Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Hồi ở hải Phòng gặp nó, Bv có hứa là sẽ về đọc kinh cầu gnuyện và xin lễ. Nhưng BV mắc nợ chưa đọc đến một kinh. :mrgreen: Sau đó đi ra Nha Trang về cũng... không dọc kinh cầu nguyện gì hết. Thì mới thấy Milou nó sợ, rồi... cái mặt... Sau khi xưng tội, rước lễ, uống nước Thánh, rồi rảy tùm lum bên nhà thuê, thì dọn qua Mẹ. Cũng đọc kinh hôm kia Chúa Nhựt 30 kinh ở tượng Đức Mẹ Ban Ơn ở NT Tân Định cho các linh hồn. Tưởng ngon rồi, ai dè tối qua ở nhà Mẹ.

    Nói thiệt là BV cũng đã... quen quen gặp mấy cái đó rồi. Nhưng phải cần thời gian và tìm cách chứ sống chung với họ thì cuộc đời mất hết ý nghĩa.

    Trước khi gặp nó, BV đang mơ một miếng đất lớn ở khu biệt thự 36 căn để xây biệt thự dưỡng già. :mrgreen:
    Rồi định khi xây nhà xong mua chiếc xe hơi đặng tập lái đi chơi cho vui. :mrgreen:

    Gặp mấy cái quỷ đó xong, BV tắt lửa lun. Mua sắm làm cái khỉ gì kia chứ, nhà cửa cho ma nó ở, hông chừng ngồi lên xe hơi cái nó tự chạy, chưa kịp mở công tắc. Bó tay cái thế giới tâm linh, bây giờ nó bành trướng quá, lấn sang cả dương thế. :mrgreen:
     
  2. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Chị BV ơi, chị lấy chồng đi, lấy chồng là hết sợ ma liền à :mrgreen: .Ma nó chỉ thích ghẹo gái chửa chồng mà thui.
     
  3. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    NÓi vầy xin là hỏng được đâu nhen :lol:
     
  4. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Hì hì ! BV viết ko sai nhưng chưa chuẩn về câu từ nhất là khi đề cập đến một vấn đề lớn có tính chất lịch sử dễ xảy ra ngộ nhận! Cũng từ câu...Giám mục Bá đa lộc là người đã đem và truyền bá đạo Thiên chúa giáo du VN. Nếu viết đã có công truyền bá ...thì rõ nghĩa hơn. :D

    Chia vui cùng Bà chị thôi chứ ko có ý bắt bẻ gì đâu ! Chúc chị..ko sợ ma nữa ! :D
     
  5. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Chào chị Bích Vân,

    Thời gian qua tôi thỉnh thoảng có đọc topic này của chi, về việc chị đang bị khủng hoảng vì bị gặp ma và bị ám ảnh. Tôi không có ý định nói lên quan điểm của mình về hiện tượng siêu hình này, vì việc có hay không là một vấn đề gặp nhiều tranh cãi. Nhưng tôi có một người bạn gặp trường hợp như chị và có lẽ là nặng hơn nữa.

    Cô ấy bị stress trong công việc và cuộc sống, khá là cô độc. Sau đó cô ta thường xuyên gặp ma. Tôi tìm hiểu về chuyện này và khuyên cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn về sức khỏe thần kinh. Cô ấy uống thuốc chống trầm cảm và trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiêu. Một vài lần cô ta làm việc quá nhiều (và đã ngừng thuốc) thì lại bị trầm cảm và lại thấy ma.

    Tôi nghĩ rằng có thể là chị cùng trường hợp như trên, do đó cũng nên gặp bác sĩ tâm lý nhờ sự giúp đỡ xem sao. Chỉ tốn tí thời gian thôi.

    Mong chị vượt qua giai đoạn này.

    Lonelywolf
     
  6. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, BV cảm ơn bạn đã nhắc nhở. BV sẽ để ý hơn. Dạo này BV hay tóm tắt lắm. Viết cho nhanh để tranh thủ thời gian... sống! :(
     
  7. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Nói chung là không nên gọi người cõi âm là con. Nhỡ họ là đàn ông thì sao? Chị gọi thế các ảnh tủi thân là nhẹ, mà tức giận là mình mệt luôn đó. Em nghĩ nhiều khả năng là đàn ông, nên họ mới quyến luyến & có tình cảm theo chị một cách dai dẳng như thế.

    Em cũng lên Sapa nhiều lần, có đợt vào bản Pó, nghe người già nói chuyện về ma nam. Đó là những âm hồn của lính khố xanh, khố đỏ thời Pháp thuộc chị ạ. Họ chết ở đó, nơi đất khách quê người. Không có ai đưa về. Lâu dần hồn phách nhập vào thiên nhiên, cây cỏ nơi đó. Họ thường "theo" những du khách nhẹ vía. Có người thì một vong theo, có người nhiều vong. Việc giải vong thì vô cùng phức tạp. Trước có thày mo Giàng A Trứ là người cao tay ấn, có khả năng làm được việc này. Nhưng cụ Trứ cũng về với núi rừng nhiều năm nay rồi. Việc của chị xem chừng cũng không dễ. Nhưng nếu hiểu theo đạo Cơ-đốc thì đó là "ý Chúa", còn hiểu theo nhà Phật, thì đó là cái duyên, cái nghiệp chị phải trả ở kiếp này. Cũng là lẽ tự nhiên.
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Xin chào anh Loneywolf, BV có nghĩ đến và tự đăt ra nhiều câu hỏi cho bản thân mình.
    Cuộc sống như vậy thì BV đã trải qua nhiều năm và cảm thấy mình có bộ não tốt, trí tuệ cũng như sức khỏe sáng láng mạnh khỏe. BV 2 đại học toán & mỹ thuật. Không có một áp lực gì về đời sống tình cảm cũng như vật chất. Tuy nhiên BV không được bồi bổ trong 2 cái: đó là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và đời sống tâm linh. Và cũng là người nhạy cảm, ở nhà thì nhận xét là BV sâu sắc... xấu! :lol: BV cũng là một người biết phân tích một vấn đề và biết lắng nghe lắm. Cuộc sống thiếu thốn bồi dưỡng ăn uống, sức khỏe và tâm linh thì BV đã trải qua nhiều năm thì không có vần đề gì. Nhưng suốt hơn tháng nay là gặp hiện tượng như vậy.

    Sáng giờ, BV nghĩ mà tức đó anh. BV không thể nào và chưa bao giờ tưởng tượng đến nỗi mà nghe được tiếng động khiêng và di chuyển đồ lớn tiếng như vậy. Khi ở Nha Trang, BV bị xô giường một lần và cố ý ngồi lên coi TV và bật đèn sáng choang và lắng nghe xem nó có xảy ra một lần nữa không. Khoảng 20 phút sau thì nó làm một cái nữa. Những hiện tượng ấy hoàn toàn vật lý nghĩa là BV NGHE - THẤY - và VÔ TÌNH GHI LẠI TRONG VIDEO CLIP mà mọi người đều đã cùng thấy với BV. Như vậy, nếu do bệnh hoang tưởng thì không lẽ tất cả chúng ta đều bị. Và cả hàng tỉ người trên thế giới cùng tưởng tượng.

    BV theo đông y mà khong theo tây y ngoài việc cần kíp đến kháng sinh hay phải mổ xẻ. BV sẽ bồi dưỡng cơ thể cho cân bằng theo phương pháp gạo lứt muối mè và bồi dưỡng tâm linh. Mấy ông bác sỹ tâm lý hay thuốc men, BV nghĩ cùng lắm cũng từ một bài lý thuyết cũ mèm sách vở ra. Sau cùng thì cho thuốc... an thần, ngủ. Uống cái này dễ bị xxx và... tâm thần lắm ạ. Đầu lóc lơ mơ, nếu không gặp ma thì cũng không gặp được ai luôn. BV với con bạn BS Hiện trưởng khoa Bệnh Viện Hùng Vương hay chí chóe với nhau mấy cái vụ Tây Y và Đông Y lắm anh. Tây Y thích cắt bỏ, và diệt trừ, chữa từ ngọn. Còn Đông Y thì xây dựng, vun đắp, uyển chuyển, chữa từ gốc.

    Dù gì BV cũng đi gặp bác sỹ, nhưng phải là Tiến Sỹ có tên tuổi cơ và phải uyên bác về các vấn đề về tâm linh, cùng bản thân đã trải qua hiện tượng này. Chứ Bác sỹ mà bình thường thì BV nói một hồi là người ta... bỏ nghề lun. BV lại ghét thuốc men. Vậy thì chi bằng: tự mình lo lấy và tự chữa lấy. :)

    BV giỡn một chút cho nó vui, mong anh Sói Đơn Độc đừng có giận BV nghe.

    BV xin cảm ơn anh đã giúp đỡ.
     
  9. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Chị Bích Vân chưa biết đấy thôi! Và thời gian vừa qua mình cũng rất bận, chứ rãnh rỗi mình đã viết về những hiện tượng "siêu hình" mà CHÍNH BẢN THÂN mình đã gặp khi đọc topic của chị. Nếu là nhà văn thì có khi viết thành truyện dài nhiều tập đấy chứ! :D

    Có điều chị lưu ý là khi bị stress hay trầm cảm, tư duy hay khả năng suy nghĩ về nhiều khía cạnh khác vẫn tốt, hoặc không ảnh hưởng gì hết. Cái này thì mấy Bs chuyên ngành tâm lý hiểu rõ hơn.

    Rất vui nếu có thể giúp chị được điều gì đó, chứ có giận gì đâu :)

    Brgds.
    Lonelywolf
     
  10. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV xin cảm ơn anh,
    BV sẽ không gọi là con nữa. Đôi khi mình giỡn cũng hơi quá trớn. (Xin lỗi các vong hồn).
    Những việc này, BV nghĩ là BV sẽ tìm cho ra vị Linh Mục đã làm phép đuổi quỷ mà cách đây 5 năm BV đã được chị BV mượn cuốn video tape quay thực lại về xem. Và xin được diện kiến và trình bày với Ngài để được giúp đỡ. Tình trạng của BV mới chỉ là vong theo chứ không bị nặng. Cầu xin Bề Trên cho sự việc này dừng lại và cứu chữa khỏi. Chứ BV sợ ma lắm.
     
  11. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào bạn Garbolino,
    Có gì thì bạn cho coi lun i. Úp mở làm BV lo thêm. Tội nghiệp BV. :( Nhưng BV có xem hình phản chiếu trên cái mặt xe (bóng đèn) của xe. Có in bóng của ma quỷ nhìn rất... ác. Mặt dài, mắt hố sâu không có tròng, mũi khoằm theo kiểu phim ma. Nhưng BV cho là mấy cái hình lem nhem khiến mình liên tưởng ra tùm lum. Nên không thèm để ý tới nó nữa. Chỉ lo dọn nhà qua Mẹ cho khuất mắt. Nhưng hình cái mặt lúc đầu khong nằm ở chỗ dó mà nằm lấp ló ở dưới chỗ ngồi, ngay phần khuyết để chân. Xong vài giây sau mới dời lên yên xe.

    Nhưng mà, mọi người ở đây bắt bác với bác Nhựt Hùng thề là hai bác không có vẽ thêm hay xử lý gì trong cái ảnh phim nhé. Có gì là BV... hậnnnnnn bác với bác Nhựt Hùng đó nghen.

    BV quên, phải xóa cái phim gốc trong điện thoại, không thì...
     
  12. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Nếu xoá mà cũng không được thì... chắc chắn 100% rồi ạ :mrgreen:
     
  13. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chị xóa rồi đó em. :D
    Nhân tiện, sao em không qua chị lấy quà giải đáp câu đố. Chị vẫn gói riêng đó chờ em từ bữa giờ đó.
    Thân.

    PS: Sáng giờ lo ma cỏ. 100 cuộc gọi nhỡ trong máy vì tắt phone! :shock: Khách hàng đang chờ gởi tiền - gởi hàng!
     
  14. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    À há, em quên béng vụ này mất tiêu, giờ chị nhắc mới nhớ ra :mrgreen:
    Để hôm nào lang thang gần đó em ghé qua nhé!
     
  15. Audion

    Audion Advanced Member

    Joined:
    2/11/08
    Messages:
    199
    Likes Received:
    0
    Tình hình mà chị Vân vẫn tiếp tục gặp vong nhiều lần nữa thì không khéo trên giang hồ sẽ xuất hiện nhà ngoại cảm Bích Vân, em của nhà ngoại cảm Bích Hằng mất :D Đùa chị Vân tí thôi, chị có thấy giấc mơ nào đặc biệt kể từ hôm đi ra Bắc gặp "ma" đợt rồi không?
     
  16. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Tình hình là con ma này có vẻ không vừa. Nó theo như vậy là cũng hơi dai. Nước thánh, tượng thánh ko đuổi được. Lúc đầu kéo chăn, sau mở thùng, dọa người chưa xong lại còn dọa cả chó. Dọa đêm rồi dọa ngày, ánh đèn cũng ko sợ. Nó chắc là quyết tâm theo BV tới cùng thế này cũng hơi gay.
    Giờ chỉ còn một cách cuối cùng, BV thử xem. Trong các phim tây cũng như ta, ma rất sợ nhìn vô gương. BV cho ốp gương toàn bộ phòng ngủ, bốn bức tường. Nếu được thì ốp cả trần và lát cả sản nữa càng yên tâm. Như vậy là không ma nào dám vô phòng. Chắc ăn thì khi đi ngủ BV nude toàn tập nữa là ma nào cũng phải chạy tuốt, ko dám trụ lại đâu.
    Chúc may mắn.
     

    Attached Files:

  17. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    @ To Mr. Audion:
    Dạ chưa ạ. BV chưa có mơ gì hết ạ.

    @ To Mr. Secky:
    Dạ,
    BV sợ nằm xuống, tự mình ngó vô gương thấy nhân 5 lên vậy chắc chết. Vì cũng giống... lắm! :mrgreen:
    Cái vụ nude thì chắc chắn không rồi. :D Tại BV chạy bỏ dép thì được, chứ còn chạy bỏ quần áo thì không thể. :D

    BV đang ngồi trong phòng mới nè. Nhưng có nói Mẹ lên ngủ chung (dụ xem phim HD HK "Thần Thoại") đặng ếm lại con ma. :mrgreen:

    Để đêm nay xem sao. :D
     
  18. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Nếu chị BV mà tin có ma đang theo mình thì chị cứ mạnh dạn nói thẳng xem anh ta (hoặc chị ta )muốn gì thì báo mộng chị cho .Còn cứ theo quấy phá thì sẽ mời thầy cao tay diệt trừ để cho muôn đời ko siêu thoát .Em thấy các cụ ngày xưa khi kể chuyện ma hay dọa ma như vậy ,biết đâu lại linh .
     
  19. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Có ma ít ra cũng bớt cô đơn
     
  20. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica

    Đây có lẽ là người tỉnh táo nhất trong topic này kể cả cái topic trước đã bị khóa (chủ nhân thì ngoại lệ) :lol:
     
  21. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, BV không thể mời báo mộng được ạ. Vì BV sợ thấy mồ.

    Đây là cái chỗ mà BV đứng cột sợi dây tín hiệu đêm hôm qua. Cửa phòng được đóng lại, và nghe có người lục đục khiêng xếp đồ ở bên ngoài. Mở cửa ra nhìn thấy tối thui không có bóng... người. :cry:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  22. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Chi mà sợ nó thì nó cứ theo hoài
     
  23. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Ui, sắp 12 giờ đêm rồi, BV phải tắt máy lên nằm với Mẹ. Đêm nay là đêm đầu tiên ngủ ở trong phòng mà biết có... ở trước cửa phòng. :shock:

    Nhưng có Chúa, Đức Mẹ Maria và Mẹ đẻ ra mình, hem có sợ.
     
  24. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Sáng mai chị nhớ report xem có chuyện gì xảy ra không nhé! Chúc chị một đêm bình an!
     
  25. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    12h rồi.
     

    Attached Files:

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...