Tuy rất náo nhiệt, nhưng đâu đó vẫn có những khoảnh khắc cô đơn... Ảnh trên: Bên kia cuộc đời Ảnh dưới: Mệt mỏi * đặt tên cho vui thôi các bác nhé
Cảm ơn sự chia sẻ của Bác! Bác chụp ảnh đẹp quá! đầy ý nghĩa nghệ thuật. Bác sử dụng máy ảnh loại gì ? vui lòng cho em học hỏi!
@baoni: Vốn e không muốn đề cập đến máy móc, nhưng bác đã hỏi thì e đành phải trả lời. Hầu hết các ảnh trong topic này của e dùng ống kính Canon 70-200 F2.8 L non-IS, một số ảnh góc rộng thì dùng ok 10-22, body Canon 7D.
Trong lúc lang thang bên sông Seine, e gặp một nhóm chuyên nghiệp đang hành nghề... chắc là chụp người mẫu thời trang, có hẳn 1 xe kín để thay đồ đậu trên cầu.
Thấy máy của e xịn hơn, lại lắp ống kính to & dài hơn của nhiếp ảnh gia kia, họ bèn mời e chụp mấy tấm biểu diễn :lol:
tiếp... Do vội đi tiếp nên e quên không hỏi tên người mẫu hay địa chỉ liên lạc. Bác nào biết cô này là ai, hay là người mẫu của hãng nào, báo nào... vui lòng cho e thông tin. E xin hậu tạ. Chả là trong serie ảnh chụp cô này e có 1 cái định bán cho mấy tờ lá cải của tây, cần biết cô ấy là ai thì mới ra giá được. :lol: :lol:
Cảm ơn bác baoni. E sẽ cố gắng canh trên FTV xem cô ấy là ai, càng nổi tiếng giá càng cao, hihi. :lol: Tiếp ảnh Paris: Ảnh trên: ông già chơi đàn accordeon trên vỉa hè trước Nhà thờ Notre Dame (nhà thờ trong tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Paris của Victor Hugo). Ảnh dưới: phù thủy già ăn xin trước lối vào bảo tàng Louvre. Không biết các bác thấy thế nào, chứ e phóng to lên nhìn lại cái ánh mắt bà ta nhìn e lúc đang chụp mà chưa cho tiền vẫn còn rợn tóc gáy :shock:
Đúng là rợn thật! cái danh từ "phù thủy" xuất phát từ Châu Âu mà chỉ có bà phù thủy chứ không có ông - Lý do phụ nữ gốc Âu khi còn con nít => rất dể thương; trưởng thành thì đẹp; tuy nhiên từ đứng tuổi đến già rất mau thành phù thủy.
@baoni: mụ phù thủy đó là người Trung Đông bác ạ. Tạm rời sông Seine (e sẽ còn quay lại), để thay đổi không khí mời các bác thăm điện Pantheon, nơi chôn cất và vinh danh các vĩ nhân của nước Pháp. Ảnh trên: mặt tiền điện, "tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn" Ảnh dưới: bên trong điện.
Trong điện có 2 thứ e thấy kỳ lạ: 1. Con mèo đá, không hiểu sao người ta không để cố định mà lâu lâu lại di chuyển nó qua chỗ khác. 2. Một quả lắc, lắc qua lắc lại trên một mặt bàn trắng sơn các số và vạch chia, ngay giữa điện. Cả phần tường gỗ sơn trắng bao quanh cái bàn cũng có các số và vạch như mặt bàn.
Bảo tàng Louvre - Paris 1. Lính đặc nhiệm tuần tra bên ngoài. 2. Trời quá nóng, mọi người quây quanh đài phun nước cho mát. Ảnh 3 em gái nghịch nước.
Trong bảo tàng, mọi người chen chúc quanh bức tranh Monalisa và tượng thần vệ nữ Milan để chụp ảnh lưu niệm trong khi chỉ đi lướt qua các tác phẩm khác
Hi! chắc cô ta đang tính toán và so sánh về sự phát triển trong cơ thể nam từ bé đến đàn ông! :lol: Nhưng khó quá nên đăm chiêu :lol:
Ảnh đẹp quá, cứ như khuôn hình bác đặt vào là thành tranh luôn vậy. Em thích nhất mấy ảnh bác chụp ở Hà Lan, mùa này đúng là hội hoa rùi
@kiemsy: Cảm ơn bác đã có lời khen 2h đồng hồ trong bảo tàng Louvre, đi lướt qua kiểu cưỡi ngựa xem hoa cũng không kịp hết 1 vòng, đành để dịp khác xem tiếp. Với em, đường phố vẫn còn nhiều thứ cuốn hút... Từ bảo tàng ra có một cây cầu gỗ bắc ngang sông Seine, chỉ dành cho người đi bộ. Dân tình tụ tập ra đây nhậu nhẹt rất đông, toàn rượu vang với sâm banh. Giữa cầu có một ban nhạc jazz đang chơi các bản jazz latin sôi động, e cũng chen vào xem và chụp một số ảnh. Ban nhạc này có câu slogan rất hay: "You've got money! We've got the show!" - Bạn được tiền (vì k phải mua vé) còn chúng tôi được chơi.
em gái chơi trumpet cũng không kém phần hấp dẫn... ... và e xin kết thúc loạt ảnh Paris với chàng nghệ sĩ thổi flute trong sân bảo tàng Louvre. Paris quả không hổ danh là kinh đô ánh sáng. "Ngày rời Paris, e đã để quên con tim..." Hẹn gặp lại các bác với nước Đức.
Cologne - Tây Đức Chào mừng các bác đến nước Đức. Bước xuống ga Koln là nhìn thấy nhà thờ đá lớn nhất nước Đức cao chót vót, đến nỗi có lens 10-22 mà e chẳng buồn lấy ra nữa. Đi vòng qua mé bên, có một cây cầu xe lửa bắc qua sông Rhine, nơi các cặp tình nhân thường đến thề thốt, khóa cứng trái tim nhau lại rồi vứt chìa xuống sông để tỏ ý không bao giờ thay lòng đổi dạ. Du khách thường đi dọc theo cầu ngắm các ổ khóa đủ kiểu và đọc các dòng chữ trên ổ khóa.
Không chỉ có biểu tượng tình yêu của những người đang sống... ... mà cả nỗi nhớ thương người đã khuất.