Cuối truyện có nhắc đến sư phụ Viên Tính là 1 mụ ni cô địa vị cao phái Nga My, nhưng phái Nga My nằm ở Tứ Xuyên chứ đâu ở Thiên Sơn Hồi Cuơng
Có 1 ông Kim Dung học, em k nhớ là ai, có thống kê về các nhân vật bị tác giả bỏ rơi, tuy khi xuất hiện thì được sắp xếp vào bố cục 1 cách có ý đồ, gọi là các nhân vật bị Kim Dung quên bẵng thì đúng hơn.
Nghe đồn cụ Cai cũng có một list các nhưn vựt bị bỏ rơi nữa mà nói chi đến Kim lão tiền bối. :mrgreen:
Nói đến Lộc Đỉnh Ký em thấy nhiều cái hay nhưng có một cái dở thậm chí cực dở là tư tưởng Đại Hán và người Hán là thông minh nhất. Đọc Lộc Đỉnh Ký thấy dù Nam Di (có lẽ có cả người Việt trong đó), Bắc Địch, Tây Nhung... Ở châu Á hay Hồng Mao, Nga La Tư (Nga)... Đều là Man di, mọi rợ... Thậm chí kiến trúc và văn minh của người Nga ở thời điểm đó đi trước Trung Hoa cả thế kỷ vậy mà vẫn bị VTB chê là bẩn thỉu, mọi rợ "không bằng chuồng lợn" của người Hán??? Tài trí của VTB cũng rất hạn chế nhưng lại khuynh đảo cả nước Nga khi VTB tới Moscow...???
Còn một nhân vật (em nhớ ko ra là ai ) của Kim dung bị đánh chết ở thiếu lâm tự rồi sau vẫn còn sống .Xuất hiện ở tập sau làm hỏng hết cả cảm xúc khi xem truyện .
Em có quan điểm giống Bác, đây là điều em thấy rất hạn chế ở Kim Dung. Nhưng dân tàu lại rất thích. Phải nói là TQ có một nền văn hóa quá vĩ đại và hùng tráng, một đất nước gồm nhiều quốc gia bị thôn tính hợp thành. Nếu xét đất đai thời Tống thì rất nhỏ so với hiện nay vì đất Trung quốc hiện nay được thêm vùng Tây tạng + Vùng đất cũ của nhà Thanh (hình thành từ hậu Kim)+ Một phần đất của nhà Nguyên mông (Đất Nữ chân + Chiếm được từ Liêu quốc) + Đại lý + Tây Hạ + Thổ phồn. Chỉ có vài dân tộc nhỏ rất quật cường ở gần Trung Quốc không bị đồng hóa là Việt nam, Cao Ly và Miến điện. Nếu Việt nam, Miến điện bị đồng hóa thì khả năng nhiều vùng trong khu vực ASEAN cũng bị TQ thông tính. Thực ra, chính nhà Nguyên, Thanh (gốc là dân Mông Cổ) mới là dân tộc chiếm đóng Trung quốc và sau đó trở thành giai cấp Phong kiến thống trị Trung quốc hàng trăm năm. Nhà Nguyên là nhân tố chính chiếm Tống diệt Kim, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phồn ... giúp Trung Quốc to như hiện nay. Lần thứ hai Nhà Thanh (tiền thân là Hậu Kim cũng là dân Nữ chân) lại diệt nhà Minh và hợp đất trở thành TQ to như hiện nay. Vậy thì giai cấp thống trị cao nhất của Trung Quốc trước CM Tân hợi là dân tộc ở phía bắc chính là nguồn gốc của nhà Thanh. Nếu như vậy, dân Hán sao lại tự hào? Sao được đề cao? Em nghĩ phần nào do cách mạng Tân hợi và thời Mao phải đề cao tư tưởng Đại Hán để chống triều đình nhà Thanh. Với tư tưởng này thì dân ở phía Nam (rất đông không chỉ người gốc Hán) sẽ theo Mao, Theo Tôn Trung Sơn sau này là Tưởng Giới Thạch. Chính tư tưởng Đại Hán làm người tàu rất ghét Nhật, chiến tranh qua đi gần 70 năm rồi nhưng TQ vẫn coi việc bị Nhật chiếm đóng là một vết nhơ khiến người Tàu không thể quên. Nhiều bộ phim chống Nhật đến nay vẫn được dựng kiểu IP Man 1, IP man 2. Tư tưởng Đại Hán của TQ có thể nói là chủ nghĩa dân tộc cực đoan khá nguy hiểm, với tư tưởng này biển đông, chắc có lần dậy sóng. Ngay cả Nhật Bản là cường quốc lớn cũng tỏ ra quan ngại khi TQ lớn mạnh với tư tưởng Đại Hán.
Chính vì tư tưởng Đại Hán đó mà xưa, nay và cả trong tương lai Trung Quốc đã đang và sẽ tiếp tục tiêm nhiễm cho dân họ qua tiểu thuyết, báo chí, sách nghiên cứu, thậm chí là cả chính sử... cũng bị bóp méo để phục vụ điều đó. Tuy nhiên cũng không nên bàn nhiều vì nó lại mang bóng dáng chính trị mất rồi.
Em nghĩ khi bàn đến địa lý cũng là bàn đến truyện Kim dung, vì nhiều truyện Kim Dung viết thời Tống, thời Nguyên. Giờ Trung quốc gồm cả đất Liêu (khiết đan), đất Đại Lý, Đất Nguyên của Nữ chân(dân du mục Mông cổ), Dân Thổ phồn ... Vậy thì tư tưởng Trung quốc đáng ra phải theo tư tưởng kiểu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới hợp lý. Nhiều người dân Trung Quốc theo tư tưởng Đại Hán, nhưng thực ra gốc của ông có phải người Hán quái đâu :lol:
Bác 17 hiểu "tư tưởng Đại Hán" theo đúng nghĩa đen quá. Thôi k bàn nữa k thì lại gây lo lắng cho các Mod thân yêu của chúng ta.
@Lá bay: bác thấy Lộc đỉnh ký có hạn chế như thế nhưng k tiêu biểu cho tư tưởng của bác Kim Dung đâu, trong Lục mạch thì nhân vật Tiêu Phong lại có tinh thần ngược lại bác hỉ ?
Vâng, chính vì thế em vẫn yêu truyện của lão Kim lắm lắm. Có chỗ thái quá nhưng cũng có chỗ không đến nỗi nào... :mrgreen:
Hồi nhỏ thì tôi rất thích Kim Dung đặc biệt với những truyện như Anh Hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ và Cô gái đồ long Đặc biệt là những trường đoạn trong Cô gái đồ long khi Trương Vô Kỵ độc chiến quần hùng trên đỉnh Minh Quang thật hào hùng hay trong Tiếu ngạo giang hồ khi Điền Bá Quang gánh rượu lên núi đãi Lệnh Hồ xung rất hào sảng. Lớn lên tôi lại thích Cổ Long, lối viết hiện đại như trinh thám phương Tây và phù hợp với xã hội hiện đại. Đọc Cổ Long tôi thấy tư tưởng về võ thuật vẫn lấy cái nhanh cái thuần thục làm chủ đạo; một chiêu đơn giản nhưng xuất nhanh như điện và quá thuần thục thì cũng trở thành 1 chiêu hạ sát đối thủ. Thử trong đấu đối kháng thì xuất đòn nhanh là một yếu tố vô cùng quan trọng.
@ tuan c9: Bác may mắn thật từ nhỏ đã được đọc KD chứ em mãi đến nhớn mới được xem mà phải đi mượn đi thuê toàn sách cũ nhìn rất lem nhem, thỉnh thoảng bị mất trang thế mới tức. Truyện đầu tiên của KD em được đọc chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ, đọc mê quá mới tìm hiểu và đi thuê đọc. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Đọc các tác phẩm của KD rồi em thấy các tác giả khác viết vẫn chưa thể hiện được dấu ấn như KD nên cũng không thấy ham lắm.
Có phải bác muốn nói Thành Khôn hay còn gọi là Viên chân bị đánh chết ở T L Tự, trong truyện Viên Chân chỉ giả chết mà, sau này mới bị đệ tử hắn là Tạ Tốn hạ thủ dưới hang tối...đó là truyện Ỷ Thiên đồ long ký/Cô gái đồ long, nếu không phải thì chịu ...chẳng nhớ ra ai mà bác đã ...quên :lol:
Mấy hôm đi công tác xa, mang theo máy Kindle đọc sách giải trí. Em chọn đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ, đoạn Lệnh Hồ Xung được sư thúc tổ Phong Thanh Dương truyền cho Độc Cô Cửu Kiếm ... đọc vẫn thấy hay như ngày nào ....
vậy là Tranman phải xem lại thêm có ...1 cuốn truyện : Giáng long Thập bát chưởng , mới có thể trả lời được là 2 công phú ấy là giống hay khác nhau... :mrgreen:
Em thích nhất đoạn 3 anh em kết nghĩa Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự uống rượu trước mặt quần hùng chuẩn bị tử chiến... thật hào sảng và nghĩa khí... :cry:
Theo em hai môn này đều có đặc điểm hút công lực của người khác để gia tăng nội lực, nhưng đây là hai "bí kíp" khác nhau do: Hấp tinh đại pháp do Nhậm Ngã Hành tự sáng tạo nhưng chưa đạt đỉnh cao nên vẫn ảnh hưởng đến người luyện. Phải nói Nhậm Ngã Hành là thiên tài võ học vì tự sáng chế ra công phu này. Bắc minh thần công là công phu độc môn của Tiêu Dao, em không thấy nói gì đến sự ảnh hưởng cho người luyện công phu này và họ sống rất thọ. Nhưng có vẻ Kim Dung dùng cùng một ý tưởng khi viết về hai môn công phu này.
2 phần mềm này có khác nhau bác ơi, - Bắc Minh thần công (trước là Chu Cáp thần công) move dữ liệu ng khác vào ổ cứng của mình, dùng được ngay bất kể định dạng; Bắc Minh còn format ổ người khác được (tỉ như Vô Nhai Tử hóa tán nội lực Thiếu Lâm của Hư Trúc), Bắc Minh còn như ĐHKK 2 chiều, chạy chiều này - lạnh, chiều kia - nóng (tỉ như lúc Hư Trúc vận ngược chân khí tạo ra ice-cream). Còn 1 version nữa của Bắc Minh là Hóa Công đại pháp chỉ chuyên format dữ liệu của ổ ng khác chứ k lấy về dùng được. - Hấp Tinh đại pháp move dữ liệu của ổ cứng ng khác sang mình, nhưng khác định dạng là k dùng được hoặc tèo ổ (tỉ như Nhậm Ngã Hành ăn phải Hàn Ngọc chân khí). Hấp Tinh đại pháp yêu cầu cấu hình khá lạ, trước tiên phải burn dữ liệu của mình ra DVD, ổ cứng phải như cây trúc rỗng ruột mới tương thích phần mềm (tỉ như Lệnh Hồ Xung hóa tán nội lực ra kỳ kinh bát mạch lúc package dưới đáy Tây Hồ). Version k đến nơi đến chốn của Hấp Tinh đại pháp là Hấp Tinh nhập địa tiểu pháp, move dữ liệu của người khác vào recycle bin.
:lol: :mrgreen: :twisted: Một cách giải thích thật là ...rõ ràng làm em đọc muốn ...tẩu hoả luôn :lol:
các bác cho em hỏi ngoài nhà sách có bán mấy bộ Kim Dung (7-8 cuốn/bộ) đọc có hay như mấy bộ ngày xưa ko? đặng em làm vài bộ về luyện lúc đêm về Thanks các bác trước hihi
Nếu cùng một dịch giả thì... hay hơn... ngày xưa. Vì: - Giấy trắng đẹp hơn, dễ đọc hơn, ít lỗi hơn. - Không bị thiếu trang (nếu đi thuê truyện thì 10 quyển cả 10 quyển sẽ bị thiếu trang). Trừ phi thuê được truyện mới.