Thời tiết bên đó thế nào em? Hà Nội nóng lắm. Hôm triển lãm ở Daewoo đã được nghe thử Burmester đánh với Dyn. Rất ấn tượng cả về chất lượng âm thanh lẫn về giá thành
Thời tiết dạo này ngon rồi anh. 20 - 25°c . Về giá cả hàng Made in giéc many thì em cũng rất ấn tượng.
Tranh thủ tạt qua club điền thêm cái tên SABA, chưa được nghe bao giờ nhưng cũng thấy nhiều anh em ca ngợi. Nhưng năm 70 nhà mình có cái Radio chạy tube (hồi đó toàn tube là chính) tên là Capri, thiết kế rất đẹp. Mình nhớ mãi. Bây giờ mà còn tha hồ chém các bác nhỉ
em đọc mục "rao vặt" có bác bán độ loa của Klangfilm. Thoạt nghe cứ tưởng đây là hãng sản xuất phim ảnh. Đôi lúc em cũng thấy anh em rao bán ampli, dây loa, dây tín hiệu của hãng này. Các bác cho hỏi hãng này hiện còn có mặt trên thị trường không ạ, vì hình như nó cũng đã được thành lập lâu lắm rồi.
Hãng Klangfilm ngỏm củ tỏi lâu rồi. Món chính của Klangfilm là loa cho rạp chiếu phim và nhà hát. Thời gian sau được Telefunken rồi Siemens mua lại, nhưng cũng không còn nữa.
Nghe Hi-Fi trả lời mà thấy hãi quá đi. DDR trước đây có RFT nghe cũng rất hay và nhiều anh em còn đang sở hữu. ADN thử dây Silver thấy thế nào cứ post lên thoải mái nhé. Không hợp em phải sang Đức mượn Hi-Fi đôi IA rắn cạp nong kia mà thử, chắc là sẽ vừa ý thôi
Hãng SABA có còn tồn tại không các bác? Em thấy có một thời rộ lên chơi receiver SABA mà chưa biết chất âm thật của nó thế nào.
nhà mình thì chơi đồ âm thanh Đức cũng khá lâu rồi cấu hình hệ thống ở nhà đang chơi là : loa : ELAC 63.2 amply : Lindemann AMP4 dây tín hiệu Coaxial cable :Accustic Arts dây tín hiệu RCA :Cosmic-Audio Cables Nói chung là khi chơi , hoặc nghe , ghép đồ audio mà gần như chỉ toàn đồ Đức có tên tuổi trên chốn giang hồ thì tổng kết mình chỉ có một câu: "Thôi đừng hỏi..nghe nó ma mị, sởn gai ốc-nổi da gà , rợn người lắm " các bác ạ ....Kinh hồn - khiếp đảm lắm... amp Brinkmann Intergrated thì mình cũng nghe qua rồi.Chất âm phải nói là còn gai góc..ma mị hơn cả Lindemann AMP4 của mình nhiều Không phải là hàng chất lượng cao mà phải nói đúng hơn là có độ chính xác cao , nghiêm cẩn, chuẩn mực thế nên người ta mới viểt như thế này
Bác Phong nói vậy thì ai còn dám chơi đồ Đức nữa bác Nói cho vui vậy thôi, hàng của Đức từ tiêu dùng tới công nghiệp đều là hàng chất lượng cao cả. Các nhà soạn nhạc nổi tiếng rất nhiều người gốc Đức, có lẽ vì vậy không thể xem thường đồ audio của Đức được, bởi họ có một nền âm nhạc đáng để tự hào.
Theo e, bản chất của thú chơi là có đến đâu chơi đến đó, chơi là để mở mang thêm hiểu biết cái mà mình thích, mình đam mê. E thấy các bác toàn mang đồ khủng ra khoe nên nhà e tuy gần như từ a-z toàn đức nhưng lại toàn đồ còi nên ngồi im và liếm mép
Thì các bác ấy cũng có đến đâu chơi đến đấy mà bác, quan trọng là chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi. Mà bác có đồ cỏ gì thì sâu đê e chẳng tin 8)
Đồ Đức nghe âm thanh "thực dụng" lắm, xiền sao nó nghe vậy :mrgreen: . Nhà e chỉ có đúng 1 món Đức accustic art dac 1 mk4, xin nhập hội
E xin nhập hội với audio physic avanti century. Loa này nghe hay ghê. Loa này làm cái loa jmlab 1008 be của e như nghẹt mũi.
Bác sâu tấm hình được không ạ? E rất khoái nhìn đồ Audio của dân Quốc xã và cũng có hướng để em phấn đấu
E toàn đồ cổ thôi bác. Ví dụ như Grundig, Isophon, RFT, Siemen, ReVox và ít dây nhợ lằng nhằng cũng của Đức. Có mỗi thế thôi ợ
Tặng em ít cái dây lằng nhằng đi, e nghe thử xem nó có loằng ngoằng ko :lol: Hôm nào quá bộ ghé Lâm thôn đi anh, lâu quá roài