Hôm nay em vừa chộp được cái này cho em tham gia ạ Đây là cọc tiêu tại một con đường mới mở, cốt của nó chỉ một que sắt vụn chứ không phải 1 thanh phi 10 tử tế... Rút ruột đến thế là cùng, may mà không phải cốt bằng tre
Em mới đi Cà Mau zìa, có vài cái hình xấu hoắc mời các bác xem Tiền Giang cũng có trường Đại học mặc dù cách SG có 70 km Phà Cần Thơ, kẹt xet cỡ 60p mới qua được cái phà này Còn đây là cái phà cuối cùng trên đường QL1A, phà Đầm Cùng. Em đi Năm Căn nên phải qua cái phà này Nhà Công tử Bạc Liêu, ông này mà còn sống chắc là khách VIP của bác DungAudio :lol:
Xong việc tại Năm Căn thì chúng em quyết định đi Đất Mũi thăm điểm cực nam của Tổ quốc. Muốn đi tới Đất Mũi phải hành trình bằng ca nô khoảng 55kms Chợ Đất Mũi, mặt tiền hướng ra sông Và đây, tọa độ GPS0001, điểm cực nam của Tổ quốc Mũi đất này là cái mũi nhọn nhọn cuối cùng trên bản đồ VN :lol: , 1 năm lấn ra biển được vài trăm mét vuông. Ước gì em có 1 mảnh đất ở trung tâm SG "nở" ra được thế này :lol:
Sóc trăng Quê Hương Tôi Chùa bà Thiên Hậu Quảng Châu, Mỹ Xuyên - Một Công Trình Văn Hoá Đặc Sắc Đến Mỹ Xuyên vào những ngày đầu năm, không nơi đây nhộn nhịp hẳn lên với hàng đoàn khách thập phương đổ về đây đi chùa cầu phước. Trong số những ngôi chùa, ngôi miếu tại thị trấn Mỹ Xuyên mà xưa kia thường được gọi với cái tên dân gian là Bãi Xàu - một thương cảng lớn vào bậc nhất Nam Kỳ thời xưa thì trong bài phóng sự ảnh này tôi xin giới thiệu là Chùa Bà Thiên Hậu Quảng Châu.
Sóc trăng Quê Hương Tôi Đua Ghe Ngo - Lễ Hội Cấp Quốc Gia Hội đua ghe Ngo là một ngày hội vui của đồng bào dân tộc Khmer. Trong ngày hội này, từ nam phụ lão ấu cho đến trai gái gì cũng chọn những bộ đồ đẹp nhất mang ra mặc đi chơi lễ. Riêng các vận động viên phải mặc đồng phục cho nên họ cũng tìm cách làm cho mình nổi bật trong đám đông. Ngoài ra, đây là ngày hội vui cho nên nét mặt ai ai cũng vui cười hớn hở.
Sóc trăng Quê Hương Tôi Sóc Trăng nổi tiếng với lễ hội Ooc Om Book, vào dịp lễ hội này, hàng chục, hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về "thành phố" Sóc Trăng" vui cùng lễ hội
Có 1 con đường mới mở nối liền 2 thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Nha Trang rút ngắn khoảng cách chỉ còn 140 kms Mời các bác chinh chiến 1 lần để thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ trên con đường này Đường đèo cong cong đầy lãng mạn Sương mù giăng giăng Và có cả 1 thảo nguyên bao la trên cao nguyên Langbiang