@svn chào sư tỷ ,hiền đệ đây đã bế quan trên núi khá lâu , nay xuống núi gần đây , hiền đệ đây đã phiêu bạt tứ phương tám hướng tìm kiếm ý chung nhân ,nhưng hiền đệ đây thì non người trẻ dạ nên kết quả là chắc sư tỷ đã biết ,thất bại hoàn toàn , nay gặp được sư tỷ đây đưa ra nhiều kế sách ,hiền đệ đây đọc lướt wa ,thấy như mình vừa lượm được "búa thần" để phá "băng" , hiền đệ đây sẽ sử dụng "búa thần" đây để phá 1 tảng băng cứng , nếu phá mà băng không tan thì hiền đệ đây cũng xin cám ơn sư tỷ ,và hy vọng 1 hào hớn khác sẽ sử dụng "búa thần" hiệu quả ,1 vài lời gủi sư tỷ . Nếu có dịp hiền đệ đây xin kính sư tỷ 1 ly . chào .
Kưng ui! Chị vừa vô tới mà chả được gặp kưng. Nguyên đám đồng bọn đng hè nhau bắt nạt chị nè, cứu chị zới kưng ui :?
Tiểu muội BBC ơi ! Riêng ở lĩnh vực "tình củm" chiêu thức này nọ cũng chưa chắc có tác dụng đâu. Phàm thì việc gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. "Ái ngại" nhứt là tiểu muội gặp trường hợp đối phương dùng "vô chiêu thắng hữu chiêu".Lúc đó huynh nghĩ muội nên "ái đại" luôn đi, không sợ bị lừa đâu. :lol: :lol: :lol:
Đa tạ sư tỷ cho 1 vài lời khuyên , nếu hiền đệ thắng trận này(có được nàng) ,khi có dịp nhất định hiền đệ đây sẽ gặp sư tỷ để đáp lễ . Chào .
tán WAG đã khó, " tẩu WAG " cũng khó không kém. đâu phải ai muốn " tẩu " là được đâu nè :mrgreen: . có bác nào chỉ em cách " tẩu " cho lẹ và không để lại " dấu tích " ? chiêu độc hả ? đây nè : nói với thằng đó là đã có 1 đời audiophile rùi... giờ chỉ còn giàn máy xi cần hen thui... có mua thì bán... không thì biến ... :mrgreen: chiêu này được hôn ?
chiêu này là dễ mà khó, khó mà dễ ... khà khà... hơi bị hay đây... . em là thích chiêu này nhứt. cho tới bây giờ Kim Dung lão gia vẫn chưa tìm ra chiêu thức nào phá cái chiêu này... vậy là ông đành " dĩ độc công độc "... tức là chơi vô chiêu chống vô chiêu ... :mrgreen: cho nên khi em thành thật " anh đã có vợ, 2 con "... WAG đâu có tin. sau đó nàng nói " anh tự tin quá. cái mặt anh mà có vợ...ai mà tin nè. con nhỏ nào thèm lấy anh đây... anh có 2 con hả, 2 con mắt... anh phải hôn "
XX bị trúng liên hoàn kế của BBC rùi ( đầu tiên BBC dùng kế Điệu hổ ly sơn dìu XX ra ngoài, tiếp theo đó liên tiếp dùng Mỹ nhân kế, Khổ nhục kế, Ban chư ngật hổ, Ám độ trần sương, Tiên phát chế nhân, Kim thiền thoát xác), chắc chỉ còn cách chống đỡ là "Tẩu vi thượng sách" thôi :lol:
sau cùng XX phán 1 câu xanh lè : anh đang dùng hư chiêu mà :mrgreen: . em tin hả ? XX là vận động viên điền kinh mà... tranman yên tâm... đua nhanh lém.
Theo em được biết XX đã luyện tuyệt kỹ "Ù TÉ QUYỀN" đạt tới mức thượng thừa thâm hậu rồi, nên liên hoàn kế của BBC có vẻ không thành công
Tối nay tự nhiên ngủ cũng không được... tặng Mụi 1 Bài nè.... HOA CHỈ ĐẸP KHI HOA VỪA HÉ NHỤY TRĂNG YÊU KIỀU Ở ĐỘ TRĂNG NON TÌNH NÊN THƠ KHI ƯỚC VỌNG CHƯA TRÒN ĐẸP LÀ LÚC YÊU NHAU BẰNG TƯỞNG TƯỢNG .... :!: :!:
Nhìn tấm hình BBC đang ......(hổng biết có phải đang ngủ không nữa)....., chắc chắn có rất nhiều anh chàng muốn được thay thế cánh tay của nàng bằng vai mình để cho em BBC tựa đầu ......
Hừm, đội ca lôn xấu quá, tội nghiệp BBC nhà em! Thôi BBC qua đội Li Kon đi! bảo đảm được "nâng như nâng hột zịt, hứng như hứng bông". Đặt biệt là cho cầm máy chụp cả đội thoải mái! Chủ Nhật này được hông?
Em trả biết bài thờ này thuộc dòng thơ gì, em tạm gọi là dòng "thơ cực mới" NHÉ (em ép mãi chả cái vần nào vào cái vần nào :mrgreen, em xin mạn phép tặng bác BÉ mấy vần thơ mà em chỉ biết làm loại thơ này . Thơ em thì cũng không hay, vì thợ vườn mưh , nhưng em muốn chúc bác BÉ vui vẻ nhé Thơ ta viết, trao mình vui đọc Đổi nỗi sầu mình lấy lại niềm vui Nào quên hết những gì không muốn nhớ Chớ đau buồn gộp thành mớ vu vơ Ta cứ viết, trao mình vui đọc Cuộc đời dài còn thật lắm gian truân Miệng hé cười để đời mãi thêm xuân Đưa ký ức mãi về miền xa vắng Ta cứ viết, trao mình vui đọc Dặn với lòng xóa bớt những hờn ghen Xóa ưu phiền thoát khỏi những bon chen Để thấy cuộc đời chan hòa tia nắng. Ta cứ viết, trao mình vui đọc Quện gió ngọt lành đem theo dấu ấn Đưa bình minh thổi lòng mình phấn chấn Giữ yêu thương cho hồn mãi đong đầy… rhythm_rainv2
Hay thật! Dự cảm trước 1 năm lận! :lol: Hình như biết trước là bác rhythm_rainv2 sẽ tặng thơ, nên làm sẵn hen!
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương - gởi người anh yêu :mrgreen: j/k "Có khi nào em thấy đau vùi, Trên môi cười gió thoảng thôi mà gay gắt Có khi nào vai em ngừng khóc Lối phong trần, dấu yêu xưa mù bụi lãng quên ..."
Tấm này đặt tên Rình mồi được hôn BBC .. . Chụp mà giống ai chụp hồng được Canon chụp nó zậy đó ps : trả nợ đi rồi đưa lun
không thể tưởng tượng CBC nghĩ ra cái tên ... xấu không tả được... đề nghị anh chup... em đặt tên nhá. tấm này đặt là " phút lặng " :wink: dạo này tay nghề PS khá quá nha anh :mrgreen: