mà có? Ai có thể thoát khỏi tai nạn này? Và chúng ta có nên hoảng sợ vì năm 2012 đang đến gần? Nguồn gốc của sấm truyền tận thế Theo giải thích trên website của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thì lý luận về ngày tận thế 2012 là sự kết hợp của hai quan niệm, một quan niệm của người Sumer và một quan niệm của người Maya. Một nhà văn tên là Zecharia Sitchin trong một tác phẩm của mình đã nói rằng, ông ta đã đọc và dịch lại những tư liệu cổ của người Sumer, trong đó có đề cập đến một hành tinh tên là Nibiru quay quanh Mặt trời với chu kỳ là 3,600 năm. Từ thông tin đó, một người phụ nữ tự xưng là thầy phù thủy ngoài hành tinh tên là Nancy Lieder nói rằng bà ta đã nhận được những thông điệp của người ngoài hành tinh. Theo thông điệp này thì vào tháng 5 năm 2003, Trái đất sẽ bị hủy diệt do va chạm với hành tinh Nibiru. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2003, chẳng có bất cứ điều gì xảy ra và thế là thời gian bị đổi thành tháng 12 năm 2012. Quan niệm thứ hai liên quan đến bộ lịch của người Maya cổ đại. Vào thời phát triển đỉnh cao của mình, những người Maya cổ đại sống ở Trung Mỹ và Mexico đã sáng tạo hệ thống tính thời gian tinh xác và bộ lịch tuần hoàn có tên gọi là Long Count. Theo tính toán của người Maya thì ngày 21/12/2012, tức là ngày thứ 1,872,000 kể từ ngày 11/8/3114 trước công nguyên sẽ là một ngày cực kỳ trong đại. Đó là thời khắc mà thời đại của chúng ta sẽ kết thúc để chuyển sang một thời đại mới. Có thể điều này chỉ là một sự trùng hợp. Lieder đã đem ngày tận thế của bà ta ép vào ngày này và rất có thể nó còn có thể bị thay đổi sau đó. Những tín đồ trung thành và cuồng loạn Trái đất sẽ bị hủy diệt do va chạm với hành tinh Nibiru. Ảnh minh họa. Cũng trên website của NASA, một nhà khoa học giàu kinh nghiệm tên là David Morrison nói rằng, kể từ tháng 6/2009, Amazon bán được hơn 175 đầu sách khác nhau liên quan đến ngày tận thế 2012. Bên cạnh đó những tín đồ của lời sấm truyền này liên tục tìm các chuyên gia để tìm hiểu. Vào tháng 11/2009, Morrison khi trả lời phỏng vấn Tạp chí National Geographic về vấn đề này, ông đã nói rằng, NASA đã nhận được gần 1 nghìn câu hỏi tương tự. Đại đa số mọi người đều bày tỏ “sự lo lắng và sợ hãi”. Morrison nói: “Tôi biết rằng có 2 thanh niên đã định tự sát bởi vì họ không dám đối mặt với ngày tận thế. Hai người y tá cách đây 2 tuần nói rằng, họ định giết chết những đứa con của mình sau đó tự sát. Chỉ có như vậy thì họ mới không phải đối mặt với ngày tận thế”. Những tín đồ của ngày tận thế 2012 đưa ra rất nhiều bằng chứng, và hầu hết đều tỏ ra khách quan và khoa học để chứng minh rằng, ngày tận thế có thể xảy ra. Một số người, trong đó bao gồm cả bộ phim nổi tiếng về chủ đề này “2012” nói rằng, khi cực từ Trái đất bị đảo ngược, các đại lục hiện nay sẽ bị phá hủy và sắp xếp lại, tạo ra vô số những thảm họa tự nhiên. Một số khác thì cho rằng, những tai họa khủng khiếp sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống. Ví như những vùng phát sáng trên Mặt trời sẽ hủy diệt toàn bộ Trái đất hay hành tình Nibiru đâm vào Trái đất vào tạo ra một vụ nổ mang tính hủy diệt. Chân tướng sự thật Các nhà khoa học của NASA và những cơ quan khoa học tương tự cho rằng, những giả thuyết ảo tưởng như vậy có thể giải thích một cách dễ dàng. Đương nhiên, cũng có những chứng cứ là có thực. Chẳng hạn như bộ lịch Long Count của người Maya là có thực, lý thuyết về sự đảo ngược địa từ cũng tồn tại thực, hoạt động của Mặt trời quả thực đang suy giảm.... Tuy nhiên, sự thực ấy hoàn toàn hoàn toàn không khiến con người sợ hãi. Nhưng một khi chúng đã được khoác lên mình những lý luận về một ngày tận thế thì chúng sẽ trở thành công cụ đắc lực để những lời sấm truyền ngày càng lan rộng hơn. “Giống như một hiện tượng thiên văn bình thường có thể bị những người tin rằng Trái đất sẽ bị hủy diệt cho rằng nó đang đe dọa Trái đất”, Morrison nói. Vậy câu chuyện về ngày tận thế 2012 sẽ được giải thích như thế nào? Các nhà thiên văn học tin rằng, nó là câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ. Morrison nói: “Câu chuyện về hành tinh Nibiru của người Sumer đã bị các học giả nghiên cứu và phiên dịch cổ văn phản đối. Nền văn minh Sumer quả thực là một nền văn minh rực rỡ tuy nhiên, việc họ phát triển trong lĩnh vực thiên văn học hay tôn thờ thần Nibiru đều là sản phẩm tưởng tượng của Zecharia Sitchin. “Về bộ lịch của người Maya thì có thể nói rằng, những bộ lịch cổ đại không thể ghi lại một cách chính xác thời gian hiện tại hoặc nó sẽ không chính xác như cách tính lịch hiện tại. Nói cách khác, dù là lịch cổ đại hay hiện đại cũng đều không thể dự đoán được tương lai của Trái đất, càng đương nhiên không thể dự đoán chính xác năm 2012 sẽ là ngày tận thế của hành tinh này”. Như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng vào ngày 21/12/2012 sẽ không có hồng thủy, sẽ không có biển lửa cũng không phải lo bị vũ trụ nuốt gọn. Như mọi năm, đó vẫn là thời điểm chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân và mua sắm. Năm 2012 sẽ là một năm bình thường như những năm khác.
NHỮNG BÍ ẨN THÁCH THỨC THỜI GIAN ! Thành cổ Patea ở phía Tây Iraq có 2.000 năm lịch sử. Đầu những năm 70, Conic - Nhà khảo cổ học người Đức đã tới khu thành cổ này điều tra, phát hiện được một số hộp sứ có kích cỡ khác nhau. Những hộp sứ này thoạt tiên xem qua không khác những hộp sứ thông thường là mấy. Nhưng trong mỗi hộp lại có một thanh sắt nhỏ. Conic đã đặt câu hỏi và càng kinh ngạc hơn khi ông mở một hộp thấy thanh sắt nhỏ còn được đặt trong một ống tròn làm bằng đồng, trên thanh sắt vẫn còn những vết gỉ rất rõ ràng do bị dung dịch axit ăn mòn. Một ý nghĩ trong đầu ông: Đây đích thị là bình ăc quy ư? Conic tiến hành nghiên cứu tỷ mỷ những hộp sứ. Ngoài vỏ làm bằng gốm sứ ra, từ nguyên lý kết cấu của nó đều không có gì khác biệt với bình ăc quy khô hiện dùng ngày nay. Theo Conic, chất điện phân trong ống tròn bằng đồng chỉ cần dùng rượu hoặc dấm là được. sau khi nghiên cứu cấu tạo và niên đại của các hộp này, Conic tuyến bố: Năm 200 sau Công nguyên, người Patea đã sử dụng bình ăc quy, hơn nữa nguyên lý của nó giống như bình ăc quy hiện đại ngày nay. Nhưng mọi người đều biết rằng, bình ăc quy đầu tiên trên thế giới do nhà khoa học Futa, người Italia phát minh vào năm 1800 sau Công nguyên. Tuy công nghệ chế tạo ăc quy không phức tạp, nhưng về nhận thức và tính năng sử dụng của phát minh ăc quy lại cần có một kiến thức về vật lý hiện đại. Người Patea 1800 năm trước làm thế nào có được những kiến thức này? Tất cả những điều đó làm cho các nhà khoa học, khảo cổ học đều chưa tìm ra được câu trả lời.
anh em chúng ta cứ vui vẻ mà chơi audio đừng sợ cái ngày 21.12.2012 nhá ! :mrgreen: đã có mấy chú bên bển lo rồi !
Ánh đèn ma quái xuất hiện trong đêm Người dân ở gần quốc lộ Route (phía đông thành phố Marfa, Texas) Hoa Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều ánh đèn chiếu sang xuất hiện vào ban đêm lơ lửng giữa không trung. Sự xuất hiện của những ánh đèn ma quái này không chỉ chiếu sáng một lần mà là rất nhiều lần. Có ít nhất hơn 5 người dân ở nỏi đây đã chụp được những bức ảnh làm bằng chứng về ánh đèn kì lạ này. Bắt đầu từ năm 1800, chính phủ Mỹ đã thực sự đau đầu khi hàng năm có tới hơn 10 báo cáo từ phía người dân về việc họ nhìn thấy những ánh sáng bí ẩn giữa trời đó. Các đèn chiếu ma quái đó thường không xuất hiện đơn lẻ, chúng đi thành từng chùm hoặc đôi khi là 2, 3 đèn hợp nhất. Đặc biệt những ánh đèn đó không hề đứng im mà chúng thường quay và quét ánh sáng xung quanh thành phố. Khi quân đội Mỹ cử trực thăng bay lên không trung để xem xét tình hình thì những ánh đèn đó đột nhiên biến mất như thể đang ‘trêu ngươi’ con người. Tuy nhiên chính phủ Mỹ đã giải thích cho hiện tượng ma quái này là do một ai đó nghịch ngợm đã đốt… pháo hoa hoặc cũng có thể do người dân nơi đây tung tin đồn… đểu để thu hút khách du lịch nhằm tăng thu nhập. Khi nghe được những thông tin này, người dân địa phương đã tỏ ra vô cùng ức chế. Họ cho rằng chả có… thằng xxx nào lại đốt pháo hoa giữa đêm như thế, hơn nữa pháo hoa phát ra phải có khói và âm thanh. Còn ánh đèn này hoàn toàn không có những dấu hiện như thế. “Bất kì ai sống ở đây đều biết thành phố này có… cái ‘khỉ’ gì mà thu hút khách thăm quan chứ” – một người dân sống ở đây đã bực bội tiết lộ với báo chí. 2. Tên không tặc bị bốc hơi Tên không tặc xấu số hay... may mắn? Năm 1971 đã xảy ra một vụ cướp máy bay và bắt cóc con tin. Tên không tặc lúc đấy mang tên là DB Cooper. Kẻ lạ mặt táo tợn này đã tân công một máy bay Boeing 727 vào tháng 11 năm 1971 và yêu cầu 200 nghìn đô la Mỹ tiền chuộc con tin. Sau khi nhận được tiền, Cooper đã cho máy bay cất cánh và giữa đường đã nhảy dù xuống dưới mặt đất. Cảnh sát đã xác định vị trí chạm đất của Cooper và chặn hắn ở phía dưới, nhưng Cooper đã mãi mãi biến mất trong khi đang tiến hành công cuộc nhảy dù giữa lưng chừng trời của mình. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử của ngành cảnh sát Hoa Kỳ phải ‘xấu hổ’ với người dân vì không bắt được tội phạm khi mà cái lưới được giăng bắt đã quá rộng và quá kĩ càng. Tại vị trí mà người ta cho rằng Cooper sẽ chạm đất, người ta tìm thấy khoảng 5 nghìn đô la Mỹ. Người ta cho rằng đó là số tiền chuộc mà Cooper làm rơi. FBI và chính phủ Mỹ đã vào cuộc, họ cho lục soát trên toàn nước Mỹ, kiểm tra giấu vân tay, AND của từng người. Tuy nhiên cái tên Cooper vẫn bặt vô âm tín và cho đến ngày nay không ai được nhìn thấy tên không tặc đó thêm một lần nào nữa. 3. Người ngoài hành tinh xuất hiện Người ngoài hành tinh là có thật? Một sự đổ bộ không thể chối cãi được của người ngoài hành tinh mà đến ngay những người không–bao–giờ-thèm-tin vào UFO cũng phải… á khẩu. Vào tháng 10 năm 1967 một vật thể lạ to… như voi theo lời kể lại của người dân quanh đây bỗng từ trên trời lao thẳng xuống cảng Nova Scotia và tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn. Rất nhiều tàu thuyền của người dân địa phương khi đậu gần đó cũng bị phá hủy theo vật thể lạ từ ‘trên trời rơi xuống’ theo đúng... nghĩa đen này. Chính phủ Canada đã cho người điều tra kéo dài hàng tháng trời nhưng không thể phát hiện gì thêm. Tất cả mọi thông tin cho rằng đó là một chiếc máy bay dân dụng hay thiên thạch bị rơi đều được bác bỏ. Bởi không có một chiếc máy bay nào lại có thể có sức mạnh công phá lớn đến thế. Cuối cùng chính quyền nước này cũng đã phải chính thức công nhận, vật thể lạ đã phá tan cảng Nova Scotia là một vật thể lạ không–hề-tồn-tại-trên-trái-đất bất chấp sự phản đối và yêu cầu phải giữ kín chuyện này từ Washington.
Phải chăng Frederick đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc? Trong lịch sử hàng không thế giới, có lẽ trường hợp mất tích của phi công Frederick Valentich đến nay vẫn là một bí ẩn không thể giải thích nổi. Frederick Valentich là một trong những phi công giàu kinh nghiệm với hơn 150 giờ bay trên không. Khi được giao lái chiếc máy bay Cessana bay qua tam giác quỉ Bermuda thì bỗng nhiên máy bay của ông gặp sự cố. Hàng loạt những tin nhắn được rada gửi về đất liền trong đó có đoạn: “Tôi đã nhìn thấy đĩa bay”, và tin cuối cùng là “tôi đã bị bắt cóc” của Frederick Valentich khiến cho bộ chỉ huy lo ‘phát sốt’. Không lâu sau đó chiếc máy bay Cessana bị rơi xuống biển nhưng mọi cố gắng để tìm thấy Frederick Valentich tại vùng biển này đều vô ích. Điều kì lạ là Frederick Valentich bơi rất giỏi và trong máy bay có cả áo phao. Tuy nhiên mọi thứ đều không được Frederick Valentich dùng đến, cửa máy bay không hề mở cho đến khi được trục vớt lên. Và Frederick Valentich thì biến mất. Đến ngày nay rất nhiều người đã tin rằng phi công Frederick Valentich đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và câu chuyện về ông mãi mãi là một bí ấn thách thức nhân loại. 2. Con đường kì lạ Bimini Con đường dưới thủy cung Con đường này còn có tên gọi là Wall Bimini, nằm ở đảo Bahamas. Điều kì lạ ở chỗ con đường này được hình thành ở dưới nước và nằm ở độ sâu cách mặt nước nửa dặm. Con đường này được hình thành từ các khối đá vôi hình chữ nhật và kéo dài tít tắp. Lời giải thích duy nhất cho con đường năm dưới lòng đại dương này là do nồng độ của vỏ ốc và cát hóa thạch mà hình thành. Nói cách khác, con đường này được tự nhiên hoàn thành trong hàng nửa triệu năm. Còn các nhà hải dương học và nhân chủng học thì lại tin rằng con đường có thể được tạo bởi một nền văn minh cổ đại. Còn những người dân ở Bahamas thì tin rằng đó chính là cầu nối từ đáy biển lên với trần gian của vị thần biển Neptune năm nào. 3. Bí ẩn tàu ma Mary Celeste Đây là một chiếc thuyền buồm dài 31m mét và nặng 282 tấn. Ban đầu tàu Mary Celeste được đặt tên là Amazon và nó là con tàu đầu tiên được đóng tại Nova Scotia. Có thể nói rằng đây là con tàu bị nguyền rủa nhiều nhất, bởi từ trước đến giờ chưa có con thuyền nào có số phận ‘long đong’ vào bão táp hơn Mary Celeste. Thuyền trưởng đầu tiên của tàu Mary Celeste cùng với gia đình của ông đã chết ngay từ chuyến đi đầu tiên của nó. Khi vượt đại tây dương, Mary Celeste đã va vào một chiếc tàu khác làm chiếc tàu này bị chìm tại eo biển Manche. Sau đó trải qua môt vài biến cố gặp bão lớn và hư hỏng nặng, tàu Mary Celeste đã được bán cho một ông chủ người Mỹ. Tàu ma Mary Celeste Ngày 5 tháng 11 năm 1872 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Benjamin Briggs, chiếc tàu chở hàng hóa là cồn công nghiệp đã bắt đầu xuất cảng từ New York đến Italia. Ngoài thủy thủ đoàn gồm 7 người, trên tàu còn có thuyền trưởng và vợ con của ông này. Tuy nhiên đây là một cuộc hành trình một đi không trở lại. Bởi kể từ khi rời cảng, không ai còn nhìn thấy tàu Mary Celeste một lần nào nữa. Cuối cùng, người ta đã tìm thấy con tàu đó đang trôi lang thang ngoài khơi tại biên hải của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên điều khiến mọi người bất ngờ nhất là trên tàu không có bóng dáng của bất kì ai. Mọi thứ hàng hóa, thực phẩm, thức ăn và nước ngọt vẫn còn như nguyên vẹn. Trong phòng của thuyền trưởng vẫn còn để đồ chơi của trẻ con. Mọi thứ hầu như không bị xáo trộn nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Rất nhiều các giả thuyết đưa ra là trên chuyến hành trình, đoàn thủy thủ đã gặp phải một ảo giác và các thủy thủ đã nhảy xuống biển bơi vào bờ. Tuy nhiên không một chiếc phao nào trên tàu được sử dụng. Cuộc hành trình về con tàu ma và những gì đã xảy ra đối với đoàn thủy thủ năm ấy đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Và tàu Mary Celeste có lẽ là tàu ma nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay.
Bí ẩn về con tàu Mary Celeste ! Hơn 100 năm nay, Mary Celeste vẫn là một con tàu không người lái với những tiện nghi đầy đủ và hoàn toàn nguyên vẹn... Quá khứ - hiện tại, thực và ảo vẫn cứ đan xen mà không một lời lý giải cho cùng! Ngày 5/12/1872, thủy thủ của tàu Dei Gratia phát hiện một con tàu buồm mang tên Mary Celeste đang di chuyển một cách vô định theo hướng gió ở Đại Tây Dương. Khi thuyền trưởng và thuyền phó lên boong, họ không tìm thấy bất cứ một thủy thủ nào của tàu Mary Celeste. Con tàu ở trong tình trạng bình thường. Thân tàu, cột buồm và buồm đều rất tốt. Những thùng rượu vẫn được cột chặt tại chỗ. Thực phẩm và nước uống còn rất nhiều. Tại phần trước của boong tàu, những chiếc hòm đi biển và quần áo của thủy thủ vẫn khô ráo và không hề bị xáo trộn. Mấy lưỡi dao cạo rải rác đây đó vẫn không hề rỉ sét. Trong bếp, mấy cái vò đựng những gì còn lại sau một bữa ăn vẫn trên bếp lửa đã nguội lạnh. Chiếc bàn trong buồng thuyền trưởng được kê dọn để ăn sáng mặc dù trông cứ như thể bữa ăn bị bỏ giữa chừng vậy. Trên một cái đĩa vẫn còn một ít cháo, và phần trên của một quả trứng luộc đã bị cắt mất. Cạnh một cái đĩa là một chai thuốc ho không đậy nắp. Cái nút vẫn còn nằm ngay bên cạnh. Chiều bên kia của căn buồng là một cái bàn nhỏ hơn với một cái máy khâu và một bộ quần áo ngủ trẻ em. Kế bên là mấy chai dầu, bông và một cái đê. Bên trên một cái giá bằng gỗ hồng sắc là một bộ sách và một cái bàn đạp hơi. Tất cả mọi thứ đều không hề hư hại gì và vẫn để nguyên vị trí, cứ như thể toàn bộ thủy thủ đoàn đã có một quyết định thống nhất và đột ngột là cùng nhau rời bỏ tàu. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể quá lâu trước đó, vì nếu không thức ăn đã bị ôi thiu và kim loại bị han gỉ do không khí ở biển. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Nhưng trải qua hơn 100 năm, không hề có giả thuyết nào thực sự vững chắc. Điều bí ẩn về con tàu tự mình di chuyển dường như sẽ trở thành một bài toán hóc búa mãi mãi.
không phải thư giãn thì là suy ngẫm mờ bác,cần gì phải đặt lại tên,đúng nơi đúng chỗ roài mờ ! :mrgreen:
Các bác trích từ nguồn nào vậy, trên NET thì thông tin rất nhiều nhưng tính xác thực thì không có gì đảm bảo cả...
hi,thế mới gọi là góc suy ngẫm.có những chuyện thật 100% nguồn từ báo công an hản hoi,sách báo xuất bản rông rãi ( như nhà ngoại cảm phan thị bích hằng ) mà các bác cò ko tin,đòi tai nghe mắt thấy mới tin thì em làm sao chiều các bác được ạ . :lol:
Dấu tích bí ẩn về… người ngoài hành tinh Thứ Ba, ngày 11/05/2010, 17:38 (24h) - Đây là những dấu tích mà cho đến bây giờ không nhà khoa học nào có thể giải thích được. Năm 1947, phi công Kenneth Arnold của hạm đội máy bay chiến đấu của Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một vật thể lạ bay ngay trước mắt mình với tốc độ khá cao gần núi Mount Rainer, Washington. Arnold khẳng định một cách chắc chắn rằng vật thể lạ đã bay trước mắt ông không phải là một con chim hay một chiếc máy bay dân dụng nào khác mà là một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Có hay không người ngoài hành tinh? Và sau hơn 60 năm sau người Mỹ đã tìm ra lời giải thích xác đáng cho anh chàng phi công may mắn năm nào. Vật thể mà Kenneth Arnold nhìn thấy thực sự là một vật thể lạ không xác định và gần 60 năm vật thể đó không chỉ xuất hiện một lần mà còn là rất nhiều lần. Thậm chí chúng còn để lại những dấu tích mà không nhà khoa học nào có thể giải thích được. Và người ta gọi chúng bằng một tên chung – UFO – những vật thể bay không xác định hay gọi… “nôm na” là người ngoài hành tinh. Hãy cùng 24 giờ thống kê lại 10 dấu tích “nổi tiếng” mà UFO đã từng để lại khi đến Trái Đất. 10. Tai nạn kinh hoàng ở Roswell Cảnh sát đang tìm hiểu về vụ tai nạn ở Roswell Hàng loạt những bài báo cũng đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng này Không phải vô cớ khi các nhà làm phim Mỹ đã hình thành nên kiệt tác Thị trấn Smallville ở thành phố này. Bởi Roswell là một trong những thành phố của Mỹ được người ngoài hành tinh “ưu ái” nhất khi đã xuất hiện tại đây khá nhiều lần. Vào năm 1947, tại Roswell người ta đã tìm thấy một đống đổ nát rơi từ trên không trung xuống. Cảnh vật lúc đó bị hủy diệt trong một vùng rất lớn và không ai có thể giải thích được lí do tại sao. Chính phủ Mỹ năm đó đã cố gắng bưng bít sự kiện và cho rằng đó là kết quả của một vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên sau gần 60 năm sau, dưới sức ép của dư luận, người Mỹ đã phải công nhận rằng hiện tượng năm 1947 tại Roswell không phải do người thường hay những vụ thử bom hạt nhân tạo nên. Chính điều đó khiến cho người ta vẫn tin có một phi thuyền chở người ngoài hành tinh đã gặp nạn ở Trái Đất. Tất nhiên, đó chỉ là niềm tin mà thôi còn sự thật vẫn chưa được chứng minh. 9. Viên kim cương kì bí Hậu quả từ vụ nổ của một viên kim cương kỳ bí Nếu như bạn nghĩ rằng người ngoài hành tinh không biết đùa thì đây sẽ là một ví dụ đáng để bạn phải nghĩ lại. Bởi người ngoài hành tinh cũng rất biết thử thách… mức độ tham tiền của người Trái Đất. Vào tháng 12 của năm 1980, Betty Money và Vicky Landrum cùng một người cháu trai của mình đang trên đường lái ô tô về nhà thì họ nhìn thấy một vật giống như viên kim cương đang nằm ở giữa đường. Khi họ ra khỏi xe để đến lại gần nhìn kĩ hơn vật lạ đó thì bất ngờ nó phát nổ. Một âm thanh chói tai và kinh khủng phát ra từ trong viên kim cương đó. Chúng kéo dài một lúc và sau đó bốc hơi biến mất cùng với viên kim cương. Hậu quả của vụ nổ đó khiến Betty và Landrum bị bỏng bức xạ nghiêm trọng. Họ còn luôn bị nôn và tiêu chảy trong một thời gian dài sau đó. Tuy nhiên triệu chứng dai dẳng nhất cho lần gặp… người ngoài hành tinh đó là họ phải chịu những cơn đau đớn nhức đầu hành hạ trong suốt nhiều năm liền. 8. Cuộc tấn công “mật” của người ngoài hành tinh Huyền thoại về người Sói và Ma cà rồng cũng không thể giải thích cho hiện tượng kì lạ tại Chile này Vào tháng 4 năm 2000, tại miền bắc Chile đã xảy ra một sự kiện vô cùng kinh ngạc. Đó là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chưa đến 20 phút có ít nhất 30 động vật và gia súc (bao gồm cả lợn, vịt, chó) được tìm thấy trên đồng cỏ trong tình trạng hoàn toàn không còn một giọt máu nào. Những huyền thoại về người Sói và Ma cà rồng cũng không thể giải thích cho hiện tượng kì lạ này. Những người dân khi đó đều tin rằng đây là một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh nhằm vào Trái Đất. Và điều đó càng khiến công chúng trên thế giới tin tưởng rằng Người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật. Những chuyện kì lạ và bí ẩn đó luôn khiến tất cả mọi người chú ý và dõi theo từng dòng thông tin.
Những chuyến thăm bí ẩn của người ngoài hành tinh Nhiều người đã kiên quyết khẳng định cái họ nhìn thấy là một phi thuyền của người ngoài hành tinh chứ không phải pháo sáng như đã được giải thích. 7. Người ngoài hành tinh gây... tai nạn giao thông tại Pennsylvania Khu rừng - nơi đã xảy ra vụ nổ Vào ngày 09 tháng 12 năm 1965 hầu hết người dân ở Pennsylvania đã nhìn thấy một quả cầu lửa sáng chói xuất hiện trên bầu trời của bang Michigan và miền Bắc bang Ohio. Sau đó là kết thúc bằng một tiếng nổ vô cùng chói tai tại phía tây Pennsylvania. Một đội cứu hỏa đã được cử đến khu rừng - nơi có tiếng nổ phát ra ở Pennsylvania và tất cả những gì họ tìm thấy được là một đống đổ nát và các chữ cái in trên nền đất tương tự như chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại. Ngay lập tức lực lượng quân đội Mỹ đã vào cuộc, họ rào chắn xung quanh khu vực đó và bắt đầu tìm kiếm với một qui mô lớn. Mặc dù chính phủ đã thông báo chính thức rằng họ không tìm thấy bất kì một thứ gì, nhưng theo nguồn tin của của phóng viên địa phương - John Murphy cùng một số người dân phát hiện cho biết thì họ đã thấy lính Mỹ giải một số người được trùm mặt lên xe bọc thép. Và mối nghi ngờ “người Mỹ đã bắt được người ngoài hành tinh” đã thực sự được lan đi với tốc độ chóng mặt trong thời điểm lúc bấy giờ. 6. Những điều kì bí ở Bentwaters Khu rừng Rendlesham bỗng nhiên sáng bừng lên một cách kì lạ Vào lúc 3h sáng tháng 12 lạnh giá của năm 1980, khu rừng Rendlesham bỗng nhiên sáng bừng lên một cách kì lạ. Một tiểu đội lính đặc nhiệm Anh đã được cử đến đó để xem xét tình hình. Khi đi đến gần nơi có quầng sáng, những người lính bỗng nghe thấy tiếng la hét giống giọng phụ nữ và những ánh đèn lạ di chuyển qua các lùm cây. Chính phủ Anh thời bấy giờ đã công bố với dư luận rằng đó là tiếng kêu của các con vật đã xổng chuồng trong một trang trại gần đó và ánh đèn là của những người dân đi tìm. Tuy nhiên, trên thực tế, trang trại ở gần đó là một nông trường chuyên trồng trọt và không hề có vật nuôi. Một người lính có mặt tại hôm đó đã kể lại trong quyển hồi kí của mình, rằng vào buổi sáng định mệnh đó anh ta đã nhìn thấy một hình thù kì dị hình tam giác, đứng trên ba chân và phát sáng. Đồng thời người lính giấu tên đó cũng khẳng định đó không phải là hình dáng của một con người bởi sau đó những sinh vật lạ đã leo lên một chiếc phi thuyền và bay đi. Ngoài ra các thành viên của nhóm điều tra thứ hai được cử đến hiện trường sau tiểu đội lính đặc nhiều cũng đã tiết lộ với báo chí, họ cũng đã nhìn thấy một cuộc họp bí mật giữa người chỉ huy với một nhóm du khách người ngoài hành tinh vào buổi sáng hôm đó. Người đứng ra công khai bí mật này trên báo chí có tên là Larry Airmen Warren. 5. Ánh sáng khác lạ ở Phoenix Những hình ảnh ghi lại được ở thành phố Phoenix Cái đêm mà một vật thể lạ bay lơ lửng trên bầu trời của thành phố Phoenix rồi di chuyển qua thành phố Henderson bang Nevada và chiếu sáng cả thành phố trong suốt 2 tiếng đồng hồ thực sự là một đêm khó quên với rất nhiều người. Theo như tiết lộ của báo chí, vào đêm định mệnh mà người ta cứ ngỡ là ngày tận thế của trái đất đó, có khoảng 700 người (thậm chí là nhiều hơn thế) tại bang Arizona đã nhìn thấy vật thể lạ có hình chữ V với 6 đèn lớn quét qua quét lại khắp thành phố. Một cựu nhân viên cảnh sát ở thị trấn Paulden cũng cho biết, ông cùng một số người dân đã đứng ngây người trong hàng tiếng đồng hồ để nhìn hiện tượng kì lạ đó. Ngày hôm đó là vào tối hôm 13 tháng 3 năm 1997. Sau khi hiện tượng lạ này xuất hiện, ngay lập tức quân đội Mỹ đã giải thích rằng sở dĩ cả thành phố Phoenix và bang Arizona bừng sáng như thế là do pháo bông của quân đội Mỹ sử dụng để làm hoa tiêu cho máy bay quân đội A-10 của họ tại Châu Phi. Tuy nhiên những người dân ở đó hoàn toàn không thuyết phục bởi những giải thích của chính quyền Mỹ và ngay cả Thống đốc bang Arizona – Fife Symington hồi đó cũng đã kiên quyết khẳng định cái họ nhìn thấy là một phi thuyền của người ngoài hành tinh chứ không phải pháo sáng như chính quyền Mỹ giải thích. Câu chuyện về những chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh đến bây giờ vẫn còn là những bí ẩn không lời giải.