Pháp mà Bác, Bác chụp ở quán cafe bên kia đường đi vào nhà thờ đức bà phải k?Hôm trước Em đến định vào nhà thờ nhưng đến đó mưa quá nên vào quán này uống beer luôn.
Nhìn ảnh Bác chủ nhân chụp đang lướt gió, còn Model vẫn chạy bình thường...coi chừng bị "bắn tốc độ"...
- Kỳ này ông nào VNAV vào là tui đè ra mổ thay..... cầu chì..... hết. - Thôi nghen cha nội, ông làm như cầu chì ai cũng như của ông zậy! :lol: .....................................................................Hình ai trên đây! :roll:
paparazzi hồi nào mà hổng biết :mrgreen: dạo này không thấy Macao ta :?: bác nào biết bác ấy đang ở đâu thì cho em nhắn 1 câu " ổng còn thiếu em cái cầu chì "
Một cơn mưa đáng nhớ trên Biển Hồ Tonle Sap. Hình ảnh mịt mờ cũng như cuộc sống của những người Việt sống ở đây.
Dạo này phong trào ảnh im ắng quá . Em mới chụp được vài bức ở làng gốm Phù Lãng quăng lên cho các bác chém này . Làng gốm Phù Lãng nằm ven sông Lục Đầu thuộc xã Phù Lãng - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh, nằm cách HN 62 km . Chuyên sản xuất các vật đựng chứa , đun nấu bằng sành . Đặc biệt là tiểu sành , khách tham quan tới đây sẽ ấn tượng rất mạnh với hàng chồng tiểu sành các kích cỡ . Có nhà còn xây tường rào bằng tiểu sành luôn . Làng gốm Phù Lãng là một làng nghề truyền thống có từ lâu đời nhưng chưa được để ý quan tâm đứng mức , trước sự phát triển của công nghiệp gốm sứ hiện đại ( Lò Gas , hệ thống khuôn đúc hiện đại ) các sản phẩm do Phù Lãng làm ra rất dễ bị cạnh tranh, mai một . Tuy nhiên một số hộ gia đình ở đây vẫn bền bỉ bám nghề để cho ra những sản phẩm mang đậm tính truyền thống phục vụ xã hội . #01 : Nhà cũ - nghề xưa . #02 : Gốm Phù Lãng . #03 : Xưởng gốm . #04 : Lò gốm . #06 : Chau chuốt . #07 : Trẻ con Phù Lãng . ----------------------------------------------
Ảnh cuối rất hay và ấn tượng,có tí rác phía dưới(tấm nilong màu xanh)bác dọn luôn và cho con chim bồ câu bay hướng vào là tuyệt vời!
Bác nào mà chơi audio thì có khả năng đam mê nhiếp ảnh , chụp ảnh là cao lắm. Em xin góp với các bác mấy tấm em chụp: http://www.flickr.com/photos/gianker P?S: Do chụp bằng máy P&S nên chỉ được đến thế..
Em mới nhón chân chụp thử thể loại thể thao - hành động . Các bác xem rồi bình lựng cho em nhé . # Giao tranh . # Slam dunk . # Dứt điểm . ...
bác nào giỏi tiếng Anh dịch giùm cái câu cuối cùng nghĩa là gì ạ, "True richness lies within" hic... em nghĩ mãi không ra.
Trời !!!!hai chữ chuyên nghiệp nghe mới phê làm sao . Em mới chỉ phấn đấu để mỗi bức ảnh mang một câu truyện truyền tải đến người xem. Thấy cái gì hay thì ghi lại nhằm mang đến cho tác phẩm hơi thở của cuộc sống xung quanh ta mà mọi người kô để ý đến thôi. Cám ơn bác đã xem ảnh .