Vậy là mỗi người có 1 định nghĩa riêng về "ANH HÙNG". Em khoái nhất Vi tiểu Bảo, nhất là cái chất em cho là k anh hùng, vì em k làm được và k hề đạt được. Nhân vật Vi tiểu Bảo này chính Kim Dung cũng nói là "phản hiệp" mà lại giống "hiệp" nhứt.
Trước giải phóng 3 tập đầu là Thiên Long và 5 tập sau là Lục Mạch ạ. Lại cho em chê Kim Dung tí, trong Lục Mạnh cũng có vô lý về thời gian và con người. Các bác có nhớ đoạn quan hệ Hư Trúc Tử, Huyền Từ phương trượng và Vô Ác Bất Tác k ạ ?
nói về vô lý thì.. nhiều. có 1 số môn phái mà con người ta gần như không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. đó là môn phái gì ? chuyện gì xảy ra ? híc, gần đây 1 số nhà khoa học nghi ngờ Mozart chết bị bệnh loãng xương. trong nhiều năm ông thức rất khuya để viết nhạc, ban ngày thì ngủ bù... vì thế ông mất là phải :| có những môn phái không thấy làm lụng, hay lao động gì cả ? tiền đâu ra ?
Môn phái xấu thì đương nhiên là kiếm tiền từ cướp bóc, bảo kê, cầm đồ, cho vay nặng lãi... rồi, cho nên không phải tả kỹ . Môn phái tốt kiểu như Thiếu lâm thì tự sản tự tiêu, ngoài ra cũng dạy võ cho người ko xuất gia chắc là kiểu kế hoạch 3 :mrgreen: Còn môn phái tốt vừa thì chắc là cướp lại của môn phái xấu, he he :lol:
Còn các tay giang hồ đi lẻ thì thỉnh thoảng vào chém gió tại các gia trang để các chủ gia trang biếu bọc tiền, hay cặp kè với các cô tiểu thư lỡ đường được ra tay cứu cũng sống được một đoạn... cho đến khi bị giết
Trung Hoa có câu "anh hùng hảo hớn" nhưng đâu cần phải hảo hớn mới là anh hùng phải ko bác. E rất thích cái tính khôn lanh, ma mãnh của VTB (do cuộc sống nhào nặn) nhưng vẫn mang cái khôn lỏi va chân chất của 1 anh nông dân có hơi hướng của AQ - Lỗ Tấn (" mày chửi thằng TTQ chứ có phải tao đâu...")
Về kinh phí duy trì hoạt động của cá nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ trong truyện Kim Dung còn được để ý xử lý cho hợp lý hơn nhiều so với các tác giả khác ý chứ. Vi Tiểu Bảo mà tìm được kho báu + của tham nhũng chắc cũng phải lọt vào Top 100 Forbes
Forbes thì em ko dám nói chứ VTB phải giàu cỡ Hòa Thân. VTB có 1 câu đại ý là làm quan mà không tư lợi thì làm quan làm gì nên bất cứ việc gì VTB nhúng tay vào dù làm lợi cho người thì cũng làm lợi cho mình nữa mà nhiều khi còn phần hơn.
Theo các bác nếu các nhân vật của KD cho oánh nhau loạn xà ngầu thì ông nào là thiên hạ vô địch :lol: . Cá nhân em chắc chú Lộc là vô địch(vì các đ/c kia mải oánh nhau die sạch còn mỗi chú lộc tẩu thượng vi sách nên :lol: ) Mời các bác tám tiếp.... @P/s: VTB có phải là Viettronics Tân Bình k ah :lol:
@P/s: VTB có phải là Viettronics Tân Bình k ah Bác luận giỏi thật đấy, em xin bái phục. Bác đang định cho các cao thủ đấu nhau để phân chia cao thấp giống Võ lâm ngũ bá phải ko ợ. Các cao thủ mải uýnh nhau thì ai lo cơm nước hậu cần như Hồng thất Công từ trên núi về tận Bắc Kinh mua đồ. Để cho chú em VTB tẩu nhanh lo việc này bác nhể.
Đọc Kim Dung, em vẩn khoái nhất cái group Đào Cốc lục tiên các bạc ạ !!! nhiều khi ngẫm nghĩ, thấy Kim tiên sinh, đúng là đá đểu dân chơi các bác nhỉ ?
Tôi cũng là 1 tay nghiền KD hạng nặng. 1-2 tháng lại lọ mọ lôi 1 bộ ra đọc lại, lần nào đọc lại cũng vẫn thấy hay như lần đầu
Đọc cái nick của bác đã thấy Kim Dung rồi, em nhớ không nhầm thì Không Tâm Thái là nick name mà sư muội Thích Phương đặt cho Địch Vân trong Liên Thành Quyết :mrgreen:
Không tâm thái = rau muống. bác đổi nick sang Rau Muống cho nó thuần Việt, thêm "luộc" thành Rau Muống Luộc cho nó càng thuần Việt, thêm hẳn "dầm sấu" cho nó đậm chất Hà Nội Có nhiều bác k thích Liên Thành Quyết, có lẽ vì nó ngắn, k dữ dội và ít thi đấu võ công chăng? Em lại thấy truyện này đâu có dở, nhẹ nhàng và triết lý nhân sinh rất đậm đà. Tình yêu của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa chỉ xuất hiện thấp thoáng nhưng xuyên suốt, xứng đáng là 1 trong những chuyện tình yêu đẹp nhất và đáng khâm phục nhất của Phi tuyết liên thiên .... ỷ bích uyên
Mối tình của Đinh Điển với Lăng Sương Hoa em thấy hơi hướng giống giống Mối tình Âu của Romeo và Juliet, đẹp thì đẹp thật nhưng kết cục thật thảm quá.
Chất BI trong tình yêu của truyện Kim Dung rất đời thực, khác với chất BI của Cổ Long, Cổ Long đẩy BI trong tình yêu thành cay nghiệt, mang tính biểu tượng khắc họa số phận quá đâm cực đoan
Em thích chuyện tình trong TNGH, có cái gì buồn mang mác khi Lệnh Hồ thiếu hiệp thất tình, nhưng thật vui khi gặp Nhậm DD. KD đã hay rồi nhưng người dịch sang TV cũng rất rất hay, bái phục, bái phục
Đúng là k được nêu đích danh tính trong truyện đâu ạ. Chỉ biết sư phụ ẻm là ni cô, có lẽ có địa vị trong võ lâm, võ công cao, kiến văn quảng bác, hình như cũng gàn dở, dây dưa với Roses' Bang thì em nghĩ chắc phản Thanh phục Minh rồi té lệnh truy nã ra Hồi Cương thôi. Đủ các tiêu chí này có khi là mụ Cửu Nạn (vậy phải quá thọ) hay hậu duệ Cửu Nạn. Nhưng Thiết kiếm môn thì dùng kiếm chứ tiên đâu nhỉ.
Lãnh Nguyệt Bảo Đao cũng là 1 truyện tôi cho là Kim Dung bỏ rơi Miêu Nhân Phượng, hơi lửng lơ kết cục cho nhân vật này.
Đấy là tác giả nghĩ ra, không phù hợp với lịch sử. Chu Nguyên Chương trong chính sử mới là người lãnh đạo khởi nghĩa chống Nguyên và lập nên triều Minh. Còn Trương Vô Kỵ là nhân vật được Kim Dung quá ưu ái nên thêm thắt nhiều điểm như từ chối ngôi lãnh đạo. Về đối xử với các em thì quá kém, thử hỏi bác nào chưa vợ mà gái nó cứ sán vào mà ông cứ chạy không :lol: . Có khi phải xem lại giới tính chú này. Nhưng về võ công trong các truyện Kim Dung em nghĩ chú này là nhất, đả bại tất cả các đại cao thủ đương thời.