bác Chim chưa nhớ thôi Đoàn Dự vì đã ngửi được hương body của Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh mà nhận ra nàng giả trai chỉ cần nàng đi lướt qua
Chắc chắn chứ còn có lẽ gì nữa bác Mà hôm trước có bác "cao thủ" Kim Dung chưởng nói với em từ "tại hạ" là sản phẩm DIY của bác Hàn Giang Nhạn, các bác vào "ném đá" cái coi :lol:
Bây giờ bịt mắt rồi cho đàn ông đàn bà đi qua mũi em cũng có thể đoán trúng trên 90% miễn đừng bôi nước hoa :lol:
Đó là đi qua mũi bác, còn cách 1-2m thì cũng khó đấy. Thả bác vào 1 đám lao động phổ thông sau 2-3 tiếng bê vác toát mồ hôi chắc bác nhận ra
Đúng mà chưa chính xác lắm, phải nói là "sư Bất Khả Bất Giới ", vì lúc này ĐBQuang đã bị cạo đầu, bị cung... làm hoà thượng rồi :mrgreen: , "hơi thơm" của sư nữ bị nhốt trong các hang núi mà còn đánh mùi ra được thì đúng là "siêu mũi", Đoàn Dự ngửi mùi người đi kế bên thì không thể nào sánh ngang được :lol:
Em rất khoái cái môn "truyền âm nhập mật". Tài nhỉ, trong cả trăm người muốn nói riêng với ai cũng được, mà chỉ có người đó nghe được, cũng k cần hướng miệng về người đó. Chả hiểu "nguyên lý" thế nào. Cái môn nì mà có thật thì phạm vi áp dụng là vô số kể, hiệu quả là vô bờ bến ..........
OK, vậy bác Khivang bẩu cái công phu "sư tử hống" thì từ miệng phát ra âm thanh ở tần số bao nhiêu ???
Cái này còn phụ thuộc nội dung đối phương muốn "hống" nữa bác ạ. Như em đến cuối tháng mà chưa kịp nộp thu nhập thì chỉ cần bà xã thẽ thọt "anh ơi" hay bọn nhóc khe khẽ "bố ơi" là đã thấy đầu óc muốn nổ tung, người choáng váng rồi... :mrgreen:
Cái môn sư tử hống này hình như anh nào tai càng thính càng dễ đứt . Các bác VNAV nhà mình, nhứt là mấy ông giám khảo Sumo gặp bác Tạ tốn chắc là đứt sau 1 nốt nhạc :mrgreen:
Hic...híc ,lúc ấy vẫn chưa xuất chiêu '' sư tử hống " , chỉ khi trả lời :" lương tháng này của anh đã mua audio hết rồi " ,có khi bà xã không những dùng sư tử hống mà còn xài luôn...Giáng long thập bát chưởng nữa ấy chứ !!! :lol:
Bàn đến Kim Mao sư vương Tạ Tốn, trong bộ chưởng "Ỷ Thiên đồ Long ký" hay "Cô gái Đồ Long", nếu xem kỷ và tính toán về chi tiết tuổi của Tạ Tốn cho khớp với các sự kiện từ lúc Tạ Tốn từng là một Tả sứ Minh Giáo đến khi học võ với ông thầy thiếu đạo đức , sau này tu ở chùa Thiếu lâm (tên gì quên mất), là nguyên nhân chính của bao sự việc liên tiếp trong bộ truyện này....thì thấy không hợp lý cho lắm...Bác nào có nghiên cứu kỹ chi tiết sẽ thấy, chả nhẻ Tạ Tốn làm đến chức Tả sứ Minh Giáo lúc còn rất trẻ (lúc chưa lấy vợ, chưa có con... ), mà đã từng là Tả sứ , võ công đâu phải tầm thường nhưng sao lại đi học võ thêm ...thiệt là khó hiểu, Bác nào có xem hay nghiên cứu sâu giải thích rõ chỗ này giùm... :wink:
Vấn đề là Thành Khôn quá ghê gớm nên để trả thù thì Tạ Tốn cứ phải học nữa học mãi bác à Thời đấy chưa có súng đạn nên cũng khó ... Dương Tiêu mới là Tả Sứ, còn Tạ Tốn chỉ là Hộ pháp thôi, dưới Tả / Hữu Sứ 1 bậc.