Các bác đã biết CD shop chuyên kinh doanh CD nhạc phục vụ người yêu nhạc . Vừa trở về sau 1 chuyến đi xa, e mở topic này chia xẻ thú vui "nhìn" cùng các bác yêu nhiếp ảnh. Do ảnh e chụp có cả người, cả cảnh, cả hoa lá cỏ cây, nếu phân vào từng chủ đề của box nhiếp ảnh thì hơi tản mát nên xin gom chung vào đây, dù sao cũng là kết quả của 1 chuyến du lịch, mong các bác thông cảm. Mời các bác khai vị với ít hoa lá cỏ cây dọc đường thiên lý, cái gì không vừa ý các bác cứ ném đá thoải mái để e rút kinh nghiệm ạ. Hà Lan, Amsterdam - tuy mùa hoa đẹp nhất đã qua nhưng khắp nẻo đường e vẫn bắt gặp những khóm hoa thật bắt mắt, trong vườn nhà, trên hè phố... Hoa trong ảnh số 2 thì e không biết tên ạ, còn ảnh số 1 (bên dưới) là hoa oải hương (lavender), e cũng mới biết .
Trước kia e cứ tưởng ở Canada mới nhiều cây phong, nhưng e lại thấy rất nhiều cây này ở Đức, quanh vùng Cologne. Lá phong trong nắng và trong mưa.
Bức lá phong non chụp trong 1 khu vườn của Đức nom đáng yêu và đẹp quá. Bác chụp bằng gì thế ạ? P/s: Tự nhiên em nhớ đến truyện ngắn "cây phong non trùm khăn đỏ" của Aitmatov.
@longthp61: e về rồi đại ca ạ. Cháy đen, mất 3kg sau 3 tuần lang thang giữa mùa hè nóng nhất châu Âu trong 50 năm qua. @tai_trau: e chụp bằng Canon 70-200 ạ. Rất mừng là bác đã thích. Thêm một nhành hoa dại trên đường leo lên đỉnh một ngọn đồi ở Salzburg, những bông hoa hình cái chuông màu tím nhỏ nhắn như móng tay em bé thật đáng yêu, tiếc là e k có ok macro. Và 1 nhành hoa leo trên bức tường của ga metro Colosseo, đối diện đấu trường cổ Colosseum ở Rome.
@longthp61: e về rồi đại ca ạ. Cháy đen, mất 3kg sau 3 tuần lang thang giữa mùa hè nóng nhất châu Âu trong 50 năm qua. mất 3kg,da cháy đen thì hình hài còn ra gì nữa,rõ khổ
@pheulong: chuyến này e không đi xem đĩa bác ạ . Tạm biệt cỏ cây. E xin trở về đời thường với các hình ảnh sinh hoạt trên đường phố ở Amsterdam. 1. Ngộ nghĩnh. 2. Thấy mà ghê. 3. Taxi ... đạp. 4. Nhà vệ sinh công cộng của Hà Lan :lol: , một mô hình có lẽ rất hữu ích cho VN.
#5: ở Hà Lan người ta thường chở trẻ con trên xe đạp như thế này. #6: Amsterdam cũng có nhiều kênh rạch như Saigon. Một quán cà phê ven sông.
Một căn nhà xưa với cửa sổ là các bức tranh rất đẹp. Ngôi nhà này đang bị lún nứt, có lẽ do một công trình đào đường gần đó.
Tượng Anne Frank nhỏ nhoi trên hè phố, nhắc nhở mọi người nhớ đến những sinh linh bé bỏng đã thiệt mạng vô nghĩa trong chiến tranh. ... 1 con búp bê quái gở trong 1 cửa hàng.
Rời Amsterdam, e đến thăm làng cối xay gió cổ Kinderdijk ở phía nam Hà Lan (gần TP Rotterdam), với 19 cối xay gió được xây từ thế kỷ 18, đến nay vẫn còn hoạt động, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo các bưu ảnh bán ở quầy lưu niệm thì các cối xay này lên ảnh đẹp nhất vào lúc mặt trời mọc hay lặn, vào mùa hoa nở rực rỡ khắp cánh đồng (mà phía cánh đồng thì du khách không được vào) hoặc khi dòng sông đóng băng. Khi e đến, cả 3 điều đó đều k có, chỉ chụp đại được mấy ảnh gọi là... có đến thôi. * Trên đỉnh cối xay có gắn bảng màu trắng ghi năm xây dựng: 1738.
Đôi giày gỗ truyền thống để bên đường cho du khách xỏ chân vào chụp hình, mất 0,5 euro. ... hình cối xay gió & chong chóng lưu niệm tại Kinderdijk.
BRUGES - thành phố cổ nổi tiếng của Bỉ, cách Brussels hơn 1h tàu nhanh. TP này có từ thế kỷ 11 và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cùng với Amsterdam, Bruges được ví như Venice của Bắc Âu.
E may mắn đến Bruges đúng hôm có dàn nhạc chơi các bản hành khúc rộn ràng trên quảng trường Markt trung tâm tp, ngồi giữa trời nắng gắt nhưng các nhạc công đều diễn rất say mê...
Người nghệ sĩ già độc tấu đàn harp trong nhà thờ cổ để giới thiệu các CD của mình... Tiếng đàn trong không gian nhà thờ đẹp long lanh. E sẵn sàng ngồi nghe cả ngày ở đây nếu thời gian cho phép.
Cái này bác chụp ở khu đèn đỏ phải không ạ, em thì chẳng thấy có gì hữu ích cả, khai thối khủng khiếp, đứng cách vài mét thấy nhức đầu không thể chịu nổi. Hôm trước em đi cứ nghĩ, không hiểu sao họ lại làm ra cái nhà vệ sinh mất vệ sinh đến vậy.
@liming: e chụp cái đó ngay trước ga Central của Am, không chỉ khu đèn đỏ, e lang thang ở những đường xa xa cũng thấy có nó. Am là nơi duy nhất ở EU mà e thấy WC kiểu này, tuy chả ra gì nhưng e nghĩ cũng tốt hơn úp mặt vào cột điện :lol:. Liên quan đến chuyện toilet, e tức nhất là ở Áo, đi vào ga tàu của nó chả thấy cái WC nào, họa hoằn lắm mới tìm thấy cái dấu chỉ hướng đến WC, cứ theo dấu đó mà đi hết tầng này lên tầng khác, cuối cùng thấy mình đứng ngoài đường :twisted: . Chả lẽ nó cũng giống VN ta :?: :lol:
Bác Tuấn CD shop mất hút lâu quá hóa ra bác làm 1 tour châu Âu. Chúc mừng những bức hình đẹp cho em mở rộng tầm mắt nhé. Bác có lượm được ít CD châu Âu gốc nào giá rẻ thì nói em biết và nhân tiện em hỏi luôn là nếu mua cd có được tặng ảnh chụp châu Âu kỷ niệm kô? Thanks x 100! :lol:
@Mike: bác cứ mua đĩa rồi chọn ảnh bác thích, e in tặng bác . Bruges rất đẹp nhưng e chỉ ở được hơn 3h nên không chụp được nhiều lắm. Phải quay về Brussels để kịp tàu đi Paris. PARIS: mùa hè nóng bỏng, dân tình đổ xô ra 2 bên bờ sông Seine ăn uống, thư giãn... Dạo bước dọc 2 bên bờ sông, e chụp được khá nhiều hoạt cảnh - thể loại e ưa thích. Ảnh trên: tàu du lịch chở khách ngoạn cảnh trên sông lúc 20h. Ảnh dưới: 1 gia đình đem bữa tối ra bờ sông.