Gặp ma... dài tập. :(

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 25/1/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Theo em bác phải dịch dấu phảy xuống một chữ nữa ạ... :mrgreen:
     
  2. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Lúc đầu em cũng để như thế, nhưng lại edit như trên. Thấy nghĩa cũng tương tự nhau.
     
  3. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    He he, khác nhiều chứ bác.

    Bác có biết từ "ấy" miền bắc dùng chỉ chuyện gì ko ạ.
     
  4. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Em thích ma này. :mrgreen:
     
  5. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Nhân có các cụ chuyên con đề con đóm ở đây xin giúp em cho con số về đánh cái ạ:
    Số là em vừa vô cái to-pích này bỗng nhiên chợp mắt ngủ ngắn cái thì thấy có hình ảnh " ...1 con chó già vừa sủa vừa đang nghe băng cối kiểu chắc Rì-vóc hay Xì-tút đờ gì gì đó và cũng chẳng biết mô-đen gì vì trong mơ trông không rõ lắm ..." thì đánh số mấy ạ? Nếu trúng em sẽ mời các cụ đi nhậu bữa :p Cám ơn các cụ trước ạ!

    Chắc dạo này nói chuyện Ma và chơi băng cối hơi bị nhiều quá đồng thời dạo này em thường nghe thằng bạn em kể về công nghệ nuôi và bán chó bẹc-giê của nó nên chắc bị ám rồi. :(
     
  6. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Hic, mắm tôm VN thôi cụ nhé, đừng cho em mắm tôm Mẽo. Vì nghe đâu mắm tôm Mẽo chúng nó chơi KHKT nhiều quá nên "khắm" lắm, chịu hổng nổi. Nghe đâu mắm tôm loại này còn có vị dai dai, bựa bựa nên mở ra là cả làng chạy hết :mrgreen:
     
  7. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Giờ này vẫn chưa thấy BV, chắc là làm việc căng thẳng quá.
    Theo duy vật thì có thể do V kinh doanh 1 mình, áp lực công việc quá lớn nên căng thẳng và mệt mỏi dẫn đến hay gặp ảo giác. Nếu có thể thì nên tìm trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy ghánh vác bớt cho để dành thêm thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Vào đây anh em có quý thì mới trêu, nên cười chứ không nên giận.
    Về tâm linh thì cá nhân tôi nghĩ thế này:
    Tôi tin là có ma nhưng chưa tin có quỷ. Sự khác biệt giữa ma và quỷ thì mỗi tôn giáo, mỗi dân tộc có cách hiểu và giải thích khác nhau. V là người đọc nhiều hiểu rộng nên chắc chắn V cũng biết.
    Nếu quỷ và ma cùng tồn tại thì chí ít giữa chúng có 2 sự khác biệt:
    1-Ma thì chỉ trêu người yếu bóng vía chứ không hại người.
    -Quỷ thì chỉ hại người chứ không trêu.
    2- Ma không có sức mạnh, quyền lực và không độc ác.
    -Quỷ ngược lại, vừa độc ác lại có khả năng hại người.
    Đối với quỷ: V là con chiên ngoan đạo thì quỷ không thể xâm hại được.
    Đối với ma: Kể cả người cứng bóng vía như V thì nếu vì lý do nào đó dẫn đến sức khỏe ( cả thế xác lẫn tinh thần) khủng hoảng dẫn đến tinh thần bản mệnh không vững thì vẫn có thể bị ma họ trêu.
    Việc phục hồi tinh thần và thể lực khó có thể diễn ra 1 sớm 1 chiều. Tuy nhiên, nếu vững tin ma không làm hại được ai và không sợ thì ma sẽ không trêu nữa.
    Trần sao âm vậy. Có ai đó trêu ta, nếu ta tỏ ra lo sợ hay tức giận mà phản ứng lại thì có thể họ có văn hóa thì sẽ thôi nhưng nếu gặp hạng vô văn hóa thì càng trêu hoặc dọa thêm. Nhưng nếu ta không quan tâm, không phản ứng lại thì có văn hóa hay không họ cũng chán không trêu nữa.
    Vậy, cách không ngoan nhất là không quan tâm và nghĩ về chuyện đó nữa.
    Mình hay đi qua doanh trại 1 đơn vị an ninh nhỏ lẻ buổi tối cũng hay bị chó sủa, mình càng sợ nó càng sủa hăng. Có lần định cho nó hòn đá lại sợ gặp phải chó nghiệp vụ có chút công lao mà ném chết nó thì lôi thôi với chính quyền
    Khi biết con chó được nhốt trong cũi và rọ mõm nên chỉ sủa chứ có thả ra cũng không cắn được thì mình không sợ nữa, bước chân đĩnh đạc hơn, hơi thở điều hòa hơn, mà cái giống chó nó tinh lắm, nó nhận thấy hết nên quá lắm chỉ sủa chiếu lệ chứ không dai như rẻ rách nữa..
     
  8. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vậy lấy cả chuối và mắm tôm nhé. :D
    Mắm tôm như Lão nói chỉ đem ra dọa ma đuổi quỷ thôi chứ ăn thì cứ mắm ta chọn kỹ cho nó lành.
    Tương truyền rằng: Ngày xưa, ở bản nọ quỷ thường hiện hình quấy phá dân lành. Bụt thương tình mới dạy dân bản lấy nước giải, máu chó, mắm tôm và 1 thứ không tiện nói ra trộn với nhau rồi lấy cành dâu nhúng vào. Mỗi khi quỷ xuất hiện dân lành lấy roi dâu quất vào người chúng, lũ quỷ kêu như cha chết rồi ôm đầu lủi mất. Nhưng sau 1 thời gian chúng lại xuất hiện vì theo Tây Du Ký thì quỷ hay yêu tinh thường là có họ hàng hoặc là vật nuôi của Vị nào đó nên chỉ có thể đuổi chứ khó có thể tiêu diệt. Chắc Lão muốn được tặng mắm tôm để dự phòng. khi bị quỷ ám. :mrgreen:
     
  9. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    em nghĩ : chuẩn!
     
  10. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Không biết các cụ có gặp ma/quỷ chó hay sói gì chưa? Nghe nói giống ma này càng già nó vừa sủa vừa tru càng khủng khiếp! :oops:
    Theo truyền thuyết và cũng qua 1 bộ phim Anh/Mỹ gì đó thì có kể 1 truyện ở bên Anh là giống ma chó/sói này thường ve vãn và nịnh phụ nữ cốt để thực hiện ý đồ của nó. Ban đêm thì nó lộ nguyên bộ mặt ma/quỷ nhưng ban ngày thì nó rất đạo mạo kẻ cả. Đương nhiên vì cốt lõi nó là chó/sói nên ớn nhất là cái căn "bệnh dại" của nó. Ngày xưa mà có ai xui trúng bệnh chó dại thì nếu phát hiện ra sớm cho nhập viện Pasteur chích cho vài chục mũi thuốc vô bụng thì họa may sống sót .... Cũng bởi vì cốt lõi nó là chó/sói nên có thể giống ma/quỷ này làm việc theo bản năng của nó nghĩa là của loài chó/sói thì rất lanh lợi và lưu manh nhưng học hỏi cái khác ngoài bản năng của nó thì cũng không nhanh bằng nhiều sinh vật khác do thế nên người đời cứ thường nói "xxx như chó" cũng là vì thế ... Các cụ muốn nghiên cứu về phim này thì có thể tìm xem; nếu không thích con ma/quỷ sói trong phim đó thì trong phim còn có 1 cô tài tử (người Anh ?) bị ma sói dụ dỗ rất đẹp và xinh xắn .... :D
    Nhân đây nếu các cụ mà lỡ ra đường mà thấy chó già nào (nếu bị xà mâu thì càng chắc chắn) có chiều hướng kiểu kiểu như vậy thì chắc ăn để giệt trừ giống ma này thì bắt thiến nó đi cho nó khỏi tru khỏi tréo mà thành ma thành quỷ về đêm. Cũng đừng sợ thiến lộn chó lành vì chó già mà còn bị xà mâu rồi thì cần quái gì cái quỷ sứ đó nên vất đi cho đỡ ... lòng thòng biết đâu diệt trừ hậu hoạn :mrgreen:

    Đóng topic.
    bqhuy
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...