"Góc nhìn" (ngoài góc nghe) của CD shop

Discussion in 'Thiên nhiên, phong cảnh' started by Tuannguyen_71, 24/7/10.

  1. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Ở Venice rất nhiều chim mòng biển với sải cánh thật đẹp, e thích hướng ống kính lên trời hơn là đường phố... :)
     
  2. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    May mắn là vẫn chộp được vài hoạt cảnh đường phố thú vị, thể loại e ưa thích :)

    Ảnh trên: săn bắt con nghệ thuật...
    Ảnh dưới: người nghệ sĩ già vừa chơi guitar vừa hát trước bức tường một nhà thờ quên mất tên...
     
  3. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Rome - Vatican

    1. Nhìn từ trên đỉnh tháp tòa thánh Vatican.
    2. Lính gác Thụy Sĩ.
     
  4. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Đấu trường cổ Closseum
     

    Attached Files:

  5. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Đấu trường cổ Colosseum. (tiếp)

    Một bóng chim cô đơn.
    &
    Một ban nhạc đang quay phim trong đấu trường.
     

    Attached Files:

  6. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Trăng trên phế tích (Rome)
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Ý đẹp thế mà em chưa được đi :(. Bác Tuấn tiếp đi. :mrgreen:
     
  8. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Mấy hôm nay hàng hóa lu bu, k có tg nghịch ảnh. Bữa nay e bổ sung thêm 1 tấm.

    Quảng trường Piazza Venezia trong nắng chiều, nắng chưa tắt mà trăng đã lên.
     
  9. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Nghịch ảnh đen trắng :)
     

    Attached Files:

  10. kodomo2009

    kodomo2009 Advanced Member

    Joined:
    10/1/11
    Messages:
    92
    Likes Received:
    85
    Cảm ơn bác rất nhiều, bác cho em được mở mang tầm mắt. Rất buồn là em không được đi như bác.
     
  11. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Re: "Góc nhìn" (ngoài góc nghe) của CD shop - Mongolia

    Lâu nay bận kiếm cơm nên e phải rửa tay gác máy, xa rời topic :). Nay nhân dịp mới làm 1 chuyến phượt Mông Cổ về e xin báo cáo với các bác về tình hình hiện nay ở xứ sở Thành Cát Tư Hãn.

    Ảnh e chụp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ trong máy bay, ô tô, trên lưng ngựa hay trên thuyền... cũng nhiều lúc chân chồn tay mỏi mà máy lại nặng nên nhiều tấm có lẽ không đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng e vẫn up lên để chia sẻ thông tin, đá sỏi gì e cũng xin nhận tất ạ. :D

    E xin phép lôi topic lên trước đã rồi ảnh sẽ lên lai rai sau. :D
     
  12. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thủ đô Ulaan Baatar là các tòa nhà chung cư cũ kỹ theo kiểu Liên Xô, nhìn qua là nhớ ngay đến Hà Nội thời bao cấp.
    Tuy nhiên đường phố đầy ô tô chạy như ngựa, gấu hơn cả tài xế Việt Nam, hầu như không có xe máy.

    Ảnh: 1 chung cư nhìn từ cửa sổ khách sạn
     

    Attached Files:

  13. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Trung tâm của Ulaan Baatar là quảng trường Sukhbaatar, đặt theo tên của một anh hùng dân tộc Mông Cổ thời kỳ đầu thế kỷ 20. Quảng trường khá rộng, lát đá cẩm thạch, với tượng Thành Cát Tư Hãn uy nghi ngồi trước Đại lễ đường nhìn xuống bầy con cháu của mình vui chơi trên quảng trường.

    Ảnh:
    - Tượng đài Sukhbaatar ở giữa quảng trường
    - Toàn cảnh quảng trường nhìn từ tượng Thành Cát Tư Hãn xuống.
     

    Attached Files:

  14. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Ảnh:
    - Bà con chụp hình lưu niệm dưới chân Tượng Thành Cát Tư Hãn
    - Tượng 1 chiến binh Mông Cổ đứng hầu đại hãn.
     

    Attached Files:

  15. tepkho

    tepkho Advanced Member

    Joined:
    10/9/08
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Bác Tuấn vẫn dùng 7D hay lên đời rùi vậy?
     
  16. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Ở 1 quảng trường khác, quảng trường Tự Do, e rất ngạc nhiên khi thấy 1 bức phù điêu ban nhạc Beatles. Không lẽ dân Mông Cổ lại thần tượng The Beatles đến thế :roll:

    Ảnh:
    - Toàn cảnh quảng trường với tòa nhà State Department Stores phía sau bức phù điêu.
    - Phù điêu hình ban nhạc The Beatles.
    - Mặt kia của bức phù điêu

    @tepkho: e đổi 5DIII rùi nhưng trình còn kém không phát huy được hết khả năng của máy nên xấu hổ lắm ạ :oops:
     

    Attached Files:

  17. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Trên một ngọn đồi ở hướng Tây Bắc của trung tâm Ulaan Baatar, là tu viện Phật giáo Ganda. Đây là tu viện lớn nhất còn sót lại sau nhiều năm chùa chiền ở Mông Cổ bị tàn phá (lý do xin các bác đọc lịch sử, k tiện viết lên đây :mrgreen: ) và là điểm đến ưa thích của du khách lẫn dân địa phương.

    Ảnh:
    - Sân chùa rất nhiều chim bồ câu dạn dĩ.
    - Xung quanh chùa và cả xung quanh tượng phật bên trong chùa có rất nhiều những hình trụ tròn bằng đồng hay tôn xoay được, mọi người đến chùa đều đi quanh, đưa tay xoay tít các trụ này ... chắc để lấy hên. E cũng xoay vài cái cho vui.
    - Cả trên mái chùa cũng trang trí những hình trụ như thế. E chưa hiểu ý nghĩa của chúng, đại loại như bánh xe luân hồi chăng?
     

    Attached Files:

  18. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Cho bồ câu ăn và chơi với bồ câu là một thú vui của rất nhiều người địa phương, cả người lớn lẫn trẻ em.
     

    Attached Files:

  19. tepkho

    tepkho Advanced Member

    Joined:
    10/9/08
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Bác Tuấn show nhiều sản phẩm của gear khủng lên cho a e học hỏi đi chứ. Thích nhất là bác đưa cái hồn chuyến đi khám phá văn hóa Mông cổ bí ẩn.
     
  20. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Khủng mà làm gì bác ơi! Vác đi khổ lắm mà chụp chưa chắc ra cái gì (do mình chứ không phải do cái máy). E rút kinh nghiệm đang định mua cái Sony RX100 bỏ túi quần cho nó gọn, sướng cái thân. :lol:
     
  21. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Trong khuôn viên chùa có 1 cây cột gỗ buộc nhiều dải khăn vải xanh xanh đỏ đỏ, mọi người chen chúc xếp hàng để đi vòng quanh cột, vừa đi vừa phải giữ cho tay luôn chạm vào cột thì điều khấn nguyện mới linh. Cây cột này chắc là 1 hình thức tối giản của biểu tượng tín ngưỡng Mông Cổ hay gặp, gọi là ovoo. Ovoo là mộtt đống đá hay cành cây được xếp thành hình kim tự tháp, là nơi mọi người cúng tế các vị thần rừng, thần núi... và các dải khăn vải quấn quanh chính là những lời nguyện cầu. Khi đi trên thảo nguyên hay trong rừng núi mà gặp 1 ovoo thì người ta thường đi vòng quanh nó 3 lần theo chiều kim đồng hồ để cầu cho chuyến đi được bình an. Người ta cũng có thể đặt bánh, kẹo, hay vodka vào trong ovoo để cúng thần, hoặc đơn giản là nhặt 1 cục đá đắp thêm lên. E sẽ có hình 1 cái ovoo thật to trình các bác xem ở phần sau.

    Trước sân chính tu viện còn có mô hình đôi bàn chân khổng lồ bằng đồng, e chưa tìm hiểu được sự tích.
     

    Attached Files:

  22. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Thêm vài hình ảnh về các biểu tượng tôn giáo quanh tu viện.
    - Đi vòng quanh ovoo.
    - Một cái cột khác mà e không hiểu ý nghĩa.
    - Biểu tượng thường thấy trên mặt trước của mái chùa.
     

    Attached Files:

  23. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    E xin kết thúc chuyến viếng chùa bằng hình ảnh vài vị Lạt ma, ở Mông Cổ chụp người rất khó vì người ta không thích, đặc biệt là không được chụp hình các Lạt ma. Đây là hình e đứng xa chụp trộm.
     

    Attached Files:

  24. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Ulaan Baatar chỉ là điểm trung chuyển, từ UB bay hơn 2 tiếng đồng hồ đến thị trấn Morun ở phía bắc Mông Cổ, cách UB gần 1.000 km, rồi đi ô tô băng qua thảo nguyên khoảng 3h nữa mới tới đích đến thực sự của hành trình khám phá Mông Cổ. Những gì đẹp nhất còn đang ở phía trước.

    Sau đấy là những bức ảnh chụp qua cửa kính ô tô trên đường đi.
    - Quang cảnh đường liên tỉnh. Tuy nhiên chỉ có vài đoạn tốt thế này thôi, hầu hết đang làm dang dở nên xe chạy trên đồng cỏ là chính.
    - Một căn nhà đang làm dở dang.
    - Tiệm thuốc tây ven đường.
     

    Attached Files:

  25. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Tiếp tục những bức ảnh trên đường thiên lý, vẫn chụp từ ô tô.
    Dân du mục ở Mông Cổ bây giờ không đi ngựa nữa mà chạy mô tô, trừ những người trực tiếp chăn gia súc hay dẫn khách du lịch đi ngựa :mrgreen:
     

    Attached Files:

Share This Page

Loading...