Nghiêm khắc phê bình nghệ sỹ nhíp ảnh 6xê đã lạm dụng bắt em phít-ai làm việc quá sức nha, từ vùng cao đến đồng bằng, từ nhật thực đến thể thao, làm mắt quần chúng nhân dân đều tròn xoe hết cả lại :mrgreen:
Vâng "to" thì em mới phấn đấu chứ . Cụ thấy cái ước muốn của em " to " quá ạ ? Thế lúc cầm máy cụ có ước như em không ??? Nam mô ..thị phi ..thị phi . Xin thí chủ để cho bần tăng được yên .
Cứ có người cảm nhận tốt là được rồi cụ ba ba xê ạ :wink: Cụ cứ chụp tiếp và phấn đấu tiếp cho anh em có ảnh xem là khoái rồi
Em vốn là người không thích cái danh hão lắm đâu . Chụp ảnh chỉ là giải trí thôi . Chụp cái gì thì chụp miễn anh em xem thấy khoái là ok . Cái " to" thì ai chẳng muốn , chẳng nhẽ mua máy về chỉ để chụp vớ vẩn rồi AQ rằng cái máy xịn cho ra tác phẩm "xịn" . Khề ...khề
Sau khi leo một đụn cát, một chiếc xe bị mắc kẹt. Khi đi trên xa mạc mới thấy các bác đua xe Paris - Dakak sức khỏe phi thường và trình độ siêu đẳng thế nào. Nhiều lúc em tưởng xe bị lật đến nơi :shock:
thời tiết "mát mẻ" lắm các bác ạ, có 44 độ C thôi. Em tự nhủ "khí hậu ở đây thật MỘC hơn analog audio" :lol:
Team của em có 4 xe: 3 xe Toyota Land Cruiser 1 Chevrolet 1 Nissan Path Finder Các xe đều phải xịt lốp rất non khi vào xa mạc, nếu không thì không thể chạy nổi.
Vote bác congari . Hành trình của bác ở sa mạc nào thế ạ ? Dubai ???. Em thấy bảo ở Arab xe Land 4500 4x4 là thông dụng nhất . Bác đi offroad bằng Land là chuẩn rồi đấy ạ . Chuyến đi của bác phê quá .
Xin lỗi các bác hôm nay bận quá nên bay giờ mới phúc đáp các bác được. Chỗ em đi cách Dubai city khoảng 1 giờ xe chạy. Bác 6C33C nói chính xác, em thấy xe Land Cruiser 4500 khá phổ biến ở Dubai. Tuy vậy, xe cộ ở đây khá phong phú. Một bức ảnh nữa về xa mạc: Ngoài khung cửa khách sạn là xa mạc Nevada đầy cám dỗ, chỉ tiếc là em không bố trí được thời gian để ra ngoài đó. Hẹn gặp lại trong tương lai gần.