Gặp cậu bé 'đầu thai' ở Vụ Bản

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Mig, 29/3/11.

  1. audiofai

    audiofai Approved Member

    Joined:
    29/3/11
    Messages:
    41
    Likes Received:
    2
    Theo em đề tài này rất hay, và cũng rất đáng được quan tâm. Nếu như các bác có thể "mơ thấy tương lai" thì tại sao lại không thể "nhớ về tiền kiếp" nhỉ? :roll: . Mà chuyện "mơ thấy tương lai " đã được chứng minh bằng...số đông rồi ạ(trong đó có cả em :mrgreen: ), em xin trích dẫn một số nguồn ạ:
    http://vietbao.vn/Khoa-hoc/13-nhan-loai ... 27321/188/
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Đọc mấy cái đó ít thôi chị, kẻo không thấy ma dài tập đó! :mrgreen:
     
  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Vụ này em tin 100% vì nó đã xảy ra với chính bản thân em và không phải chỉ 1-2 lần. Nhiều lúc em cảm thấy hiện tại như một giấc mơ vì đã thấy qua nó rồi. Hôm nay khi có người chia sẻ, em mới thấy hóa ra không chỉ riêng mình như thế??? :shock:
     
  4. lienthao

    lienthao Advanced Member

    Joined:
    26/9/08
    Messages:
    330
    Likes Received:
    4
    Cái vụ nhìn thấy điều đã xảy ra em cũng có nè, nhưng ít thôi.
     
  5. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Em mơ "tiên đoán" được tương lai là chuyện thường ngày ở huyện bác ah, đâu có phải mình bác. Chuyện thằng con trai em mới làm em ngỡ ngàng. Hồi nó mới lên 3 tuổi, bắt đầu biết nói sõi. Một hôm nó ngồi chơi một mình mấy trò ô tô, xếp hình linh tinh, vợ chồng em vừa thổi cơm vừa ngó chừng cu cậu. Chợt nó nhẩn nha nói một mình : ngày xưa con cũng to như bố mẹ, bây giờ lại bé tý... :shock: . Sau này thỉnh thoảng em nhắc lại chuyện đó, cu cậu ngơ ngác bảo con chả nhớ gì cả
     
  6. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV lâu nay hết gặp ma rồi. Giờ không gặp nên cũng quên sợ lun! :mrgreen:
     
  7. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Nếu như cứ mất đi lại đầu thai lại... thì sao các trường hợp thế này lại ít vậy nhỉ... :roll:

    Các bác thử cái này xem kiếp trước mình là ai :mrgreen:

    http://www.thebigview.com/pastlife/
     
  8. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Hiện tượng này trong tiếng Anh có từ deja vu (từ này cũng mượn từ tiếng Pháp - đã nhìn thấy). Có nghĩa là: Mình gặp một chuyện gì đó hay một cảnh tượng nào đó mà có cảm giác đã thấy, gặp ở trong mơ hay đâu đó rồi. Chắc hầu như ai cũng từng gặp hiện tượng này, có người rõ ràng, có người cảm giác chỉ thoáng qua. Nhưng nếu thật sự người ta có thể nhìn thấy tương lai bằng cách này hay cách khác thì biết đâu toàn bộ cuộc sống con người đều được lập trình trước, chỉ việc "chạy chương trình" thôi :D . Có khi tất cả chúng ta đều là các nhân vật trong 1 game khổng lồ do 1 người nào đó đang điều khiển (người ta hay gọi là Đấng tạo hóa hay Thượng đế). Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có thể định đoạt tương lai của mình, chắc phải nghĩ lại :lol:
     
  9. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Chiều nay lên nét ngó thấy vụ cái nhà đổ ở số 49 phố HTK khoảng hơn 6 giờ chiều , đến 7h30 tối xem kênh HN1 ... giật cả mình :mrgreen:
     
  10. audiofai

    audiofai Approved Member

    Joined:
    29/3/11
    Messages:
    41
    Likes Received:
    2
    Bài viết hay rất đáng để suy ngẫm, xin trích lời Hegel:
    "Thế giới là tồn tại khác của ý niệm..."
    Xã hội đang tồn tại và vận động là cái bóng của ý niệm :mrgreen:
     
  11. Mig

    Mig Approved Member

    Joined:
    6/3/11
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
    Chêt dở, em cũng hay nằm mơ kiểu này. Mười mấy năm rồi vẫn mơ như thế. Tiêu rồi. Toàn những cảnh mà từ bé đến lớn em chưa từng nhìn thấy.

    Nói về cái deja vu. Còn một số từ chuyên ngành tâm linh mà em không hiểu: Kinh nghiệm cận tử (near-death experience) Kinh nghiệm tiền kiếp, cuộc sống sau khi chết...

    Em rất thích các chủ đề liên quan đến hiện tượng huyền bí như này, nhưng đang cố gắng tiếp cận bằng khoa học, logic & biện chứng. Xin các bác cho em ý kiến
     
  12. WireWorld

    WireWorld Advanced Member

    Joined:
    2/3/06
    Messages:
    940
    Likes Received:
    140
    Location:
    Hà nội
    Các bác vào google và oánh chữ " Áp Vong hoặc Gọi hồn" sẽ có rất nhiều video clip về chủ đề này , rất ma quái và huyền bí , cũng chả biết giải thích ra sao nữa . Có 1 lần em xem trên discovery channel nói về các nhà ngoại cảm VN mình , khó hiểu lắm , em cũng mong 1 lần gặp ma nhưng ko được , chắc đợi đến cuối đời vậy :mrgreen:
     
  13. Mig

    Mig Approved Member

    Joined:
    6/3/11
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
    Em quan tâm đến cuộc sống sau khi chết, nhất là lúc chuyển giao giữa 2 cuộc sống. Không thấy anh Gúc nói gì về việc này.
     
  14. Mig

    Mig Approved Member

    Joined:
    6/3/11
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
  15. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Bác tìm cuốn "cuộc sống sau cái chết" dịch từ cuốn "Tử thư" của Tây tạng mà đọc. Rùng rợn ra phết
     
  16. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Hay quá, gặp người cùng sở thích rồi. :D . Nhưng mà mình sợ rằng tiếp cận các đề tài này bằng khoa học hay logic là "nhiệm vụ bất khả thi" trong thời điểm bây giờ khi khoa học thật ra vẫn đang ở trình độ "sơ khai" còn con người nói chung vẫn chưa sẵn sàng đón nhận những gì ngoài những khái niệm mà họ đã quen biết. Bạn thấy đấy những chuyện rất gần gũi như bass to hay bass nhỏ, cái nào hay hơn mà anh em cũng tranh cãi chán chê :lol: .
    Mình xin có 1 chút ý kiến về near death experience, có gì bạn bổ sung thêm nhé, cái này giống out-of-body experience, trạng thái này xuất hiện khi người ta bị hôn mê, cảm giác như thoát ra khỏi cơ thể (đôi khi thấy như có sợi dây nối với cơ thể đang nằm) và bay lên cao. Giống như có bộ phim mình xem, có cậu bé bị hôn mê nhiều ngày trong bệnh viện, đến khi tỉnh dậy vẫn đang nằm trên giường mà nói ngay với ông bác sĩ điều trị cho mình là ông ý bị hói trên đỉnh đầu.
    Liên quan đến kinh nghiệm tiền kiếp và cuộc sống sau khi chết thì có một số nhà nghiên cứu cho rằng (gần giống các quan niệm của Phật giáo) một linh hồn có thể tồn tại ở nhiều mức độ. Tồn tại ở dạng hoàn toàn vật chất như trong thế giới chúng ta hiện nay có thể coi là dạng thấp nhất. Các linh hồn tồn tại dưới dạng này chỉ với 2 mục đích chính: 1. Trải nghiệm những khoái cảm trần tục, vật chất (vd: ăn uống, tình dục, shopping, audio video :wink: ...) và các cảm xúc (yêu, ghét, hờn giận....); 2. Học hỏi và rút ra các bài học.
    Các linh hồn thậm chí được phân ra theo "mức độ trưởng thành". Các linh hồn trẻ (Young soul) thì lẽ sống của họ sẽ thiên về mục đích số 1. Tức là kiếm tiền càng nhiều càng tốt, hưởng thụ, các linh hồn trưởng thành (mature hoặc old soul) sẽ thiên về mục đích số 2, họ sống chậm rãi hơn, chiêm nghiệm, suy tư nhiều hơn, sáng tạo những ý tưởng mới nhiều hơn nhóm "trẻ".
    Khi linh hồn rời khỏi 1 thể xác sẽ chuyển lên 1 trạng thái không vật chất ở một nơi nào đó (không biết ở cái chỗ nào :lol: ), ở đó linh hồn (tạm gọi là thế vì không biết dùng từ gì đúng hơn) có thể "duyệt" lại cuộc đời mình muốn trải qua xem có những gì mình phải trải nghiệm lại hay "học" lại hoặc muốn trải nghiệm điều gì mới. Sau đó tùy theo ý thích có thể "đăng ký" đầu thai ở chỗ nào họ muốn (phù hợp với những trải nghiệm mà linh hồn đó muốn có). Thông thường các linh hồn có xu hướng đầu thai theo nhóm "cho zui". Tức là một vài linh hồn khi đầu thai cứ gặp lại nhau hoài nhưng ở vai trò khác nhau, quan hệ khác nhau (vd ở cuộc sống này là vợ - chồng, cuộc sống sau là bạn bè). Cho nên chúng ta nhiều khi cứ "dính" với một số người mà không biết tại sao :lol: . Sau khi đầu thai đi đầu thai lại n lần, các linh hồn có thể thấy là mình đã nếm quá đủ thú vui trần thế rồi, kinh nghiệm học hành cũng hòm hòm, họ có thể bảo:"Bây giờ tôi đã sẵn sàng tồn tại ở những thể cao cấp hơn (gọi là cosmic plane, không phải là physical plane nữa - tại sao lại gọi thế thì mình chịu". Các thể cao cấp hơn đó bao gồm "người ánh sáng" (body of light). Những người ánh sáng này "hưởng thụ" cái gì, "trải nghiệm" cái gì thì ... chịu. Chỉ biết nhiều người cho rằng một trong những "ngành nghề" của những "người" này là hỗ trợ và dẫn dắt các linh hồn trong thế giới vật chất một cách bí mật. Cái này tương đương với khái niệm Niết bàn. Có thể là các thầy tu Phật giáo đi tu cắt đứt mọi liên hệ với thế giới trần tục với mục đích đẩy nhanh quá trình "tiến hóa" của mình.
     
  17. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cuốn này có thể tìm ở đâu ạ?
     

Share This Page

Loading...