Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Nếu lấy nỗi lo của một người ra làm chuyện đùa chơi cho vui thì thật là vô ý thức, không hiểu biết nhưng lại thích buông lời võ đoán cho một vấn đề thuộc tâm linh. Cái vấn đề ở đây, bác lại quy kết cho người ta là tâm thần. Thì BV bảo dốt là cũng còn nhẹ đấy. Lẽ ra thì BV chọn từ xxx.

    Bạn định nghĩa sai về chữ Thư Giãn rồi. Cũng như ngày xưa cách đây hơn 25 năm, năm 1986, cái tạp chí "Tuổi Trẻ Cười" là cái tạp chí mà BV cho là vớ vẩn nhất xưa nay. Nó mới xuất bản ra cuốn đầu tiên, là BV mua xem ngay. Đọc mà... vừa buồn... vừa cười. Nó phải nên đổi tên là tạp chí "chỉ trích" thì đúng hơn. Nội dung của nó chẳng gây nên tiếng cười nào cả, mà là "cười cợt, mỉa mai, hướng con người ta dần quen đến việc công kích hay chỉ trích người khác". Cái thời ấy là cái thời mà bắt đầu công cuộc "cải cách", xây dựng và "đổi mới" nước nhà. BV lắng nghe và... chán nản cùng cực! Vì nhìn thấy cái viễn cảnh của con người, của tre già và măng mọc. Nhìn xa, BV đã tiên đoán được cái viễn cảnh của vài chục năm sau. Ngày hôm nay nó xảy ra gần như y hệt.

    Chỉ muốn đi tu nhưng sợ... khổ.

    Lấy bản thân làm minh chứng:

    Việc BV bỏ hết sở làm, những chức vụ ở những công ty khá tiếng tăm, để vừa làm vừa chơi trong nghề này bởi BV biết dựa theo ba chữ thiên thời - địa lợi - nhân hòa và tử vi. Ngày xưa, khi BV mười mấy tuổi, khi chưa có cái vụ Home Theater thì làm gì mà BV nghĩ đến việc mình sẽ kinh doanh trong ngành chiếu bóng, rạp hát, làm chủ những cái rạp hát. Làm chủ siêu thị điện máy lớn. Vì BV mơ làm họa sỹ kia. Đó là tử vi của BV nói thế. Mà BV tự xem cho mình khi mới mười mấy tuổi.

    Rồi trong lãng quên, và chỉ là tham khảo vì còn quá ít tuổi.

    BV học TCKT, MT, rồi đi làm cũng bao năm, rồi tự nhiên bẻ ngoặc một cái... sang cái ngành này. Thế giới cũng dần dà đưa khoa học qua một kỹ thuật mới. Đó là kỹ thuật số.

    Thế có kỳ lạ không? Cuộc sống có nhiều điều bí ẩn không.
    Nhưng chưa, tử vi vẫn chỉ dừng lại là một môn khoa học.

    Muốn chứng minh một vấn đề tâm linh là có thật trước những người theo thuyết duy vật hoặc là những người thực dụng không thấy - không tin, chỉ tin khi thấy được, thì là một công việc khó còn hơn là chết vì đạo. BV thích cái câu mà Chúa Giê-su nói với Thánh Thomas: "Phúc cho những ai không thấy mà tin", khi Thánh Thomas không tin là Chúa đã sống dậy, và đòi thọt tay vô lỗ kiếm đâm bên cạnh sườn của Chúa Giê-su.

    BV không phải là một người xxx kém trí đến độ phải để các bạn dẫn dắt rằng BV đang gặp vấn đề về tâm lý, vì độc thân, vì sống một mình, vì các thứ linh tinh vớ vẩn trên đời mà các bạn có thể tưởng tượng ra được. Người tưởng tượng không phải là BV, mà là một số bạn tự suy diễn. BV chỉ đơn giản là: gặp các hiện tượng và kể lại. Chẳng có gì phải hoang mang, cũng không phải là đẽo cày giữa đường. BV xưa nay có sợ ma đâu. BV đã từng gặp ở Hải Phòng rồi cũng tỉnh bơ. Nhưng nó là một chuỗi sự kiện các bạn ạ. Có xxx mới không biết suy nghĩ. Các bạn người đi qua, kẻ đi lại, chỉ là thể hiện cái tư duy của các bạn cho BV hiểu về các bạn như thế nào thôi. Cũng như ngược lại. BV chỉ thích chia sẻ mà thôi, và rất ghét những lối đùa vô ý thức.

    Hơn ai hết, tự BV nhận thức được vấn đề mà mình gặp phải.

    Thân.
     
  2. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Chị BV ơi, mình chia xẻ với chị chút xíu nhá.
    Trước khi viết, mình ko có ý nhận định là chị đang gặp phải vấn đề TTPL hay các bệnh tương tự.
    Bệnh nhân các bênh TT ko có nghĩa là xxx đần dốt nát.
    Đây là một ví dụ:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
    Họ dựng thành phim Beautiful mind rồi đó.
    Bệnh này nó lẻn vào trí não con người một cách nhẹ nhàng, từ tốn làm cho người bệnh và những người xung quanh không cảm nhận đc.
    Vấn đề của chị có thể là bệnh tim mạch nhưng chi cho là chị đang bị một bạn ma nào đó theo đuổi trêu trọc. Nếu cứ ôm cái suy nghĩ đó dài dài là có thể mọi việc sẽ chuyển sang vấn đề khác.
    Mọi người đang cố gắng giúp chị, một member gái của vnav, rất chân thành.
    Mong chị tỉnh táo và khách quan.
    Đừng nhìn nhận sai tình cảm mọi người đang dành cho chị.
    Chúc chị ăn tết vui vẻ.
     
  3. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Chị rảnh buổi trưa ra uống cafe cùng tụi em ở HNS. Nhìn em chơi cờ tướng với anh em chị sẽ nhận ra một số vấn đề nữa. :)

    @Trưa nay nhé chị?
     
  4. vua bo cap

    vua bo cap Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    1.034
    Likes Received:
    14
    Location:
    Biên Hòa, ĐN
    -Vấn để tâm linh và gặp ma thì có người gặp người không gặp, người thích kể, người không thích kể, đâu phải ai cũng rảnh như chị để lên đây kể cơ chứ :wink:
    -Nếu chị đã cam đảm kể trên đây thì cũng hãy cam đảm nghe những luồng dư luận trái chiều, đừng vì chút thế này thế khác rồi xoá, rồi khôi phục.
    -Đương nhiên điều chị gặp thì cũng đầy người gặp rồi, nếu có dịp em mời vài người bạn 8 chuyện này với chị cho vui :mrgreen: , cho chị luôn vài địa chỉ tin cậy có thể giúp chị hết ngay tức khắc, đây là mục thư giản thôi, đừng nặng lời quá nha chị. :!:
    Chúc chị vui và bớt hết những phiền muộn trong năm mới.
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Bạn nào cũng đã nhạy cảm quá với cái từ "dốt". Dốt nghĩa là không có sự hiểu biết. Nó chỉ là một tĩnh từ nói lên một thực trạng. Còn "xxx" nghĩa là không hiểu biết, rồi khi được chỉ vẻ cũng... không hiểu luôn. Đó cũng là một tĩnh từ, nhưng có bao hàm một lời trách cứ hay nhận xét của người khác dối với mình.

    BV không cho từ "dốt" là một lời mắng nhiếc, nhưng chỉ là một cái từ để BV diễn tả cái cái thực trạng của người dó qua cái vấn đề mà họ phán quyết về vấn đề "Gặp Ma" bằng cái suy nghĩ của BV mà thôi.

    Cũng như cái từ "tâm thần", bạn cũng "cho là" BV mắc bệnh trong cái suy nghĩ của riêng bạn mà thôi.

    Tại bạn ấy "dốt cái kiểu đó", cho nên BV cho bài học này. BV cũng chẳng hậm hực gì khi đứng trước những người kém hiểu biết và cứng lòng quá độ, vì muốn tin và hiểu được con người ở cái lổ nẻ nào chui ra xem cũng khó.
    Chỉ mong thân xác có già nua, nhưng tâm trí vẫn luôn sáng láng và niền tin vẫn vững vàng như xưa nay.

    Một lần nữa, BV phải tập "sống cùng với lũ" như anh Audion đã viết, và thân nhờ Mods xóa mất tích luôn cái topic "gặp ma... dài tập" này.

    Một xã hội vô thần, sẽ chẳng dẫn đến đâu.

    10 năm sau, xin các bạn nhớ tới câu nói này của BV.

    Thân ái.
     
  6. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Tẩu thật rùi!
     
  7. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV cũng không quan tâm lắm lúc ở HP. Chỉ là mang cảm giác "sợ" khi gặp những hiện tượng như vậy ở Nha Trang. Thử hỏi vợ, con, cha hay mẹ, hoặc bản thân bạn khi gặp những tình huống như vậy, bạn sẽ phản ứng như tế nào, chẳng lẽ dẫn họ đi chích thuốc hết à.

    Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ việc "Milou" (có ghi thành phim) và tấm hình của Garbolino. Không ngờ sau đó là một chuỗi sự kiện để mà mọi người có thể quy kết. Vậy thì các hện tượng tắt mở đèn, chớp sáng liên tục, điện thoại tự bật tắt. Bóng ma ngay cửa. Hiện tượng giật mền thì cho là nằm mơ luôn trong lúc thức :!: , thế thì hiện tượng lay mạnh giường 2 lần trong lúc BV ngồi yên chờ xem giường lay một lần nữa. Tiếng động dọn đồ đạc thì ở đâu gây ra. Các bạn nên nhớ là, hiện tượng này: BV XƯA NAY CHƯA TỪNG GẶP. Bệnh tim mạch thì KHÔNG BAO GIỜ BỊ. Các bạn quên là BV có viết là "chuyện còn dài, chắc cả trăm trang vì chắc tình hình này "nó" chưa có ngừng đâu" sao.

    Nhiều khi đọc mấy bài các bạn viết, BV cũng buồn cười, rằng tại sao mà có những người chuyện sờ sờ trước mắt vẫn không tin được là sao. Xin lỗi, BV là người duy tâm, tin có Trời Cao. Đầy lòng tự tin nhưng không bao giờ kiêu ngạo để cho rằng con người là tất cả.

    Trời đất, ma quỷ, thần thánh, người tốt, kẻ xấu, sáng tối nhập nhằng. Con người tâm trí không sáng láng thì cứ trộn lẫn vô mà sống. Nếu không giải thích được gì thì cứ "bệnh tâm thần" mà kê thuốc. Nói thật, bác sỹ nhiều khi cũng dốt thấy bà. Bị đau bụng là xách ra cắt hết ruột thừa. Khoa học nhiều chuyện khó tin lắm, mà cũng có thật đấy. :wink:

    Loạn.
     
  8. vua bo cap

    vua bo cap Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    1.034
    Likes Received:
    14
    Location:
    Biên Hòa, ĐN
    Chị ơi giỏi quá làm chi để rồi khi gặp chuyện thì không tin người khác.

    Khổ. :mrgreen:
     
  9. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Tin sao nổi mà tin!

    Tắt! :cry:
     
  10. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Thú thật là em cũng muốn nhìn thấy ma một lần coi ra sao mà không tài nào gặp được, cái này chắc cũng phải có căn, có số gì đó mới gặp được chứ không phải a cũng được gặp đâu à nha. Em giờ đi làm cũng ngay gần nghĩa trang mà cũng đâu có thấy được ma đâu.
     
  11. armada

    armada Advanced Member

    Joined:
    7/3/09
    Messages:
    88
    Likes Received:
    13
    Ngày hôm qua em đang nằm trên giường trên lầu hai xem tin tức trên internet bỗng nhiên giường lắc mạnh một cái, sau đó hết. Tối xem tin tức thì mới hay có động đất ngoài khơi Vũng tàu. Giả dụ em không biết về tin động đất thì em giải thích hiện tượng trên như thế nào. Kể như vậy em không phải nói hiện tượng giường bị lắc của chị là do động đất, thế nhưng trước một hiện tượng thì để tìm nguyên nhân tùy theo cách tiếp cận của chúng ta mà có thể giải thích nó.
    Trước những hiện tượng chị gặp, chị đã chia sẽ với anh em trên diễn đàn, tìm lời khuyên ở Đức Cha, thì em nghĩ chị cũng nên tìm lời khuyên ở các nhà chuyên môn về tâm lý hoặc bác sỹ.
    Chào chị
     
  12. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Buồn!

    Phiền Mods Tai-Trâu giúp BV xóa lần nữa.

    Xin cảm ơn.
    Bích Vân
     
  13. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Đọc topic này của chị BV cứ như xem phim A Nightmare On Elm Street vậy.
     
  14. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Chị ơi,

    Xứ Việt nguyên không thờ thần thánh giáo chủ hay linh vật, chỉ có ancestor workship thôi ạ. Chị nói thế em sợ tổ tiên ngàn năm trước của mình buồn...
     
  15. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Sao lại coi VN mình là XH vô thần được. Có tý đất bằng cái manh chiếu mà đếm sơ sơ cũng khoảng 3, 4 chục loại tôn giáo. Mà nhà nước cũng có cấm đoán gì đâu, tha hồ thờ cúng, lên đồng, hội họp...Thậm chí trong quốc hội cũng có đại diện của các tôn giáo lớn. Nếu chị BV nói CP vô thần thì đầy các CP khác trên TG vô thần, Mẽo, Anh, Đức, Nga, Nhật....ai dám bảo chính phủ của họ hữu thần. Còn nếu ý chị bảo chỉ có theo TCG mới được coi là hữu thần thì em botay.com với chị :(
     
  16. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Đã biết bao thay đổi xưa nay đó thay. Tôn giáo thời sơ khai tuy chưa rõ ràng, định thành, nhưng niềm tin con người vào đấng thiêng liêng chưa bao giờ là không có.
    XH VN mình thì rất tín, nhưng cứ tự nhận mình là vô thần cho nó... oai và đúng bài bản.
    Hoặc là con người sẽ đến lúc cường thịnh về đức tin, hoặc là không tin gì và tự diệt.
     
  17. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Các cụ và bác chủ ui:
    Nếu có 2 nhận định trái ngược nhau thì chỉ có 1 cái đúng và cái còn lại sai; còn không thì cả 2 cái đều sai chứ không thể cả 2 đều đúng! :wink:
     
  18. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Sao Mod vẫn chưa close topic này lại nhỉ?! Em thấy chẳng có ý nghĩa gì cả với tinh thần của VNAV!
     
  19. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.132
    Likes Received:
    420
    Qua mấy cái mục thảo lộn kỹ thuật quậy có lý hơn bác ơi!
     
  20. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Chẳng lẽ đây là trò đùa và mods làm theo ý thích của một vài thành viên đặc biệt thích mở là mở thích xóa là xóa?
    (Vài lời chân thành góp ý với BQT)
     
  21. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Khổ ghê, phải chi một trong các bạn gặp như BV đang bị thì mới biết thương BV cỡ nào. :(
     
  22. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Chị yên tâm đi em thấy những người gặp ma thì làm ăn rất có lộc,chỉ có điều...
     
  23. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Em sống trong thành cổ Vinh gần 20 chục năm mà chưa một lần được... gặp ma :)
    Thành cổ này âm khí nặng nề, có lần máy ủi đào đất làm hồ bơi đã xúc lên cả một hố toàn hài cốt (chắc thảm sát tập thể?!).
    Em chả tin có ma! Ước một lần được trải nghiệm như chị BV!
     
  24. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV cũng nghe 4 người nói như vậy. Nhưng BV không có tham tiền để đánh đổi sự bình yên đâu. Mọi người bảo BV cúng kiến để cho người ta phù hộ. BV thì không có ham. Vả lại mình theo đạo TC nên không có làm như vậy. gặp LM Thông thì chưa dám vì mình chỉ bị chọc ghẹo không có nặng, sợ làm phiền Cha. Vả lại như các bạn bảo, BV cũng tự mình test một thời gian khoảng 1 tháng nữa. Nhưng thời gian như vậy quá dài đối với BV. Không được an tâm vui chơi. Đến tối phải làm phiền Mẹ ngủ chung. Phim ảnh gì cũng chẳng xem được vì ban ngày bán hàng mệt xỉu, đến cỡ giờ này ngồi trong phòng đánh máy là cứ rờn rợn sau gáy. Đâu có tâm trí gì mà nằm một mình trong phòng lạnh ngắt xem phim. BV vừa mới gặp một sự việc nữa cách đây 15 phút nhưng chưa dám post, vì sợ bị lên án là mê tín, tưởng tượng... rồi bị mấy bạn dí uống thuốc. :(

    BV sẽ dồn lại một lần để nói cho hết luôn.
    Chứ cái đà này không tâm thần thì cũng thành tâm thần. :(

    TB: Tử vi của BV là BV sinh nhằm giờ kim xà kiết yểu. Ai sinh vào giờ này thì chắc chắc là yểu tử, phải chết thuở bé thơ trước năm 12 tuổi. Cuộc đời BV gặp nhiều chuyện lạ lắm. Tại xưa nay BV im re và không muốn kể cho ai nghe thôi. BV có linh tính và trực giác lắm.

    PS: BV mới pm nhờ Mod Tai-Trâu xóa giúp vì topic này vô đọc toàn thấy nói BV bị thần kinh, bắt uống thuốc.
     
  25. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Em nhớ khong nhầm là giờ " kim xà thiết tỏa" là giờ kị với trẻ mới sinh thôi chứ đâu có kị với người lớn hả chị :)
    Học giả Phan Kế Bính có viết:Trẻ thơ mới sinh nhất là kị sinh vào giờ kim xà thiết tỏa.Sinh phải giờ ấy thì khó nuôi, phải cúng nhương giải mới nuôi được :oops:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...