Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ cái lão Hunger có tham gia off tối nay không thì bảo ? em bắt đầu nhớ bác rùi đó... nhớ mang theo WAG đi nhé... em cũng vậy... :mrgreen:
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Không như bác nghĩ đâu! :lol: Em nhậu ở Tràng Thi từ trước khi biết sếp em lựng! :mrgreen:
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ chổ này thì quá Ok rùi, view rất đẹp và thoáng .. có điều giá không rẻ đâu nhé. XL đâu rùi ? quyết định luôn đi
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ các bác chọn địa điểm lẹ đi , gần tới giờ ngọ rồi , em hồi họp........ quá
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ TTK BTA vừa thông báo mời thành viên BTA họp mặt trưa nay tại Thư Giãn quán. Việc tìm TTK phu nhân tạm thời gác lại. BBC cũng đề nghị giữ topic này đến hết hôm nay, sau đó xin xóa đi và rút vào "hoạt động bí mật" như trước đây. (Chắc BBC hơi yếu trong mình nên sợ "ra gió" ). Kính báo các bác biết.
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ BBC là một cái Bờ-lóc đi!Chỉ anh em hội WAG mới được vào bóc tem! :mrgreen: Hay là để em làm nhé!
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ không gấp, không gấp... băng đảng BTA đang off ở Thư Giãn lầu rùi.... khi nào có điện thoại thì let's go thôi... Kim Dung hả... chỉ bắt đầu thôi... trong Kim Dung cũng có 1 nữ bang chủ, dễ thương, tài giỏi, thống lĩnh cả đám bang chúng. bang này để tử thì đông, cũng rất quậy nữa... khà khà...
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Than ôi... Rút đao chém xuống nước, nước cuốn mất đao... Nâng chén tiêu sầu thì bị chôm chai rượu... Bớ bang chủ ngưỡi đang ở nơi nao sao nỡ để bang chúng hoang mang cực độ ngó lên trời thấy muôn ngàn tinh tú nhìn xuống đất thấy đồng bọn bơ vơ than ôi... đau lắm thay... từ nay rượu không còn xối xả ampli đèn hết hắt bóng tình ca rượu không tri kỷ nhạc không tri âm thì bóng hồng trở nên vô nghĩa Than ôi ...xót lắm thay....
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Nam nhi đại trương phu, em đã hứa tối nay sẽ dắt Quắc-Cần Tú đi nhậu với mấy ae "vụ Cần Thơ" hôm trước. Em mạng phép quyết như vầy, đúng 19g tối nay em sẽ có mặt tại quán Tràng Thi (ngay ngã tư Trương Định-Kỳ Đồng), X_L: 0903837313. Hy vọng sẽ gặp nhiều Bác Rgds
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Lên sân thượng cho mát nhé! Còn không thì vào phòng máy lạnh, đừng ngồi tầng trệt, ồn lắm! Vì có việc bận nên em tới hơi trễ nhé! :wink: BBC Sợ-Vợ-Nhỏ nhớ đi đấy nhé! Em có quà cho bang chủ, đảm bảo đậm chất WAG! :mrgreen:
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Lo gì! Cái này toàn bang "chả" chứ nào ai dám bắt BBC "chả" đâu mà lo! Nói chung là ko mắc đâu, giá chỉ tầm làng nướng Nam Bộ thôi! Nhưng nếu đi chổ khác "được hôn" thì em sẵn sàng ợ! :mrgreen:
Re: Hội Quắc và đồng bọn ^_^ Tiền bối hậu nick là Marlin, không dưới 1 lần em thấy BBC hỏi nick của tiền bối Hậu rồi mừ, thậm chí BBC còn tự nhận mình là mẹ của dory(Bà ngoại của NEMO) nữa mừ! Chít òi, không biết tối qua ai đưa BBC về nhà nữa! Uống pia vào rồi không nhớ gì là nguy hiểm lém! :wink:
Re: Hội Quắc và các lão tiền bối ^_^ Đã đổi tên theo yêu cầu của chủ topic svn. WAG = Wine and Gin. Chúc vui.
Hôm qua tưởng Topic này tèo rùi , lại còn BBC lui về tuyệt tình cốc nưa chứ , lòng buồn hiu ... uống được 1 ly vơi BTA rồi lui .... may mà có WAG đời còn dễ thương .. ps: thks Marlin nhe .. cứu thua .... mà MOd Thanh chi được uông rịu gì mà hôm nay sung thế .... vui thế ..
Trưa hôm qua BTA mở tiệc mừng TTK bình an trở về, em ham vui quá "quắc" nên ko tham dự SN BBC dc, sorry nhé, hôm nào gặp sẽ mừng SN muộn vậy
Tình hình là hôm nay bang chủ WAG đã không quản ngại đường xá xa xôi, lang thang cùng em cả ngày và tư tin giao trọn tấm thân ngọc ngà để em tha hồ bắn phá. Em thiệt khâm phục và hẹn gặp lại bang chủ trong 01 ngày gần đây nhé. ... hehehe... ;-)
Lần đầu tiên post trong "Góc nhỏ của WAG" vì đọc những lời chia sẻ cảm động quá . Anh cũng mê audio nhưng chưa có WAG mê nhạc (toàn mê gì đâu không ), tự nhiên "ước gì....."
trưa nay các bác gọi em ra off line trể quá... hổng báo trước gì ráo... trở tay hổng kịp. hẹn bửa khác. bài viết của BBC về 1 audiophile và Wag thấy dễ thương hỉ. cái này em trãi rùi... khà khà... có điều Wag rủ e nghe nhạc Trịnh in her bed room at midnight... trùi... hết chai rưỡi vang Bordeaux... em chỉ ú ớ đúng 1 câu " đến God cũng không deny được... "... nghĩ lại thấy ... g... h.. ê... qué. mà cũng tại vang đỏ, nhạc và... Một rượu, một nhạc và một bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào hay cái ấy. Có chăng chừa... rượu với chừa...bà :mrgreen: (phỏng theo 1 bài thơ của cụ Trần Tế Xương)
em khen bài viết anh L ui... hổng thèm khen BBC của anh đâu.. :mrgreen: vậy làm tất các cái của Nils đi anh... cộng với 6 cái Sym kia lun. cái Tele 105mm mới cleanning rồi... already cho " diều " cuối tuần.
hai bác này coi bộ có khiếu làm thơ , mà là thơ........... :lol: :lol: đối. khi nào ngưng làm thơ mà off line thì gọi cho em nhé . bửa trước tại hội TBA off line từ trưa .......tới tối nên em mới không diện kiến hội WAG được