Biển báo hiệu giao thông như thế này rất phổ biến - hết đường, xuống đồng mà đi :mrgreen: Chỉ có dòng xe việt dã SUV mới có thể leo lên leo xuống những đoạn đường đang làm dở, xe tải và xe mini van chở khách thì chạy luôn ở đường mòn trên thảo nguyên.
Ý bác là sao nơi đây nhìn chán thế mà vẫn tới du lịch à? :lol: Du lịch là khám phá những nơi xa lạ, có những trải nghiệm mà mình không thể tả lại được với người khác, hình ảnh cũng chỉ minh họa được một phần nhỏ mà thôi. Ví dụ e không thể tả lại cho người khác hiểu cảm giác khi đang ngồi trên cái Land Cruiser băng qua thảo nguyên gập ghềnh, lộng gió và đầy màu sắc thì tình cờ cậu lái xe lại mở đúng 1 băng cát-xét nhạc Smokie thay vì nhạc truyền thống Mông Cổ vốn không hợp tai mình. Hay e có thể chụp ảnh một hồ nước rất đẹp, xanh biếc, trong vắt, nhưng cái cảm giác chèo thuyền kayak trên mặt hồ bao la lúc hoàng hôn, xa xa bên này hồ là những mái lều du mục, những ngôi nhà gỗ xinh xắn, xa xa bên kia là đồi núi và rừng thông taiga, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ lác đác tiếng vài chim kêu và tiếng mái chèo khua nước... là không thể diễn tả. E không hề hối tiếc vì đã đến Mongolia và e sẵn sàng quay lại lần nữa. . Nếu có dịp, bác cũng nên đi đi
Giờ thì e đã hiểu. E bị lối mòn tư duy là nơi bác CD tới phải dính tới băng đĩa cơ . Tuần Dập mật qua Mônglia bác CD thấy dc o ah?
Chưa có dịp đi nhưng được xem hình cũng thấy thích rồi (xin góp ý chút là anh nên post hình lên server khác rồi kéo về vnav sẽ đẹp hơn rất nhiều, vnav hạn chế kích thước hình khi post nên khi nén thì chất lượng hình giảm đi khá nhiều).
Vẫn hình chụp từ ô tô. - Vài mái lều của người Mông Cổ trên thảo nguyên. - 1 đoạn đường mới thảm nhựa xong. - Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Nói thật lòng bác Tuấn nên tập trung vào chụp ảnh đi nhé :wink: Cái cơ LP thì để lại em! Cứ chụp ảnh thì thời gian đâu mà nghe
Bác CD ơi, bác có chơi flickr không, cho em xin link đi. Em cũng mới tập chơi ảnh thôi, nhưng mê nhất là chủ đề và cái hồn trong bộ ảnh, qua đó mới hiểu được chất văn hóa trong mỗi vùng miền. Về điểm này bác điểm 10 đấy, bác share nhiều hình nữa đi.
E có nghe đâu, cái đấy chỉ để thử đĩa xem có hư không thôi :mrgreen: @musique, tepkho: e không có flickr hay picassa gì cả nên không có cái link nào phục vụ các bác, tương lai khi nào chăm chỉ hơn có thể e sẽ làm ạ
Tiếp tục ảnh chụp từ ô tô... - Đàn gia súc trên đồng cỏ - Phút thư giãn của chàng mục đồng - Sắc màu thảo nguyên
Sau 3h vượt thảo nguyên, bọn e đã đến khu "resort". Đây là cứ điểm xuất phát của các hành trình cưỡi ngựa băng rừng và chèo thuyền kayak. - Xe vượt thảo nguyên, lều ngủ đêm và nhà ăn của khu trại. - Lavabo rửa mặt thoáng mát giữa đồng cỏ (cả khu trại chỉ có 1 cái lavabo chung này thôi nhé), nước để ở cái xô nhỏ bên cạnh. Hết thì đi múc thêm :wink:
Bước ra khỏi xe, không khí mát lạnh và sự tĩnh lặng hiếm thấy khiến mọi mệt nhọc như tan biến vào thinh không. Bầu trời xanh thẳm và nắng quái chiều hôm phủ lên mọi vật một màu sắc quyến rũ lạ thường, từ những cây cỏ dưới chân...
... nắng chiều vừa tắt, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên trên rặng núi, đẹp sững sờ... bấm máy không kịp ngắm vì sợ phút giây kỳ thú đó trôi qua. Nếu các bác không thấy đẹp thì là tại trình độ e còn hạn chế. Trong suốt chuyến đi này, e thường xuyên bị cái cảm giác ảnh mình chụp không thể diễn tả được hết những gì mình thấy.