Ôi sướng quá: Sau khi nhận được tin, dù "em phải về kẻo trời mưa mau" nhưng em vẫn quyết tâm dù "đường xa ướt mưa" đến nhà bác tcqanh để nhận món quà quý mà "một vòng trái đất" mới tới VN, khu vực bến...Nhiêu Lộc. Về nhà việc đầu tiên là em lôi bóng mới zin ra, còn nguyên hộp xốp, chữ viết tay số đo của khổ chủ bác Công Xẹc Tô, em đang cho chạy rà. Rất cảm động, thanks bác. "Đường xa vạn dặm" như vậy mà bác vẫn cho cặp bóng "bay đi cánh chim biển" về một nơi xa xôi, tặng người mà bác thậm chí chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện. Bác Công nói đúng, có những thứ không dễ mua được bằng tiền. Một lần nữa xin cám ơn bác nhiều. "Hẹn gặp bác nhé giữa Sài Gòn" và em sẽ đưa bác đi cà phê Lavazza và nhậu tùy bác chọn nhé... :mrgreen: Kính, Mike
Khoang leo lên trển để "... đưa ... ít cho người ta nhìn ... " đã cụ !!! :evil: :mrgreen: Cụ thông cổm vì "oăn ét ầy thai-mờ" vì bưu điện thành phố họ chịu chịu nhận dzận chiểng từng ít một thôi ... Từ đây đến cuối năm chương trình sẽ tiếp tục ... Em là người lun giữ lời hứa ...
Sau khi nghe thử nhạc Jazz trio và hòa tấu em có nhận xét cá nhân trên bộ dàn nhà mình về 2 cặp bóng của JJ ECC803 S và Ken-Rad 12AX7 như sau: JJ: tổng thể hay, chất âm châu Âu nhưng kô phải kiểu Đông Âu cho lắm dù sản xuất ở Slovakia, kô chói. Dải cao tơi nhuyễn, trung âm dày hơn bóng Nga và rất mượt, chất âm gần như Tè Le nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn và có hồn hơn dù Tele mạnh về nhạc nhanh và cao. Bass thì khá nhẹ và vẫn hơi dính và chưa thật gọn, cũng có thể là do bóng mới và chưa chạy rà xong chăng? Tổng thể là tốt nếu so với các bóng đắt tiền hơn như Tele hay Siemens em đã từng xài qua, vậy là ổn về dải trung và cao, còn bass thì thua cặp Ken Rad trên bộ dàn ở nhà, có thể là do em đã quen chất âm chăng? Nhưng bass nổi, rõ nét và chặt chẽ dầy hơn làm cho nghe Jazz sướng hơn? Mai có thời gian em sẽ thử thêm nhạc Việt, cổ điển rồi so sánh tiếp. Cụ Công có ý kiến tí nhỉ? Tks
Em không ngạc nhiên với sự nhận xét của cụ vì nếu bất cứ ai đã hợp gu bóng Mẽo gồi thì khó có thứ thay thế được lém ... Và đây cũng là lý do nhiều sản phẩm thành danh nhất là em túp gi-ta cho ban nhạc trên thế giới gần như chỉ tồn tại phần đông có 2 trường phái : Hoặc bóng Mẽo hoặc là bóng Anh vì chúng có tính đặc trưng và nhất là họ 12AX7 này lun là chủ lực trong các em túp gi-ta quyết định rất nhiều cho mỗi trường phái ... Và em cũng lun thít kết hợp 1 bóng Mẽo với 1 bóng Âu nào đó nếu thiết kế đó cho phép là cũng có lý do ... Nói về giải trầm thì có lẽ bọn Mẽo là trùm vì đó là gu và triết lý thiết kế của họ và điều này thể hiện ngay cả khi so KT88 với 6550 hoặc so KT66 với 6L6GC thì trường phái Mẽo về giải trầm vẫn gần như nhỉnh hơn bọn Âu trong khi giải trung cao bọn Âu có chiều hướng nhỉnh hơn bọn Mẽo ... Em chọn ECC803 biếu cụ mà không chọn ECC83S là vì em muốn thử gu cụ như thía lào và hơn nữa ECC803 là bóng khá "tổng thể dung hòa" cho nhiều trường phái trong khi ECC83S có chiều hướng thiên Âu ... Trong họ 12AX7 còn có bóng Trung Cộng đời đầu cũng là vũ khí chấn sơn của em vì nó thiên Pốp, Dốc, Dáp, Đít-cô, nhiều hơn là gu kiểng đổ ... tiếc rằng mua bây giờ không phải là dễ nên em vưỡn còn đang tìm trữ từ từ ...
Tks những ý kiến rất đúng của cụ Công. Nhân tiện cụ cho em ít so sánh về chất âm của KT88 Genalex Gold Lion và 6550 GE? Nhìn về thương hiệu thì biết là Âu và Mỹ rồi, tuy nhiên do giá loanh quanh gần giống nhau mà có cụ nói với em là nghe xong GE 6550 nghe Gold Lion kô vô nữa em cũng thấy muốn thử. PS: hiện tại em vẫn kết hợp Âu Mỹ để nghe nhiều hơn các thể loại nhạc. Mỹ thì có cặp ken Rad, còn lại là Âu.
nó cũng tùy vào phần mạch/ bóng lái của ampli, tùy vào loa và sở thích nữa. em viết điều này vài lần ở 4rum này: đa phần bóng Nga không có chạy rà trước ngay khi sản suất vì thế người mua cắm bóng, nghe ngay thì cảm giác tiếng chói, gắt không như các bóng Mẽo, Âu đa phần dùng qua nên nghe âm mượt mà, ấm áp. vì thế, để đánh giá đúng bóng Nga này, bác nên dùng bóng xài lướt hoặc cắm chạy rà bóng mới vài tiếng/ ngày x vài ngày. nếu dùng bóng công suất Nga, bóng đầu nên dùng bóng Âu/ Mẽo. ta có thể tinh chỉnh linh kiện/ chế độ chạy cho bóng bên trong cho hợp gu..... vài kinh nghiệm của em. hy vọng giúp ích cho bác.
Cái này đúng nhưng em dám chắc như bắp là hễ em đưa bóng Gờ-E 6550A hoặc Ăng Lê Gê-nê-lếch KT88 và bóng Nga 6550 hoặc KT88 bất cứ hãng hiệu gì thì với 1 cục em nào đó tháo rút tét mù xong thì chả hiểu sao họ đều bốc bóng ... Ăng-lê hoặc Mẽo ---> Thía mứi lọa !!! :twisted: Chỉ trừ khi là cục em đó được thiết kế đặc biệt dùng cho bóng KT88 Trung Cộng thì kết quả có thể khác ... ---> Bóng Trung Cộng KT88 và 1 vài bóng Trung Cộng khác nếu thiết kế và kết hợp bóng 1 cách thích hợp thì thuộc hàng có võ (trừ giải trầm vẫn không là đối thủ của bọn đế quốc) nhưng đôi khi mau xuống sắc nhanh chóng nhất là với bóng công suất ... Với cái gọi là chất ấm thì cái đặc biệt của bóng Nga là nó cho giải trầm không chắc nịch như bóng Mẽo và cho giải trung hoặc cao không ngọt ngào như bóng Âu ... Thậm chí giải trung của bóng Nga còn bại trận hơn khi so cả với bóng Trung Cộng (họa may ăn được giải trầm 1 tí) ... ---> Bóng Nga để nghe nhạc ... Nga vì do chất lượng đĩa nhạc Nga nó cứ thế thế cho nó hợp... ---> Thía mới nói nhạc nước nào chơi bóng nước đó là hợp hơn cả ... :lol: Thậm chí em có 1 đĩa nhạc Pôn Mô-ri-a toàn nhạc Nga thì cái an-bum Pôn-Mô có chất lượng âm thanh "khiếm tốn" nhất trong các an-bum Pôn Mô cũng chính là cái an-bum này ... Cái này ... tầm bậy ! Cụ mua những bóng Gờ-E 6550A ngoại trừ chủng loại có chữ JAN dùng cho quân đội thì hầu hết loại trong hộp màu cam là không dám mà chạy bơn-in nhiều đâu cụ ! Nhìn lớp bạc bên trong nó lan ra như lang beng đầy cả phân nửa cái bóng chứ nếu mà chạy kiểu vài năm trong Ô-đi-ô rì-sớt hoặc mấy cái em gi-ta điện oánh ban nhạc thì cái lớp này nó teo lại chỉ bằng đầu ngón chân cái là may ... Cụ nói cũng đúng hèn chi thằng bạn em nó mua trúng mánh cục em Ô-đi-ô Rì-sớt D250 dùng 10 cây 6550 Ơ-Hát thay mới toanh thì sau vài tháng âm thanh ấm hẳn ra và tiếng bát ngày càng giống tiếng .. .chén và sau vài tuần nữa là ... câm hẳn ! Em sửa dùm nó và tháo từng cái bóng ra đo thì độ hỗ dẫn có cái chỉ còn 50% và nguyên nhân của sự câm hẳn và bốc khói là do 1 trong 2 cây ổn áp (là cây luôn chịu áp cao nhất khi mới khởi đầu bật máy) vốn là mạch ổn áp cung cấp áp Gờ-2 cho tất cả các bóng công suất có lưới Gờ-2 chạm vào A-nốt sau 1 thời gian hoạt động và khi chức năng ổn áp không còn thì kéo luôn các em còn lại dẫn dòng cao đến độ đỏ bản cực và đương nhiên là khói bốc là chiệng đương nhiên ... Hắn phối với loa Bê-Em Toám-Lẻ-Môộc và hắn là người không biết gì về kỹ thuật hay đèn đóm gì cả ... Đến khi sửa xong trả lại nguyên tác em phạng vào 10 cây Gờ-E 6550A mới toanh vào và chỉ nói cho hắn là đèn Mẽo mới thì hắn nghe xong vài bài quen thuộc của hắn thì đã phán ngay là giải trầm bây giờ mới đạt theo ý hắn vì trước kia tiếng bát nó cứ lìn lịt lì lì giống bùn còn giải cao thì cứ dính chứ không sắc bén như kỳ này ... Hắn chỉ rầu rĩ là khi em đưa giá xiền cho hắn mặc dù đã đít-cao 50% là chỉ tính giá đèn bằng 50% giá thấp nhất trên I-bây ... ---> Bóng công suất Nga chủng loại tương đương với bóng công suất Âu Mẽo mà chạy kiểu Âu Mẽo thì nên cứ mua 10 cây chọn 1 là chắc ăn ... Và đây là phương án tuyển lựa bóng của chính hãng Ô-đi-ô Rì-sợt khi chọn bóng để thay thế các sản phẩm đầu thập kỷ 80s khi thời còn dùng bóng công suất của Mẽo và đương nhiên là họ chém những bóng thay thế này giá tối thiểu gấp đôi với cùng loại bóng đang bán đại trà trên thị trường ... Cá nhân em biết đối thủ của Gờ-E 6550A thì trên đời ngoài Tung-Sôn (quyền thọi nhưng đắt tiền và cũng là tiền thân của Gờ-E 6550A) thì còn có Syn-va-nia 6550 ... Đến khi chạy chế độ bóng công suất Nga cho hợp gu rồi thì cái tinh túy về cái gọi là chất âm cũng chẳng còn bao nhiêu ... ---> Tốt nhất là nên nghe bóng Nga trước tiên với mạch thích hợp và sau đó là không bao giờ nên nghe hoặc biết về bóng Âu Mẽo là chắc ăn nhất ... Chả thế mà thời này nhiều cục em cổ từ Phít-sơ hoặc Đai-la-cô hoặc Xì-cót nhiều người mua về thay bóng Trung Cộng hoặc Nga vào không còn khoái như lúc nguyên bổn với bóng Mẽo bóng Âu nữa là có lý vo ... Thậm chí họ mua mấy cục em cổ này về rồi tháo mấy bóng nguyên bổn ga để bán hoặc làm của giữ giên và bán quách đi cục em không bóng vì thực sự thời này giá trị bộ bóng nguyên bổn tuy là đã cũ có khi giá trị tính bằng tiền còn đắt hơn cả cục em đó. Xin lấy ví dụ như cục Đai-La-cô Ớt-tê Bả-mưa nguyên thủy có 2 cây Rờ-Cờ-Oa Bả-Môộc-Chíng-Chíng và 4 cây Mù-lòa Ơ-Eng-lờ Boa-tư và 1 cây Mù-lòa Gờ-Giét Bỏa-Tư thì đem bán cũ có khi được giá còn hơn cụ em Ớt-ê Bả-mưa không đèn ... ---> Do đó nhang nhảng trên I-bây cứ thấy bán em cổ không đèn là thía ... :wink:
hừm, cụ đừng có mang D250 ra hù em nhá. ampli này chạy bóng 6550 bias cao quá đáng, nó chỉ thích hợp cho vài cây đại loại như Tungsol hoặc GE, hoặc GEC. bản thân em chơi đồ hãng này nhiều năm rồi mới chuyển qua đi ai quai nhá. nhiều cây 6550, KT88 Nga thiết kế không cối như mấy bóng cổ, vì thế chúng cần được bias khác. nói chung là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng tuy nhiên ARC cũng rút kinh nghiệm về chuyện bias cao, khách hàng than phiền việc chọn bóng. nên sau này hãng đã hạ bias cho bóng. các đời ARC sau này tất cả dùng bóng Nga được ráo, và chính bổ hãng cũng dùng bóng Nga toàn bộ cho sản phẩm của mình thử cho 6550 chạy bốn chem vôn, bảy lăm mili ăm pe xem... mèo nào cắn mỉu nào :lol:
Chẳng lẽ cụ bẩu công nghệ lẫn nền dzăn minh thía giới ... rật lùi ! :roll: Cụ lói thía là không ổn đâu nhé ! Nhìn vào thấy cây 6550 của bọn Nga I-Ết cấu trúc và bản cực có mòi còn cối hơi cả bóng Gờ-E 6550A đấy cụ vì chúng đã gáng củng cố chất lượng từ đầu thập kỷ 90s đến giờ non cũng đã gần 20 niên có tới đấy ... Nhưng nước sơn vưỡn không thể đánh đồng được chất lượng gỗ ... Cụ vứa vưởn ... Cái Dê Hưa-Nam-mưa chạy Xá-tram Vôn và bai-át Xá-mưa mi-li-em tổng cộng 36 Oát ... Cây Gờ-E Xá-Nam-Nam-Mưa-Oa theo đa-ta-xít bẩu 42 Oát thì không lói nàm chi ... Nhưng ngay cả cây Syn-va-li-a theo đa-ta-xít chỉ bẩu là Boa-lam Oát mà vưỡn sống hùng sống mạnh và Syn-va-li-a chính là bóng thời cuối 80s đầu 90s là bọn Ô-đi-ô Rì-sớt dùng để thay thế Gờ-E khi Gờ-E chất lượng cao (loại sx ở Mẽo) đã trở nên khan hiếm ... Mèo lào cắn miu lào thì em không bít nhưng cụ có thể gọi ngay bọn Ô-đi-ô Rì-sớt và hỏi 1 câu xanh gờn " Xá-Nam-Nam-Mưa En-Ô-Ét của đế quốc so với bóng sx thời này như thía nào ngay cả so với bóng Cánh Cờ thì chúng sẽ trả lời ga sao thì biết ..." :lol:
vấn đề là áp G2 cụ ơi. bóng Nga đa phần tèo là đứt gờ hai. ngày xưa em chơi dàn bóng KT88 EH trong cái em li VT100 4 năm đóa cụ, phần tráng thủy bạc phết mà bóng vưỡn chạy bình bình. vì thế em phiến cáo dùng bóng Nga với G2 dưới 420V cho an tòn . kệ, nghe xìu tí...cho nó giống mùi đèn :lol:
Đáng chơi hay không thì tùy thuộc vào "nhân duyên" .... Em khi xưa mua được em nó gẻ hơn cả Gờ-U 50 vào thời điểm đó nên đương nhiên là em sẽ chơi không ngần ngại .... Nếu cụ thích giải trầm và bóng Mẽo thì theo em gất nên chơi ... Em không biết cục em của cụ đương xài bóng gì nhưng nếu khả thi và yêu cầu công suất không quá cao như yêu cầu 6550 thì em sẽ chọn lựa đế quốc Syn-va-li-a 6CA7 "mập lùn" ... Đến giờ phút này em vưỡn chưa nghe 1 đèn 4, 5 cực đốt tim giáng tiếp nào từ Mẽo sang Âu mà vượt qua cây bóng này ngay cả Tung-Sôn 6550 đương nhiên không nói về công suất ra loa ... Trong khoảng nào đó em vưỡn thấy 6550 vưỡn không đạt được sự hài hòa về "nhạc tính lẫn mạnh mẽ" của cây đế quốc 6CA7 ... Em chưa được dịp so sánh cùng lúc với cây Giê-nê-lếch KT77 nên tạm thời vưỡn còn là 1 ẩn số ...
Lại nói về cây JJ 802s, lúc mới mua về theo lời xui của cụ em hơi nghi ngờ 1 tí vì cắm vào nghe nó cứ sao sao... Em hy vọng là do bóng mới chưa rà ngon nên cố gắng chạy thêm 1 tuần He he, ngon bổ rẻ, ấm - dày - mượt và rich (em chẳng biết nên dịch chữ này thế nào, tức là warm - rich & smooth sound), lợi cho trung âm và giọng nam, nghe có lực hơn mấy cây US loại thường nhiều. Em không biết bóng đắt tiền như TLF so ra sẽ như thế nào, chứ nghe ra quá ổn so với giá tiền. Nếu được kết hợp với 1 tầng bóng Anh nữa chắc là tuyệt.
Rich dịch là xung đó cụ ợ. Khổ thân các cụ , mua đèn về, coi review để định âm, định hình rồi không biết lói thế lào :lol: Cứ nghe theo rì viu kiểu này tổ tồn tiền, có cái đèn trên máy mà vẫn "còn nghe lói". Chán :mrgreen: Đúng là thú đau thương của các thầy bàn :shock:
Cụ lói thía lào í ?!?! Dân mà ca bóng Nga Xô lun quởng cáo bóng họ dùng nào là vật liệu quý, nào là Gờ-2 làm bằng dzàng nên ông bà bố mẹ đỉnh ... ---> mà giờ cụ lại bẩu vấn đề của nó là ở Gờ-2 hay xịt kéo theo tèo đèn là như thía lào đây ?!?!? :roll: :lol:
Nghe lời em chưa bao giờ sai đâu cụ ... Quá lém là không đúng thôi !!! "Phước cho ai không tin mà nghe theo ..." :lol:
Bác Truong-tran-Van đang nói chuyện với " người âm" à? Bác việc gì phải học ai nũa, thế là " duyên" lắm rồi.