Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Đúng rồi, kim xà thiết tỏa. BV nhớ lầm. Trẻ sơ sinh thì rất khó sống. Nhưng sống được thì cũng khó.... :D
    Giờ kim xà thiết tỏa chỉ có xảy ra với một số người. Ví dụ. Năm Bính Ngọ, chỉ có sinh vào tháng đó, nhằm ngày đó, mà phải rơi vào giờ đó thì rất khó sống. Nghĩa là năm Bính Ngọ chỉ có một cái giờ KXTT mà thôi.

    Còn nghe google nói là trẻ phải cúng cho Thập Ngũ Quỉ Vương Và Thập Nhị Hóa Bà thì mới sống được. Chắc mình đang sắp... hết số. Cho vay dzậy là cũng bộn rồi. :)
     
  2. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Trẻ sơ sinh qua lễ thôi nôi là hết hạn rồi chị ạ :)
     
  3. bizicafe

    bizicafe Advanced Member

    Joined:
    7/8/09
    Messages:
    978
    Likes Received:
    4
    Nói đến chuyện gặp ma em cũng không dám đọc chuyện của các bác vì em nhát mà :mrgreen: Nhưng em cũng hay phải đi công tác và chuyện ngủ lại ở nơi không quen biết cũng trở thành cơm bữa rồi. Tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 lần em bị dư thế lày ở phòng 1909 của ks Riverside (quận 1). Em không tài nào chợp mắt được đến tận 4h sáng dù hôm trước không có 1 giọt chất kích thích nào, sau đó thiu thiu 1 tí là bắt đầu bị mơ kinh khủng khiếp, rồi cảm giác bị khó thở (kiểu các cụ bẩu là bóng đè), thức giấc rồi nằm 1 lúc tiếp tục bị như vậy (mà giấc mơ nối tiếp luôn chứ không phải là giấc mơ khác mới kinh chứ, cứ như kiểu có người kể chuyện cho mình ấy :cry: ) -- Hồi trước em đi học nhân điện thấy ông thầy nói về sự tồn tại của năng lượng trường sinh học (nói theo kiểu dân gian là vong hay hồn ma) làm em lúc ấy lạnh sống lưng, và đã nghi ngờ về lịch sử của căn phòng này rồi. Sáng hôm sau dậy bắt đổi sang phòng khác, đồng thời nói em quản lý đề nghị xem xét lại căn phòng ấy, từ tối hôm sau trở đi ngủ ngon lành.
     
  4. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Bạn ơi, giấc mơ gì kể cho mọi người nghe với. Cảm ơn bạn.
     
  5. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Chào mừng anh 1cent đến trái đất. Ở đây có nhiều sự thật (cái đúng) cùng tồn tại song song. Mà cũng có thể tất cả đều là ảo giác (cái sai) hết.
     
  6. bizicafe

    bizicafe Advanced Member

    Joined:
    7/8/09
    Messages:
    978
    Likes Received:
    4
    Em vẫn nhớ như in nhưng mà thấy vẫn kinh kinh nên chẳng dám kể đâu ạ :cry: Trộm vía em cũng mắc cái tội đi học rồi biết đến nào là vong, nào là thần kinh giả (vong nhập) nên cũng khiếp mấy cái vụ này.
     
  7. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Ma ko phải là vấn đề của riêng chị BV nữa, đề nghị chị ko kêu gọi xóa topic :mrgreen:
    Một lần em gặp ma mèo.
    Một đêm đang ngủ, em chợt nghe thấy tiếng động giống như một con mèo đang ăn, ngay trên bàn cạnh giường. Em bàng hoảng nhỏm dậy, nhìn sang bàn, thấy một con mèo mướp đang ăn một con chuột. Em nằm xuống, nghĩ trong đầu là con mèo ăn như vậy sẽ làm bẩn cái bàn. Nằm đc một lúc, em lại nhỏm lên nhìn lần nữa, con mèo vẫn vậy, âm thanh gầm gừ cùng tiếng nhai xương rau ráu. Mệt mỏi quá, em đành kệ nó và nằm xuống ngủ tiếp.
    Sáng hôm sau dậy, em vẫn nhớ như in đêm qua mình hai lần nhìn thấy con mèo mướp đó. Em nhìn lên bàn nhưng tuyệt nhiên ko có một vết máu, ko có dấu hiệu cho thấy con mèo đã ăn con chuột trên bàn.
    Có lẽ đêm đó em đã gặp ma mèo. Chuyện đó cách đây cũng khoảng 18 năm rồi.

    Các bác có chuyện chứng nghiệm ma hoặc nghe người thân kể lại thì đưa vô đây để mọi người tham khảo.
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Các bác đêm nằm mê mẩn chuyện gì sáng sớm cập nhật lên topic này luôn giùm em để em oánh con đề. Em không quan tâm đến chuyện ma lắm, chỉ lo đến nồi bánh chưng nhà em đang vơi quá.
    P/s: Tết nhất sắp đến nơi rồi, ngoài chuyện ma ra còn cái gì hay hay không các bác?
     
  9. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :( BV muốn nghe xem trường hợp của bạn có bị giống như BV không thôi.
    Hồi năm 2001, BV thiệt là không biết sợ ma. Buổi trưa tự nhiên chẳng hỏi ai, leo lên cầu thang của một cái kho của nhà xưởng khổng lồ SX ghế tre xếp, ghế bố nằm bãi biển ở trong rừng tre Bình Dương. Leo lên một cái ghế và nằm khò ở trên đó. Mới chợp mắt tự nhiên bị cái ghế nó xô đẩy mạnh hơn là hôm ở Nha Trang bị lay cái gường. Choàng tỉnh dậy thì thấy trên người có cái bóng đè nặng kinh khủng, tay chân cứng đơ, nhúc nhích không được, nghe tiếng một số đông tiếng đàn ông làm ràm trầm trầm: "Đi ra, đi ra, đi ra...hmmm". BV tự nhiên phản ứng đọc kinh, chứ không kịp nghĩ đó là gì, mấy giậy sau mới hết cứng miệng và không còn bị cái bóng đè nặng nữa. BV dậy luôn và đi xuống cầu thang. Không kể cho ai nghe.
     
  10. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Em nghĩ không phải ma mèo mà là mèo ăn chuột thật. Hồi xưa nhà em cũng nuôi mèo, đêm thấy nó chén chuột rau ráu, cũng tự nhủ như cụ, chắc sáng mai phải còn lại vài cái xương xinh xinh và mấy sợi lông, nhưng sáng dậy tuyệt nhiên không thấy gì. Hóa ra mèo có biệt tài liếm sạch hiện trường, có gọi mấy chú CSI (Điều tra hiện trường) vào cũng đầu hàng.
     
  11. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Mới đây vài hôm nữ cầu thủ sân quần nổi tiếng thế giới đánh trái bánh xuống sân mà bị 1 lực siêu nhiên (Ma ?) giữ luôn trái banh xuống sàn mà không tưng lên lẫn di chuyển kia kìa các bác! Kéo mền hay gì gì mà ăn thua gì vì trái banh quần của mấy cầu thủ này rớt xuống sàn với lực mạnh hơn nhiều! Em nghe thấy hãi quá! :( :lol:
     
  12. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Thôi đi cụ cụ đừng xúi em bỏ chuyện ... thư giãn :mrgreen:
    Em vốn điếc đặc kỹ thuật mặc dù rất đam mê nó và may mắn là đã tham gia diễn đàn được 1 thời gian nên học và tiếp thu được vài kiến thức điện tử giắt lưng nhưng nghĩ kết quả cũng chẳng đi đến đâu và kết quả là giờ phải qua mục thư giãn để cho nó hợp với xu thế phát triển chung để mà còn "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" :lol:
     
  13. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
  14. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Ớ Ma này thì ... nhiều ông thích gặp lắm đa! :mrgreen:
    Đúng là mấy ông tiến sĩ Bách khoa chỉ phá thối làm con Ma bây giờ có muốn gặp thì ... bà nhà cũng không cho! :evil:
     
  15. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Ớ Ma này thì ... nhiều ông thích gặp lắm đa!
    Đúng là mấy ông tiến sĩ Bách khoa chỉ phá thối làm con Ma bây giờ có muốn gặp thì ... bà nhà cũng không cho! [/quote]
    :shock: :lol: :lol: :lol:
     
  16. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Đúng rồi đó! đừng nói chuyện ma nữa làm bv hết muốn ăn tết, mời các bác thư giãn tí với chuyện đánh bài này :

    http://tuoitre.vn/TetOnline2011/Nu-cuoi ... m-vui.html

    :mrgreen: :mrgreen:
     
  17. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Đêm wa em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có tám ngàn tư....
    Nên oánh số mấy bác??? :mrgreen: :mrgreen:
     
  18. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.132
    Likes Received:
    420
    84--->44---->04-----> không chết-----> quằm luôn số 84 chứ còn gì !
     
  19. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Tội nghiệp mấy cái topic "gặp ma" này, 1 cái đã bị "thủ tiêu", 1 cái đang bị chính người "khai sinh" ra nó đòi thủ tiêu. :( . Hình như chị bv tự nhận là người tâm linh. Em nghĩ đó là điều bản thân em rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên muốn hỏi chị rằng chị có nghĩ rằng 1 cái topic cũng có "linh hồn" của nó không ạ? Bất kể topic nào, nhất là những topic kéo đến hàng chục trang. Nếu chị không nhận ra điều đó thì em nghĩ là chị vẫn chưa "đủ" tâm linh. Một topic cũng như một sinh vật có đời sống của riêng nó, có tinh thần của riêng nó, có hỉ nộ ái ố, kiến thức, kinh nghiệm, đôi khi nghiêm túc, đôi khi đùa cợt, khi chị "sinh" nó ra nó có vẻ là của riêng chị, nhưng sau đó mọi người và cả chính chị làm cho nó "giàu có" thêm, có ý nghĩa hơn thì nó không phải là của riêng chị nữa. Em khá sốc khi hôm nọ tự nhiên kiểm tra không thấy nó nữa bởi vì đối với bản thân em topic đó bàn về những vấn đề em quan tâm, hơn nữa trong đó có những ý kiến của nhiều người em cho là có giá trị tham khảo. Có nhiều bài đùa cợt thư giãn nhưng cũng có những bài có ý nghĩa mà mọi người đã mất công viết ra. Chắc chị hoàn toàn không nghĩ nó có "linh hồn" nên chị có thể kết liễu nó dễ dàng. Nhưng chứng tỏ nó có khả năng ám ảnh cho nên chị mới phải tái sinh cho nó. Một topic mở ra không phải là cái nhà của chị và chị có thể mời người này vào, mới người khác ra, cái gì thích thì treo lên tường, cái gì không thích thì tống nó ra. 1 topic là 1 forum và mọi người có thể vào và ra, nói những gì họ muốn nói. Nếu là em em sẽ suy nghĩ 2 lần trước khi mở topic, một khi nó đã được khai sinh, nó nên ở đó mãi mãi, trừ phi các mod nói khác đi :)
    Ví von 1 chút cho vui nhưng cũng muốn nói thật với chị, (nếu chị không thích cũng có thể không thèm đọc hoặc mắng em là xxx hay dốt gì cũng được). Như trên đã nói em ngưỡng mộ chị (cũng như bất cứ ai) hướng đến tâm linh (bởi vì em cũng muốn như thế nhưng vẫn nặng vật chất lắm :) ). Nhưng em thấy cái ego (tạm gọi là cái "tôi") của chị còn cao lắm. Mà chắc chị biết rõ hơn em nếu ego của mình còn nặng thì cái tâm linh của mình còn mỏng. Chị còn nhìn vạn vật, đánh giá những gì người khác nói theo lăng kính của riêng chị, chị tán đồng những ý kiến giống chị và nặng lời với những ý kiến khác chị, coi họ là xxx dốt mặc dù là có vô tình đến mấy cũng dễ dàng nhận ra là những đóng góp ý kiến đó, nhiều cái là thật tâm. Em đoán là chị đọc nhiều nhưng chị đọc chữ thôi và hiểu theo nghĩa đen hoặc hiểu theo cách của chị. Ví dụ nhé: có lúc em có lỡ miệng nói là chị có sensibility cao, chị hiểu ngay là em nói chị "nhạy cảm" theo nghĩa đen và chị có vẻ tự ái vì chị hiểu "nhạy cảm" theo nghĩa tiêu cực (đó hoàn toàn là theo cách nghĩ của chị vì bản thân em và có thể nhiều người khác không cho chữ nhạy cảm (cứ cho là sensitive em nói là nghĩa như vậy) là tiêu cực). Thường những người nhạy cảm là người tốt, vì họ có nhiều tính người nên mới nhạy cảm, chưa kể có nhiều người nhạy cảm có tài.
    Ngoài ra nếu chị hướng theo tâm linh, chị cũng nên hiểu rằng hành động tiêu cực, lời nói tiêu cực và thậm chí suy nghĩ tiêu cực sẽ có tác dụng ngược trở lại chính mình, chị sẽ suy nghĩ 2 lần trước khi nặng lời với người khác. Nếu mình không muốn người ta dùng từ "xxx" hay "dốt" với mình thì cũng đừng dùng với người khác.
    Với lại chị nói cái xã hội gì đó "vô thần", em cũng đồng ý một phần, nhưng chị đừng quên rằng có nhiều người theo tâm linh theo cách riêng của họ, vấn đề mình định nghĩa chữ "thần" đó ra sao.
     
  20. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Lâu lắm mới có bài viêt hay. BV nên đọc và suy nghĩ nghiêm túc ý kiến của bạn clio206.
    Làm hoa cho người ta hái.
    Làm gái cho người ta trêu

    Hoa muốn không bị hái thì hoa phải nhiều gai sắc.
    Gái muốn không bị trêu thì gái phải tài chua ngoa.

    Vì lẽ đó mọi người phê phán nhưng cũng nên hiểu cho BV. Hơn nữa, BV chua ngoa 1 cách đáng yêu đấy chứ. Nắng mưa thất thường mới là đàn bà, hay giận dỗi, hay chấp vặt cũng là đàn bà, không lẽ mọi người muốn BV giống đàn ông. Vị nào là đấng mày râu mà cư xử như đàn bà mới đáng xấu hổ chứ BV là đàn bà, cư xử như đàn bà thì đáng tự hào bởi có nữ tính.
    Mà BV chỉ nói "dốt" chứ có nói "xxx" đâu, từ dốt đến xxx còn 1 khoảng cách xa như từ đêm tân hôn đến khi ký đơn ly hôn. Dốt nghĩa là chưa biết, chưa được học, học sẽ biết. Học mãi vẫn không biết mới gọi là xxx.
    Mình cũng bị mắng là "dốt" 1 lần mà nhớ và coi là kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Ấy là cái lần đầu ngô nghê và lóng ngóng....
    Vân ơi lo nghĩ làm chi.
    Sợ ma ấy chuyện nữ nhi thường tình

    Đố BV đặt dấu phảy còn thiếu trong câu trên. Nhớ là uống hết 10 chai bia mới giải nhé! :lol:
    • Chữ "gái" theo nghĩa Bắc chứ không theo nghĩa Nam
    Đố thêm BV: 2 dòng xanh đậm còn thiếu từ gì mà nếu hôm đó BV không say bia sẽ đươc nghe câu đó.
     
  21. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Hi hi, lâu lắm mới gặp cụ. Cụ đi Mẽo zìa có quà cho em ko đó :mrgreen:
     
  22. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Có quả chuối Tây và hũ mắm tôm, Lão Khỉ xứng đáng với món nào để miềng tặng. :mrgreen:
     
  23. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Rồi Bác bị bồ mắng là: sao anh dốt thế phải kg? :lol:
    Bác cho em tà lanh dùm chị BV thử xem nhe:
    Vân ơi lo nghĩ làm chi.
    Sợ ma, ấy chuyện nữ nhi thường tình
     
  24. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác TuanCD thiếu cặp dấu " " rồi.
     
  25. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    edit
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...