Khăn rằn + Rượu + Vui vẻ đã làm ấm không khí lạnh giá. Tiếc cho bác nào hôm nay ko tham gia và ko thể tham gia
Không phải đâu, nàng ấy uống cũng như các bác khác thuii, vui kinh, say tít. Em cũng nhìn 1 thành 3 rùi, cũng nhảy múa như các bác ấy luôn.
Em thấy bác sóng xanh hôm nay ko uống như mọi lần, có thể hôm nay vui quá nên bác thấy hơi mệt chăng? :lol:
Thực ra thì cũng định chiến với lão tran_cuong_pc1 đấy, hừmmm... nhưng mà nhìn vào view thì híc... em xin thua ạ! như lày cơ mà :shock: :
Em xin tiếp với bác Ven, một số thành viên đảng khăn rằn, thú thực là em cũng thấy hơi bị chờn... he he
Ông áo đỏ như bên An Ninh gài vào đảng khăn rằn ý nhỉ, tiếc là bị lộ vì trang phục ko hòa nhập lắm :lol:
Kinh tế suy thoái đúng vào cuối năm mới đau sờ cau chứ lỵ :mrgreen: Oài, suy gì thì suy, iem vưỡn nhận công trình đều :lol:
Re: Giao lưu họp mặt thành viên khu vực Hà Nội Theo kế hoạch, em sẽ bò ra thủ đô ngày 9 cùng ừu.[/quote] Lão tai_trau mang ừu ra thì nhớ để nguyên... lông nhé. Năm ngoái thiếu mất trò thi xén lông ừu em cứ tiếc mãi :lol: :mrgreen:[/quote] Dạ em nhớ rồi, thế theo bác em nên để lại phần lông chỗ nào để khi ta xén có thêm cảm Súc nhỉ? :lol:[/quote] Quái, "lão Tai" này kiếm đâu ra Cừu trong dịp này nhỉ? Đến dân bản xứ còn khó kiếm nữa là...Hay "lão" này có trang trại riêng trên núi nhỉ???
Em rì viu chút cho các bác tối qua kô đến tham gia được thèm... Tối qua tại quán cà Lisa Hơn bốn chục ông địch lẫn ta Quây quần trong không khí giá lạnh Đốt lửa nướng cừu, rượu không pha Tầm hơn 5 giờ thấy lau nhau Có cả nông dân có cả "rau' Chỉ tiếc mấy bác yêu bóng đá Quên không đến được, thế mới đau Cừu nướng xơi cùng với cà ri Rượu vang, rượu nếp cứ thế phi Có bác đến sớm, bác đến muộn Nhưng đến là vui, có hề chi Vài chục lít kia rồi cũng tong Khăn rằn mấy chục bác gớm không Đong đưa cùng mấy tay múa cột Xì Tin ngất ngây trong men nồng Nhà Hát chúc vui với Cành Thông Caithang, Chém Gió ton-sur-ton Vòng tay âu yếm như dân bóng Hắc Long nhìn thấy cũng động lòng Trưởng thôn, Chị Bạch cùng Sóng Xanh Loving, Tyro chén rất nhanh Xa xa chỗ khuất có Xì coọc (Chắc bị vợ mắng, nhìn rất lành) Xa xôi đến góp có Vincin XX có gửi 1 chị teen (Bác này điêu thế, hứa sẽ đến) Lần sau bị phạt, cấm được xin Đến muộn có Chích bông, caithang Capstan cũng thế (chắc lang thang) Nghe nói chùi rau ở đâu đó Đến lúc tháo khoán mới vội vàng Còn nhiều, còn nhiều bác tham gia Bất kể nhà gần hay ở xa Có lòng, có tình anh em đấy Vượt cơn giá rét, anh em mà Năm qua, năm đến cứ một lần Anh em quần tụ về một sân Ra về lại hẹn sang năm nhé Tay dắt xe, chân cứ lần khân.... Tối qua vui quá các bác ạ. Em cám ơn các bác đã vất vả chuẩn bị thu xếp, đặc biệt là bác trưởng ban linh_piano và bác phó ban Jack&Cable đã chuẩn bị rất chu đáo để bọn em chỉ việc đến ăn hút. @smallvill: Ơ, bác không biết em hoạt động trên núi Brokeback rồi...
Hu hu buồn quá, em kô đi được tiếc quá, sáng đến cơ quan úp mặt vào tường khóc đến giờ này mới nín được đây. Trưa nay cụ Tai có qua Jetli kô cho em diện kiến mấy. Hic hic! Kô biết cụ còn giữ cái khăn nào cho em để tham gia đảng khăn rằn không đây? Nếu còn em sẽ đổi chữ ký thành iKhanran cho máu.
Trưa nay đứa nào kô ra Jetli đứa đó sẽ bị...Hít Le. P/s: Em chán cái điệp khúc "em tiếc quá không đi được" của các bác lắm. Nghe cứ quen quen. :evil:
Hôm qua vui quá là vui, ngon quá là ngon, say quá là say............sướng quá là sướng :mrgreen: Em chỉ ức mỗi 1 cái là đứa nào làm đầu bếp nó mang gần hết sườn của em ( à quên sườn cừu của em ) ra làm Cari gần hết, thành ra không được xơi cái mòn sườn nướng :evil:
Báo cáo các bác. Để có cuộc gặp mặt cuối năm vui vẻ và đầy ý nghĩa, thay mặt AE Hà Nội em xin chân thành cảm ơn: - Nhà tài trợ chính Tai_trau: ủng hộ toàn bộ số thịt cừu cho AE đánh chén thoải mái - Nhà tài trợ phụ Dungaudio: ủng hộ cuộc gặp mặt của AE số tiền 1500k ( tiếc là bác Dũng không xin được visa ra HN ) - Toàn thể AE đã bớt chút thời gian quí báu đến tham dự
Bà già vợ em mà ở cùng khu chung cư với em như bác thì chắc cái điệp khúc đấy em chả phải hát bao giờ ấy chứ, hihi. Âu cũng một kiếp người sao mà bác sướng thế không biết. Em thấy bác quả thật giống mấy cả câu này "Họ lịch sự như tiên, phú quý như giời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu". Còn vế sau em không dám nhận vì em còn lâu mới có hề đồng pha nước, hichic. Sáng dậy nhét hai miếng bánh vào mồm cùng một lúc rồi đổ vội nước xôi vào với cà phê tan vừa uống vừa chạy tí sặc. Hôm nào bác lỡ gặp em mà vẫn còn dính bánh ở kẽ răng thì cũng đừng cười em nhé, em vẫn còn nông dân lắm vì "mẹ em là nông dân, em sinh ra ở nông thôn" mà, hihi! Những lúc như thế bác nhẹ nhàng nhắc nhở em để em đá lưỡi mấy phát là rụng miếng bánh ấy ra ngay ấy mà. hề hề!
Để em chia chác cho bác ít bí kíp. Cả ngày hôm qua em ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, sửa đường nước, thay bóng điện, quấy bột...cho amply đi làm tóc! Thỉnh thoảng khi có sự xuất hiện của amply, em lại lấy điện thoại ra ngó ngó rồi lẩm bẩm (khá to) đại loại như "Cái ông cominup này, đã nói là tối nay đây thích ở nhà mà lại còn cứ trách móc nọ kia", điệp khúc này repeat vài tần suất phù hợp. Thế là em có visa... Mong được .."trồng cỏ sau vườn, vãi hoa đầy đất ,gọi hề đồng pha nước trước hiên mai...", nhưng kể cũng là quá khó. Muốn có hiên mai, có vườn thì phải có đất, muốn có hề đồng thì phải đi tuyển osin. Cái vụ này ngoài tầm em roài. :mrgreen: