Cái đoạn "quất ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu" mà em lại hình dung ra cảnh bác cưỡi Nouvo trắng êm ro lướt qua đống lá phượng rơi trên phố lý thường kiệt, từng chiếc lá vàng vẩn lên cuộn theo lốp xe của bác, hichic! Ôi sao tiêu dao quá xá!!! Bao giờ em mới được như thế đây???
Dạ, đổi SCR là có Nu Vô trắng lướt ngay ạ. Trưa nay bác ra Jetli nộp 200k tối qua, nhân tiện em giao ít đĩa luôn nhá Hic hic
Bí kíp của em đơn giản hơn bác Tai_trau: em bẩu với nhà em rằng chiều nay đi họp tổng kết năm 2008 với các lãnh đạo diễn đàn, có khả năng có phong bì mang về :lol:
Em dám cá với bác là ko có, hôm qua lúc ở đấy đã thấy bác ý chém gió phần phật, thế nên em mới phải dùng khăn rằn quấn lên đầu (vì tóc em ít sợ bác ý chém mạnh là chết em )
Bác này bùn cười chít đi được. Tôi qua ịt ừu ngon, rượu ngon, lại còn có cả "rau sạch" và cả khăn rằn nữa thì bác ko ra. Bây giờ á??? HẾT RỒI NHÁ! :lol:
Lấy đâu ra, để dành cả tuần được 200k nộp lệ phí là khánh kiệt rồi . Em về làm mỗi câu gọn lỏn "lãnh đạo nói năm nay kinh tế suy thoái, anh em mình vui chén rượu nhạt thôi", xong rồi đặt lưng ngủ thiếp đi.. À mà khăn rằn của em chẳng hiểu rơi đâu mất, có bác nào nhặt được cho em xin lại??
Có dám "ngủ thiếp" đi không? "Kô có tiền thì đưa cái khác đây, bà là bà đang thèm nhá.." @bác Fee: "Bác này bùn cười chít đi được. Tôi qua ịt ừu ngon, rượu ngon, lại còn có cả "rau sạch" và cả khăn rằn nữa thì bác ko ra. Bây giờ á??? HẾT RỒI NHÁ! :lol: "
Tối qua ông chém liên tục thế, mất khăn còn là nhẹ! Kiểm tra kỹ lại xem trên người còn mất thứ gì nữa không :mrgreen:
Chả biết rau của vườn nào, nhưng khối ông tối qua lăm le muốn rửa rau...Chậc chậc. P/s: Bác cũng đừng lo quá nhé.... :mrgreen:
[/quote] Chả biết rau của vườn nào, nhưng khối ông tối qua lăm le muốn rửa rau...Chậc chậc. P/s: Bác cũng đừng lo quá nhé.... :[/quote] Ặc ặc...[/quote] Quả này gay go to rồi :lol: ra nhanh mà giữ đi Bác
Hôm qua ngóng XX mãi đấy, tường XX sử chiêu "Bách Bộ Xuyên Dương" tới vui với anh em rồi. Nào ngờ XX lại ở nhà luyện chiêu "Bát Thiểm Nhị Thâm", hic hic..
Báo cáo các bác em vẫn say Đầu em nó vẫn cứ quay quay Nhìn chị Bạch dương thấy ngon hẳn Bàn chuyện rau dưa lại ..ngứa tay..
Chân thành cảm ơn BTC đã tổ chức vụ họp mặt cuối năm thật vui vẻ và đầm ấm :mrgreen: - Thịt cừu năm nay ngon - Xuất hiện băng khăn rằn.. khủng bố anh em !!! Cứ tưởng đàn em của YesSirAraphat chạy loại về VN
Hôm qua em đạp xe đi đá bóng qua chỗ offline thấy aitvina đang "xé xác" cừu non, ực một phát rồi đạp xe đi tiếp Nghe nói có ông tham ăn bỏ đội để hôm qua đội thua liểng xiểng