Chuẩn. Cơ mà Nhậm Ngã Hành em có thấy trình uống rượu hàng cao thủ đâu nhỉ, có đối ẩm với LHX, lâu quá em ko nhớ, để về coi lại xem sao, cơ mà món Hấp Tinh Đại Pháp của bố vợ LHX này em cũng khoái. Kim Dung nghĩ ra lắm chiêu ghê răng thật. Thế mà món Hấp Diêm Đại Pháp thì ko nghĩ ra. :lol:
Dính vào cô Tiểu Long Nữ này hạn lắm bác ơi. Doãn Chí Bình hay Công Tôn Chỉ đều chết thảm. Dương Quá thiệt là may, chỉ mất có mỗi một tay thôi :mrgreen:
Về anh cu Trương Vô Kỵ thì quan điểm của em là giống bác, thảo nào chả được làm vua, bị anh Chu Nguyên Chương tranh béng mất :mrgreen: Theo em hồi "tưởng tượng" ra anh này thì Kim Dung đang còn trẻ, "va vấp" chưa nhiều nên mới khắc họa ra nhân vật gần giống cái ti vi như thế :lol: Còn trường đoạn nào thích à, giờ đang đói nên nhất thời em lại vote cho trường đoạn Quách Tỉnh - Hoàng Dung gặp lão ăn mày Hồng Thất Công, Hoàng Dung trổ tài nấu ăn cho cái lão sành ăn đó thưởng thức tuyền món ngon, chẹp ... Trường đoạn này tạo cho người đọc những cảm giác rất bất ngờ,tỷ dụ như về võ công : đầu tiên cứ nghĩ võ công "mèo quào" của Giang Nam thất quái là ác ôn rồi, sau đó thấy Mai Siêu Phong với quả cửu âm bạch cốt trảo, Khưu Xử Cơ 1 tay nâng cả cái lư hóa vàng đựng rượu là đỉnh rồi; nào ngờ gặp quả ăn mày ung dung tiêu sái ăn uống nhồm nhoàm hào sảng với thứ võ gì thực là cao siêu sau này mới biết là Giáng long thập bát chưởng uy chấn thiên hạ ... Thôi em lượn theo anh Thanh Dực Bức Vương đi ăn đơi :mrgreen:
Cái này phải Vi Tiểu Bảo. Mà nghe nói theo thăm dò dư luận thì dân Trung Quốc là thích Vi Tiểu Bảo nhất đấy :mrgreen:
Điền Bá Quang, nhưng nhân vật này chỉ nói thoảng qua về cái "tật" của hắn thôi chứ ko mổ xẻ hay mô tả 1 tình huống cụ thể. :lol: :lol: Em thích.....Tiểu Long Nữ.
hắn luôn đi một mình, bắt gái nhà lành vào rừng giam làm nô lệ tình dục hàng tuần, lần đó lão liều mình bắt Nico Nghi lâm mà quên rằng đụng vào ni cô sẽ tèo vì xui xẻo, y như rằng quả đó bị lão Lênh Hồ tẩn cho bắt gọi ni cô bằng sư phụ Em ứ thích Tiểu Long Nữ đâu, em thích Lưu Diệc Phi cơ
Hồi nào thì em chịu không nhớ được, nhưng có một trận chiến thách đấu trong quán rượu, người thua cuộc là Điền nên sau đó lão phải gọi Nghi lâm là sư phụ . Chả biết em có bị tẩu từ chuyện này qua chuyệnn khác hay không nữa
Vai Tiểu Long Nữ là hình ảnh đẹp nhất một thời của Lưu Diệc Phi, hay hơn vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Còn Lưu Diệc Phi hiện nay xuống dốc nhanh quá http://nld.com.vn/20120111011332383p1140c1192/luu-diec-phi-gay-soc-voi-mat-moc.htm
Em thì sợ nhất Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Ai cũng như em là đều bị NBQ lừa cả, nhưng càng đọc càng xem lại càng thích coi thử hành động mưu kế tiếp theo của NBQ là gì.
Bác "tưởng tượng" chính xác đấy ạ. Hồi mới vào nghề, tiền bạc chưa rủng rỉnh, ăn uống đạm bạc, lão Kim chỉ đủ trình viết kiểu Quách Tĩnh, Dương Qua, Vô Kỵ, Viên Thừa Chí. Sau này khá giả lên, ăn nhậu nhiều, lão mới viết được mấy nhân vật hay ho kiểu Lệnh Hồ Xung, Vy Tiểu Bảo :mrgreen: Nhưng nói chung mấy khoản ăn nhậu, xxx thì mấy anh chàng nhân vật của Kim Dung phải gọi Cổ Long bằng sư huynh :roll:
Thưởng thức tí tạo hình và demo tuyệt chiêu của 1 số đại cao thủ : Hồng thất công với bộ chưởng pháp trấn bang: Giáng long thập bát chưởng, demo chiêu đầu tiên "Cang long hữu hối":
Nhất đăng đại sư (Nam đế) với Nhất dương chỉ ; Lão Ngoan đồng Châu Bá Thông với 72 đường Không Minh quyền chiến với đệ nhất pháp sư Mông cổ Kim Luân pháp vương :
Hoàng Dược sư (Đông tà) với: Đàn chỉ thần công - Ngọc tiêu kiếm pháp - Lạc anh thần kiếm chưởng - - Bích hải triều sinh khúc .
Bác ADN khôn nhệ !!! Trong Thần điêu đại hiệp , có lẽ tác giả Kim Dung hơi ưu ái khi xây dựng nhân vật Tiểu Long Nữ ngoại hình đẹp như...Hoa hậu !!! Nhưng ngẫm nghĩ thật kỹ thì tôi tưởng tượng nhân vật Tiểu Long Nữ thế này 1- Làn da trắng bợt ( Vì suốt ngày ở trong Cổ Mộ ). 2- Nói năng ú ớ giống Tarzan ( Vì không tiếp xúc nhiều với người ) 3- Ăn măc luộm thuộm ( Chẳng hề đi shopping ) 4- Hầu như không dùng bàn chải đánh răng , xà bông , nước hoa bao giờ !!! Eo ơi , chẳng dám tưởng tượng tiếp nữa :lol: Hay bác ADN thích diễn viên đóng vai Tiểu Long Nữ cho nó lành ( Chẳng hạn Lý Nhược Đồng - năm 1995 ) Xin lỗi các bác , tôi ghẹo bác ADN tí !!!
Tiểu Long nữ hay Vương Ngọc yến cũng chỉ gọi là đẹp so với người thường thôi, đệ nhất mỹ nhân trong các truyện của KD phải kể đến Trần Viên Viên trong Lộc Đỉnh Ký, sắc đẹp nghiêng nước đổ thành đúng nghĩa, mấy đời vua và vương gia đều ngã gục...Tiếc là các đời diễn viên đóng vai này chưa thể hiện đúng như truyện mô tả.
Đấy bác, có Trần Viên Viên là đệ nhất "phi cơ bà bà" trong truyện Kim Dung còn gì. Ngoài ra thì đám vợ và bồ nhí của Đoàn Chính Thuần, còn cô em Đinh Đinh Đang Đang so với thằng cu Thạch Trung Ngọc cũng là 1 dạng phi cơ, Tiểu Long Nữ với Dương Quá thì phi cơ chính hiệu còn gì. Tô Thuyên, Phương Di cũng là 1 dạng phi cơ của thằng Vi Tiểu Bảo. Nói chung là liệt kê ra cũng được 1 gần 1 dàn cổ điển rút gọn...
Hai bác Kim-Cổ về khoản này phải gọi Ưu Đàm Hoa bằng sư phụ bác ơi, hồi còn là học sinh đọc mấy truyện của bác Ưu em cứ nóng cả người. :lol:
Ôi, khoan nói về tác giả, các bác bàn về công phu gì đó này làm em nhớ đến nhân vật thần tượng của em Ngụy Tiểu Ngưu
Thế theo các bác thì bộ giàn phồi ghép thế nào mới thể hiện được bản: TIẾU NGẠO GIANG HỒ . đứt treble như chơi