Góc thư giản bàn luận về phim , giới thiệu phim...

Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by longdts, 11/7/08.

  1. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Coi phim này chưa ??? ai khoái kinh dị thì phim này không thể bỏ qua .


    Martyrs 2008 720p BluRay x264.

    Ký Ức Nguyền Rủa
    Đạo diễn: Pascal Laugier
    Diễn viên: Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin, Robert Toupin
    Nhà sản xuất: CANAL+
    Thể loại: Tâm lý
    Độ dài: 97 phút
    Quốc gia: Pháp
    Năm sản xuất: 2008
    Đánh giá: ****



    Tóm tắt :
    Bộ phim kể về sự trả thù của một cô gái trẻ với những người đã bắt cóc và tra tấn cô thời niên thiếu. Cuộc truy tìm và tàn sát của cô cùng một người bạn gái, cô cũng là nạn nhân của nạn bạo hành, đã dẫn họ đến địa ngục trần gian những tưởng trên đời không bao giờ có .
    Phim mang đậm chất bạo lực , dã man chứ ít yếu tố kinh dị , kỷ xảo điện ảnh đạt tới mức đỉnh cao ... trông như thật . Lúc xem nhớ tắt hết đèn , đóng hết các cửa ...ngồi yên cho vửng ... :lol:
     
  2. tuanc9

    tuanc9 Advanced Member

    Joined:
    17/12/08
    Messages:
    54
    Likes Received:
    6
    Body of lies hay quá bang chủ ơi.

    Lần trước xem phim này bản DVD lậu em chả hiểu gì cả.
    Lần này thực sự là ấn tượng. Đúng là một phim đáng xem của Leo. Em thấy kể từ Departed, Leo đã thay đổi hình tượng để vào những vai gai góc không còn dáng vẻ thư sinh như trong Titanic nữa.

    Gã đóng vai trưởng ban tình báo của Jordanese cũng hay hay, trông mặt lạnh như tiền và dáng vẻ cũng sang trọng.

    Kính bang chủ một chai :D
     
  3. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    THANK ... :D
     
  4. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Phim này có rồi ...mới kiếm ra
     
  5. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Sáng nay dậy sớm định dợt xe đạp, thấy trên HBO có film này hay quá nán lại xem cuối cùng phải bỏ tập xem đến hết. Quá xuất sắc, lật đật lên mạng tìm hiểu thêm xin giới thiệu cùng các bác. Không biết Hội HD mình có film này chưa, nếu có bang chủ cho chép sơm nhé


    THE BUCKET LIST - HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG
    Đạo diễn : Rob Reiner
    Diễn viên : Jack Nicholson, Morgan Freeman.
    Sản xuất : Storyline Entertainment
    Kịch bản : Justin Zackham
    Thể loại : Tâm lý
    Xuất bản : 2007
    Độ dài : 97 phút

    Không bi kịch, chẳng nước mắt, "The Bucket List" là câu chuyện thấm đẫm tình người, niềm khao khát mãnh liệt đối với cuộc sống. Diễn xuất tuyệt vời của Jack Nicholson và Morgan Freeman giúp bộ phim trở thành "bom tấn" năm 2007.

    [​IMG]

    Bộ phim được tung ra 2.911 rạp tại Mỹ và Canada với doanh thu hơn 19 triệu USD trong hai ngày cuối tuần đầu tiên. Doanh thu toàn cầu của nó đạt hơn 141 triệu USD.

    Kịch tác gia Justin Zackham hoàn thành kịch bản cho The Bucket List. Ngay từ khi còn đang viết, ông đã nghĩ tới việc mời Morgan Freeman đóng Carter.

    Cả đạo diễn Rob Reiner và tài tử Morgan Freeman đều cho rằng Jack Nicholson là người thích hợp nhất cho vai tỷ phú Edward dù họ chưa từng trao đổi với nhau về vai diễn đó.

    Morgan Freeman và Jack Nicholson đã cạo đầu để đóng bộ phim này. Alfonso Freeman, con trai của Morgan Freeman, đóng vai con trai của Carter trong phim.

    Trước khi đóng phim này, Jack Nicholson từng điều trị nhiều lần trong bệnh viện. "Kinh nghiệm" nằm viện khiến ông nảy ra cảm hứng "sáng tác" nhiều đoạn hội thoại và hành vi diễn xuất trong phim. Đạo diễn Rob Reiner chấp nhận tất cả những chi tiết mà Jack nghĩ ra.

    Tỷ phú da trắng điều trị ngay trong bệnh viện thuộc quyền sở hữu của lão. Ấy vậy mà lão đâu có được điều trị trong phòng VIP. Thay vào đó, Edward phải ở chung phòng với Carter. Oái oăm thay, đó lại là quy định do chính lão ban hành: tất cả các phòng đều phải có hai giường, kể cả phòng VIP. Hai giường cách nhau vài bước chân nên hai bệnh nhân già chẳng thể giả vờ ngậm hột thị mãi. Ban đầu họ tiếp xúc với nhau theo kiểu xã giao thăm dò, nhưng dần dần tỏ ra quý nhau. Khi Edward được đưa vào phòng mổ để cắt bỏ khối u, Carter và bà vợ ngạc nhiên vì chẳng thấy ai đến thăm. Lão tỷ phú chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh vợ con của Carter ân cần chăm sóc ông hàng ngày.

    Thời gian tồn tại của hai ông già chỉ còn chưa đầy một năm. Bệnh tình của Edward xấu đến nỗi, mấy bác sĩ quyết định giấu biến đi để ông chủ đỡ nghĩ ngợi. Carter ngầm hiểu tình trạng của ông cũng chẳng khá hơn. Ông lập danh sách những việc cần làm trước khi về với Chúa. Ở giường bên kia, Edward cũng mơ tưởng về những con sư tử ở châu Phi, ngôi đền cẩm thạch Taj Mahal của Ấn Độ, những bãi biển đầy nắng gió ở Địa Trung Hải. Chụm đầu bàn bạc, họ quyết định cùng nhau thực hiện một chuyến chu du vòng quanh thế giới, hoàn tất những ước mơ còn dang dở. Đương nhiên Edward là người chi tiền.

    Hai bệnh nhân già biến mất khỏi bệnh viện với sự thông đồng của Thomas, trợ lý của Edward. Chiếc chuyên cơ của tỷ phú đưa họ vào chuyến phiêu lưu cuối cùng trong đời. Họ đua xe, nhảy dù, săn sư tử trên đồng cỏ châu Phi, trèo lên kim tự tháp Ai Cập, ngủ trong khách sạn sang trọng bậc nhất Paris, chờ đợi những giọt sương bám trên bức tường cẩm thạch ở ngôi đền Taj Mahal ở Ấn Độ, ngắm mặt trời trên Vạn Lý Trường Thành. Leo lên đỉnh Everest là việc cuối cùng họ muốn thực hiện, nhưng bão tuyết không cho phép họ làm điều đó.

    [​IMG]

    Lo sợ cái chết sẽ đến trước khi có cơ hội chinh phục nóc nhà thế giới, Carter đòi về nhà để đoàn tụ với vợ con. Để trả ơn sự hào phóng của Edward, ông tình nguyện giúp người bạn đồng hành nối lại tình cảm với cô con gái duy nhất. Tuy nhiên, nhà tỷ phú không đủ dũng khí để đối mặt với giọt máu của mình. Không những thế, ông ta còn tỏ ra giận dữ vì Carter không hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng. Ông già thợ máy trở về nhà cùng vợ, con và cháu.

    [​IMG]

    Cuộc đoàn tụ diễn ra ngắn ngủi. Carter nhanh chóng suy sụp vì các khối u đã di căn tới não. Edward tới thăm ông ở bệnh viện. Họ thủ thỉ tâm sự với nhau trước khi Carter lên bàn mổ. Tất cả bác sĩ, nhân viên trong bệnh viên không thể cầm nước mắt trước cảnh ngộ chia ly của hai ông già đáng thương. Carter khích lệ Edward thực hiện nốt giấc mơ chinh phục Everest và đoàn tụ với con gái ...

    Nguồn vnexpress.net
     
  6. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Phim này có lâu rồi Anh Lam ơi , để coi nằm trong ổ nào .
     
  7. cnfan

    cnfan Advanced Member

    Joined:
    28/12/08
    Messages:
    206
    Likes Received:
    22
    EM vừa mới thấy fiem Xman 4 giới thiệu sắp ra mắt tháng 5 và đã thấy có DVD bán và mua về xem thử. Kết quả cũng khá khôi hài. HÌnh ãnh và âm thanh đều đạt (so với phim DVD5 chứ không phải so với HD), thậm chí âm thanh 5.1 hoành tráng.

    Nhưng rất vui là khi Xman và người sói mà bay là luôn có 2 cái dây gắn sau lưng đẩy đi, đạn bắn vào đầu thì hiện rõ hình miếng giấy dán trên trán, máy bay có nhiều đoạn nhìn như là đồ chơi... Không biết có phải bán này chưa làm hậu kỳ không các bác, xem rất mắc cười, không lẽ Holywood mà lại sơ hở đến thế... Các bác đã gặp trường hợp nào thế chưa...
     
  8. tuanc9

    tuanc9 Advanced Member

    Joined:
    17/12/08
    Messages:
    54
    Likes Received:
    6
    Bạn vừa xem bản chôm chỉa được tung lên mạng do bị rò rỉ từ bộ phận làm hậu kỳ cho phim. Mấy hôm báo chí có đưa tin về vụ này vì phim này chính thức chiếu rạp vào tháng 5 lận nhưng bây giờ đã có DVD lậu rồi.

    Thân
     
  9. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    2 Bác luyện bí kíp gì mà kinh thế ??? :lol:
     
  10. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    167
    Location:
    Hà Lội 2
    Hi các cụ

    Em vừa xem xong phim Xích Bích 1 xong, bức xúc quá, review mấy cú :

    1- Đạo diễn: John Woo đây là cậu đạo diễn em rất khoái, ở châu á em đánh giá rất cao tư duy sáng tạo của cậu này, nhưng với XB 1 thì thất vọng tràn trề.

    2- Diễn viên: Dàn diễn viên không phù hợp với nhân vật theo nguyên tác và theo sự tưởng tượng của riêng em. Cụ thể, nhân vật Lưu Bị như các cụ đã biết đây là dòng dõi nhà Hán, dù có sa cơ lỡ vận nhưng là con cháu hoàng gia thì vẫn phải toán lên sự vương giả, sang trọng khiến mọi người kính nể đó mới là yếu tố kiên quyết để (quân và dân) theo chứ, nhưng ĐD đã chọn một nhân vật NÔNG DÂN 100% chán quá, tệ nhất là lúc gặp mặt em Tôn Quyền bị điểm huyệt cho cứng đờ.

    Nhân vật Chu Du: Do Lương Triều Vĩ đóng tạm được, theo thiển ý của em Chu Du phải hơi kiêu ngạo, khinh người một chút và phải có một chút quý tộc Châu Âu thì hay hơn. Để có cái đó, ĐD chỉ phải gắn thêm một bộ ria cho Chu Du (giống như cậu chơi ghitar lead trong ban nhạc Metalica) là OK.

    Nhân vật Quan Công: Thiếu hồn, Binh khi thì sai , không phải long đao.
    Nhân Vật Trương Phi: Vớ vỉn :(

    3- Kịch bản: Có lẽ tác giả định đi theo một hướng mới, suy nghĩ mới nên mới đổi cốt truyện theo nguyên tác TQC mà đã được hàng triệu người đọc. Tuy nhiên, do trình độ thấp kém, tư duy Châu á, nên đã làm hỏng cả một cốt truyện hay, cụ thể :

    - Nếu em nhớ không nhầm, thì khi đáng trận Trường Bản, Triệu tử Long cưỡi ngựa đánh nhau thì mới chạy nhanh thế chứ, đây trong phim thì đi bộ. Mất hết cả uy. Một chi tiết nhỏ là TTL để A đẩu vào trong áo giáp và để ở bụng, ở trong phim khoác ở lưng như khoác tay nải, trông vừa bệ dạc mà không ...an toàn.
    - Không có đoạn Trương Phi hét lên làm cho quân tào chết
    - Ngoài ra, tác giả đã thêm vào nhiều tính tiết vớ vẩn làm cho bộ phim thêm .. phọt phẹt như: Đoạn Chu du âu yếm với vợ, đoạn Lưu bị đan giầy. v.v

    4- Kỹ sảo: Xem xong phim (đấy là em xem hết để review thui :D ), em không tin đây là do John Woo là đạo diễn, em đoán vụ này dễ là bán thầu lắm :D , vì nếu ai đã xem Broken arrow thì sẽ rõ, sau khi phim Broken Arrow chiếu thì giới làm phim của Mỹ và Châu Âu còn phải kinh ngạc về các pha hành động và kỹ sảo.

    Đây thì lộn xà lộn xộn, thua cả kỹ xảo VN.

    5- Điểm sáng: Có lẽ là đoạn Chu Du thẩm âm và sửa cho cậu bé chăn trâu cái sáo. Cậu Chu Du này mà còn sống thì phải mời vào ban giám khảo của Sumo, chim chích contest.

    Kết luận : Đây là một phim phọt phẹt, không nên tốn tiền ra rạp xem, chỉ nên xem khi có bản free mà thôi. Cảm giác thất vọng giống hệt như hồi xem phim VÔ CỰC, mà em vẫn gọi là VÔ DUYÊN lại quay về với em.

    Vừa rồi là những cảm giác, cảm nhận hoàn toàn cá nhân của em về phim Xích Bích 1, muốn trao đổi với các bác. Có điều gì mạo phạm xin các bác cỏ quá cho.

    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
     
  11. longvh

    longvh Advanced Member

    Joined:
    16/1/09
    Messages:
    51
    Likes Received:
    0
    Re: Góc thư giản bàn luận về phim

    Nói chung em thấy các phim ăn khách, xong làm ra nhiều phần cứ như là làm cho có để bán chạy ấy, chán hẳn

    Nhớ ngày xưa đi xem the Mummy 1, hay thế, dạo đó còn ít phim hay, xem về đêm thấy ghê ghê, mà cảnh Ai Cập cổ đại quá hấp dẫn, có những phim như thế xem mới thấy điện ảnh cuốn hút thế nào
     
  12. PS2

    PS2 Approved Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    34
    Likes Received:
    0
    Anh Long ơi, anh có phim Rome Holiday không, em tìm phim này bản DVD9 khó quá. Nói chẳng ai biết là phim gì cả!
     
  13. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Đúng rồi phim này hơi lạ , có khi cùng 1 phim nhưng tên khác nhau . Bạn cho 1 số hình ảnh về bộ phim , hay mô tả sơ về nội dung xem có ai biết là phim gì không ... :D
     
  14. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Chắc là bác PS2 muốn nói đến film "Roman Holyday" với siêu tài tử Audrey Hepburn trong vai công chúa Ann, còn tay nhà báo Mỹ Joe Bradley do diễn viên Gregory Peck thủ vai.

    Film này mà có Full HD thì tuyệt vời

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em thì mê cô đào này lâu rồi
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn chiếc Vespa này chịu không nổi, đời gì vậy bang chủ ơi
    [​IMG]
     
  15. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Vespa ác ma ...
     
  16. PS2

    PS2 Approved Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    34
    Likes Received:
    0
    Đúng phim này đó anh, WMV thì có rồi nhưng HD thì chưa có.
    Một chuyện tình thật là đẹp ( mang về dzụ vợ).
     
  17. tienkhoak95

    tienkhoak95 Advanced Member

    Joined:
    2/10/07
    Messages:
    89
    Likes Received:
    1
    Kinh Dị, Kinh Dị, Con này hay đây, bác Long chuyển qua cho anh hookman giúp em với.....trúng tủ !!!!! lâu lắm rồi mới bắt được một em Ma....heeeee
     
  18. tienkhoak95

    tienkhoak95 Advanced Member

    Joined:
    2/10/07
    Messages:
    89
    Likes Received:
    1
    Phim chiếu rạp Bom tấn hè 2009:
    - Xmen Origin - the Wolverine
    - Angel and Demons ( Tom hank )
     
  19. tienkhoak95

    tienkhoak95 Advanced Member

    Joined:
    2/10/07
    Messages:
    89
    Likes Received:
    1
    Anh Long ơi, có mấy phim này hông anh ?

    Psycho

    Psycho kể về một người đàn ông bị tâm thần hoang tưởng có tên là Norman Bates. Anh ta đã giết mẹ mình nhưng không bao giờ thừa nhận việc này.

    Norman Bates cũng dựng một ngôi nhà cho thuê và tìm cách giết chết bất cứ cô gái nào đến đây, trong đó có cô gái xinh đẹp Marion Crane.

    Marion Crane là một thư ký văn phòng, trong một lúc thiếu suy nghĩ đã ăn trộm 40.000 đô của công ty và bỏ trốn đến xin nghỉ trọ tại nhà của Norman. Cô cũng bị "chủ nhà" giết chết…

    Khi điều tra ra những những cô gái bị giết chỉ dưới bàn tay một người đàn ông là Norman thì hắn bị bắt và bị kết án tử hình. Vào phút cuối cùng của cuộc sống, trên gương mặt của Norman vẫn xuất hiện một nụ cười khô khốc khiến người ta rợn người…

    Taxi Driver

    Travis Bickle là một cựu chiến binh trở về từ Việt Nam. Ông luôn bị ám ảnh bởi sự đơn độc, cái chết và những hình ảnh bạo lực đẫm máu trong chiến tranh. Cuộc sống của ông mỗi ngày một u ám. Trong lúc Travis đang ngập sâu trong những ám ảnh kinh hoàng thì một người phụ nữ bất chợt gõ cửa cuộc đời ông...


    Rear Window

    Năm 1997, thư viện quốc gia Mỹ đưa Rear Window vào danh sách những tác phẩm nghệ thuật cần gìn giữ để truyền lại cho những thế hệ sau. Viện Điện ảnh Mỹ cũng xếp Rear Window ở vị trí thứ 8 trong danh sách 100 phim hay nhất trong 100 năm qua.

    Sau khi tai nạn gãy chân bởi một chiếc xe hơi, L.B. Jefferies không đi được và buộc phải bất động trong căn hộ ở tầng ba tòa nhà chung cư Greenwich Village.

    Đêm ấy, thời tiết nóng nực, Jefferies không thể ngủ được và anh lại đến bên cửa sổ nhìn xuống sân. Anh thấy người doanh nhân ở căn hộ đối diện vất vả bê một chiếc thùng màu bạc ra ngoài. Jefferies nhìn đồng hồ: mới 2 giờ sáng. Anh không thấy vợ của anh người doanh nhân. Anh đoán chắc do rèm cửa phòng ngủ đã che cô ấy. Một lúc sau, người doanh nhân trở về và xách chiếc hòm một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như anh ta vừa đem vứt một thứ gì đó rất nặng. Anh ta đã vác chiếc hòm ra ngoài tới hai lần giữa trời mưa tầm tã. Jefferies tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi ngủ quên mất. Và bí mật nằm ở những phần tiếp theo của bộ phim khiến người ta phải giật mình, bất ngờ và kinh hoàng…
     
  20. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Một film ra mắt lâu rồi (10/2008) mà đến giờ em mới được xem. Admiral (Đô đốc). Film do đạo diễn Andrei Kravchuk dàn dựng dưới sự tài trợ của Hảng Truyền hình Channel 1 và sự bảo trợ của Bộ Văn Hóa Thông tin Nga.

    Cảm xúc sau khi xem là: không ngạc nhiên về trình độ điện ảnh của Nga (hay LX trước đây) nhưng vẫn thích thú về đề tài chiến tranh, cách nhìn nhận lại lịch sử. Một bi kịch tình yêu được lồng vào trong một thảm họa nhân loại.

    "Admiral" là câu chuyện kể về Alexander Kolchak (do Konstantin Khabensky thủ vai), một người hùng hải quân trong Thế chiến I đã lãnh đạo quân Bạch vệ trong các trận đánh chống lại Bolshevik ở Siberia và nhanh chóng trở thành người cầm quyền của Nga trước khi chết trong tay quân Cộng sản. Mặc dù trong thời Xô Viết bị coi là kẻ thù theo chế độ Sa hoàng, nhưng Kolchak đang đã trở lại nước Nga - điều mà cách đây 2 thập kỷ người dân xứ sở bạch dương khó chấp nhận.

    [​IMG]

    Mang âm hưởng chủ đề chống ngoại xâm, phim “Admiral” mở đầu bằng việc Kolchak ra lệnh cho một chiến hạm hoàng gia Nga trên biển Baltic nhử chiến hạm Đức vào bãi mìn để tiêu diệt.
    Thành công nối tiếp thành công, ông được Sa Hoàng phong chức Phó Đô đốc vào tháng 8/1916, Đô đốc trẻ nhất (41 tuổi) tính đến thời điểm đó của nước Nga, phụ trách Hạm Đội Biển Đen.

    Sau biến cố Cách Mạng Dân chủ tháng 2/1917 lật đổ Sa Hoàng, ông từ chối tham gia Chính phủ Lâm thời nên bị yêu cầu rời khỏi nước Nga lưu vong sang Mỹ. Khi Cách Mạng tháng 10/1917 nổ ra, ông đang ở Nhật. 1918 ông trở lại Nga lãnh đạo quân Bạch vệ chống lại Hồng vệ quân trong thời kỳ Nội chiến nước Nga. 1920, thất bại.

    Vĩnh biệt người tình yêu thương – bạn thân của vợ ông – trong đêm đông cuối cùng của đời mình, đứng trước một tòa thánh đường và từ chối bịt mắt, Kolchak gan góc đối mặt với đội hành quyết Bônsêvích. Phim khép lại với tình tiết Kolchak bị một tướng Pháp vốn là đồng minh lại bán đứng ông cho phe Hồng quân. Những người làm công việc hành hình ông đã bọc thi thể Kolchak vào tấm vải liệm trắng và ném xuống sông qua một lỗ thủng trên mặt băng

    [​IMG]

    Kinh phí dàn dựng phim chủ yếu do kênh truyền hình First Channel tài trợ, Admiral là tác phẩm điện ảnh mới nhất trong serie phim sử thi kể lại những người hùng thời tiền Cách mạng. Song Admiral không phải là nỗ lực đầu tiên có liên quan đến nhà thám hiểm địa cực nổi tiếng Kolchak. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, ít nhất đã có 2 bức tượng về vị đô đốc hải quân này được dựng lên và còn có một hòn đảo mang tên ông. Sử gia Roy Medvedev thì cho rằng: “Trong từng thời kỳ lịch sử Kolchak đã bị phán xét theo nhiều cách khác nhau. Hầu hết người Nga đều biết rất ít về ông vì vậy Admiral sẽ tạo một ảnh hưởng lớn tới công chúng. Điện ảnh đóng vai trò lớn trong việc tạo nên các huyền thoại”.

    Đối với đạo diễn Andrei Kravchuk, tác phẩm điện ảnh mới này là sự chuyển hướng rõ ràng so với các bộ phim trước của ông chủ yếu nói về nước Nga đương đại. Phải mất 5 năm Kravchuk mới hoàn thành xong Admiral và ông phần nào có thể hài lòng với tác phẩm điện ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn dựng công phu với những cảnh chiến đấu được tạo ra bằng kỹ xảo điện ảnh này. Bộ phim có thể trở thành một “bom tấn” mới của điện ảnh Nga còn nhờ vào một đội ngũ diễn viên tài năng và kịch bản phim giàu tính thuyết phục.

    ”Admiral” không phải là nỗ lực đầu tiên trong việc phục hồi danh tiếng cho Kolchak. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, đã có ít nhất hai bức tượng về vị tư lệnh hải quân này được dựng lên và một hòn đảo được mang tên ông, tuy nhiên những nỗ lực đòi tòa án tha tội cho ông vẫn chưa thành công.

    Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Andrei Kravchuk đã phát biểu: “Chúng ta phải nói về lịch sử của chúng ta, về đất nước, về các vị chỉ huy quân đội của nước Nga. Nếu chúng ta hiểu mình có một lịch sử như thế, một dân tộc như thế… chúng ta có thể hết sức tự hào về mình, và ý niệm về tổ quốc và lòng yêu nước dường như đã phai nhạt sẽ lại trở nên vững chắc, rõ ràng.”
     
  21. bin2005

    bin2005 Advanced Member

    Joined:
    1/9/06
    Messages:
    106
    Likes Received:
    0
    Chà, anh Lam cũng thích phim này à? Phim của Nga nên ít người để ý, em đã xem phim này từ 2008 và có đề cập trong topic này ở trên lâu rồi nhưng ít thấy ai cùng review. Hôm nay thấy anh Lam đề cập nên cũng vui vui. Nếu nói về khía cạnh tình yêu trong chiến tranh thì phim này cũng man mác buồn và mình phải suy ngẫm nhiều, có hơi hướng như phim Doctor Zhivago nổi tiếng
     
  22. minh_av

    minh_av Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    86
    Likes Received:
    0
    Báo cáo các bác, ba hôm nay, trong đầu em lúc nào cũng ong ong cái chữ 3D.
    Thứ Bảy, lấy kính về, xem Journey to the Center of the Earth 3D phê quá nên em thức xem luôn My Bloody Valentine 3D cho đã. Được các bác cảnh báo trước cái đoạn ném cuốc vào khán giả mà em vẫn giật nảy người né. Cái đoạn cụp lạc được các bác mô tả hấp dẫn quá nên em cũng rất tò mò. Tóm lại là thức đêm xem cho kỳ hết. Phim này hiệu quả 3D tốt hơn, không gian có chiều sâu hơn nên xem càng thích.
    Hôm qua, Chủ nhật, vợ chồng con em gái sang chơi, em lại chiêu đãi bữa tiệc 3D. Đến tối, lại cố thuyết phục vợ xem (để thông cảm cái đam mê của chồng ý mà) nên mình cũng xem lại. Vợ xem xong phán: Sao lần này anh tiết kiệm thế, mua có mỗi 2 cái kính, có khách thì lại phải nhường kính à? :shock: Đành ậm ờ: thì phải xem có hiệu quả không mới tính tiếp chứ. :wink:
    Hôm nay đi làm, em xách theo cái kính 3D lên CQ. Demo cho các đồng nghiệp rất nhiều lần cái đoạn ném cuốc chim, vài lần đoạn cụp lạc, vài đoạn quay cảnh lớn. Nói chung là gây xôn xao dư luận.
    Đến hôm nay đi làm về, cô em vợ đưa người yêu nó đến chơi, lại chiêu đãi phim 3D.
    Tuy phim 3D chưa hoàn hảo, màu vẫn hơi xanh tái, nhưng thực sự vẫn là một thứ rất mới mẻ (kể cả khi em và một số người đã xem phim 3D, 4D ở mấy khu vui chơi trong và ngoài nước) - cảm giác vẫn cứ như thời trai trẻ lần đầu tiên được thật sự gần gũi với người đẹp mà mình khao khát từ lâu ấy, cứ thích hết lần này lại lần khác.
    Không biết có phải vì dùng 3D quá liều không mà em thấy mắt hơi mỏi, đầu hơi ong ong các bác ạ.
    Chắc phải điều độ lại thôi, giữ gìn sức khỏe để chờ các phim 3D sẽ ra tiếp theo ( còn phim Avatar của James Cameron, một loạt phim mới của Disney và Pixar… và nhiều phim khác nữa cơ mà). Các bác nhỉ.
     
  23. longdts

    longdts Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    0
    Location:
    No Where To Run
    Cãm nhận của Minh cũng giống như mọi người đang mê phim 3D vậy , có điều mình khó có thể viết ra tỉ mỉ như vậy ... Cám ơn Minh nha ... :D Trong đây hàng ngày đi đâu cũng gặp bàn chuyện Phim 3D ... :lol: Khách tới nhà cũng mời thử 3D ...
     
  24. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    167
    Location:
    Hà Lội 2
    Các phim "nên" xem

    Hi các cụ !

    Em sẽ lần lượt giới thiệu các phim mà em thích, và mời các cụ nên xem, hiện em đang có đủ bộ Prison Break này (từ 2005 - 2009 ) mỗi phần có khoảng 22 tập, xem phê quá.

    Các cụ nên xem phim này khẩn trương, mà nên xem dè dè thôi, mỗi ngày xem khoảng 1 hoặc 2 tập để nuôi cái cảm giác mạnh và hồi hộp.

    Đúng là Mỹ làm phim truyền hình dài tập có khác, phim Trung Quốc, Hàn Quốc cứ như là nhà quê !

    Em có sưu tầm được 1 số bài review hay hay, mời các cụ đọc.

    Prison Break


    Ra mắt phần 1 (22 tập) vào cuối năm 2005, Vượt Ngục (tựa gốc: Prison Break) luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng những phim ăn khách trong suốt thời gian phát sóng. Mới đây, Hãng Fox lại tiếp tục cho ra mắt phần 2 (19 tập) và không có gì ngạc nhiên khi Vượt Ngục lại chiếm vị trí hàng đầu trong top 10. Bộ phim hiện vẫn đang được phát sóng trên kênh FOX 5.

    Bí mật của những hình xăm:

    Bối cảnh chính của phim ở phần 1 chỉ xoay quanh những bức tường của nhà tù Fox River cùng với một kế hoạch đầy bất ngờ của Michael. Điều đặc biệt hấp dẫn khán giả ở phần này là những hình xăm dày kín trên người và cánh tay Michael. Đó không phải là những hình xăm bình thường mà chính là tấm bản đồ kiến trúc của nhà tù và những thông tin cần thiết cho cuộc chạy trốn. Michael vốn là một kiến trúc sư và anh dễ dàng tìm được sơ đồ kiến trúc của nhà tù Fox River trong thư viện. Sau nhiều ngày nghiên cứu, Michael quyết định chỉ có cách xăm tất cả những thông tin đó lên người mình thì mới tránh được sự kiểm soát của những cảnh sát trông coi nhà tù.

    Nam diễn viên điển trai Wentworth Miller, người thủ vai Michael Scofield, cho biết về quá trình làm những hình xăm trên người anh: “Họ phải thiết kế 24 mẫu hình, sau đó vẽ lên giấy can rồi thấm ướt người tôi bằng một chất cồn và chất hồ dính. Những decal có in hình vẽ được dán chặt vào người tôi cho thấm mực. Cái khó nhất là phải làm sao cho những hình đó khớp với nhau. Có hai người phụ trách việc này, mỗi lần làm phải mất 4-5 tiếng đồng hồ và có thể giữ được trong 1 tuần. May mà chúng tôi chỉ phải làm việc này một lần cho mỗi tập phim”.

    Cơn sốt trên toàn cầu:

    Đối với những người mê phim truyền hình dài tập thì tại thời điểm này hầu như không ai có thể bỏ qua Vượt Ngục, nhất là khi Hãng Fox tung ra phần 2, đánh trúng vào tâm lý tò mò của khán giả khi phần 1 còn đang dang dở ở đoạn hay nhất. Rất nhanh chóng, Vượt Ngục phần 2 đã nhảy vọt lên đầu bảng chỉ ngay tuần đầu tiên phát sóng, đánh bại cả Lost, 24 và Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ (hiện đang phát sóng trên VTV3) vốn cạnh tranh nhau rất quyết liệt trong danh sách top 10. Ở một số nước châu Á, Vượt Ngục phần 1 khi được phát sóng trên truyền hình cũng đã tạo nên cơn sốt khá mạnh mẽ cách đây 2 năm và khi phần 2 ngấp nghé ở Mỹ thì các fan của phim này đã mon men lên mạng download về máy tính xem. Tuy ở Việt Nam chưa phát trên sóng các đài truyền hình nhưng bộ đĩa DVD Vượt Ngục phần 1 đã được các bạn trẻ truyền tay nhau xem và từ khi Hãng FOX cho phát sóng phần 2 thì cứ ở bên kia phát được tập mới nào là các fan lại đua nhau lên mạng load về xem.

    Khán giả bị cuốn theo những tù nhân nổi loạn này và dường như đồng tình với họ hơn là đứng về phía chính nghĩa. Chuyện phim không chỉ nói lên cuộc vượt ngục của hai anh em Lincoln và Michael mà hàm ý sâu sa hơn còn nằm ở chỗ, người ta nhận ra rằng họ chỉ là nạn nhân của cuộc chạy đua vào Nhà trắng của những nhân vật có thế lực trên chính trường. Và trên hết, bộ phim còn ca ngợi tình cảm anh em, tình cha con và các mối quan hệ khác trong gia đình. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho khán giả “săn” Vượt Ngục mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
     
  25. vdung1972

    vdung1972 Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    1.545
    Likes Received:
    1.388
    Location:
    Nhà em
    Re: Các phim "nên" xem

    Hay quá, bác gần cơ quan, lúc nào cho em copy với nhé, thanks
     

Share This Page

Loading...