Góp ý với các shop trên VNAV

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Listen_by_heart, 12/5/13.

  1. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Không, hoàn toàn không như thế, họ viết bài thâm sâu và khác nghĩa hooàn toàn với cách giải nghĩa của bác hehehe ý của Cao nhân ấy là > em đã hạ mình xin xỏ được cấp quota để có việc làm kiếm tiền hehehe chứ họ chưa bao giờ yêu cầu em làm cho họ, bác thấy Thượng đế chưa hehehe đấy chỉ là 1 trong nhiều chuyện mà họ với khả năng thiên phú bẩm sinh trời cho cái kỹ năng của Đạo diễn kịch bản và cả thủ vai chính phản diện và chính diện hehehe

    Em chưa viết bài nào về những Thượng đế như trên, vì có nhiều thượng đế mang Shop ra TRẢM nên em mới đưa thông tin lên vì xưa nay phận Shop như chúng em bị nhiều thứ lắm lắm.

    Thân,
     
  2. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Vụ này của bác giông em. Em lấy nick of thằng bạn đấu giá trên Yahoo. Ok! 1 ngày sau hàng về nhưng thăng bạn bận đi công tác chưa kịp trả tiền. Em lại mất công đi tầu điện từ Osaka đến tận nơi trả tiền. Lão ng Nhật buôn cười quá bảo mày chỉ cần alo, chậm mấy ngày cũng đc và trả lại em tiền đi tầu điện & khuyến mại 1 cặp dây... :D
     
  3. L.O.K

    L.O.K Advanced Member

    Joined:
    16/2/08
    Messages:
    885
    Likes Received:
    73
    Trường hợp này của bác hiếm đấy bác, thường thì khi thằng bán nó thấy bác đổi đổi phương thức thanh toán là nó từ chối rồi delete bid của bác rồi. Dân Nhật rất sợ giao dịch với người nước ngoài vì sợ bị lừa :D
     
  4. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, thật ra đã là cuộc sống thì ai cũng cần miếng cơm manh áo, có người này có người kia. Có người mạnh mẽ, tự tin, trung thực, khắc chế và vượt qua được những cám dỗ đời thường. Cũng có người yếu đuối, ích kỷ, tham lam, đạo đức giả, thiếu lòng nhân ái, đã không hướng thiện khắc chế được bản thân làm điều xấu hoặc đem đến sự thiệt thòi, hậu quả nặng nề cho người khác.

    Người xưa đã có câu "bần cùng sinh đạo tặc". Bần cùng sinh đạo tặc, ấy có khi xảy ra. Nhưng một người hễ cứ bần cùng là sinh ra lòng tham và chiếm hữu mà không hề nghĩ đến lẽ công bằng - bác ái làm phương hại đến người khác là chuyện khác. Đó là loại người được cho là những người hạ đẳng và yếu hèn.

    Nhưng có những người cho dù có bần cùng cũng ngời ngời danh dự, mạnh mẽ không làm phương hại đến ai, sống theo lẽ công bằng bác ái. Vượt lên trên những cám dỗ của vật chất. Ấy là những người Cao Quý - Đại Lượng.

    Còn có những người có bề ngoài danh dự ngời ngời, danh tiếng là "đại gia", "nhà thương thuyết", "chức sắc ", hơn nữa là người đã có tuổi lại rất giàu có, vợ nọ vợ kia.v.v... nhưng làm xằng bậy, ăn nói vận dụng hết tuyệt chiêu ngọt ngào, rào rước đón sau, xưng danh này danh nọ, cậy bạn là lão làng của VNAV v.v... nhưng lại bịp bợm, lừa gạt và quỵt tiền của người bán hàng cũng phải bỏ vốn để mua. Những kẻ đó là kẻ ác, cũng là kẻ bần tiện, tiểu nhân và vô sỉ. Thật không đáng, làm nhục cho người Việt Nam!

    Theo BV nghĩ, lẽ ra nếu không có cái câu của bạn gì đó hứng chí lên viết thiếu suy nghĩ là "topic này nên đổi lại tên là những chiêu trò của shop" thì có lẽ BV sẽ đời đời chẳng bao giờ viết ra cái câu "Có đôi khi..." ở trang trước, vì chuyện ấy đã qua rồi, BV xem như bố thí cho ăn xin. Bởi xấu hay tốt thì cũng là bản tính của mỗi một con người. Nếu có vài shop nào đó hành văn chưa đúng thì chúng ta cần nên góp ý thẳng thắn (nêu cụ thể hoặc tế nhị không cần) ở một mức độ đúng đắn, thì người ta sẽ tự nhiên cảm thấy xấu hổ, ngại ngần và sửa sai. Nhưng nếu các bạn vì nhân topic này mà theo cung cách "rảnh rổi sinh tội lỗi" ném đá các "phạm nhân" một chiều thì e thế giới này sẽ ngày càng suy đồi vì thế giới thỉếu vắng tình thương.

    Xấu hay tốt hay hành vi đúng hay sai thì còn phải xét lại bản tính của con người đó, hoàn cảnh và điều kiện nảy sinh vấn đề, bản chất sâu xa của sự việc, mà đừng nên có cái nhìn PHIẾM DIỆN về các shop. Có người tốt - kẻ xấu các bạn ạ. Người có những hành vi xấu cũng không nhiều. Hy vọng con người sẽ luôn cư xử với nhau trên lẽ công bằng. Chủ shop đã một hai bằng đại học cũng có. Và khách là trí thức - học giả giả danh cũng có.

    Nhân tiện, BV có cái lạ là không bao giờ xem khách hàng là Thượng Đế! Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy BV viết thật là chướng.

    Vì lẽ,

    Khách hàng có thể sẽ là bạn, bạn thân, hay bạn rất thân. Nhưng Thượng Đế thì chỉ có một trên đời mà thôi!

    Thân ái
     
  5. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Ai vậy chị BV? :mrgreen:
     
  6. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Sorry, chính xác là Bộ Công An, phân vụ chính trị. Lãnh đạo công tác chính trị của Bộ Công An (Hà Nội) đã về hưu.
    Giọng ngọt như mía lùi! Văn chương ai láng! Và xạo như chúa chổm! :D
    Nhưng mà thôi!
     
  7. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Chúa Chổm chỉ nợ nhiều và nợ lâu thôi, chứ đâu có "xạo" ? :D
     
  8. Ta-Audio

    Ta-Audio Advanced Member

    Joined:
    16/1/09
    Messages:
    268
    Likes Received:
    115

    ... Xạo mới nợ nhiều nợ lâu được đấy bác, chứ ngày xưa chúa chổm nói thật lòng: "bác cứ cho em nợ đi ...chả biết đến lúc nào có tiền em mới trả được bác" ---> thì đã không có biệt danh "nợ như chúa chổm" rồi. :(
     
  9. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Nhưng mà nói cho công bằng, thì vị khách này chắc không phải là thành viên của diễn đàn VNAV, mà chỉ là bạn bè quen biết với thành viên của diễn đàn thôi. Chứ BV thấy hầu hết các thành viên của diễn đàn VNAV đều khá là ngắn gọn, súc tích, sòng phẳng và chịu chơi, đôi khi có tình cảm, dễ thương và nhiều khi cũng thông cảm và chiều BV lắm lắm luôn! :D Các vị khách này cũng đã giúp BV bù lỗ vô cái khoản mất mát kia rồi ạ! :D
    Nói chung là đã huề vốn, không có gì là ầm ỹ ạ! :lol:
     
  10. P_Hung

    P_Hung Advanced Member

    Joined:
    29/1/08
    Messages:
    136
    Likes Received:
    4
    Em thấy có những bác rất nhiệt tình comment, đóng góp ý kiến này nọ nhưng đôi lúc hơi thái quá, kiểu như đàn bà lắm chuyện, tỷ phú thời gian, nhiều khi vào shop nhà người khác không mua bán gì quote ầm ỹ, tốn đất đai tài nguyên nhà họ, pm hỏi han linh tinh, gạch đá đặt vớ vẩn, Mệt người!
     
  11. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Dù không phải là shop nhưng hiểu và thông cảm với bác : http://giaoduc.net.vn/Vi-khat-vong-Viet ... /296341.gd :(
     
  12. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Em lại viết tiếp, lần này em không thể dùng cụm từ thượng và đế được vì nó bỉ ổi và tráo trở khôn lường.

    Họ yêu cầu em trình bày các đặc điểm về một sản phẩm mà em từng bỏ nhiều thời gian, tiền và sức ra để nó có thể phát huy tốt nhất các đặc tính của nó.
    Em trình bày trên VNAV rất rõ ràng, từ ngữ hết sức bình thường, ấy thế mà một hôm em qua Forum khác hehe gặp lại chính nhân vật ấy viết bài chửi em với những ngôn từ hết sức hạ cấp và hèn hạ, họ còn đưa vấn đề học vấn ra để bàn hehe sau khi em viết bài Mod bên ấy phải yêu cầu thành viên ấy xin lỗi vì không có bằng chứng nào chứng tỏ em đã hành xử như lời họ nói, nếu không Mod sẽ tống cổ khỏi cái Forum ấy ngay lập tức, hehehehe đời đúng là....................bốn lạng..... :mrgreen:

    Em tìm bằng cái số Mobile mà nhân vật ấy rao bán món họ làm, đối chiếu với Nick và địa chỉ của họ tại VNAV hehe đích thị cả 2 đều là một nhân vật, nực cười là họ còn gắn thêm cái chữ ký lằng nhằng vay mượn một đoạn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn >>> Sống trong đời sống phải có một tấm lòng....... :mrgreen:

    Đúng là tráo trở hết sức trong khả năng có thể!!!!!

    @Sư Phụ Gà: Bác viết bài trong các Topic khác thì bác được trao quyền, sửa, xóa v.v. Chỉ riêng các Topic như thế này thì chỉ có Mod hay Admin mới có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nếu nó không phù hợp với chủ đề của Topic, bài của bác cũng đang đi khác nội dung và chủ đề của Topic này.

    Thân,
     
  13. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66

    Công cụ Search trên VNAV hiện giờ rất mạnh.
    Em search cái ra luôn >> http://www.vnav.vn/forum/search/index.p ... 0l%C3%B2ng

    Không biết bác ThanhVNS nói có bằng cứ không ? Và VNAV có mấy bác có chữ ký như thế ? Còn không, thế này khác nào chỉ đích danh. :mrgreen:
     
  14. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Vâng, tất nhiên là có thì em mới nói, bác xem nhé. Phần chữ màu xanh là của Mod edit, bản thân bài viết của thành viên ấy đã được chỉnh sửa nên không còn nguyên văn như lúc đầu.

    Thân,
     

    Attached Files:

  15. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    @ ADN: Mời bác xem tiếp, Link không dẫn về VNAV được vì các vấn đề tế nhị khác, bác cứ vào trang Web có hình dáng và nội dung gần như VNAV thì sẽ rõ.

    Thân,
     

    Attached Files:

  16. luuly

    luuly Advanced Member

    Joined:
    22/5/12
    Messages:
    1.220
    Likes Received:
    3
    Xin chia xẻ nỗi bực tức với bác ThanhVNS cùng BV khi đụng phải các khách hàng giời ơi như thế.

    @ThanhVNS: Riêng cái chữ ký ấy có vài bác dùng, bác nên chỉ đích danh chứ đừng viết chung chung như thế dễ bị ...... chém đấy
     
  17. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Cám ơn bác, em đã đưa bằng chứng :) . Bác xem lại bài em vừa viết giúp em.

    Vấn đề giàng ơi thì nhiều người đã gặp phải, tuy nhiên có thể vì nhiều lý do..........!!!! các thành viên hoặc các chủ Shop chưa đưa thông tin lên VNAV.

    Thân,
     
  18. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    @ ADN:
    @Luuly:

    Các bác cứ đối chiếu và so sánh giúp em nhé. Cám ơn hai bác đã quan tâm đến em :)

    Thân,
     

    Attached Files:

  19. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.266
    Likes Received:
    3.355
    Location:
    VNAV
    Những chuyện ân oán ở chỗ khác nếu lôi hết về đây chắc chúng ta sẽ ngập lụt mất :)
    Tại topic này chúng ta nên đưa những vấn đề liên quan trong phạm vi diễn đàn VNAV
     
  20. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cũng vì vậy, cho nên chúng ta nên rộng lượng bao dung hơn, trong cái nhìn về một con người hay sự việc. Nếu có vấn đề gì đó lớn hơn, cụ thể hơn, BV nghĩ ta nên nêu rõ ràng ra vấn đề ấy với người mắc phải lỗi trong tinh thần xây dựng và chia sẻ để diễn đàn chúng ta vốn đã lành mạnh nay sẽ trở thành hoàn hảo.
    Vì lối viết ám chỉ không rõ ràng sẽ sinh ra vấn đề nói oan cho người khác, vơ đũa cả nắm, chỉ trích và xách mé vì sự không hài lòng với cá nhân một shop nào đó, khiến gây hiểu lầm và sinh ra những quan niệm sai trái rằng người mua và người bán là một sự dối chọi, người bán cần người mua và phải xem người mua - người mà đem đến lợi nhuận cho shops phải là một "thượng đế". Ôi, các shop đều là "dân" buôn, "con buôn", kẻ ít học, toàn lừa phỉnh và trục lợi người mua, ném đá cho chúng chết... mà không nghĩ rằng "Trong việc duy trì cuộc sống, bản thân mỗi người đều phải có sự trao đổi những cái mình cần cho nhau. Tiền bạc chỉ là phương tiện để trao đổi mà thôi. Nếu anh lấy một món vật của tôi, thì tất nhiên anh phải trả tiền, nếu anh không trả, thì sẽ có pháp luật sự lý bởi vi phạm luật pháp, phạm tội cướp đoạt tài sản. Đối với diễn đàn, hầu hết là phương cách mua bán online, thì ban quản trị và các Mods chỉ có khả năng quản lý các shop vì shop bị ràng buộc bởi quyền được bán hàng. Còn về phía thành viên là người mua nếu có sai trái đối với shop thì Mods chỉ có thể cắt nick không cho sinh hoạt nữa thôi. Vì vậy, chúng ta cho dù là shos hay thành viên hãy biết tự bảo vệ mình. Mạnh mẽ hơn, bất cần hơn và bớt cảm tính hơn để từ chối những gì ta cảm thấy chúng có khả năng làm phương hại đến mỗi bản thân chúng ta.

    Vừa rồi trong cuộc tham dự Contest ở Hải Phòng, BV đã bị xúc phạm ghê gớm một cách vô cớ, chửi BV bằng những từ rất tục tỉu bởi một thành viên cho là mình có tên tuổi từ thuở khai thiên lập địa, và thành viên ấy đòi cắt nick BV chỉ vì BV không qua ngồi cạnh cậu ta, không theo ý cậu ta, và nêu lý do là: BV là... một shop mà bắt tay một Mod mà không biết Mod ấy là ai!

    BV đã nhịn, nhịn và... nhịn! (chứ biết làm sao bây giờ)
    - Chúa ơi, lần đầu tiên con bị như vậy. Và sức con lúc ấy chỉ muốn tát vào mặt hắn ta, bởi trước đó con rất tin tưởng và quý mến hắn như một đứa em. Nhưng sau đó đã tha thứ vỉ nghĩ đến câu của Chúa Jesus khi Ngài bị Juda - một trong 12 đồ đệ của Chúa - bán đứng Ngài để lấy 100 đồng vàng).

    Thân.
     
  21. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Câu cầu nguyện ấy của Chúa Jesus: "Xin Cha hãy tha thứ cho chúng, bởi chúng không biết việc chúng làm!"
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    @chị BV: Hình như là 30 đồng bạc, không phải 100 đồng vàng.
     
  23. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Rất khâm phục BV vì BV nhịn giỏi thật, nhưng nhịn làm quái gì nhỉ. Ai vào shop mình mà văng tục tùm lum với mấy em nv là mình mời ra đường luôn, còn văng tục với mình á... :twisted: :mrgreen:
     
  24. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Vào Shop tán tỉnh NV thì sao bác ? :lol:
     
  25. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Thưa bác, trước khi đưa thông tin lên em đã cân nhắc rất nhiều. Nếu không có cái cụm từ "Những chiêu trò của Shop" có thể em cũng không viết để làm gì.

    Những câu truyện em kể trên đều đã và đang diễn ra tại VNAV, cái em nhấn mạnh đến đấy không phải là ân và oán mà đó chính là tính hai mặt của một vấn đề.

    Thân,
     

Share This Page

Loading...