Không phải thế, sau khi trở thành ngừơi đương thời và cực kỳ nổi tiếng thì tất cả nhưng thứ gì ăn theo đều tăng giá chóng mặt nên chuyện bán đong gạo là rất có khả năng, cụ Cai cứ nghĩ thế thì oan cho lão Tai kia quá :mrgreen: :mrgreen: :lol: Thân,
Khà khà, gõ vội nên chưa hết ý, vì quá nổi tiếng nên mấy chục cái Radio kia đủ để đong được một bộ dàn 3 End nên rất có thể chả còn hạt gạo nào đâu Úi, ông này làm gì có cái ấy đâu mà lão treo lên được :lol: :lol: Chúc các bác cuối tuần thật thoải mái Thân,
Em ngưỡng mộ bác Tai_trau lâu lắm rồi. Bi chừ em đọc cái topic này thì lại thêm phần ngưỡng mộ bác Tai nhà mình thêm vài lần. Năm ngóai em có xin chữ ký của bác ý nhưng tiếc là bác í không cho nhưng cũng chẳng giải thích cho em biết vì sao. Giá mà em có được chữ ký của bác í thì oách nhể. Chừng vài năm nữa có chuyện chi cần thì mang bán cũng chắc được khối tiền. P/S: Bác Tai cho em xin lại cái chữ ký, nếu không được tròn cả chữ thì nửa chữ em cũng cam lòng. Híc
Em lạy các bác đừng bêu riếu em nữa. Dạo này em đang vật quá, radio thì bán hết lâu rồi. Bác Choang Him có cửa dẫn khách nào kô cho em một mối đi.
Ôi, bác Cai sướng nhể, có cả chữ ký của bác Tai. Để em xin xỏ thử xem bác Tai có động lòng cho em chữ ký không rồi tính tiếp. Nếu Bác Tai từ chối thì em đành phải xin bác cái F1 vậy, dưng mờ nguyên chữ F1 thì em nhận chứ nửa chữ F1 thì em buồn lém :roll: :lol:
Dẫn khách là dẫn khách giới tính nào hở bác. Trang trước em thấy bác tự nhận là máy bay chứ không phải phi công. Em seach thử dòng chữ "máy bay bà già" thì thấy nhiều trang web hay hay có liên quan đến chủ đề này, chẳng hạn như trang này http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=138726 Híc, chả hiểu bác Tai dạo này thế nào mà lại chuyển hệ sớm thế nhể :roll: :lol:
Gớm! Xin gì mà có nửa chữ! Điêu thế ko biết! Đây này... chữ ký của lão Full luôn này : "Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về.... "
Em vừa siu tập được 3 ca khúc kinh khủng nhất VN! Mời các cụ ngự lãm! Lưu ý cụ nào có tiền sử tiểu đường, tim mạch hay các vấn đề về hô hấp nên ngồi cạnh nữ y tá khi xem, phòng trường hợp đột tử sẽ được CPR tại chỗ! Da Trâu. Da Nâu. Đừng yêu em.
Quả đúng thật quá khủng khiếp từ lời cho đến động tác, cám ơn bác 8 đã cho anh em được thưởng lãm những thành tựu khủng khiếp nhất của trào lưu ca nhạc nước nhà trong bối cảnh hiện tại Thân,
Nhân dịp phát hiện ra bài Da... Trâu! Em xin phóng tác một bài tặng các cụ nhà, đặng dễ bề nâng cấp lên Hi-End! Chỉ cần hát, không cần phụ họa thì khả năng được tiền cũng là rất lớn! Anh sống trong khát khao. Anh sống trong ước ao. Dàn... Hi-end, dàn... Hi-end... Mang đến những khát khao. Mang đến những ước ao. Tiền... đâu em, tiền... đâu em... (Lặp lại 4 lần, nếu chưa áp phê lặp lại 4 lần nữa!)
Mạng bị rớt, mãi bi giờ em mới mò vào được VNAV, đã thấy các cụ nhiếc em ghê quá. Em có một ước ao Em có 1 khát khao Ra bờ ao, ra bờ ao Không cần phao, em nhao.... :mrgreen:
Bác nào giúp em lấy cái đoạn NS nhạc Thành Lộc hát cho eem làm chuông Đt với, đoạn từ giây thứ 20 trở đi thì hợp lý ah.
:lol: e chết mất..giờ e hiểu tại sao đi vòng vòng mấy cái 4room lúc nào cũng thấy "thím hà, vãi cả hà, haaaà"
Em nhúng lại youtube: . Nếu bác nào chưa xem thì theo em kô nên xem, vì nội dung là 1 tay đang ngồi bô kô ra kịp nên 1 tay khác nhảy ra hát tranh. Đây có lẽ là ý tưởng làm clip xxx ngốc và ...mất vệ sinh nhất em từng biết (chưa dám bàn đến chất lượng clip). :evil:
Tửm thật em chả dám xem hết Nhân đây bác Tai có biết Nghệ Nhân + Tay Chơi Nổi Tiếng Cựu Trào+ Chiên Da về lĩnh vực loa đĩa nào sắp lên báo hay Tv gì đó k :mrgreen: hum qua vừa nghe giang hồ đại mà thấy hãi hãi nà :lol:
Oạch, lại có nghệ nhân lên nữa hở bác? Ghê thật, thế thì giang hồ loạn thật rồi. :mrgreen: Tặng bắc Ếch quả clip này cho bác hết đỡ. (Nếu chưa ăn tối thì mong các bác đừng xem).