Góc "tám" về chưởng Kim Dung, mời các bác !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by dohaithanh, 29/3/12.

  1. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    62
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng đồng ý, vì sau này Kim Dung có nhiều lần sửa lỗi các cuốn truyện của ông. Các bác trong Nam thì được đọc Kim Dung sớm hơn, ở ngoài bắc. Trước năm 1986, miền Bắc không in tác phẩm của Kim Dung do trước 75 thì loại này không được khuyến khích, sau 79 thì chủ yếu sách Nga như Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm đềm, Gắng sống đến Bình Minh, vòng cung lửa ... và các tác phẩm của Việt Nam. Còn truyện Trung quốc, Mỹ, Tư bản cực ít in do ý thức hệ và sự kiện 79.

    Em nhớ đọc cuốn Thần điêu hiệp lữ (thần điêu đại hiệp) đầu tiên là của một bác bộ đội mang trong Nam ra, cuốn sách in giấy đen quá nhiều người truyền tay nhau nên rất nát và chủ nhân phải tự gia khâu và cố bìa bằng ni lông. Đọc say sưa cả đêm, nhưng mỗi lần mượn bác ấy phải ghi sổ và bắt em phải hứa trả trong 3 ngày :lol: . Bác ấy quý lắm mới cho mượn đấy ạ.

    Giờ thì loại gì cũng có, giá cũng phải chăng nếu so với thu nhập.
     
  2. batnc

    batnc Approved Member

    Joined:
    2/3/07
    Messages:
    35
    Likes Received:
    0
    Nhân vật như bác nói em không nhớ, nhưng trong "Tiếu ngạo giang hồ" (Phiên bản Hàn Giang Nhạn) thì em nhớ có một người: Đại Tung Dương Thủ Phí Bân. Gã này đã bị Mạc Đại đánh chết ngoài thành Hành Sơn khi truy sát Lưu Chính Phong và Khúc Dương. Về sau lại thấy xuất hiện lại, nhưng em không nhớ rõ đoạn nào. Để hôm nào rảnh lôi ra đọc lại.
     
  3. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    6
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Đội Hình tiêu biểu Euro 2012 ..

    Sơ đồ chiến thuật 4 - 3 - 3 với các vị trí sắp xếp như sau

    Quách Tĩnh

    Hư Trúc - Âu Dương Phong - Nhậm Ngã Hành - Đoàn Dự

    Tiêu Phong - Trương Vô Kỵ - Vi Tiểu Bảo

    Vi Nhất Tiếu - Đông Phương

    Lệnh Hồ Xung

    THỦ MÔN: Quách Tĩnh
    Công phu Song thủ hỗ bác xuất quỷ nhập thần, bắt bóng 2 tay như 1. Dù ở trong tình huống đối mặt với 4-5 cầu thủ đối phương anh vẫn dư sức chống đỡ. Mấy chục năm thủ thành Tương Dương đã chứng tỏ khả năng là chốt chặn cuối cùng cực kỳ hiệu quả của anh.

    CẶP HẬU VỆ BIÊN: Do 2 huynh đệ Hư Trúc và Đoàn Dự đảm nhiệm.

    Nguồn công lực dồi dào bậc nhất thiên hạ sẽ giúp cho 2 anh quán xuyến 2 hành lang trái phải không hề mệt mỏi suốt cả trận. Đặc biệt Đoàn Dự càng chạy càng khỏe. Tấn công giỏi, *ng thủ tốt, điểm yếu duy nhất của 2 chàng này là rất dễ bỏ vị trí nếu như Vương Ngữ Yên hay Mộng Cô xuất hiện.

    CẶP TRUNG VỆ:
    Trung vệ 1 giao cho Âu Dương Phong
    Khả năng của anh thì khỏi bàn cãi. Chưa kể anh còn có tuyệt chiêu chổng ngược đầu. Bóng bổng cỡ nào mà đối phương nhìn thấy 2 cái giò của anh đạp tới thì có cho vàng cũng không dám đội. Ngoài ra với biệt hiệu Tây Độc, những hậu vệ khét tiếng nhất Serie A về tiểu xảo cỡ Materrazi cũng phải chịu thua anh!

    Trung vệ 2 do Nhậm Ngã Hành đảm nhận.
    Già nhưng vẫn còn gân. Có tài chỉ huy, óc phán đoán tốt, nhận định tình huống nhạy bén sắc sảo. Anh chính là một bản sao của Paolo Maldini ngày nào.

    TIỀN VỆ TRỤ: Không ai hơn Trương Vô Kỵ ở điểm này.
    Cửu Dương thần công xài hoài không hết biến anh trở thành chiếc máy cày cày nát khu trung tuyến.
    Điểm yếu: Tính tình hiền lương nên hầu như không bao giờ dùng tiểu xảo chơi xấu. Rất dễ bị dụ nếu đối phương là gái đẹp.

    TIỀN VỆ CON THOI: Vi Tiểu Bảo
    Gã này chỉ có môn Thần hành bách biến bôi dầu lên chân chạy là giỏi, rất thích hợp làm chiếc cầu nối giữa tấn công và *ng thủ. Đặc biệt mánh khóe thủ đoạn của gã bổ sung rất tốt cho tính trung hậu chất phác của Trương Vô Kỵ.
    Điểm yếu: Rất dễ bị mua độ.

    TIỀN VỆ CÔNG: Đệ nhất nam tử trong truyện Kim Dung: Tiêu Phong
    Ở anh hội tụ tất cả các điểm mạnh của 1 thủ lĩnh: lối chơi đơn giản, khả năng phán đoán nhanh nhạy, ứng biến tốt, sức mạnh càn lướt, thể lực dồi dào, uy tín và tầm ảnh hưởng cao, khả năng bùng nổ lớn, sút tốt 2 chân và đánh đầu. Hơn nữa có anh bên cạnh, Vi Tiểu Bảo sẽ có ít nhiều kính phục, không dám bán độ.

    TIỀN ĐẠO CÁNH TRÁI: Đông Phương Bất Bại
    Biến ảo ly kỳ, nhanh như điện giật, khả năng làm xiếc với trái bóng cực cao. "Anh" thường xuyên dạt vào trung lộ, trở thành 1 tiền đạo lùi, cầm bóng đột phá, đồng thời làm bàn rất ổn.
    Điểm yếu: Vì vấn đề giới tính nên "anh" rất dễ bị thu hút với khí chất đàn ông của Tiêu Phong. Khả năng đồng đội bị "anh" quấy rối khá cao.

    TIỀN ĐẠO CÁNH PHẢI: Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu
    Khinh công xuất quỷ nhập thần. Anh thường hay đổi cánh với Đông Phương Bất Bại khiến cho hàng thủ đối phương rối loạn, không thể đuổi bắt.

    TIỀN ĐẠO CẮM: Lệnh Hồ Xung
    Tuy anh không có sức khỏe càn lướt như voi rừng Drogba nhưng lại có sự dẻo dai của báo đen Eto'o. Đồng thời khả năng chớp thời cơ ghi bàn bằng Độc Cô Cửu Kiếm của anh không thua kém gì những sát thủ cỡ siêu Pippo hay Sheva.
    Điểm yếu: Nổi hứng lên là không tuân thủ sơ đồ chiến thuật gì cả

    HUẤN LUYỆN VIÊN: Cái này phải giao cho Đông Tà Hoàng Dược Sư.
    Khả năng bày binh bố trận của ông kỳ tuyệt thiên hạ.

    --st--
     
  4. Audion

    Audion Advanced Member

    Joined:
    2/11/08
    Messages:
    199
    Likes Received:
    0
    Em cũng là một fan của Kim Dung tiên sinh từ giữa những năm 80 thế kỷ trước, còn nhớ lúc đi học cấp 3 toàn trốn học đi đọc chuyện Kim Dung tại quán thuê truyện của một cụ ông tại phố Thi Sách, không hiểu sao thi vẫn đỗ được Đại học :lol:
    Cho đến giờ em vẫn chỉ thích Kim Dung, em có thử đọc một số truyện của các tác giả khác như Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Trần Thanh Vân... nhưng thực sự không có tác giả nào trong số trên có thể xây dựng tính cách nhân vật và có những hiểu biết sâu sắc đến tinh tế về văn hóa, thơ ca, ẩm thực ... như Kim Dung. Đoạn Lệnh Hồ Xung cứu Nhậm Ngã Hành bị giam cầm dưới lòng hồ, đối với em là phân đoạn hay nhất. Cũng như võ thuật, các môn cầm, kỳ, thi, họa... đã thấm vào máu bốn vị huynh đệ canh giữ Nhậm Ngã Hành, nhờ sự khổ công luyện tập và khả năng cảm thụ tinh tế của họ đã đưa những kỹ thuật này lên hàng tuyệt nghệ, có thể nói là đến độ xuất thần nhập hóa, chiêu thức võ thuật, nét bút, tiếng đàn ... biến hóa muôn hình vạn trạng mà vẫn tự nhiên như hơi thở. Đúng là đọc mãi không chán.
    Về các loại vũ khí, thì em thích nhất vẫn là trường kiếm, dưới ngòi bút của Kim Dung thì loại vũ khí có tính sát thương đặc biệt cao này có thêm sự u nhã lạnh lùng, kiêu kỳ, tinh tế. Không phải tự nhiên mà kiếm trở thành vũ khí thông dụng nhất trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, các trang nam tử dùng kiếm, các mỹ nữ mặt đẹp như ngọc dáng điệu thướt tha cũng dùng kiếm, người già dùng kiếm, người trẻ dùng kiếm, người có giới tính không xác định như Đông phương Bất bại, Nhạc Bất quần, Lâm Bình Chi... cũng dùng kiếm.
    Về các môn tuyệt học: mặc dù tuyệt học trong truyện Kim Dung rất nhiều nhưng em thích nhất vẫn là Độc cô cửu Kiếm. Có thể coi đây là đỉnh cao của óc sáng tạo và trí tưởng tượng của Kim Dung, Độc cô cửu kiếm phá vỡ mọi rào cản, mọi công thức, mọi hình thức, phá vỡ mọi sự chấp trước, thực ra là rất đậm chất Thiền trong đó. Chính vì không có chiêu thức mà lại thành muôn ngàn chiêu thức, tưởng như vụgn về nhưng lại biến hóa khôn lường, địch thủ không tài nào phán đoán được. Có chiêu thức ắt sẽ có chiêu hóa giải, không chiêu thức thì lấy gì hóa giải, chất Thiền bàng bạc đã được Kim Dung đưa vào môn tuyệt nghệ này..."cái gì có sinh ắt có diệt, không sinh ắt không diệt".
     
  5. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    - Còn thiếu trọng tài Châu Bá Thông nữa bác ui...
     
  6. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    673
    Likes Received:
    46
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Châu Bá Thông không làm trọng tài được bác ơi! Em mà là HLV thì em sắp Châu Bá Thông vào vị trí Libero...đố thằng nào kèm được...thêm Dương Qua làm tiền đạo nữa là hết thuốc :)
     
  7. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    Thuở niên thiếu mình cũng đam mê truyện dã sử kiếm hiệp. Cả thư viện của huyện nhà (tàng kinh các) mình đọc gần như đã hết. Bây giờ trong kí ức còn rất mơ hồ về những hiệp khách trong truyện của Kim Dung,Trường Giang... Ấn tượng đầu tiên mình đọc truyện"Lửa Hận Rừng Xanh" hình như của Trường Giang. Vâng ấn tượng đc các bác làm sống dậy.
     
  8. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    - Không biết Dương Qua có đc món cửu âm bạch cốt trảo không bác nhể.
     
  9. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    bác Vothuong ở huyện nào ạ ? thư viện xịn quá
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em nghĩ là Nhất Giang bác ợ, chả hiểu bác ở Huyện nào mà thư viện lại có truyện chưởng thế bác? Thời điểm nào ợ? :mrgreen:
     
  11. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    Cách đây cũng ngót 30 năm rồi bác ạ. Chẳng riêng ở huyện mà trong trường cấp 3 còn có.
     
  12. Rubik

    Rubik Advanced Member

    Joined:
    16/10/09
    Messages:
    644
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vui đâu chầu đấy
    Cỡ thập niên 80 thế kỷ trước,kể cũng lạ :?: vì đọc chui còn khó huống chi là :lol: .
    @Cái thằng: lâu quá hôm nào...phát bác nhể :lol:
     
  13. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    Thời điểm năm 1987 - 1990 hồi đó mình nhớ ở thư viện hay còn gọi là hiệu sách của huyện có rất nhiều sách và truyện. Ngày đó bị cuốn hút bởi những võ lâm kỳ tình mình thường hay tới đó để thuê về đọc, còn chuyện đọc mình chỉ đọc giấu gia đình.
     
  14. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Dạ, thực ra thì chả có gì nhưng em vẫn lăn tăn thông tin của bác.
    Hiệu sách với thư viện khác nhau xa lắc xa lơ ạ, với cả 87-90 thì sách kiếm hiệp chưa được tái bản tại VN (kể cả loại núp bóng dã sử, thay tên nhân vật và tác giả), chắc là cửa hàng cho thuê truyện trên huyện chỗ bác, nhưng ở huyện mà có truyện chưởng trước 75 cho thuê thì cũng đáng khâm phục.
     
  15. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Thông tin của cụ Cai rất chuẩn. Chuyện chưởng ngoài bắc chỉ có khoảng từ năm 1991 trở đi, thường được in trên giấy đen, xấu và cũng lại thường do nhà xuất bản Quảng Ngãi xuất bản. Rất nhiều truyện của Kim Dung nhưng không ghi tác giả là Kim Dung mà lại đề là Nhất Giang hoặc tên ai đó lạ hoắc.
     
  16. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    6
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Vậy thì bác cái thang và bác phidiep sai to: Em ở huyện Đông hưng tỉnh Thái bình chính xác là em được đọc "Anh Hùng Xạ Điêu" và "nửa cõi sơn hà" từ 1989, nhưng không phải từ thư viện mà là mượn của một ông bác gần nhà :D
     
  17. homanhhuong

    homanhhuong Advanced Members

    Joined:
    18/2/11
    Messages:
    1.226
    Likes Received:
    23
    Location:
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Hai bác ý đang nói về con đường chính ngạch mà bác?
    Hồi nhỏ ông bà già em bán Hương (nhang) ở chợ Ga Hải Phòng. Khoảng năm 88, 90. Có hai bác chuyên đi cho thuê truyện dạo trong chợ. Nhưng thời đó em bị cấm vì đang trong tuổi học.......nhưng vẫn dấu giếm thuê được và cuốn. :D
     
  18. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Em toàn đọc trong thư viện của bố em. Cấm mang ra khỏi phòng. :mrgreen:
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Ông nội em làm lái xe, năm 75 chở mấy ông cán bộ vào tiếp quản miền Nam, khi ra có mang theo một số truyện. Lớn một chút em có lục lọi trong đống đồ của ông nội em và thấy một cuốn có tên là "tàn sát lệnh" tác giả là Lã Phi Khanh. Truyện được phát hành khoảng năm 72-73 tại Sài Gòn in trên giấy khổ lớn. Rất đẹp. Đáng tiếc là lúc em lục được chỉ còn cuốn 1. Nên không đọc hết được truyện đó, đến giờ vẫn không tìm được lại truyện này. Bác nào biết chỉ dùm.
     
  20. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    Các bác nhắc mình chợt nhớ,các cuốn truyện ngày đó đều in ngoài bìa " Nhà xuất bản Đồng Nai ".
     
  21. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Trước đọc 1 cuốn thấy cuốn hút. Giờ đọc lại k vô đâu. Tốt nhất là k tìm
     
  22. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Truyện này hồi khoảng cỡ 90-91 xuất hiện dưới cái tên "Tàn chi lệnh", NXB Đồng Nai thì phải . Đọc như S.h.i.t bác ạ, được tí đoạn đầu thôi, đừng tìm phí công.

     
  23. skmeyou

    skmeyou Advanced Member

    Joined:
    14/6/12
    Messages:
    63
    Likes Received:
    0
    các truyện kiếm hiệp cổ trước thời kim dung như nữ bá vương,bồng lai hiệp khách,côn lôn kiếm khách,giao trì hiệp nữ,long hình quái khách,hồng gia nữ hiêp,quần sơn lão hiệp,vân thiên lãnh,chu long kiếm,hồng sa chu tiên kiếm,huyết hùng tráng sĩ,lục kiếm đồng,giang đông tam hiệp ,tiểu hiệp phục thù.. ngày nay hầu như khg thấy,may ra chỉ có trong sg-các nhân vật tiên sa cá lặn như kim hồ điệp,bạch lê hoa,hồng mẫu đơn,trúc thúy quỳnh võ giỏi và các nam nhân kiếm hiệp như vạn địch nhân,ngọc kỳ lân,đoàn thạch cương,sơn đông tiểu khách cao hùng phi,quái hiệp thường ngộ xuân,võ trấn phương,kiếm thu,,,hồi đó đều gây nên những ấn tượng rõ rệt,thậm chí có thể hơi giống kim dung ở một khía cạnh nào-những nhân vật như thế họ là đại diện cho một phẩm tính mà chữ hiệp là đứng đầu
     
  24. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Hồi bé em cũng nghe bố em kể truyện bồng lai hiệp khách nhiều theo từng hồi với nhiều nhân vật ấn tượng như bác đã liệt kê Nhan Như Ngọc, Vạn Nhân Địch, Vân Đằng Giao, Thường Ngộ Xuân, Hồng Mẫu Đơn... mà chưa từng được đọc từ đầu đến cuối. Có bác nào biết truyện này bán ở đâu ko, em mua về tặng cụ cái :mrgreen:
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em đọc "tàn chi lệnh" rồi, nó không phải là "tàn sát lệnh" bác ơi. :D
     

Share This Page

Loading...