Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác cứ nhát chị BV hoài. Đấy là bóng của cái bao xốp + bóng của đỉnh loa in xuống nền gạch bóng thôi. Ngoài cửa sổ trời sáng như thế ...
     
  2. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Đúng rồi ạ. Sự phản chiếu của đồ đạc. Bác Hạt nhát BV hoài à. :shock:
    BV cũng lấy nước Thánh ra rảy lên đồ đạc ở phòng ngoài luôn rồi. :)
    Đêm qua, BV không nghe, không thấy, không mơ gì. Nó sợ Mẹ của BV. Tử vi của Mẹ BV là Thái Dương, tướng mạo phúc hậu, uy nghi, che chở cho cả đàn con 8 đứa. Nên m nó sợ Mẹ là đúng. Còn BV là cái đứa... nhát nhất trong nhà, nhưng lại hay bị nhát. :(

    BV mới xem lại đoạn video Milou sợ, nhưng không tìm thấy hình cái mặt m nữa.

    http://www.youtube.com/watch?v=AobM1NZQb1I

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  3. 6ninh

    6ninh Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    308
    Likes Received:
    2
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    :D
     
  4. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Chị ghé Huế (hoặc ở chỗ mô đó cũng được) mua ít trầm (trầm hương) rồi xông khói khắp nhà. Huế là vùng đất thiêng, bà con hay làm vậy (để trừ tà ma trong nhà-em nghe nói như rứa). Nhà M không có ma, nhưng M cũng hay làm vậy, hương trầm có mùi dễ chịu...hy vọng chị hết gặp...ma.
     
  5. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    BV xem lại trước h có KH nào complain mà chưa giải quyết cho họ kg? Biết đâu h họ quay lại đấy!
     
  6. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Chị BV nên đi ngủ sớm, uống thuốc an thần trước khi ngủ... có hôm em đi ngủ muộn toàn bị bóng đè... cảm giác như có ai cầm chân, cầm tay mình... đành phải cố gắng.. hét lên 1 tiếng.. hay tự tát vào má mình cho tỉnh... lọ mọ bật cái receiver lên làm đèn ngủ rồi ngủ tít... :D

    Nếu gặp được người từ thế giới bên kia em cũng muốn gặp xem thực hư thế nào chứ khoa học cố gắng hoài có chứng minh được đâu... :D
     
  7. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào bạn 6ninh,

    BV xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Và xin chia buồn với bạn.

    Trong thế giới này, chúng ta nhiều khi rất hững hờ và những tưởng rằng đời sống chỉ là những chuyện Ăn, Ngủ, Sinh Hoạt... Mọi chuyện rất là đơn giản như hình ảnh của một cái hạt rơi xuống, âm thầm dưới lớp đất nẩy mầm và một ngày trồi lên mặt đất để tìm lấy ánh sáng mặt trời để hít thở để được sống... cho hết kiếp!

    Sự sống, không đơn giản chỉ là như vậy. Nếu chịu lắng lòng và nghĩ suy. Thì chắc chắn chúng ta sẽ tự hỏi Tạo Hóa có sinh ra ta, cho ta một kiếp người một cách vô duyên vô nợ, và vô nghĩa như vậy hay không? Để cho ta lúc bé thì sáng sáng cắp sách đến trường học, chiều về vòi ăn, tối phải ngủ. Đến lớn thì sáng vác ô đi, chiều vác về... cơm nước, xem TV, sinh hoạt rồi vùi ngủ. Cái điệp khúc ấy chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng nó sẽ làm cho chúng ta nhàm chán hay không nếu tính hết một kiếp người là 80 năm?".

    Và cũng không phải vì vậy mà chúng ta đẻ ra cái thế giới tâm linh cho nó huyền bí để làm tăng thêm phần rùng rợn hay là cao thượng, hoặc là tự làm thăng hoa cho cuộc sống mà ta cảm thấy nó ô trọc, hèn hạ để thi vị, hay huyền bí hóa nó lên. Nhưng, hãy lắng lòng, ta sẽ chiêm nghiệm được từ chính cuộc sống của chúng ta có những điều rất lạ kỳ và có một Đấng Trên Cao quan phòng. Điều này không thể phủ nhận.

    Nếu chúng ta không phủ nhận nó, rằng tế giới tâm linh này tồn tại, thì tại sao chúng ta không can đảm để chấp nhận nó, và giải thích hiện tượng một cách xúc tích, trực tiếp và ngắn gọn. Để khỏi đi lòng vòng.

    Bệnh tâm thần:

    - Chứng bệnh trầm cảm tiếng Anh gọi là stress - đây là việc chấn động tâm lý nhẹ, ai cũng ít nhất là một lần mắc phải trong cuộc đời. Nó vô cùng bình thường. Các triệu chứng thì vô số kể. Tự nhiên mất ngủ, chán ăn, lười đi chơi, không còn muốn tham sân si gì cả... cũng là một dạng trầm cảm. Trầm cảm thì các nhà tu dễ măc phải, vì vậy ở các dòng tu thường tổ chức sinh hoạt thể thao như đá banh, tổ chức dã ngoại lửa trại, ca đoàn, phân việc như một xã hội thu nhỏ. Còn sinh hoạt của các nhà tu Phật thì BV không rành lắm. BV có thân quen với các vị sư ở Viện Phật Học Vạn Hạnh.

    - Hoang tưởng (paranoid) - hơi nặng, do tâm lý bị trầm uất và đã trở thành bệnh tâm thần nhẹ, do trong đời có biến cố nào xảy ra gây chết hay còn gọi là ngủ đông của một số dây thần kinh của não bộ. Người bị bệnh hoang tưởng tùy theo mức độ nặng hay nhẹ, mới bị hay lâu năm, có giữ việc uống thuốc an thần đều đặn hay không, mà có những hành vi và lời nói thể hiện. Người mắc bệnh này thì cần phải uống thuốc an thần ban đêm, cũng là thuốc ngủ nặng đô để làm ru ngủ một số tế bào quá mức nhạy cảm, làm việc gấp đôi gấp ba lần bình thường, do phải "gồng gánh" cho các tế bào thần kinh đang "ngủ đông". Những biểu hiện: nghe có tiếng nói cứ nói chuyện với mình ở bên tai (tự tâm phát ra), rồi tự mình đôi khi không ý thức rằng đó là ảo giác, đôi khi trả lời lại. Và như thế, người ta bảo là "hắn cứ tự nói chuyện một mình". Hoặc người đó nhìn thấy một hình ảnh nào đó được phát ra từ tiềm thức, nhưng một số nơ ron thần kinh làm công việc phân tích hình ảnh hay âm thanh đã ngủ đông nên não bộ không biết phân tích đó chỉ là tư tưởng, và các nơ ron còn lại sẽ làm công việc "tô đậm" và trực tiếp đưa nó ra thành một hình ảnh thật như là "nó đang hiện hữu ở trước mắt. Kiểu như bác Garbolino nhà mình, đang làm công việc của nơ-ron quảng bá và họa sỹ vẽ vời cho... con ma, mà nhát BV. :lol:

    - Chứng tâm thần phân liệt hay còn gọi là đa nhân cách (Schizophrenia): xuất hiện thêm một hay nhiều bản ngã khác trong con người mình. Con người bỗng nhiên biến đổi thành một nhân vật khác biệt. Lúc đó người đó bỗng như được phép lạ, xuất hiện những khả năng phi thường mà một con người bình thường hoặc là bản thân người đó sẽ không bao giờ có thể làm được. Não bộ làm việc và phát huy hết tất cả những tiềm năng của con người để có thể làm ra được những điều phi phàm.

    Trên là phân tích theo lý lẽ khoa học. Sách vở về y khoa cũng như tâm lý, đắc nhân tâm gì đó, BV đọc đơn vị không tính bằng cuốn. Nhất là tủ sách khoa học huyền bí.

    Hiện tượng tâm linh:

    Rất đơn giản:

    Có một thế giới tâm linh tồn tại song song trong vũ trụ.
    Là một con người - như là một tiểu vũ trụ. Trong sự xoay vần của tạo hóa, con người sẽ có sự gắn kết liên thông với vũ trụ.
    Nó xúc tích trong ba từ: Thiên - Địa - Nhân.
    Nôm na: trên có TRỜI - dưới có ĐẤT - ở giữa có TA.

    Diễn nghĩa:

    - Trời, tượng trưng cho cái vũ trrụ bao la chứa nhiều bí ẩn.
    - Đất, tượng trưng cho vật chất, cái mà vũ trụ tạo nên để chứa trong đó cái tiềm chất nuôi sống con người. Trời sinh voi thì sinh cỏ mà lị.
    - Ta, chính loài người chúng ta. Người được thụ hưởng sự tự do của trời đất tặng ban để mà tự vận động trí não, khả năng có được để mà khám phá ra tất cả những bí ẩn trong TRỜI & ĐẤT. Khoa học hữu hình đã khai thác gần hết các vật chất xung quanh. Nhưng chưa khai phá được con mắt của tâm hồn, cái tuệ nhãn. Âu cũng là lẽ thường tình.

    Tùy theo trường hợp, hiện tượng mà mình nhận biết sự việc là do đâu.

    Về sự cô đơn vì không lập gia đình thì BV có quan niệm riêng nên cảm thấy chấp nhận được. Vì tính BV trách nhiệm nên một khi đã lập gđ thì chắc sẽ khốn đốn lắm. Tự nhiên sinh ra đời để mà tạo ra những cuộc đời khác và cứ như thế, con người cứ đầy ắp trầm luân trong bể khổ.

    Hìhì... gặp ma là gặp ma, mà không phải là yếu đức tin. BV tin vào Chúa mới tin có ma đấy chứ. BV tin là sẽ trị được mấy... cậu này. Vì hồi đó có ông bồ (sống) đu theo chắc hơn 20 năm mà BV còn... cắt được mà.

    Chỉ cần lên VNAV bán hàng, khách gọi liên tục thì hết cô đơn liền hà.

    BV chỉ mới thuê nhà ở riêng khoảng hơn 10 tháng. Chỉ có xáo trộn chỗ ở, thói quen (không ai nấu cơm cho ăn :mrgreen: ), và nhớ nhà cũ, cái nôi của mình chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm. Nhớ đến độ phải viết hồi ký thành truyện ngắn. Đọc cũng giống văn của Duyên Anh phết. :mrgreen: Để BV tìm bên diễn đàn kia mà BV có tham gia sinh hoạt rồi post lên coi cho vui. :D Lâu dần cũng quen, BV quen với cuộc sống xa lạ và hết nhớ nhà rồi. Thì tự nhiên gặp mấy cái hiện tượng vô hình mà tạm gọi nó là ma. Tại thấy có hình ma trong phim, chứ ai biết đâu. :mrgreen:
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Chào bạn, BV có bị thần kinh đâu mà uống thuốc an thần.
    Hì hì... đây là cuộc chiến cam go đây. BV tự nguyện làm "người tử vì... ma"

    BV rất dễ ngủ, nếu thức khuya là do BUỘC PHẢI làm vì công việc quá nhiều. Chứ buồn ngủ thấy mồ. Nhiều khi muốn lấy tăm chống lên giống như Trạng Quỳnh. :mrgreen:

    BV mở topic này ra chỉ là kể lại những chuyện lạ mình gặp phải trong vòng 1 tháng nay. Chứ không phải muốn uống thuốc an thần. Vậy thuốc an thần sau khi chữa được cái đầu cho nó... bớt tỉnh táo, thì còn giúp được gì nữa không ạ.

    BV không bao giờ bị yếu thần kinh, máu huyết xấu. Bv có một hệ thần kinh và một cơ thể rất tốt. Trong vòng 12 năm, từ 8 tuổi đến 20 sách đọc không dưới ngàn cuốn. Chỉ tóm vài lời. Kẻo nghe mấy bạn nói riết, ám thị cho BV bệnh thần kinh luôn wá. :mrgreen:
     
  9. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Chị hiểu sai rồi. Bị thần kinh phải uống thuốc. Chứ uống thuốc đâu hẳn là bị thần kinh.

    Đơn giản giống như đi spa thôi. :mrgreen:

    @người ta khuyên chân thành chứ có ghẹo chị đâu
     
  10. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D
     
  11. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Có khi hồi xưa BV phụ tình ông nào, giờ ổng tèo rồi nên ông theo cho... bỏ tức
     
  12. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.132
    Likes Received:
    420
    Tui thì nghĩ chắc người đó thầm thương trộm nhớ mà hông nói nên lời, bây giờ âm dương cách biệt nên chút lòng vấn vương thôi!
    Thôi thì mình nên chung sống hòa bình , đừng ếm đừng trừ....gì gì hết tội nghiệp. Thấy cái hình " anh ma" cũng hiền lành đẹp trai, tui đề nghị sáng sớm làm ly cafe cúng ổng, trưa chiều ăn cơm bới chén cơm cúng. Chắc rằng 7*7 49 ngày ổng vui vẻ về nơi cần về thôi.
    Chúc bà chủ hết sợ ma!
     
  13. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Đúng rồi, lòng bồi hồi nhớ lại cuộc tình đã qua là hết sợ ma liền. :D
     
  14. Audion

    Audion Advanced Member

    Joined:
    2/11/08
    Messages:
    199
    Likes Received:
    0
    Em tán thành vụ cúng, không nên trấn yểm phải tội ra, cùng lắm là sống chung với lũ đến....cuối cuộc đời chứ gì. Theo em, khả năng nhiều là vong đàn ông, có nhân duyên tiền kiếp chi đó với bà BV này, lâu rồi không gặp, đến một hôm rong chơi trong ta bà thì gặp lại người xưa nên tình cảm dâng trào, dẫn đến việc quậy phá linh tinh không cho người ta yên. Phát triển ý tưởng của các bác, em mạnh dạn đề xuất là bà chủ topic cúng cho vong 01 búp bê...cao su thật đẹp và một số phụ kiện đi kèm..., cúng xong chắc là ổn ngay thôi :D vong mà chấp nhận cô búp bê là coi như xong, chứ bác minhhp6365 khuyên BV cúng càfe buổi sáng, chiều cúng cơm thì vì sướng quá (sáng thì càfe, chiều trưa chiều thì cơm, tối thì món...ngọt với người đẹp rồi lại xem các loại film HD nữa chứ...) ổng ở vĩnh viễn trong nhà không chịu bỏ đi thì chít , chưa kể lại kéo thêm bạn bè về để cùng thụ lộc thì càng nguy :D .
     
  15. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thế có cần phải cúng luôn cả thuốc bổ ... hỗ trợ khg bác ??? :D
     
  16. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Hôm qua em có nói chị BV nên nói chuyện với con ma đó mục đích chính là để cho chị có niềm tin về tâm lý thôi ,chứ thật sự em nghĩ chị đã bị cái gọi là tâm thần phân liệt thể ko biểu hiện rõ ràng (một cách nói giảm nhẹ là trầm cảm ).Với bệnh này ở các nước phát triển tỷ lệ tới khoảng 40%người nhiễm ,ở Việt nam khoảng 20%.Như vậy theo em hiểu thì những người càng có trí tuệ nhạy bén ,trình độ nhận thức cao càng có khả năng nhiễm bệnh mà họ ko biết .Về bệnh này khả năng chữa khỏi hoàn toàn chỉ có 80%thôi còn lại là phải sống chung với thuốc .Khi mắc bệnh này có rất nhiều việc họ tin chắc đã xảy ra như họ thấy tận mắt vậy .Về nguyên nhân thì bệnh này có 10001 nguyên nhân.Với người tôn sùng cuộc sống độc thân như chị thì khả năng mắc rất cao đó .Em chưa gặp chị bao giờ và cũng chưa mua bán gì với chị nhưng thỉnh thoảng cũng đọc các tin túc trên 4rum nayf thấy chị là người khá nhạy cảm ,bán đồ cho anh em hướng dẫn rất nhiệt tình va là người sống có trước sau (theo cảm nghĩ của em ) nên có vài lời nói thẳng ,nếu chị cho là võ đoán thì xin lỗi chị .Mong chị sớm khỏe mạnh
     
  17. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV cảm xin ơn ý kiến của mọi người nhé. BV cảm ơn anh Audion nhiều!

    BV xin kể cho mọi người một chuyện ly kỳ vô cùng hấp dẫn nhé! :mrgreen:

    Khi nãy, vì nhà hết chai nước Thánh, còn có tí xíu không đủ dùng đến mai, BV mới vô Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế xin thêm nữa. Bước vô phòng Thánh, phòng mà thông với cung Thánh của nhà thờ, BV thấy ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và BV đứng đọc kinh bên thùng nước Thánh và bàn thờ Mẹ kế bên. Sau khi Bv lấy chai nước suối lớn không ra hừng nước Thánh từ thùng, thì BV đọc lời kinh được dán trên tường dành cho Cha đọc khi làm phép Thánh cho nước và muối.

    BV đọc một hồi vì muốn tìm hiểu nghi thức làm phép Thánh của Cha. Cái BV nghe một anh (tên Thanh) đang ngồi trên ghế sau lưng, người trực phòng Thánh cười và nói:

    - Bộ em muốn làm phép hay sao mà đọc. Câu đó là dành cho Cha khi làm phép.

    BV: Dạ, thưa anh em biết, nhưng mà em tò mò. Nhưng cũng tại vì em gặp ma nên em mới xin nước Thánh đó.

    A. Thanh: Mặt nghiêm. Em gặp làm sao?

    BV: kể sơ và tóm thật tắt.

    A. Thanh: Trời, vậy hả. Tiếc quá, nếu biết sớm hơn thì anh sẽ nói em gặp Cha Thông, Cha lúc nãy cầu nguyện cho buổi chầu mình Thánh Chúa và nói chuyện với anh lúc nãy mà em thấy đó. Cha Thông là người mà nổi tiếng về việc trừ quỷ đó.

    BV: (mừng thật mừng, vì sáng nay BV dự định sẽ đi tìm vị linh mục này, người mà BV đã được xem cuốn video trừ quỷ cách đây 5 năm). Dạ, thật là ý Chúa, em đang muốn tìm Cha để giúp cho em. Anh có thể giúp đỡ cho em?

    A. Thanh: Được chứ, Ngài là cha Đa Minh... ở... Ngài vừa mới đi ra tức thì.

    BV: Trời, tiếc quá nhỉ. Hay là anh cho em xin số phone của Cha để em trình bày với Cha.

    A. Thanh: Được em. Để anh tìm. Đây rồi, số của Cha đây. Em sẽ đi đến... trực tiếp gặp Cha và trình bày, nói xin ý kiến của Cha nhé.

    BV: dạ vâng.

    A.Thanh: Em biết không? Cha Thông đã từng trừ bùa ngãi, tà ma, quỷ ám. Cha từng lấy ra từ một cô gái vừa bị thư vừa bị quỷ ám, cả vốc tóc, lưỡi lam và đinh.

    BV: trợn tròn mắt. Trời, sao Cha làm được vậy anh, mà chuyện đó là có thật hả anh? Em chỉ nghe nói lúc nhỏ thôi, không ngờ là thật.

    A. Thanh: (người cao lớn, lông mày rậm, quắc thước. Giờ BV mới để ý đến tướng mạo và hình thức :) ) Là có thật. Em gặp Cha, nói Cha lấy thùng gỗ chiến tích ciủa Cha ra cho em xem. Cha trừ quỷ xong, nó sợ và bỏ đi. Nhưng khi Cha về, nó lại nhập vô và quậy cô gái này. Nói chung là câu chuyện rất dài và phức tạp lắm. Có một bữa, gia đình gọi phone cho Cha nói: "Nó lại nhập lại thưa Cha". Cha bảo: "Đưa điện thoại cho nó nghe, mở lớn tiếng lên". Khi người nhà đưa phone đến nó thì nó đã sợ hãi và biến mất". Nhiều khi Cha còn trừ qua phone nữa.

    BV: (Nãy giờ há hốc... miệng, lắng nghe). Trời, vậy Cha có khả năng đặc biệt phải không anh?

    A. Thanh: đúng rồi. Nhưng Cha lại không làm lễ, mà Cha là giáo sư chỉ đi dạy học.

    BV: chưa hiểu lằm nên hỏi: vậy Cha là giáo sư trường đời hay đạo ạ?

    A. Thanh: Cha là Tiến Sỹ khoa Kinh Thánh, Cha học ở nước ngoài về. Cha đi dạy trong các nhà dòng. Mà việc trừ quỷ này, trước đó Cha sẽ phải làm một cuộc kiểm tra xem người đó có phải đúng là bị quỷ ám hay không hay là do bệnh về tâm lý. Vì các biểu hiện bên ngoài của nó na ná nhau. Sau khi khẳng định thì nghi thức trừ quỷ mới bắt đầu được cử hành. Còn em gặp, chỉ hỏi Cha giúp cho ý kiến để Ngài có kinh nghiệm và hướng dẫn cho em. Quỷ nó rất sợ Cha Thông.

    BV: Cái này em biết rất rõ thưa anh. Em đã đọc nhiều sách vở và từng đọc cuốn tiểu thuyết The Exorcist và hiểu được các vấn đề chung quanh.Đúng thật là ý Chúa Thật. Em xin được biết tên anh và muốn xin số đt của anh để em tiện liên lạc. sau khi em gặp Cha và trao đổi xong, có vấn đề hay có kết quả gì, em sẽ xin phone cho anh. Em xn cả m ơn anh Thanh nhiều lắm. Em xin phép anh em về.

    A. Thanh: Ừ, em về.
     
  18. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chị cảm ơn em. Những điều trên dường như em vừa lập lại cái khái niệm mà chị tự viết ra ở trên. Nó không có trong sách em ạ. Em hãy xem lại một chút. Tội nghiệp cho những người bị gặp ma.
    Bởi vậy, người ta không được giáo dục về vấn đề tâm linh trong nhà trường như các trường học trên thế giới nên mới gây nên cái cảnh này. :(
     
  19. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Câu chuyện của chị chắc chắn sẽ còn tiếp tục khi chị gặp Cha. Chị nhớ kể tiếp khi mọi việc đã xảy ra như thế nào nhé. Chúc chị có duyên được gặp Cha và mọi việc sẽ tốt đẹp sau khi gặp Cha.
     
  20. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
  21. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Vì vậy BV muốn mods khôi phục cái topic cũ để BV gởi link cho Cha đọc luôn. Còn trình bày thì lâu lắm. Để cho Cha tự nhiên tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề chung quanh hiện tượng này.

    Các bạn biết không? Kể từ khi BV kể câu chuyện mà BV gặp m liên tiếp như vậy, thì có không dưới 10 người PM và gởi email kể cho BV về việc họ gặp ma như thế nào. Tất cả đều là các member NAM tên tuổi ở VNAV và đều... sợ ma. Họ tế nhị, không có muốn bị những người khác cho rằng họ bị... tâm thần. Có trường hợp giống, có trường hợp khác BV gặp. Nhưng chung quy, toàn là gặp ở trong các khách sạn hoang vắng, nổi tiếng là có ma như ở Dalạt, đi rừng rú nhiều đêm vì công tác... nơi mà âm khí bủa vây.

    Nói thật chứ, BV nghĩ là BV còn gan hơn một số vị. Giờ này nhà ngủ hết trơn, một mình ngồi trong căn phòng mới đánh máy kể chuyện. Nhưng thú thật là cũng hơi sợ, nên phải tắt máy lạnh, mở toang cửa phòng và bật đèn sáng choang để dễ bề... kiểm soát bên ngoài cửa phòng.

    Nhưng mà ngộ thật, mình gặp ma thì kể là gặp ma. Can đảm vậy không được khen là can đảm. Sao lại có những người bảo là mình thần kinh nhỉ. Không lẽ BV cho họ là dốt!
     
  22. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Nếu bà chị mong muốn dùng tâm linh để trị bệnh sợ Ma thì em khuyên bà chị mua 1 vé đi qua thánh địa Padua bên Ý rồi ghé vào đền Thánh An tôn. Em đã từng viến thăm thánh địa này và thấy rất nhiều thiếp cám ơn được dán trên bục thờ của Ngài vì đã tới đây cầu nguyện nên chữa được nhiều bệnh nan y; trên danh thiếp còn có đủ tên tuổi, địa chỉ và số phôn của những người đã may mắn được hết bệnh và thậm chí còn có cả chữ ký của bác sĩ chứng minh việc đó đã xảy ra với bệnh nhân đó .... Biết đâu ở đó cũng có nơi ở trọ cho du khách cần cầu nguyện chữa bệnh thì bà chị có thể tá thúc vài đêm xem Ma nào nó còn dám phá hay không? Thú thật là em thích nhà thời thánh An tôn còn hơn là nhà thờ Thánh Pê trô vì không khí và phong cảnh xung quanh của thánh địa của Thánh An tôn nó tạo cho mình sự tĩnh tâm vì ít ồn ào đông đúc hơn nên cảm thấy yêu đời, yêu thiên nhiên và con người và hy vọng hơn; còn bên trong nhà thờ mặc dù cũng rất lớn nhưng được bố cục và trang trí uy nghiêm và ấm cúng chứ không lạnh lẽo như nhiều nhà thời lớn khác ... Nếu em có dịp đi Ý lại thì em sẽ ghé lại thánh địa này và cả thánh địa Assisi của thánh Phờ-răng-xi-cô.
     
  23. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    Sợ ma là một căn bệnh lây qua các đường sau :
    - 1 . Âm thanh : thích nghe chuyện ma :twisted:
    - 2 . Hình ảnh : thích coi phim ma :lol:
    - 3 . Internet : thích đọc , 8 chuyện ma :mrgreen: .
    Cuối cùng , trí não xây dựng lại một thế giới đầy ... ma trong đầu người bệnh . Một dạng tâm thần phân liệt đặc biệt , có nguồn gốc phát sinh từ xã hội , văn hoá , cộng đồng xung quanh .

    Bệnh này lây lan rất nhanh , dễ nhiễm , khó trừ . Có 1 cách là đừng nghĩ đến nó nữa hoặc nói trại chữ ma thành ... mà hoặc mèo , méo ...v.v hoặc "lấy độc trị độc" bằng cách nghĩ ra thêm 1 ông thần ; thánh gì đó luôn theo bên mình xua đuổi , tiêu diệt tà ma .

    Nhưng cũng tránh đi vào các nơi không tốt cho sức khoẻ cũng như những nơi tạo ra cảm giác rùng rợn như ... nhà xác hay nghĩa trang ban đêm , mấy chỗ đó giành cho mấy ông ... không có bệnh :lol: .

    Riêng em thấy mấy thằng hay lag , say thuốc rất dễ có ảo giác , muốn thử bệnh thì bắt tụi nó làm chuột bạch , bảo đảm như ý .

    Em hay nói giỡn , thư giãn làm theo mới có hiệu nghiệm :x . Nếu không có hiệu nghiệm thì ... thôi , y học bó tay , chuyển sang nhờ thầy pháp .
     
  24. 6ninh

    6ninh Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    308
    Likes Received:
    2
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nhưng mà ngộ thật, mình gặp ma thì kể là gặp ma. Can đảm vậy không được khen là can đảm. Sao lại có những người bảo là mình thần kinh nhỉ. Không lẽ BV cho họ là dốt![/quote]

    Đây chỉ là nơi thư giãn , bác post bài lên và mọi người cùng vào chia sẽ với bác cho ...vui .
    Bác đâu cần phải nặng lời như thế :wink:
     
  25. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cảm ơn bạn Khivang.
    BV là người theo đạo Thiên Chúa. Nên sẽ đem chuyện này gặp các Linh Mục như là ngay từ đầu BV đã tin. Cảm ơn những bạn đã hiểu và đã chia sẻ. Cũng cảm ơn luôn các bạn thích chia sẻ, mà không hiểu.
    Thân
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...