Một ngôi nhà cổ xây từ năm 1234, gần ga Koln... ... Một nghệ sĩ đường phố chơi cây kèn rất lạ _ một nhạc cụ dân tộc nào đó, e chưa tra cứu tên.
Dusseldorff - Tây Đức Một thành phố bắt mắt với những công trình kiến trúc cổ xưa lẫn hiện đại đến mức kỳ quái . Ảnh: Một ngôi nhà cổ với mặt tiền treo nguyên một dàn chuông đồng.
Một ngôi nhà phủ kín dây leo... ... và cảnh bảo dưỡng cáp cầu dây văng qua sông (e k nhớ tên) ở Dusseldorf.
Trong khi Paris là một kho ảnh street life khổng lồ thì ở Đức e k có mấy cơ hội khai thác thể loại này, có lẽ mấy vùng e đi hơi vắng vẻ. Mời các bác qua thăm nước Áo vậy. SALZBURG - thành phố quê hương của Mozart và nhạc trưởng Karajan. Pháo đài cổ từ thế kỷ 11... ...Trung tâm phố cổ nhìn từ pháo đài
TP Salzburg nằm trong một thung lũng, bao quanh bởi núi đồi xanh mướt. Đà Lạt của ta mà được giữ gìn tốt còn đẹp hơn thế này, nghĩ mà tiếc... Nhìn từ pháo đài cổ, những ngôi nhà nằm trên sườn đồi... ... góc nghỉ chân trên pháo đài.
Bác chụp cảnh Châu Âu đẹp quá! Bác dùng lens gì mà gam màu phải nói là rất phù hợp với cảnh và người ở đây vậy? Thân, Viên
@ORA3: như đã nói ở trang trước, hầu hết ảnh e chụp bằng lens canon 70-200 L non-IS bác ạ. Tính e đơn giản thế thôi Hôm nay đọc bài này trên báo Tuổi trẻ, chợt thấy mình trong đó... http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/394383/“Di-tong-10-nam-nhiep-anh-cua-toi”.html Lại nhớ khi xưa từng bị mắng: "anh phải biết mình là ai chứ".
Em thích tấm này quá ạ , nó giống 1 bức tranh vẽ hơn là 1 tấm hình chụp. Cái link hình như bị lỗi bác ơi
E thử lại mà thấy link vẫn lỗi, chả hiểu tại sao. Bác cứ vào Tuổi trẻ online xem mục văn hóa nghệ thuật là thấy mà, không thì mua tờ báo giấy đọc cho nhanh. :lol:
Cảm ơn bác regular. Sao bác copy được mà e copy lại k ra nhỉ? Lâu đài Hellbrunn ở ngoại vi Salzburg nổi tiếng với những vòi phun nước đủ loại được thiết kế ở những chỗ rất bất ngờ. Khách tham quan đem máy quay phim chụp ảnh... rất dễ dính chấu, mà thằng guide của lâu đài lại chả buồn quan tâm đến máy móc của khách, chỉ nhăm nhăm làm khách bị ướt bất ngờ cho vui . E là e cứ ôm máy đứng xa xa thôi, chả dại :lol: . Nước có thể bất ngờ xịt ra từ cái đầu nai treo trên tường như thế này...
Trong khuôn viên lâu đài có bảo tàng folklore Áo trên đỉnh một ngọn đồi, leo lên đến nơi thở phì phò, nhìn thấy 1 cái bảng to tướng ghi dòng chữ: "Gott sei Dank!", tương đương "Thanks God" hay "Tạ ơn chúa" _ chắc là vì may quá đến nơi rồi :lol: . Tưởng mua vé vào lâu đài rồi thì xem bảo tàng miễn phí, ai dè lại phải mua vé lần nữa. Tiếc công leo lên, nghiến răng vào xem, thấy có cái mũ kiểu dân gian thế này... :lol: và một số mặt nạ nhìn phát gớm nên e k post lên đây.
Rời Salzburg tới Vienna. Những tưởng thành Viên vang bóng một thời, kinh đô của âm nhạc cổ điển sẽ làm say lòng người... nào ngờ nó lại khiến e thất vọng não nề. Đế quốc Áo đã suy tàn. Đứng mãi bên bờ sông Danube vẫn không hình dung được năm xưa Johann Strauss đã lấy cảm hứng đâu mà sáng tác nên bản Blue Danube bất hủ. Không tính đến các chương trình hòa nhạc trong các nhà hát (mà tháng 7 nghỉ hè cũng hầu như không có), hình ảnh thành phố gợi cho e nhớ đến Hà Nội thời bao cấp, cũ kỹ, buồn tẻ. Trừ khu phố cổ còn có phần náo nhiệt. Không chụp được "hình", e quay sang chụp "bóng" ... Chợt nhớ đến câu danh ngôn đọc được trong khách sạn: "Thế giới là một quyển sách mà ai không đi du lịch mới chỉ đọc có một trang." Giới thiệu đến các bác một trang sách về ảo ảnh thành Viên.
Bác Tuấn cho em hỏi một câu hơi kỹ thuật 1 tí là ảnh bác chụp cân bằng trắng auto hay là chỉnh theo giấy trắng hoặc cách nào khác ạ, vì em rất thích nhiệt độ mầu trong ảnh của bác.
@kiemsy: e cũng chỉ xoay quanh auto (khi trời nắng) với cloudy & shadow thôi bác ạ, không dùng giấy trắng hay bìa xám gì cả. Về PC gia giảm sáng tối, tương phản tí nữa. @baoni: bác cứ tự nhiên . Miễn là giữ nguyên tên e trên ảnh và đừng dùng cho mục đích thương mại, ngoài ra bác cứ thoải mái làm wallpaper hay share tiếp với bạn bè - thế là vinh dự cho e lắm .
Cảnh Venice không thơ mộng đẹp đẽ như e từng hình dung qua sách vở, thành phố cũ kỹ, nhếch nhác, rác rưởi. Thực tình không hiểu sao du khách cứ nườm nượp kéo đến Venice, chen vai thích cánh trong các con đường nhỏ xíu. Với e, điều tuyệt nhất ở Venice là được nghe nhạc cổ điển trong nhà thờ, tiếng violin mênh mang lả lướt như khoan thẳng vào tim, chẳng bộ hiend nào sánh được. Dù sao cũng phải cố chụp vài cảnh...bến tàu Gondola ở quảng trường San Marco và cảnh sông nhìn từ cầu Rialto.