Cụ Sần thông cảm cho nhà em! Số đã là quán cà phê mà bàn tòn chiệng kỹ thuật hay bác học ở đây không khéo dễ bị chúng bẩu ... CHẢNH ! :lol: Em lâu lâu ghé mí quán cà phê từ thượng vàng đến hạ cám đều ít thấy chúng bòn chiệng "thú đau thương" mà hầu hết đều bòn chiệng "thú ... tính" không hèn ... :lol:
Hi, Bác chủ cho order ly Espresso nhé: Vụ đèn CV....giá "đẹp" tặng thêm 3-4 cặp khác toàn khủng bác nhớ đến em nhé. Tks bác chủ quán cà phê Kông.
Em từ xưa thường ướT mưa nhiều thứ nhưng thường chỉ nhỏ dãi chảy ... ướt nhẹp vì không có xiền vì thời sinh viên lấy đâu ga mà có ! À mà thời đó chưa có thím Gúc hay thím Già Hu nhé nên mọi thứ phải tự sướng mà công tâm ngâm cứu để mà biết mà thèm mà thôi ... Một trong những thứ đó là 1 cái "gề tả pí lù" bao gồm kiêm cả Túp tiếc, Ốp em ốp iếc, I-kiu I-kiếc (có nút bai-pát đường hoàng), Vu kế gồi lẫn cả A-la-nốc sang Đì-gí-tồ luôn nhé ... đã vậy còn có lun óp-sần gắn thêm biến thế ngõ vào cho nó thêm chất âm đặt vòng .... Ôn-lờ in Oăn và đương nhiên là Oăn sai-dờ phít ôn-lờ !!! Cái gề này vào đầu thập kỷ 90s giá em nó có thể mua được 3200 lít xăng và đương nhiên là đồ do tư bổn làm đàng hoàng đâu ga đó chứ không phải là đồ Trung Cộng ... mới vừa gồi sau bao nhiên lăm quên bẵn thì 1 hôm nằm mơ thấy em nó hiện về nhắc nhở thế là em chợt tỉnh lại là em gình gập và múc em nó ngay em với giá chỉ còn ... 160 lít xăng ! ---> Em có qwen 1 tay chiêng Đi-Ai-Oai bẩu em là đỉnh cao của tự sướng là để ... hãng nó làm dùm thay vì hì hục làm lấy ! :mrgreen: Em chụp hình em nó phe với các bác. Em đang tìm mua thim dzài cái nữa để ... làm nhiều thứ khác hữu dụng ... Vấn đề là xem trong nhà còn đồ Hứa-Èng lào không để bán kiếm xiền mua thêm về trữ hòng có ai cần vì đã chán sự tự sướng thì em sang sẻ lại cho .... :mrgreen:
Cụ ợ có như thế người ta mới quý ... cụ Gúc và không miệt thị cụ ấy ! Hơn nữa nếu em chụp đẹp wá thì các cụ lại bẩu em lấy hình trên cụ Gúc thì lại oan cho nhà em ! Mà về lô-gích thì nếu có chén-nồ tu thì đương nhiên có chén-nồ oăn như thế là nghe xì-tê chứ không phải em đi nghe mô-nô mất công âm hình nó tập trung lém ... ---> Thía mới nói là các cụ chỉ trông trông là chơi và chê nhà em thôi mừ !!! ---> Cụ mờ chém ảnh của em thì coi chừng chém miểng văng chí chéo chít oan gáng chịu à nghen !!! :evil: :lol:
Hôm qua ngồi vọc em nó để thưởng thức cái gọi là "chất âm" mà sau bao nhiêu năm mới được thưởng thức lại để trước khi mổ em nó ga để ấp-gời-rết ... Phải công nhận là em nó sau bao nhiêu năm trời xa cách mà thấy nghe vẫn ngọt ngào trinh nguyên như ngày nào mặc dù theo thời gian giờ em nó đã xế bóng phai tàn ... ---> PHải đi thẩm mỹ viện hy vọng vớt vát ! Giải phẩu thẩm mỹ đầu tiên dễ nhất đó là thay thế 2 cái quả ... đèn ---> Kỳ này thì si-li-công và nước muối đủ kiểu bao gồm Tè-le-phun-ken 12AX7 "đít kim cương", Mù-lòa Cờ-Vờ 4004 Bóc-xờ A-nốt đời 1977, Tét-la ECC803S En-Ô-Ét 70s, Chây-Chây ECC803S, Chây-Chây ECC83S chân dzàng khè, Nga ngố 12AX7WA thập kỷ 90s (nguyên bổn theo máy), ... và cuối cùng là Trung Cộng 12AX7 đầu thập kỷ 90s. Thú thực với các cụ vốn em có dị ứng với bóng Trung Cộng đã vậy dạo này vì vấn đề chính trị chính em đã vậy sản phẩm Trung Cộng dạo này mang tiếng wá nên em càng dị ứng nhiều hơn .... Nhưng thú thật với các cụ mặc dù là em muốn dứt tình đồ Trung Cộng lắm nhưng mà cái em gái Trung Cộng 12AX7 đầu thập kỷ 90s đúng là nó có mỹ nhân kế ! Nó chỉ ngán có có mình em Mù-lòa Cờ-Vờ 4004 ở giải trung cao mà thôi còn ở giải trầm thì em hoa hậu Trung Cộng nó độp lun ... Chả hiểu sao mà bọn Trung Cộng thời đó nó làm cái bóng này ác thía nên chẳng ngoa là nhiều hãng Hứa-Èng lẫn các hãng ghi-ta từ Âu sang Mẽo đầu thập kỷ 90s đều dùng cái em Trung Cộng này là có lý do vì thời đó Tét-la En-Ô-Ét 70s, 12AX7WA Nga Ngố, Lam tư ECC83, Tung-sờ-ram ECC83, bóng Mẽo và ngay cả Đông Đứt E-Ép-Tê ... còn hằng hà xa số mà không đắt hơn là bao (đắt hơn 20-30%) mà ếch có hãng nào dùng mà chỉ xăm xăm vào mỗi em Trung Cộng 12AX7 !!! ---> Thế nên đầu thập kỷ 90s chúng đã từng phán em Trung Cộng này là sát thủ của mấy em Tè-le-phun-ken đít kim cương là có lý vo! Hừm sau 20 năm em mới quay lại rì viu nhanh mấy em 12AX7 cho 1 thiết kế hoàn toàn mới thì kết quả cũng y choang và cũng không làm em ngạc nhiên cho lém ... Tuy nhiên 1 điều em vẫn công nhận là bóng theo máy 12AX7WA của Nga Ngố đầu thập kỷ 90s (vốn phỏng theo họ 6H2P thời chiến tranh lạnh chỉ có điều là dùng phiến xám thay vì phiến trắng) mà hãng đã chọn lựa mà không dùng bóng Trung Cộng là cũng có lý do vì nó đều giải và dung hòa cho nhiều gu thích hợp cho phòng thâu vẫn thuộc hạng "hay trong tầm tiền" và xứng đáng để xài nếu nó gẻ bằng 1/10 hoặc 1/100 lần so với mấy bóng độc ... ---> Bây giờ em phải tiếp tục đi lùng mấy em hoa/á hậu Trung Cộng tiếp đây vì kho của em sắp tới sẽ cạn kiệt và không đủ vì nhiều em gề sẽ được dẫn về và sẽ được giải phẩu thẩm mỹ. Đây là công việc rất khó khăn vì chúng giờ đã biết nên hốt sạch làm đội giá ào ào. Còn mấy em Trung Cộng đời sau này bị chúng chê wá xá không biết vì sao nữa. Và đương nhiên là sau vụ ấp-gờ-rết đèn điếc thì chiệng kế tiếp có thể là ấp-gờ-rết mấy em bán rẫn bán riếc còn lại ...
mừng cho cụ vì thú chơi đèn đóm lại quay dìa . thú chơi ấp gờ rết parts với đồ hãng là 1 cách chơi theo em là hiệu quả nhất để đạt 1 số kinh nghiệm nào đó nhất định trong 1 khoảng thời gian ngắn. cái này người ta gọi là " khoe bóng" nha cụ . nhìn mớ bóng nhà cụ... tự dưng thấy ghét quá xá :lol: :evil: em cũng vừa thử cắm rút vài cây 6dj8- bóng mà em quên lãng 1 thời gian khá dài thì thấy rằng bóng chưng dàng am pê rết frame grid nghe chán quá, âm thanh khô khan thế nào ấy. em đang lùng ecc88 Siemens đi cùng RS1003 đây để thành 1 cặp toàn Đức.
Tầm bậy nè! Đèn đóm chỉ là 1 phần nhỏ trong cái tổng thể thôi cụ ui! Em chơi cái này vì nó oăn sai-dờ phít on-lờ tích tụ đủ công nghệ từ cổ chí kim để chúng đừng chửi là nghe ... Gúc trong mọi trường hợp ! :lol: Không dám đâu cụ vì em không có nhiu khê cỡ thế. Em làm thía vì em biết chắc gằng là khi em nó ga đời có những công nghệ lúc đó chưa có nên bi chừ ấp-gờ-rết để nâng tầm nó lên công nghệ mới/tốt hơn mà thôi ... Không dám đâu cụ. Em luôn theo tiêu chí "ngoong bổ gẻ" theo từng thời. Thời nào có đồ ngoong bổ nhưng gẻ là em múc bất kể mai/thời sau như thía lào ... Thời đó thiên hạ đổ vô Tè-le-phun-ken thì em mua được chục cây của hãng khác. Thời thiên hạ đang tranh dàng Mù-lòa 12AX7 thì em đi múc Mù-lòa Cờ-Vờ 4004 gẻ hơn 3 lần ... Cụ đừng ghét mà ... tức chảy máu cam! Có trách là cụ không chịu chơi với em từ sớm kiểu cách đây hơn 20 năm thì ... đỡ ghét hơn! :lol: Ừ trong vụ này bọn Phát xít chúng nó coi bộ nhỉnh hơn bọn thế giới còn lại ... Dưng mà Phát xít hình như thua ... Liên Xô thì phải ! :lol:
hừm, cụ đừng có mà ca cẩm cái bóng 6h23-eb phiến đen có lỗ nhá. tối nay em cắm qua lại thử 6dj8 ăm pe rết Mẽo và 6 hát 23 xem ra răng. nếu âm thanh chưa ưng cái bụng, em đè ra mốt cái tụ nối từng. vì dòm qua dòm lại chỉ có cái tụ này làm em chưa ưng ý. tụ em đang dùng là Clarity cap, hừm hãng nói là audiograde gì gì đóa... mà nghe đồn là nghe hơi tệ... hy vọng đồn... lâm huyền
Thực ra bọn Phát xít còn 1 chủng loại nữa mà em vẫn và đang rình mua trữ . Thứ này thì cái gọi là chất âm nó ... dẻo quẹo và ướt nhẹp chít người và đương nhiên là phải vẫn còn ngoong bổ gẻ thì em mới múc ... Khi nào em rình có đủ số lượng dùng 50 năm thì em sẽ chia xẻ với cụ ... 1 cặp :lol:
đích thị đây là cái em cần. cơ bản là em thích ăn kẹo kéo, vừa dẻo lại vừa ướt :lol: . hy vọng cuối năm nay em nhận được bịch kẹo kéo này từ cụ . chính vì thế, em đang ráp cái pre bóng 71A đặng có thể chỉnh chọt cho các loại ampli nhà em. đàng ấy tự tin quá... mức nên đòi sống đến năm chục năm nữa. viễn cảnh của cụ và em sau năm 2032 là ampli 45 single end mono bờ lốc với 1 loa Lowther duy nhất đặng nghe đài Ép em :mrgreen: . vì thế mua trữ bóng 45 kẻo muộn ngẫm nghĩ lại em thấy cụ nói có lý. chắc em phải theo hướng này cho tiện. chứ chạy đua bóng bánh tá lả... thấy cực quá, giống như kiểu vừa lội qua ổ gà này thì thấy cái ổ voi khác trước mặt... never ending nightmare cụ nghe bài hát này do White Lion trình bày chưa ?
Thôi, tám qua cái khác đê, đèn đuốc hoài ... thèm quá. Số là em vừa sưu tầm được một cái Zippo được sx năm 1994. Cứ nghĩ rằng nó cổ lém bèn mang ra khoe với mấy ông bạn. Nào ngờ mấy ổng lôi ra toàn mấy cái chấm chấm, gạch gạch tùm lum hết và hỏi lại em: "Bộ mày sinh năm 94 hả?" - Ồ không, em sinh năm 70 lận. - Thế thì kiếm cái Zippo sx năm 1970 rồi ra nói chuyện với bọn ông nhá nhá. Ông đây 57, lão này 62, gã kia 67, ... Hic, trong lúc lục lọi mớ bóng đèn cổ thì bác ngó nghiêng dùm em xem có cái Zippo nào nằm lăn lóc đầu đường xó chợ thì lượm về cho em một cái để em đem khè thiên hạ. Đội ơn nhìu nhìu, ...
Á cụ chọc ngay sở thích của em nữa gồi nhưng tiếc nỗi thú tính của em là thích quẹt ... ga chứ không thít quẹt xăng vì sợ bỏ vào túi quần dễ hang ... hối nếu dùng xăng chạy xe! Còn xăng thơm thì hồi đó hơi xa xỉ ... Có cụ lào có mấy cái quẹt ga hình lựu đạn, súng ống, con sò ... không phải hàng Trung Cộng xí củn sau này thì sô hàng cho chúng em với ạ ! À mà có cụ lào có thú tính chơi ống dòm thì mời vào bàn luôn á ! Thứ chơi này thì đồ Cạc Dài Dê-na Đông ĐứT là thuộc hàng tổng ... :lol:
Em vừa nhận về thêm 1 em gề này nữa ... Cái sau này rước về cũng cùng giá với cái trước nhưng trông mới như ... trinh nguyên. Hí hửng "ON" lên thì ai dè phát hiện ga 1 bên em gái đã lép xẹp ! ---> Lại phải vọc và giải phẫu để cải tạo phục hồi nhân phẩm cho em nó chứ trả lại động bán để được hoàn xiền lại 100% thì em ... tiếc lém ! Tiếc cái là hơi mất thì giờ ví vốn tính em đem về là phải còn hoàn hảo để vọc ngay để còn thỏa mãn cái thú vui tính chứ cầm cây hàn mà choọt choọt rồi tùm lum ra thì ... bừa bãi nhà cửa :lol:
Dậu nà chả hiểu sâu cứ bị xâm hại và đụng hàng với khá nhiều Mừa-Hưa-Oa-Ích-Bả nên nhà em đành phải lôi máy đo xem chúng nó khác nhau ga găng mà cái gọi là chất âm sâu cứ tùm lum .... Sau khi đo 1 mới bóng xong đủ loại đủ kiểu thì em tạm gút ga kết luận: - Bóng Âu Mẽo En-Ô-Ét rất ổn định và khá cân giữa 2 nửa. Đặc biệt là độ hỗ dẫn gần như đa-ta-xít khi đo ở vị trí cơ bổn Vê-A-nốt-Ca-tốt = 250VDC; I-A-nốt = 1.2 mA. Hỗ dẫn đạt khoảng 1.6 - 1.8mA/V. - Bóng En-Ô-Ét của Trung Cộng và Nga Cộng đầu thập kỷ 90s khá khá giống nhau và có hỗ dẫn khoảng 2.4 - 2.5mA/V nghĩa là cao hơn so với với En-Ô-Ét của Âu Mẽo khi xưa. - Bóng sx sau này từ Trung Cộng, Nga Cộng, hay Chây Chây Tiệp khắc thường có hỗ dẫn cao hơn mấy bóng En-Ô-Ét Âu Mẽo và vào khoảng từ 2.4 mA/V trở lên ---> Có lẽ vì thế mà độ dốc có khác so với bóng En-Ô-Ét Âu Mẽo tạo cái gọi là chất âm trong cùng 1 mạch có khác ?!?! :roll: - Bóng Chây Chây nếu cứ mua hàng bán đại trà thì xác suất 2 nửa có thể lệch nhau đến ... 20% thật khủng khiếp. Không trách bóng Trung Cộng đầu thập kỷ 90s gất nổi tiếng là có lý do tối thiểu là 2 nửa khá cân nhau. Đã vậy bóng Chây Chây chắc cần bơn-in 1 thời gian vì nếu mới toanh có chiều hướng không được ổn định cho lắm lúc đo hỗ dẫn. ---> Kinh nghiệm nên bỏ ga thêm 20-30 % giá thành để mua loại được chọn lựa 2 nửa cân nhâu cũng là chọn lựa tốt; tuy nhiên nếu mạch không cần 2 nửa cân nhau thì mua loại thường cũng ngoong chán ... - Bóng Chây Chây chân dzàng xem ga mắc gấp đôi là có lý vo vì họ chọn lựa vừa có độ hỗ dẫn rất cao (em đã đo đượ 1 cặp Chây Chây ECC83S chân dzàng đạt hỗ dẫn lên đến 2.8mA/V) và 2 nửa cũng cân nhau ---> 20 Ô-bá-mà cho 1 bóng chân dz àng xem ga cũng là lựa chọn không tồi nếu yêu cầu thật cần thiết ... ---> Một điều em gút ga ở diễn đàn này là "thông số kỹ thuật tốt không lun đi liền với cái gọi là nghe HAY !!!!" ---> Do đó cứ "hiệu quả" là thông ! :lol:
hừm, người ta khai thác 12ax7 ở khuếch đại áp thì cần gì hỗ dẫn cao làm giề mà hỗ dẫn cao đồng nghĩa nghe hay ???
Cụ lại tầm ... bậy! Hỗ dẫn luôn giao hoan mật thiết với Mu (hệ số khuếch đại áp) và nội trở cụ ợ ... :evil: Hơn nữa độ hỗ dẫn ít nhiều cho biết chất lượng bóng còn tốt hay đem quăng ... :wink: Chả có hỗ dẫn nào cũng vẫn nghe hay như thường ví dụ nghe ... ké !!! :lol:
công thức Mu = Gm x Rp ai chả biết cụ. đây là đang nói 12ax7 với các hãng khác nhau có chênh Gm tí tí. ở vị trí khuếch đại áp, mu 80 với 90 hoặc Rp 55k với 60k thì cũng rứa.... vấn đề là nghe hay. cụ có đo được méo hài chẵn của mí bóng cụ khoe ở trên hem ? chế độ nào cho méo tầm 5% với Vp-p rộng nhứt ?