Hê hê, phong trào bài hàng Tàu lan sang cả đây rồi. Vui quá Để em ném cục đá a dua theo các bác: đến Tây du ký model Sugar cũng dùng "khổ nhục kế" sang Tây (trúc) photocopy Kinh Phật về.
Bài là bài thế nào hở cụ. Cái gì nó hay, đáng học tập thì phải học tập, cái gì của nó tốt hơn, chuẩn hơn thì vẫn phải xúc... Cái gì kém hơn, đểu hơn, dởm hơn... thì mới tẩy chay chứ cụ. Với lại hô hào cho oách vậy thôi, chứ tẩy chay anh Ba là ta toi trước.
Em thì em thích nhiều nhân vật trong các truyện của Kim Dung, nhân vật em thích nhất là Vi Tiểu Bảo. Võ vẽ, chữ nghĩa chả biết tí gì nhưng chả ai bằng. Sướng thật. Bác nào đọc truyện này rồi mới biết.
Các bác cho em hỏi, trong truyện kiếm hiệp (kể cả ngoài Kim Dung), về đơn vị tính công lực mỗi người là "thành". Thường công lực mỗi bác chia làm 12 thành (chắc là chia đều). Vậy cái cách tính này ở đâu ra, có trong thuật ngữ võ thuật thực tế k? hay là 1 cách tính cổ của Trung quốc?
Dễ ợt, 1 thành công lực tương đương sức lực bỏ ra để xúc 1 tấn than trong thời gian 15 phút, vì có người khoẻ người yếu, người xúc nhanh xúc chậm nên đơn vị công lực chỉ tính cho bản thân mỗi người. :lol:
Chuyện này là bình thường: Công lực là năng lượng lưu thông trong 2 mạch Nhâm - Đốc khép kín tạo thành một vòng tròn trong cơ thể con người và do con người luyện tập bằng những phương pháp đặc biệt mà có. Xúc than là năng lượng lưu thông trong Xung mạch ,năng lượng này chủ yếu do trời sinh cho từng con người và hao mòn theo năm tháng . Chính vì vậy Thiếu hiệp Lệch Hồ mất hết công lực mà vẫn xúc được than là nhẽ đó :idea: