Sorry, BV hư quá, lịch sử công giáo quan trọng thế mà cũng không nhớ thế này. Còn thua Mod Tai_Trâu nữa! Đấy các bạn! Chỉ với 30 đồng bạc thôi!
Anh chia buồn cùng em, mà anh cười mặt xanh thế này. Thế là anh buồn - cười àh! :mrgreen: Dù gì cũng cảm ơn anh. :mrgreen: Em chỉ kể chuyện những chua chát cuộc đời cho thêm hương vị topic thôi. Vì nếu không thì bài viết về bác đại tá công an - chính trị kia lại làm dừng topic thì uổng ạ. Em muốn nghe nhiều hơn những nỗi lòng của anh em thành viên bất kể là người mua hay bán ạ! Thân.
Buồn và giận thì đúng hơn. Dòng chữ cho em (buồn) còn cái mặt xanh người khác (giận) :mrgreen: Diễn đàn này thuộc loại diễn đàn văn hoá hoá chứ không thì .....................
May quá, lần trước vào shop anh Tuấn em chỉ dán mắt vào ... thùng LP thôi chứ không là rách việc lém :lol:
Anh lại làm em cảm động rồi. Em cảm ơn anh. Những ví dụ điển hình ở đây, cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi ạ. Cho nên cũng không nên bi quan làm gì cho đời thêm buồn. Vì em nghĩ, cho dù là rất chậm, em vẫn tin là cuộc đời rồi sẽ tươi sáng hơn nếu đời còn có những người can đảm... như em. :lol: Haha... em hơi liều! :mrgreen: À quên, nói về chuyện bác đại tá công an - chưởng ban chính trị Bộ Công An đặt em mua một máy chiếu 5.000$, quỵt thêm một phần tiền Oppo 95 và vài cái Bluray Disc. Có lẽ em sẽ đến thẳng nhà bác ấy trong một buổi tối đẹp trời, không chừng bác ấy khi gặp được em sẽ giả hết tiền luôn có thể! :mrgreen: TB: Em thấy diễn đàn gần gây sao ít bài viết xôm tụ quá, cho nên em mạo muội... cười ngấn lệ một chút cho mọi người vui hơn! Thân.
Người ngay thẳng người ta nhìn đâu cũng thế, chỉ có người ... gian mới nhìn chỗ này không dám nhìn chỗ khác thôi :lol: :lol:
@Anh Tuấn: Cái này là shop ép em đấy nhé, lần sau vào là em không nuơng ... mắt đâu :lol: @Chị Vân: Dù thế nào thì em vẫn mong chị luôn vui tuơi như tấm hình này
1 cánh én nhỏ,chẳng làm lên mùa xuân.nhưng 1 con sâu lại làm hỏng nồi canh,không lên vì 1 chuyện nhỏ như vậy mà nhìn toàn cuộc như .................zậy BV nhỉ
Dạ, BV cảm ơn anh. BV vẫn vui mà. Chuyện xảy ra tối hôm trước, hôm sau BV đã không còn nghĩ ngợi. BV cũng mau quên. Nhưng cứ hễ có ai nhắc là nhớ! :lol: Nhưng sao anh lại đưa hình BV vô mục cảnh giác các chiêu trò của shop thế. Không phải lúc phải nơi anh ạ. Nói đùa thôi, BV thân nhờ anh lấy hình BV xuống giùm. BV thật ra cũng không thích chụp ảnh và đưa hình lên mạng đâu, chì trừ rất hiếm một trường hợp cá biệt nào đó! Bởi vậy BV cũng rất ít tham gia sinh hoạt của diễn đàn, bởi vì anh nào anh nấy đều ôm chiếc máy digital to đùng! Gì thì gì cũng vướng một vài kiểu "đặc biệt" trong đó! Thân nhờ ạ! Thân mến! BV
Dĩ nhiên rồi Pheulong. BV là người hiểu việc mà... Cậu ấy chỉ là một thành viên nhưng lại nói chuyện và hành xử như vậy đấy, đến đêm còn đập cửa đòi vô ngủ chung và có những lời xúc phạm nữa như gặp ai cũng giới thiệu: "BV là người tình của cậu ta". "BV ngủ với thằng T àh". "Em mà không mở cửa, anh nằm trước cửa phòng em suốt đêm... Còn những lời nghe lạnh cả người... BV không tiện nói ra. Ngồi cạnh là sờ sẫm, ôm eo.... làm BV rất là bực! Ngược lại, các mods đối với BV thì lại vô cùng trân trọng, tình cảm và dễ thương! Nhưng mà cũng thôi luôn, nói ra cho đỡ ức thôi. BV nói xong, nhẹ người rồi. Thân.
Dạ không anh! BV sẽ đến với một bác Tướng quân đội. Phải biết vận dụng các chiêu trò của... chứ! BV có anh bồ cũ là đại tá bên quân đội, Sẽ nhờ anh ấy cậy ông xếp làm cấp tướng đượng thời! Cá lớn nuốt cá bé mờ! :mrgreen:
Thôi vụ này cho qua ạ. Góp vui đôi ba bài người thật việc thật, BV không viết nữa các bạn ơi. Thân mến.
Em thấy hình này rất trong sáng ạ , chị Vân coi pm nhé. Không ngờ lại có nhiều "biến cố" đến với chị như vậy. Chân thành chia sẻ. FJ
Cái này gọi là khẩu râm, quấy rối TD rất khó có bằng chứng đó chị BV. E bực cho chị quá, e mà như chị e nói toặc guốc lợn ra cái tên và cá Nick ra luôn cho bà con biết bộ râu xanh của cái tên quấy rối chị! Em rất thông cảm cho chị! Thân!
Chào các bác, Do topic góp ý này không phản ảnh cụ thể về chất lượng dịch vụ của một shop nào trên VNAV, em xin phép chuyển sang mục Quán cafe VNAV để các bác có thể trao đổi thoải mái hơn. Thân chào.
Chia buồn với chị BV.Còn cái thủ đoạn ăn vạ gạ tình kia thì đúng là nhục mặt, đáng đưa vào Bách Nhục Toàn Thư.Sao chị ko treo nick hắn lên đây cho bõ ghét.
Các shop đang "song kiếm hợp bích" uýnh cho các "thượng đế" chạy ..mắt dép :lol: Đề nghị đổi subject của topic lại là "Góp ý với các khách hàng trên VNAV".
Nữ thành viên có nịnh nam mods một chút có gì là xấu đâu nhỉ! Đúng không các mods. Thực chất là BV có tham gia bất cứ tiệc tùng gì, không có mod nào hoặc thành viên nam nào trong các bang hội cho BV đóng share tiền cả mà. Giành muốn chết cũng không được. Thiệt mờ! Tháng sau nhà xong xuôi, còn mời toàn mods và ân nhân không nè. Nịnh ghê chưa! :lol:
Chưa ghê....chưa ghê.............. chị phải làm nhộn cỡ này >> http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/vi ... -yeu-nhan/ mới là ghê này. :lol: