Phải dũng cảm lắm mới lấy 1 trong 11 cái tên bác nêu. Tại có bác nói mai mốt ra quốc tế .......nên em mới hiến kế. He he. Giọng của bác chủ hợp với teen thời nay là chính nên em vẫn đề cử CHÂU GIA VŨ hơn
Tập trung vào giọng hát cái đi đã bác TranleNguyen ơi. Nghệ danh với nghệ gừng gì để sau. Mà nếu bác tự tin vào bản thân bác thì cứ lấy tên thật mà diễn. Đừng nghe những lời đường mật, thấy vui vui thì vỗ tay vào .Những ý kiến bác nghe ko vừa tai có thể là chân thành nhất đấy.... :wink: Chúc bác thành công !
Chào các bác , tình hình là tối ngày mai em thi vòng Giấu mặt của cuộc thi The Voice Vietnam, nên cũng khá căng thẳng, em đã chuẩn bị : trang phục, tập luyện và chọn bài hát để thi. Gửi các bác hình sân khấu The Voice đang trong giai đoạn hoàn thiện và bộ trang phục em chọn thi vào vòng Giấu Mặt này. Thân
The Voice em đã out rồi các bác, các thí sinh năm nay hát rất hay, tuy thất bại nhưng em học hỏi rất nhiều từ các bạn thí sinh và có nhiều kỉ niệm trong cuộc thi. Hôm thi gia đình em có tang nên em không còn tâm trạng để hát. Có lẽ em sẽ thi Idol để thử sức mình lần nữa. Thân
Đúng đấy bác,thi cử là môi trường để rèn luyện rất tốt,nên bác cứ tham gia được càng nhiều càng tốt. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa các cuộc thi,bác tiếp tục gấp các clip để anh em góp ý thêm đi.
[/quote] Mình nghe thử thấy cũng hay nhưng bạn thử phối sao để giọng hát nổi hơn một chút, bản thu này phần đệm hơi bị lấn lướt lời. Chúc bạn thành công
Đã k hiểu thì sao bác đánh giá được mà nhận xét cô bé k so được với bác chủ. Em nghĩ hát tiếng Anh là bước đi sai lầm của bác chủ topic. Nên bắt đầu thật tốt từ nhạc Việt. Tiện thể chia buồn cùng bác chủ, không biết bác hát bài nào khi thi tuy nhiên em khuyên bác không nên hát tiếng Anh vì đó không phải là điểm mạnh của bác!
Em lang thang rồi vào đây đọc thấy hay, Nghe thấy hay nên đánh dấu "phát" chẳng may trúng bài của bác quả là mạo phạm. Nhưng vẫn phải tranh luận: 1. Nếu như bác nói thì bắt buộc phải biết ngoại ngữ mới nghe nhạc được cho em hỏi trên diễn đàn có bao nhiêu người giỏi tiếng anh như bác để nghe nhạc. 2. Ngoài tiếng anh Em nghe cả tiếng Pháp, Ý, Nhật, Trung Quốc mặc dù chẳng biết những ngoại ngữ này. Không biết bác có thạo đủ những thứ tiếng đó để nghe nhạc của những nước này không? 3. Có rất nhiều ông tiếng Anh rất giỏi nhưng chẳng hát lấy được 1 câu (không tin bác cứ hỏi thử mà xem) 4. Có những bản nhạc không lời, giao hưởng làm gì có tiếng hát nào đâu mà em vẫn nghe bình thường và vẫn thấy hay. Bác giải thích thế nào?
Em lang thang rồi vào đây đọc thấy hay, Nghe thấy hay nên đánh dấu "phát" chẳng may trúng bài của bác quả là mạo phạm. Nhưng vẫn phải tranh luận: 1. Nếu như bác nói thì bắt buộc phải biết ngoại ngữ mới nghe nhạc được cho em hỏi trên diễn đàn có bao nhiêu người giỏi tiếng anh như bác để nghe nhạc. Mình k nói là bắt buộc phải biết ngoại ngữ mới nghe nhạc được, tuy nhiên có nghe hiểu thì mới giúp cảm thụ tốt hơn. 2. Ngoài tiếng anh Em nghe cả tiếng Pháp, Ý, Nhật, Trung Quốc mặc dù chẳng biết những ngoại ngữ này. Không biết bác có thạo đủ những thứ tiếng đó để nghe nhạc của những nước này không? Bác suy luận từ bác ra nên hiểu sai ý mình. Nghe nhạc và hát nhạc khác nhau hoàn toàn. Ai cũng nghe nhạc được nhưng chỉ có ca sĩ, người có giọng hát hay mới hát , biểu diễn chuyên nghiệp được. Khi biểu diễn chuyên nghiệp hay ít ra là khi thi thố thì ngoài hát hay thì cần phải hát đúng. Mà hát k đúng, hay phát âm k chuẩn thì k bao giờ hay được. 3. Có rất nhiều ông tiếng Anh rất giỏi nhưng chẳng hát lấy được 1 câu (không tin bác cứ hỏi thử mà xem) Những người đó không có giọng nên k hát được , có thế thôi. 4. Có những bản nhạc không lời, giao hưởng làm gì có tiếng hát nào đâu mà em vẫn nghe bình thường và vẫn thấy hay. Vì có lẽ tai bác k bị vấn đề gì thính giác, có thế thôi. Mà ai chả thế, đâu phải mình bác. Chỉ khi những thứ mọi người chê mà bác vẫn thấy hay mới đáng sợ! Bác giải thích thế nào?[/quote] trả lời bạn một lần thôi, mình k có thời gian tranh cãi vô bổ đâu, mong bạn tìm được nhiều niềm vui hơn trong âm nhạc. Thân
Câu số 1,2, 4 là trả lời câu bác hỏi "Đã k hiểu thì sao bác đánh giá được mà nhận xét cô bé k so được với bác chủ" em không hiểu tiếng anh nhưng em vẫn biết cái nào hay cái nào dở (âm nhạc nó khác với các môn khoa học là ở chỗ ấy) Bôi đậm: Nên thế vì "đao kiếm vô tình" chẳng may làm cai xoẹt phát thì mất hết hòa khí Tưởng thế nào
Nghe thì không nhất thiết phải biết hay giỏi ngôn ngữ đó vẫn có thể cảm nhận được cái hay của bài hát Hát thì nhất thiết phải giỏi thứ ngôn ngữ mình hát, nếu không giỏi thì ngồi nghe thôi đừng hát nữa. Em luôn nghĩ thế.
Hôm nay em mới nghe cô bé hát. Nếu nói về live thì bản thu của cô bé mới thực là live cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Với "cậu bé" em không biết đã ai trong các bác tận mắt tận tai nghe anh chàng này hát chưa? Em thì rồi! Sở hữu chất giọng đặc biệt, ngoại hình to cao đẹp trai. Vấn đề còn lại là liên kết 2 "dải" này với nhau sao cho không bị lệch pha v.v... (bệnh nghề nghiệp, các bác thông cảm) :lol: .................................. Nghệ danh: bác chủ thích Võ Minh nhưng như một bác lo xa đã nói Võ Minh có thể thành Vô Minh thì thật là vô duyên. Ngược lại với vominh, em thấy có Tường Minh, không sến, không đụng hàng, thấy trước mọi sai đúng thị phi..... ................................
Câu số 1,2, 4 là trả lời câu bác hỏi "Đã k hiểu thì sao bác đánh giá được mà nhận xét cô bé k so được với bác chủ" em không hiểu tiếng anh nhưng em vẫn biết cái nào hay cái nào dở (âm nhạc nó khác với các môn khoa học là ở chỗ ấy) Bôi đậm: Nên thế vì "đao kiếm vô tình" chẳng may làm cai xoẹt phát thì mất hết hòa khí Tưởng thế nào[/quote] Định k viết thêm nhưng thấy dòng bác bôi đậm và ẩn màu nên lại trả lễ bác thêm. Có những thứ như hội họa hay âm nhạc (thính phòng chẳng hạn) cần có trình độ mới hiểu hay nói cách khác là phải học mới hiểu được. Bác k hiểu tiếng Anh nên bác k biết bác chủ hát lập bập, phát âm không chuẩn nhưng bác vẫn khen hay. Lý do thì tự bác biết. Thân Dốt mà không biết mình dốt mới là đáng sợ!
Em thích xem Bao Công xử án, có 4 tội lớn nhất là: Bất trung; Bất Hiếu; Bất Nhân; Bất Nghĩa; đều phải xử trảm. May quá trường hợp của bác gần gần với Bất tín, chắc sẽ được "tha bổng" (lý do ở dòng bôi đậm). Thường thì em cũng không mấy khi tranh luận gay gắt do bác viết " ...trả lời bạn một lần thôi mình k có thời gian tranh cãi vô bổ đâu..." em cứ nghĩ bác là người bận rộn trọng lời hứa nên thử kích một chút bằng dòng bôi đậm và ẩn chữ. Không ngờ bác phản ứng mạnh thế. Bác không viết thêm một câu nào cho em thì mỗi lần nhìn thất Nick của bác em kính nể phục. Các cụ xưa vẫn có câu: "Quân tử nhất ngôn" đã nói thì phải giữ lấy lời mới là đấng anh hào. Có 3 thứ trên đời không thể lấy lại được đó là: Lời đã nói; Tên đã bắn và Danh dự đã mất. Bác kiến thức đã nhiều nhưng muốn thành công nên học thêm cái chữ "Nhẫn" mới phải. Một việc nhỏ tý mà đã không nhịn được thì làm sao làm được việc lớn. Quay lại với chủ đề bàn luận: Cứ cho là bác hơn em, lập luận của bác đúng hơn thì được gì. Bác thắng em bác vui vui một chút. Em thua, em buồn vì mình dốt. Nhưng cái đúng của bác nó không phải là chân lý không phải ai cũng theo cái bác cho là đúng vì âm nhạc nó không có thước đo cụ thể mà mỗi người cảm nhận một khác. Âm nhạc, hội họa hay bất kỳ một môn khoa khọc nào cũng cần phải học mới biết được. Nhưng hình thức học thì mỗi người một khác. Có người được đào tạo bài bản, có người tự học ... Việc đánh giá một tác phẩm, một bản nhạc, một bài hát người này hát hay người kia hát dở thì phải có kiến thức, hiểu biết và quan trọng nhất là sự cảm thụ âm nhạc (tuy nhiên những đánh giá đó có thể mỗi người lại một khác khó mà giống nhau được) kể cả ban giám kháo chấm những cuộc thi thi giọng hát chuyên nghiệp được ăn học bài bản thế kinh nghiệm thế mà chấm còn mỗi người một quan điểm. P/M đọc mấy dòng của em xong chắc bác giận lắm, đêm không ngủ được trằn trọc nghĩ cách trả đũa ... xin lượng thứ