Gửi các bác mấy hình mình mới chụp dịp đầu Xuân ở Venice. Mình đã đi nhiều nơi nhưng có lẽ đây là một nơi lãng mạn nhất mà mình từng đến. Chắc sẽ phải có dịp quay lại thành phố tuyệt vời này.
Nếu bác không có điều kiện quay trở lại Venice thì có thể đi ....Macao . Ở Macao có một khách sạn tên là Venetian (người Venice). Khách sạn này nghe nói cũng là sòng bài lớn thứ nhì thế giới. Trên tầng 3 của Venetian có một khu vực rất rộng, dựng lại khung cảnh của Venice với tỉ lệ giống thật luôn. Em chưa được đi Venice nhưng thấy mấy ảnh của bác chụp rất giống với cảnh dựng lại ở khách sạn Venetian. Cũng quảng trường như vậy, những cây cầu và con kênh uốn lượn như vậy. Trên con kênh có những anh chàng người Ý bản địa mặc áo thun sọc, vừa chèo thuyền vừa hát vang những trích đoạn opera. Rất lãng mạn!
Venice mãi là Venice, Âu châu mãi là Âu châu bác ạ, mình đã đi mòn đường ở Mỹ mà chẳng thể tìm ra tiệm McDonalds ở cái nhà cổ kính như ở Venice thế này
Con đường trên dãy Rocky Moutain này cũng dẫn đến một nơi để đánh bài, Thị trấn Ó Đen (BlackHawk Town) ở Colorado, một thị trấn lâu đời và ít dân nhất ở tiểu bang này. Trước đây là nơi dân đào vàng ở, bây giờ chỉ có Casino. Một kỷ niệm khó quên trong tuần trước.
Parisiene Walkway (a song by Gary Moore) (công nhận dân Châu Âu cũng ở dơ thiệt, tàn thuốc lá vứt tùm lum đầy vỉa hè :mrgreen: )
1 quán bar nho nhỏ - lần đầu tiên em được nghe live jazz, được nghe thế nào là tiếng "phừng phừng" của cây contra-bass..